Chương 1267
Chương 1267: Sức nóng
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lối đánh này hoàn toàn là phong cách thích khách vờn chiến sĩ, đã được Cốt Đầu Muội nắm trọn tinh tuỳ. Dù hiện tại thân hình nó cũng cao hơn hai trăm mét, cùng đẳng cấp kích thước với đối thủ, nhưng độ linh hoạt lại chênh lệch một trời một vực, chẳng khác nào đang đùa giỡn đối phương.
Cự nhân lửa xanh liên tục tung quyền, vỗ chưởng, nhưng chẳng thể chạm nổi vào vạt áo của Cốt Đầu Muội.
Những lúc thực sự không né được, Cốt Đầu Muội cũng chỉ dùng lưỡi liềm gõ nhẹ vào cạnh sườn quyền phong của đối thủ, tuyệt đối không đỡ thẳng sát thương.
Cự nhân lửa xanh muốn quay đầu bỏ chạy, Cốt Đầu Muội liền bám sát như bóng ma. Mới qua mười mấy chiêu, cái chân phải vốn đã chẳng phải hàng nguyên bản của nó lại gãy lìa. Ngay khoảnh khắc vừa đứt rời, Cốt Đầu Muội đã đá bay nó đi, không cho đối phương cơ hội nhặt lại.
Lần này thì chẳng còn tên cự nhân nhỏ nào để thay thế nữa, bởi đám lâu la đó đã bị Tiểu Cường, Đại Não Hoa và Lỗ Bá Đặc liên thủ quét sạch gần hết.
Mất một chân, khả năng di chuyển của cự nhân lửa xanh giảm ít nhất bảy phần, đối mặt với đòn công kích của Cốt Đầu Muội càng thêm luống cuống, vụng về.
Cốt Đầu Muội vẫn không hề thả lỏng, đòn tấn công ngày càng trầm ổn. Lỗ Bá Đặc từng dạy chúng, càng vào những thời khắc thế này lại càng phải cẩn thận, tránh để đối phương phản phệ liều chết rồi lật ngược thế cờ.
Cục diện bên phía ác ma theo lý mà nói đáng ra phải ngang tài ngang sức. Trận chiến trước đó giữa ác ma và cự nhân lửa xanh quả thực vô cùng thảm liệt, nhưng đám ma pháp sư của thành Hi Tá cố thủ trong thành cũng chẳng khá hơn là bao, bị đám cự nhân nhỏ và trùng đỏ bào mòn kiệt quệ. Đôi bên lao vào nhau lúc này vốn dĩ phải bất phân thắng bại.
Thế nhưng trên chiến trường lại xuất hiện một biến số khổng lồ, chính là sự hiện diện của Đại Não Hoa. Tên này lúc này cuồng đến cực điểm, trực tiếp mở ra lĩnh vực Thánh Quang với phạm vi siêu lớn.
Một mặt nó chữa lành vết thương, khích lệ sĩ khí cho bên ma pháp sư, mặt khác lại thiêu đốt toàn bộ lũ ác ma đến mức cháy đen toàn thân, thế này thì ai chơi lại?
Đám ma pháp sư bên này chỉ việc điên cuồng ùa lên, triển khai một màn giảo sát tàn khốc nhắm vào lũ ác ma. Đám súc sinh này dám đến vây công thành phố của họ, phá huỷ gia viên, khiến vô số người thân bạn bè mất mạng, cơn thịnh nộ này không trút lên đầu chúng thì trút lên đầu ai?
Ngoại trừ màn lộ diện để phô trương thanh thế, Lỗ Bá Đặc ngược lại là người nhàn nhã nhất, rảnh rỗi bắt đầu suy nghĩ vài chuyện.
Bên kia, Cốt Đầu Muội đã có thể đè bẹp cự nhân lửa xanh, nhưng hắn không hề quá bất ngờ. Nếu đến lúc này mà chúng vẫn không đánh nổi một con quỷ dị siêu giai bình thường thì còn chơi bời gì nữa, lấy tư cách gì đi khiêu chiến "kẻ đứng sau màn"?
