Chương 1305
Chương 1305: Lần lượt tiến giai
Đăng ngày 30/09/2026
19
Dường như cảm ứng được nỗi nghi hoặc của hắn, đám Tiểu Xúc Thủ đột nhiên run lên một hồi, rồi bỗng vươn mạnh về phía trước, quất loạn trong "hư không" xung quanh. Đầu xúc tu nện vào khoảng không tóe ra từng vệt hào quang, hệt như vừa đập trúng thực thể nào đó. Hắn thậm chí còn cảm nhận được lực phản chấn truyền thẳng tới lưng mình.
Trong lúc hắn còn đang tò mò không hiểu chuyện gì xảy ra, đám Tiểu Xúc Thủ đã dồn lực, vươn dài ra hết cỡ, rồi dường như đã bám chặt vào một điểm tựa cố định nào đó mới chịu dừng lại.
Vì đầu bên kia của Tiểu Xúc Thủ cắm thẳng vào lưng Lỗ Bá Đặc, tuy lực kéo không tác động trực tiếp lên thân thể, nhưng hắn vẫn cảm nhận được luồng sức mạnh cuồn cuộn truyền tới ở cự ly cực gần. Một cú giật mạnh tức thì diễn ra, kéo Lỗ Bá Đặc lao vút về phía trước.
Muốn có được năng lực bay lượn trong chốn hư không này chẳng hề đơn giản. Lúc này hắn phải dựa vào từ trường của Đại Não Hoa kết hợp cùng sức mạnh hỗn độn của Đại Nhãn Châu Tử mới có thể bay với tốc độ cao.
Nhờ cả hai đứa đều đã tiến giai thành công nên tốc độ bay bây giờ nhanh hơn hồi bay lên mặt trăng đỏ rất nhiều.
Thế nhưng tốc độ đó sao bì được với việc bám vào điểm tựa cố định rồi giật mạnh tới trước. Kiểu gia tốc như bắn súng cao su này giúp tốc độ của Lỗ Bá Đặc tăng vọt thêm một bậc.
Lỗ Bá Đặc dường như đã lờ mờ hiểu được sự bá đạo của Tiểu Xúc Thủ, một thứ sức mạnh tuyệt đối, mạnh đến mức có thể bóp nát cả hư không.
Ủa!??
Cảnh tượng này sao quen mắt đến lạ, dường như hắn vừa mới chứng kiến cách đây không lâu.
Hắn nhìn về phía con quỷ dị cấp thiên thể đằng trước. Ban đầu, thứ kia cũng dùng xúc tu nện thẳng vào ranh giới hư thực của hành tinh quê hương, tạo nên những vòng sóng xung kích năng lượng nổ tung, tạm thời chọc thủng ranh giới để lũ quỷ dị dạng "bọ chét" luồn qua khe nứt lẻn vào.
Cả hai lại có điểm tương đồng thế này sao? Liệu đây là sự hội tụ trong quá trình phát triển sức mạnh, hay còn nguyên nhân nào khác? Lỗ Bá Đặc không rõ, đành tạm ghi nhớ trong lòng, trước mắt chỉ cần biết tốc độ của mình đã đủ nhanh là được.
Kế tiếp là ai đây? Tiêm Nha, Liêm Nhận, Lão Diện Mạc đều thuộc diện kém may mắn, thanh tiến độ đã đầy ắp nhưng vẫn chưa thu hoạch được năng lực Hoàng Kim [?], chưa tạo ra biến đổi về chất.
Vậy thì đến lượt 【Thiên Khải Chi Huyết】. Người bạn đồng hành này thu được ở Phỉ Thúy Thành thuộc Lan Đăng, trong lần đối phó với Nữ bá tước Áo Mỹ Lạp · Đồ Nhã.
