Chương 1266
Chương 1266: Đạp mạnh vào chân lành của người què
Đăng ngày 30/09/2026
19
Chẳng rõ nguyên do gì, bản thể con sâu vốn ghét giao chiến trực diện, chỉ thích đâm lén sau lưng kia bỗng phát rồ, chẳng những không chuồn sớm mà lại chọn ở lì tại thành Hi Tá.
Tuy nó cũng ẩn nấp đôi chút, nhưng vẫn bị Lỗ Bá Đặc moi ra. Thuộc tính mạnh thật, song kỹ xảo chiến đấu chỉ ở mức tầm thường, kết cục bị đám Đại Não Hoa xúm vào vây đánh đến chết.
Nhưng kết quả này lại khiến người ta thấy kỳ quặc... bản thể con sâu này có gì đó sai sai, phong cách hành sự bỗng nhiên thay đổi hẳn.
Nghĩ mãi không thông, Lỗ Bá Đặc cũng tạm gác lại. Dù sao thì thịt được cái thứ này, xét trên phương diện nào cũng là một kết cục đại thắng.
Thành Hi Tá chịu tổn thất nặng nề, song đó đã là cái giá nhỏ nhất có thể.
Giờ vẫn chưa xong xuôi. Chiến sự ngoài thành vẫn đang tiếp diễn, còn cần hắn ra dọn dẹp tàn cuộc. Quân đoàn ác ma đang tử chiến với tên khổng lồ lửa xanh kia. Lỗ Bá Đặc đã kéo quân vây lại, dù có bại lộ cũng chẳng sao, lộ thì đập luôn.
Giờ Lỗ Bá Đặc đã phong quang hơn hẳn. Phía sau hắn là cả một đám ma pháp sư cao giai của Hi Tá. Dù ai nấy đều mang thương tích, áo rách tả tơi, bộ dạng chật vật, nhưng trải qua trận huyết chiến vừa rồi, khí thế trên người họ đã lột xác hoàn toàn.
Họ chẳng hề ồn ào nhốn nháo, mà tỏa ra thứ khí chất trầm ổn, sặc mùi sắt máu. Đi cạnh Lỗ Bá Đặc, họ mang lại cảm giác cực kỳ an tâm.
Lỗ Bá Đặc dĩ nhiên sướng rơn. Từ ngày xuất đạo đến giờ, phần lớn thời gian hắn đều đơn thương độc mã. Dù lần trước ở Biển Đông chặn đánh quỷ dị "Tân Đại Lục", chiến trường cũng chia làm hai ngả, hắn và Kháng Cự Liên Minh chẳng có mấy tương tác trực tiếp.
Lần này thì khác, đám ma pháp sư cao giai tôi luyện từ máu và lửa phía sau đều răm rắp nghe lệnh hắn, cảm giác tự nhiên khác hẳn.
Giờ chỉ còn đám tàn binh này, dọn sạch là xong, vấn đề không lớn. Quan trọng là phải thắng thật đẹp mắt để nở mày nở mặt.
Bởi hắn ngày càng thấy thời gian gấp gáp, việc thu gom điểm Hốt Du hoàng kim cần phải bứt phá. Trong các thế lực lớn, bên thú nhân cống hiến nhiều nhất, còn bên Hi Tá chắc chắn ít nhất, đám ma pháp sư này ai cũng quá lý trí.
Hắn cần một màn trình diễn thật mãn nhãn để người dân nơi đây cũng rộ lên trào lưu sùng bái, giúp hắn đẩy nhanh tiến độ tích lũy.
Hắn vừa ra tay liền tung [Trị Liệu Thuật], nhắm thẳng vào tên khổng lồ lửa xanh cao to nhất. Đám ma pháp sư xung quanh cũng đồng loạt phát động, bão tố nguyên tố lập tức bao trùm chiến trường, cuốn cả lũ ác ma vào trong, rõ ràng muốn hốt trọn một mẻ.
Kẻ phản ứng dữ dội nhất chính là tên khổng lồ lửa xanh. Trúng phải thánh quang hoàng kim, hắn như người thường bị dội cả nồi nước sôi lên đầu, vặn vẹo thân mình trong một tư thế cực kỳ quái dị.
[Trị Liệu Thuật] của Lỗ Bá Đặc giờ đã không còn như xưa.
Trước kia chỉ dựa vào điểm Hốt Du hoàng kim để nâng cấp, hiệu quả tuy có tăng nhưng chưa bao giờ thực sự rõ rệt.
Thế nhưng sau trận chiến ở "Tân Đại Lục", giết chết con nhân ngư dưới đáy biển kia, hắn đã nhận được năng lực hoàng kim [?], nay năng lực đã khai mở một phần, uy lực tự nhiên nước lên thuyền lên.
Cốt Đầu Muội thấy đối thủ như vậy thì phấn khích tột độ. Lỗ Bá Đặc vừa động thủ, nó đã lao vút ra ngoài, thân hình hóa lớn tới hai trăm mét, chuẩn bị nghênh chiến một trận đã tay.
Tiểu Cường đi dọn đám khổng lồ lửa xanh cỡ nhỏ, đồng thời phối hợp với Đại Não Hoa xử lý lũ ác ma cao giai cấp tám, cấp chín. Đã khai chiến thì giữ mạng chúng lại hết. Nếu chỉ tính đám ác ma này, Kỷ Nguyên Chiến Tranh coi như sắp hạ màn được rồi.