Toàn bộ đội ngũ của bọn họ vẫn luôn không ngừng tiến bộ, thể hiện rõ nhất ở những năng lực Hoàng Kim 【?】 thu thập được, cùng với thanh tiến độ phần trăm luôn tăng lên từng giờ từng phút.
Gần đây hắn tuy không chủ động đi cày điểm sùng bái, nhưng truyền thuyết về hắn đã lan truyền khắp nơi.
Trong Kháng Cự Liên Minh hiện tại, đặc biệt là trong tay tầng lớp cấp cao, thủy tinh lưu ảnh xuất hiện vô số. Nhất là đám tộc cự long mới gia nhập như Lôi Vận Chi Kiếp · Onyx, với cái tính thích nổi bật, chỉ đặt một cái tên cũng phải cố tình bay ra làm một vòng khoe mẽ, thứ này gần như là trang bị tiêu chuẩn, rất nhiều con thích treo lủng lẳng trước ngực rồi đi khắp nơi ghi hình.
Bọn chúng coi Lỗ Bá Đặc như thần tượng, than thở tiếc nuối không thôi vì một món đồ ra vẻ tuyệt vời đến thế mà trước đây lại chẳng phát hiện ra.
Bởi vậy, trong trận chiến chặn đánh quỷ dị ở "Tân Đại Lục", vô số hình ảnh chiến đấu xoay chuyển càn khôn của hắn đã được ghi lại từ đủ mọi góc độ, rồi lưu truyền rộng rãi khắp chốn.
Đám người này tuy không có kỹ năng biên tập thượng thừa như Lỗ Bá Đặc để dựng nên những thước phim xuất sắc, cả về cấu trúc tự sự lẫn bố cục khung hình đều kém xa lắc, nhưng điểm đắt giá lại nằm ở tính chân thực.
Đắt giá ở chỗ nó thỏa mãn sự tò mò mãnh liệt của đại chúng đối với các trận chiến đỉnh phong. Dù xem không hiểu tường tận, nhưng hễ Lỗ Bá Đặc xuất hiện, ánh sáng hoàng kim rực rỡ kia ai mà chẳng thấy, sự dũng mãnh vô địch của thiên sứ ai mà chẳng nhìn ra, thế là quá đủ rồi.
Chưa kể phía sau còn có nhiều thế lực đóng vai trò đẩy thuyền, cố ý tuyên truyền quảng bá.
Liên Bang Luân Bột Lãng tuy khoảng cách quá xa, không trực tiếp phái người tham chiến trận này, nhưng Y Vạn Đại Công với tư cách là người ủng hộ kiên định nhất của Lỗ Bá Đặc vẫn liên tục dốc sức trong khâu tuyên truyền. Hắn tận dụng các kênh của Tinh Hạch Xỉ Luân Thương Minh để phát tán những thước phim đặc sắc này đi khắp nơi.
Thánh Quang Giáo Hội cũng đang ráo riết vào cuộc, đơn giản vì câu chuyện này hoàn hảo khớp với truyền thuyết cứu thế trong lời tiên tri của giáo hội.
Thử nghĩ mà xem, quỷ dị "Tân Đại Lục" đột ngột xuất hiện, chuẩn bị đâm sầm vào Đông Đại Lục, ngày tận thế gần kề, rốt cuộc thành viên cốt cán của giáo hội là "Người Thay Mặt Thánh Quang" Lỗ Bá Đặc đã cùng nhân loại, tinh linh, thú nhân, hải tộc đồng tâm hiệp lực hóa giải kiếp nạn.
Hơn nữa, người nổi bật nhất lại là Lỗ Bá Đặc và "thiên sứ". Đối với giáo hội, đây chính là cơ hội quảng bá tốt nhất, không chớp lấy thì đúng là đồ ngu, nhất định phải trói chặt hắn vào Thánh Quang Giáo Hội, không ai có thể tranh giành.
