Chương 1251
Chương 1251: Hắc Nhật
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đúng vậy, Lỗ Bá Đặc lúc này vì có Đại Não Hoa bên cạnh nên quả thực không tiện cử động lung tung, nhưng đừng quên bên cạnh hắn còn có Cốt Đầu Muội và Tiểu Cường. Muốn cắt ngang ma pháp của hắn ư? Nằm mơ!
Mục tiêu của Lỗ Bá Đặc cũng không đơn thuần là chém giết vài tên ác ma cấp cao hay đánh tan quân đoàn ác ma này. Hắn muốn giữ toàn bộ bọn chúng ở lại!
Hai tôn thiên sứ sừng sững như bức tường than thở, lũ ác ma căn bản không tài nào áp sát được vầng thái dương. Đúng lúc này, hai đám mây trên bầu trời rốt cuộc đã có biến chuyển mới.
Đám mây đỏ rực phía đông chiến trường bắt đầu cuộn trào dữ dội. Khoảnh khắc tiếp theo, một quả cầu lửa có đường kính e rằng phải lên tới trăm mét bỗng đâm toạc rìa dưới của tầng mây, lộ ra thân hình khổng lồ.
Ngay sau đó, từng quả cầu lửa khổng lồ nối đuôi nhau giáng xuống liên tiếp, mục tiêu nhắm thẳng vào nửa cánh quân ác ma phía đông.
Người trong thành toàn là ma pháp sư. Dù không phải ma pháp thuộc hệ sở trường, nhưng họ chắc chắn đã từng thấy trong sách hoặc nghe các đạo sư giảng giải, ít nhiều đều ôm lòng hướng tới. Đây chính là cấm chú ma pháp phức hợp Hỏa - Thổ: "Lưu Tinh Hỏa Vũ"! Thế nhưng trong sách nào có nói phạm vi bao phủ lại khủng khiếp đến mức này? Ai nấy đều không tự chủ được mà há hốc mồm kinh ngạc.
Thế nhưng sự chú ý của họ lập tức bị tiếng sấm rền vang rầm rộ từ phía bên kia kéo giật lại. Đám mây đen kịt ở phía tây thành cũng bắt đầu phát uy, cuồng phong cuốn theo mưa rào trút xuống điên cuồng.
Nếu chỉ có thế thì vẫn coi là bình thường, nhưng nếu toàn bộ trận mưa rào kia đều biến thành băng trùy, cuồng phong lại còn quấn lấy sấm sét thì sao? Đó chính là cấm chú ma pháp phức hợp Thủy - Khí: "Băng Sương Phong Bạo"!
"Lưu Tinh Hỏa Vũ" bên kia nếu thân thủ linh hoạt thì may ra còn tính đường né tránh, chứ đối mặt với mật độ công kích dày đặc thế này thì căn bản không lối thoát. Không có góc chết, chỉ có sự quyết tuyệt hủy diệt tất thảy.
Đúng lúc này, lũ ác ma kia cũng chẳng phải lũ ngu. Vài tên Viêm Ma vội vã lùi về, liên thủ cùng đồng bọn dựng lên một lĩnh vực đỏ rực hòng ngạnh kháng cấm chú phức hợp quy mô lớn bực này.
Có lẽ không thể ngăn cản hoàn toàn thứ uy lực vượt chuẩn này, nhưng cũng có thể suy giảm nó tới mức tối đa. Dựa vào đám ác ma da dày thịt béo xung quanh, chưa biết chừng vẫn còn cơ hội đánh một trận.
Thế nhưng cảnh tượng ma pháp va chạm dữ dội như dự tính lại không xuất hiện. Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, hệt như trong phòng vừa bị ai đó dập tắt đèn.
Tuy không phải đen kịt hoàn toàn—mây lửa và cầu lửa phía đông vẫn rực sáng, sấm sét phía tây vẫn nhấp nháy liên hồi—nhưng rõ ràng đã mờ đi trông thấy so với trước đó.
Lúc này mọi người mới bàng hoàng phát hiện, vầng thái dương hoàng kim chói lọi ban nãy đã biến mất. À không... cũng không hẳn là biến mất, mà nó đã hóa thành một vầng thái dương đen kịt???