Người phụ nữ đáng thương lại đáng buồn đó vì yêu sinh hận, tự tay giết chết gã nhân tình phản bội mình rồi nghiền nát thành máu huyết mang theo bên người. Oán niệm kinh hoàng vô tình nuôi dưỡng nên một con quỷ dị, thế mà ả lại bình thản chấp nhận, ngày ngày dùng máu tươi cùng sinh mạng của nô lệ để tưới tắm, nuôi nó bên cạnh.
Sau khi Lỗ Bá Đặc giải quyết xong rắc rối đó, vũng máu liền trở thành đồng đội của hắn. Giai đoạn đầu và giữa chủ yếu đóng vai trò hỗ trợ, mở khóa năng lực tụ máu phình to giúp cả đám bạn cùng mạnh lên.
Về sau thể tích của nó ngày càng khổng lồ, những nhiệm vụ như vây quét, phong tỏa hay lén lút thâm nhập đều hoàn thành xuất sắc.
Năng lực Hoàng Kim [?] cũng thu được trong trận chiến Hi Tá, sau khi tiêu diệt bản thể của con "Sâu Đỏ" kia.
Cùng với việc rót Điểm Hốt Du Hoàng Kim đẩy tiến độ của dòng máu lên 100%, Hoàng Kim [?] đã được phân tích thành năng lực bậc 10 độc lập mang tên 【Vô Tận Sinh Sôi】.
Cái này thì dễ hiểu, cơ chế tương tự bản thể của Sâu Đỏ. Con Sâu Đỏ kia vốn là dạng quái vật chỉ cần một bọc trứng nhỏ là có thể sinh sôi phủ kín toàn bộ hành tinh, bất kể trên cạn hay dưới biển.
Thiên Khải Chi Huyết với thể tích khổng lồ đang lững lờ trôi khá chậm ở phía sau đoàn đội, tụt lại một đoạn rất xa so với Lỗ Bá Đặc. Sau khi mở khóa năng lực, nó không những không phình to thêm mà trái lại còn thu nhỏ cực nhanh, như thể đang cô đặc lại.
Nó hóa thành một giọt chất lỏng đỏ tươi có kích thước chỉ vài mét. Dưới không gian này, ngay cả những vệt sáng tím đỏ cũng không che nổi sắc thắm rực rỡ của nó. Giọt nước đỏ rực bỗng tăng tốc dữ dội, lao vun vút đuổi theo Lỗ Bá Đặc phía trước.
Kế tiếp đến lượt Hắc Ti 【Vô Tận Chi Phát】.
Nó cũng là một trong những chủ lực gia nhập đội từ sớm, vào thời điểm hắn còn du ngoạn ở Đế Quốc Lan Đăng, tại thành Badis gần biên giới. Hắn từng trà trộn vào một đoàn xiếc có tên "Kẹo Kỳ Quái" suốt một thời gian, sắm vai người dẫn chương trình để điên cuồng gặt hái Điểm Hốt Du.
Nơi đó xảy ra vài vụ quỷ dị, lần theo manh mối, cuối cùng phát hiện gã nghệ nhân múa rối Lão Yellen trong đoàn xiếc có vấn đề. Lỗ Bá Đặc trải qua một trận khổ chiến mới thu phục được Hắc Ti.
Bản chất của Hắc Ti là linh hồn, nửa thực nửa hư, cực kỳ giỏi thao túng thể xác. Dù rất khó khống chế quỷ dị, nhưng nếu bước vào cuộc chiến đơn thuần trong lĩnh vực linh hồn thì chúng lại vô cùng lợi hại.
Chẳng hạn như tại thành phố tri thức Haviya của người lùn, từ một cuốn sách đã khơi mào trận đại chiến linh hồn, chính Hắc Ti đã giúp Lỗ Bá Đặc giành thắng lợi.
Gạt những chuyện đó sang một bên, tác dụng lớn nhất của Hắc Ti nằm ở khả năng thẩm thấu và phá hoại. Tổ hợp "Tơ Máu" kết hợp giữa nó và Thiên Khải Chi Huyết đã nhiều lần lén lút thâm nhập từ trước, lập công lớn cho thắng lợi của toàn đội.