Không chỉ có hai bên này, tinh linh cũng đang dốc sức, bởi tộc tinh linh chính là bên hưởng lợi lớn nhất từ trận chiến này. Nếu không chặn đứng "Tân Đại Lục", nơi nó đâm thẳng vào chính là địa bàn của tinh linh. Các thế lực khác chưa biết thế nào, nhưng tinh linh chắc chắn sẽ diệt vong, ngay cả Sinh Mệnh Cổ Thụ e rằng cũng bị hủy hoại.
Chưa kể mối quan hệ giữa bọn họ và Lỗ Bá Đặc xưa nay rất tốt, trên người hắn còn mang một loạt danh hiệu như "Đứa Con Tự Nhiên", "Trưởng Lão Danh Dự", "Tổng Giáo Quan Thủ Vọng Giả", lại vừa cứu cả tộc tinh linh, tuyên truyền thế nào cũng không quá lời.
Tộc thú nhân cũng chẳng hề gây cản trở. Trong các bài tuyên truyền của họ, vị tiên tri ngọn đèn chỉ đường đã khuất của thú nhân là "Đạt Cát" vốn là bạn tốt của Lỗ Bá Đặc đại nhân. Đã có tầng tình bạn này, bày tỏ lòng biết ơn một chút cũng hợp tình hợp lý, cuối cùng lại quy công về vị tiên tri là xong.
Hải tộc cũng mang ơn Lỗ Bá Đặc. Sau trận đánh này, lượng lớn quỷ dị cùng hải thú bị trùng khống chế dưới đáy biển đều đã được dọn sạch, đặt nền móng vững chắc cho cuộc sống bình thường của họ trở lại.
Thực lực cường đại của Lỗ Bá Đặc là do chính mắt họ chứng kiến, quan hệ đôi bên lại tốt đẹp, đương nhiên vô cùng cảm kích.
Cứ như vậy, danh tiếng của Lỗ Bá Đặc bắt đầu bùng nổ đến mức điên cuồng, nếu như trước kia chỉ giới hạn trong một vài phạm vi nhất định.
Thì giờ đây, ở bất cứ nơi tụ tập đông người nào, từ quán rượu nhỏ, dưới bóng râm bên vệ đường, cho tới bên miệng giếng gánh nước, chỉ cần có người ngồi lại tán gẫu, cứ hai nhóm thì chắc chắn có một nhóm đang bàn về Lỗ Bá Đặc.
Dù chưa chắc đã bàn về việc hắn vĩ đại ra sao, nhưng ít nhất cũng liên quan tới hắn. Đương nhiên, những tin đồn phong lưu ngoài lề về hắn cũng chẳng hề ít. Nếu gom hết lại mà tính, số đàn bà hắn từng ngủ cùng không tới mười vạn thì cũng phải ba vạn, con cái của hắn chắc chắn không dưới tám nghìn, nếu không phải mốc thời gian không khớp thì e là còn nhiều hơn nữa.
Đây chính là sức nóng. Sức nóng càng cao, người thảo luận càng nhiều, số người thực sự hiểu được những việc hắn làm cũng sẽ tăng lên. Khi cơ số người biết đến đủ lớn, lượng người cảm kích hắn tự nhiên cũng nhiều thêm.
Điều này phản ánh trực tiếp vào sự gia tăng của Điểm Hốt Du Hoàng Kim. Dù hắn cố ý chia đều số điểm này, không vội vàng để một hạng mục nào đó lập tức cán mốc 100%, nhưng tiến độ tăng trưởng vẫn vô cùng khả quan.
Nó trực tiếp củng cố thực lực cứng cho đám thuộc hạ của hắn. Cộng thêm kinh nghiệm chinh chiến lâu năm, kỹ xảo chiến đấu cũng không ngừng tiến bộ, nếu giờ đây gặp lại con "quái trùng" từng truy sát hắn ở thế giới ác ma năm xưa, chỉ riêng một mình Cốt Đầu Muội hoặc Tiểu Cường cũng đủ sức nhẹ nhàng phản sát.
Ngẩng đầu nhìn vầng trăng máu vừa nhô lên nơi chân trời, Lỗ Bá Đặc cảm giác, hình như nó đã to hơn một vòng? Lại còn sáng hơn một chút?