Chuẩn xác không sai, vầng thái dương bằng vàng kia chẳng hiểu sao lại chuyển thành màu đen!
Giữa thời khắc này mà xảy ra dị biến bực đó, trái tim cư dân Khắc La Nặc Tư Thành thót cả lên, bắt đầu hoảng loạn.
Cảnh tượng trước mắt thực sự quá mức dọa người. Đất trời như sắp sụp đổ, một nửa đỏ rực như lửa, một nửa tím thẫm u ám, chính giữa lại treo lơ lửng một vầng thái dương đen sì. Cảm giác như viện quân mà họ hằng mong mỏi vừa bị kẻ nào đó đánh lén một đòn trí mạng, phen này họ xong đời thật rồi.
Thế nhưng biến hóa tiếp theo lại khiến tất cả ngơ ngác. Lĩnh vực màu đỏ mà quân đoàn ác ma vừa dựng lên bỗng nhiên bắt đầu rạn nứt, từng mảng lớn tan rã tiêu biến.
Cả ác ma lẫn con người đều trợn trừng hai mắt, hoàn toàn không hiểu nổi nguyên do. Chỉ có vài ma pháp sư thâm niên đầu óc nhanh nhạy, trình độ nghiên cứu học thuật cao và có khả năng quan sát sắc bén mới nhanh chóng tỉnh ngộ: biến cố này e rằng xuất phát từ vầng thái dương màu đen kia!
Những tia sáng đen kịt rọi tới đâu, lĩnh vực ma pháp nơi đó lập tức tan chảy tới đấy. Nó giống hệt như tưới nước sôi lên đống tuyết giữa mùa đông, dội tới đâu là tuyết tan biến tới đó.
Nhưng họ lại nhanh chóng tự nghi ngờ chính mình. Bởi vì cũng nằm dưới "Hắc Nhật", thế nhưng tầng kết giới ma pháp trên bầu trời thành phố hay các lĩnh vực của phe nhân loại lại chẳng hề mảy may chịu ảnh hưởng. Khả năng khống chế tinh chuẩn đến mức này thực sự quá đỗi khủng khiếp!
Bất kể có ai phân tích ra được ngọn nguồn hay không, phòng tuyến của quân đoàn ác ma lúc này đã thủng lỗ chỗ như tổ ong, hoàn toàn không thể gánh nổi sự oanh tạc của cấm chú. Những quả cầu lửa khổng lồ nện xuống, sóng xung kích từ chuỗi nổ liên hoàn quét qua một vùng rộng lớn, hất tung đám ác ma bên dưới ngã ngửa ngã nghiêng.
Mà quân đoàn ác ma bị băng trùy, phong nhận cùng tia sét cày xới đi cày xới lại bên kia cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Trên tháp ma pháp của Khắc La Nặc Tư Thành, Đa Lệ Ti khẽ hé đôi môi nhỏ. Nhìn thảm cảnh của lũ ác ma, nàng mới sực nhận ra đòn tấn công này chứa đựng đồng thời cả bốn hệ ma pháp nguyên tố Thủy, Thổ, Hỏa, Khí, thậm chí còn kèm theo cả biến dị của Lôi và Băng. Cộng thêm hệ Thánh Quang lúc ban đầu, Lỗ Bá Đặc một mình cư nhiên đã nắm giữ toàn hệ ma pháp!
Nắm giữ được thì thôi đi, đằng này toàn bộ lại đều đạt tới trạng thái trên cấp chín!
Từ sau khi biết thân phận thực sự của Lỗ Bá Đặc, nàng đã rõ hắn không chỉ tinh thông ma pháp Thánh Quang, mà ma pháp hệ Thủy cũng đạt đến đỉnh phong.
Tuy Lỗ Bá Đặc dường như còn nhỏ tuổi hơn nàng một chút, nhưng tinh thông song hệ vẫn nằm trong phạm vi nàng hiểu được, một số thiên tài đích thực có thể làm tới mức này.