Năng lực Hoàng Kim [?] của nó lấy được bên phía thú nhân, khi có con quỷ dị dám giả dạng acc phụ hồ nhân Đạt Cát của hắn, thậm chí đóng giả thần long để phá đám hắn gặt hái Điểm Hốt Du Hoàng Kim. Sau khi đánh bại con quỷ dị kỳ quặc gồm một hoa một dây leo kia, năng lực liền được trao cho Hắc Ti.
Theo lượng Điểm Hốt Du Hoàng Kim đổ vào, năng lực đã được phân tích xong, 【Bất Khả Tư Khảo】?
Rõ ràng đây là năng lực cùng hệ với 【Bất Khả Tồi Hủy】 của Cốt Đầu Muội và 【Bất Khả Trực Thị】 của Đại Nhãn Châu Tử.
Sau này nếu có kẻ người trần mắt thịt nào dám nảy sinh tà niệm xằng bậy với nó, Hắc Ti sẽ mượn sức mạnh linh hồn để lập tức hiện hình ngay trong đầu kẻ đó, chẳng những khống chế được thể xác mà còn kéo thẳng đối phương vào 【Mộng Yểm】?
Lỗ Bá Đặc cũng không rõ mình đoán có chuẩn không, nhưng dựa vào mặt chữ và năng lực của những người bạn khác thì suy luận này hoàn toàn hợp lý. Dù sao ở đây cũng chẳng có ai để mang ra thử nghiệm.
Đám Hắc Ti không có biến đổi gì về mặt hình thái. Vốn không có thực thể, chúng cứ thế bay lơ lửng sau lưng Lỗ Bá Đặc, chỉ là lúc này trông linh động hơn đôi chút.
Tiếp tục cộng điểm, người tiếp theo tới lượt Phá Hầu Lung 【Thâm Uyên Chi Hầu】.
Cơ duyên đó diễn ra ở yết hầu phương bắc của Liên Bang Luân Bột Lãng — Thành Barth, tiếc là nơi ấy đã bị san phẳng hoàn toàn trong Kỷ Nguyên Chiến Tranh lần này.
Khi ấy trên bình nguyên băng giá có một "Anh Linh Điện" của lũ cự ma băng giá, bên trong ẩn chứa một con quỷ dị. Nó cưỡng ép truyền huyết mạch cự ma vào người một kẻ phàm trần, dàn dựng nên một vở kịch luân thường đạo lý đầy cẩu huyết ở Thành Barth.
Lỗ Bá Đặc bóc tách từng lớp sương mù mới tìm ra cội nguồn, đập chết con quỷ dị đó rồi mới thu phục được Phá Hầu Lung.
Về sau, vào giai đoạn cuối của Kỷ Nguyên Chiến Tranh, tại San Hô Chi Thành "Valindar" của Gia Tộc Bích Lam người cá dưới đáy sâu Đông Hải, bọn họ bị đại quân quỷ dị bao vây. Lỗ Bá Đặc đến giải cứu, đánh bại con quỷ dị "Vỏ Sò" kia, giúp Phá Hầu Lung gặt hái được năng lực Hoàng Kim [?].
Hiện tại, với lượng Điểm Hốt Du Hoàng Kim rót vào, năng lực cũng đã hoàn thành tiến giai, mang tên 【Bất Khả Lắng Nghe】.
Khá lắm, chuỗi "Bất Khả" lại kết nạp thêm một thành viên mới, lần này nhắm thẳng vào thính giác, đến nghe cũng không được phép nghe nữa rồi.
Nhưng điều này cũng rất khớp với thiết lập của Phá Hầu Lung. Vốn dĩ những năng lực ban đầu như 【Ác Ma Nghệ Ngữ】 hay 【Hỗn Loạn Đê Ngữ】 đều thuộc dạng này, giờ đây uy lực chắc chắn còn khủng bố hơn xưa.