Cốt Đầu Muội vừa chạm trán tên khổng lồ lửa xanh, đối phương đã vung một đấm đón đỡ trực diện nhát kiếm tích lực lao tới của nó.
Ầm——
Tiếng nổ long trời lở đất vang khắp chiến trường, chấn cho màng nhĩ xung quanh ong ong muốn điếc đặc, chẳng khác nào đột ngột bị ném xuống nước, tai đầy nước nghẽn lại nghe tiếng trên bờ.
Nơi kiếm - quyền chạm nhau, không gian vặn xoắn bất thường, sóng xung kích quét ào ra bốn phía, hất tung toàn bộ lũ ác ma đứng gần.
Chấn động bên ngoài đã khủng khiếp như vậy, hai bên trực tiếp giao thủ cũng chẳng dễ chịu gì. Cốt Đầu Muội mượn đà xung phong nhưng không có điểm tựa, bị đánh dội ngược trở lại. Tên khổng lồ lửa xanh bên kia cũng lùi liền ba bước, dẫm sụt cả mặt đất.
Thánh kiếm hoàng kim trong tay Cốt Đầu Muội bắt đầu rung lên bần bật, lớp ảo ảnh ngụy trang bên ngoài chập chờn bất ổn, lưỡi liềm ẩn giấu bên trong thậm chí xuất hiện những vết rạn nhỏ.
Lưỡi Liềm: (⊙_⊙)# Cái đó... ta sắp nứt rồi, nắm đấm thằng này cứng đến biến thái, không chém thẳng mặt thế được đâu.
Cốt Đầu Muội: (^◡^)┌ Rõ!
Ép được Lưỡi Liềm vốn hiếm khi mở miệng phải lên tiếng, xem ra nắm đấm của đối phương quả thực có bản lĩnh, tuyệt đối không phải đá thông thường mà giống như một loại tinh thể đặc thù.
Phải biết rằng Lưỡi Liềm là mũi nhọn sát thương vật lý chủ lực của Lỗ Bá Đặc, trừ việc hiện tại còn thiếu một năng lực hoàng kim [?], từ trước đến nay vẫn luôn cực kỳ xuất sắc.
Cốt Đầu Muội lập tức đổi lưỡi liềm trên tay với lưỡi liềm trên đôi cánh hoàng kim sau lưng, để máu nhanh chóng chữa lành vết rạn.
Đồng thời hai kiếm trong tay, nó lại xung phong lần nữa. Lúc đầu, nó quả thực muốn lấy thế đè người, tốt nhất là một chiêu chém rụng một cánh tay đối phương, nhưng nếu không được thì nó vẫn còn khối ngón đòn khác.
Điều này thể hiện rõ qua sự thay đổi trong lối đánh. Lúc tái chiến, đối phương vung một đấm mang theo khí thế khủng bố ập tới, Cốt Đầu Muội liền trượt nghiêng né phắt, đồng thời hạ thấp người vung kiếm, chém thẳng một nhát vào cái chân hỏng của tên khổng lồ.
Đó chính là chiếc chân từng bị lũ ác ma hợp lực đánh gãy, sau đó chắp vá lại bằng một tên khổng lồ cỡ nhỏ. Rõ ràng hàng này không phải bản gốc, chắp vá qua loa thì độ cứng chắc chắn kém xa.
Đây chính là bài học "đạp mạnh vào chân lành của thằng thọt" mà lão đại Lỗ Bá Đặc từng dạy nó. Thấy điểm yếu của đối thủ thì chớ có ngại ngần, cứ nhè đúng chỗ đó mà giã.
Những bài học tương tự còn rất nhiều, chẳng hạn như: "không chờ đối thủ biến thân", "không lắm lời với kẻ địch", "đã ra tay là diệt tận gốc, không chấp nhận đầu hàng", "đánh xong phải bồi thêm dao"...
Mấy thứ này nhìn qua thì thô thiển, song kỳ thực lại chứa đựng kinh nghiệm thực chiến phong phú, toàn là chân ngôn chí lý để giữ mạng và giành thắng lợi, do Lỗ Bá Đặc đích thân truyền dạy từng li từng tí cho đám thuộc hạ dưới trướng.
Hiệu quả thể hiện rõ mười mươi. Nắm đấm của tên khổng lồ lửa xanh vì trượt mục tiêu nên phát tiết toàn bộ uy lực kinh hoàng ra ngoài, phạt đứt phăng một mảng của ngọn đồi phía sau.
Nhưng uy lực lớn thì làm được gì, không trúng đích thì cũng bằng thừa. Chân phải của hắn lại chịu đủ, khớp háng bị chém vẹt mất một nửa, mảnh vụn bắn tung tóe, chỗ này quả nhiên là điểm yếu.
Tên khổng lồ lửa xanh nổi cơn thịnh nộ, vặn hông xoay người sang phải, cánh tay phải như cột chống trời quất ngang về phía Cốt Đầu Muội, hòng đập nát đầu nó trong một đòn.
Nhưng Cốt Đầu Muội đã đón đầu được hành động của đối phương, chẳng hề có ý đứng lại bên phải chịu đòn. Nó đạp mạnh xuống đất đổi hướng, luồn sang sườn trái đối thủ rồi tung một kiếm đâm xốc lên, cắm phập vào nách trái gã khổng lồ.