Nhưng tinh thông cả năm hệ ma pháp, lại còn toàn bộ đều vượt qua cấp chín, thì rốt cuộc là cái quỷ gì thế này?
Khoảng cách giữa thiên tài và người thường, lẽ nào thực sự còn lớn hơn khoảng cách giữa người thường và heo lưng thép hay sao? Hắn căn bản trông chẳng giống người cùng một thế giới với nàng!
Thôi được rồi, cứ cho là ma pháp ngũ hệ siêu giai vẫn có thể miễn cưỡng hiểu được đi, dẫu sao nó vẫn nằm trong hệ thống tri thức của nàng, vẫn có thể dùng ngôn từ để diễn tả. Nhưng thứ ánh sáng đen ngòm kia là cái thớ gì? Vậy mà lại có thể hòa tan cả lĩnh vực?
Đa Lệ Ti kiểm tra lại viên thủy tinh lưu ảnh bên cạnh. Món đồ này bây giờ đã trở thành trang bị tiêu chuẩn trên chiến trường. Nàng nhất định phải ghi chép lại toàn bộ những thứ này để sau này phân tích xem rốt cuộc đó là loại ma pháp gì, hoàn toàn có thể lập thành một đề tài nghiên cứu trọn vẹn!
Đa Lệ Ti đã tính là kẻ nhanh trí, nhưng một lúc sau, nhìn đám ác ma bị đánh cho tơi bời hoa lá, đám ma pháp sư vừa rồi còn đang hò reo nhảy nhót bỗng nhiên im bặt.
Họ cuối cùng cũng ý thức được tình cảnh trước mắt quái dị đến nhường nào. Đám đông kinh hãi ngẩng đầu nhìn về vầng thái dương màu đen, sâu thẳm trong lòng dâng lên nỗi kính sợ lẫn khiếp đảm khôn cùng. Lớp phòng ngự ma pháp của bọn họ, dường như cũng chẳng thể nào chống đỡ nổi thứ sức mạnh khó hiểu này.
Chính xác, đây chính là công lao của Đại Nhãn Châu Tử. Lượng lớn "Hỗn Độn Xạ Tuyến" được trộn lẫn vào trong hắc quang, lại có Đại Não Hoa bên cạnh yểm trợ. Dù nhìn qua đều giống như luồng sáng đen, nhưng bản chất lại khác nhau một trời một vực.
Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các trợ thủ, hiệu quả hủy diệt cấp độ này mới được tạo ra:
Gần như dùng sức của một người để xoay chuyển toàn bộ chiến cuộc!
Đến nước này, ác ma thương vong vô số, những tên ác ma cấp cao lập tức mất sạch dũng khí tái chiến. Ngay khi tên đầu tiên cắm đầu tháo chạy, cả đám lập tức vỡ tổ tan đàn xẻ nghé.
Thế nhưng giờ khắc này tới lượt phe nhân loại không muốn để bọn chúng rời đi. Tất cả lập tức truy cùng giết tận, đặc biệt là Lỗ Bá Đặc. Lũ ác ma này ngày nào cũng quấy nhiễu, quả thực phiền phức tột cùng, có cơ hội ngàn năm có một này nhất định phải đánh cho chúng đau đến tận xương tủy.
Cốt Đầu Muội và Tiểu Cường lập tức nhận lệnh, điên cuồng đuổi giết những sinh vật đáng ghét kia.
Ở giữa không trung, Đại Não Hoa lại biến trở về hình thái vầng thái dương hoàng kim, tiếp tục duy trì luồng thánh quang dịu nhẹ, không ngừng chữa trị cho cư dân trong thành, vỗ về tâm trí hoảng loạn của họ.
Bên trong vầng thái dương bằng vàng, nó đồng thời kích hoạt trạng thái "ra-đa", liên tục quét ngang quét dọc để xác định xem còn thực thể quỷ dị quy mô lớn nào ẩn nấp hay không. Bởi vì Lỗ Bá Đặc luôn có một linh cảm, chuyện liên quan đến đám sâu đỏ khổng lồ kia vẫn chưa thực sự kết thúc.
