Chương 1306
Chương 1306: Không hề viên mãn
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc đã hạ quyết tâm, nhất định phải ra tay đối phó với con quỷ dị khổng lồ cấp thiên thể kia. Hắn không còn lựa chọn nào khác, bởi nội tâm hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn thứ quái thai này hủy diệt hành tinh ấy — quê hương thứ hai của mình.
Từng điểm Điểm Hốt Du vàng tích cóp bấy lâu đổ ra như nước, điên cuồng dồn vào người từng đồng bạn. Tiểu Xúc Thủ, Thiên Khải Chi Huyết, Hắc Ti, Phá Hầu Lung liên tiếp phá vỡ cực hạn, đạt được năng lực giai 10 tương ứng.
Nhưng thế vẫn chưa xong. Đã khai chiến thì phải dốc toàn lực, không có cơ hội nương tay. Đối đầu cường địch cỡ này, giữ miếng đồng nghĩa với tìm chết.
Kế tiếp là Tiểu Tâm Tâm — Vĩnh Hằng Chi Tâm.
Hắn thu nạp Tiểu Tâm Tâm vào giai đoạn tương đối về sau, ngay tại thành Aquilos bên bờ tây Rembrandt, trong lần cùng mỹ nhân ngư và naga hợp lực xử lý cự thú quỷ dị bạo tẩu dưới đáy biển.
Nó tương đương một hệ thống trữ năng lượng siêu cấp, gần như có thể hấp thu sức mạnh vô hạn, đồng thời giải phóng ra ngoài trong lúc chiến đấu.
Vật chứa tương thích nhất với nó chính là Thiên Khải Chi Huyết. Cả hai phối hợp ăn ý sẽ giúp toàn bộ đồng bạn tăng vọt thực lực, biểu hiện cụ thể là thể tích phình to, sức mạnh cùng khả năng phòng ngự đều đồng loạt nhân bội.
Tiểu Xúc Thủ biến thân thành "Hư Không Cự Long", Cốt Đầu Muội hóa thân "Cốt Cự Nhân", "Đại Thiên Sứ", hết thảy đều nhờ chúng âm thầm chống đỡ.
Còn năng lực vàng mang dấu [?] của nó cũng vừa lấy được cách đây không lâu, khi đối phó quỷ dị "Tân Đại Lục" ập vào bờ biển phía đông. Lõi năng lực của đại gia hỏa kia bị Tiểu Tâm Tâm nuốt trọn, thế nên lũ đồng bạn mới có thể biến thành khổng lồ đến mức này.
Điểm Hốt Du vàng nhanh chóng đẩy thanh tiến độ chạm mốc 100%, năng lực [?] lập tức giải mã thành [Vĩnh Hằng Sinh Mệnh].
Lỗ Bá Đặc khẽ giật mình. Vĩnh Hằng Chi Tâm phối với [Vĩnh Hằng Sinh Mệnh], nghe qua đã thấy bá đạo.
Chẳng rõ có thực sự "vĩnh hằng" hay không, nhưng sống thọ vô biên thì chắc chắn. Vài sinh mệnh quỷ dị dường như thật sự có thể tồn tại dài lâu.
Không nói đâu xa, Lão Diện Mạc sống chắc chắn vượt qua một kỷ nguyên, thậm chí còn dài hơn. Con quỷ dị cấp thiên thể đang áp sát phía trước rõ ràng cũng sống qua nhiều kỷ nguyên, dù sao Kỷ Nguyên Chiến Tranh cũng do chính thứ quỷ này gây ra.
Không biết bản thân hắn có được ké chút hào quang nào không, nhưng quỷ mới biết trận này hắn có sống nổi hay không nữa, mặc kệ đi!
Tiếp theo đến lượt ai? Theo thứ tự thu nhận thì đáng lẽ là Tiểu Cường, nhưng trận chiến trước đó đụng độ đám tàn ảnh nhân bản, Tiểu Cường không chỉ vớ được năng lực vàng [?] mà còn tăng thẳng 32% tiến độ, sớm đã đột phá và nhận được năng lực [Đầu Ảnh Vạn Thiên].
Vì vậy, lượt này thuộc về Tiểu Biến Thái — Bổn Nguyên Chi Dịch.
Tiểu Biến Thái nhập hội khá muộn, tận thời điểm ở thành Dorin của tinh linh tộc. Khi ấy hắn mang danh nghĩa "Tổng giáo quan Thủ Vọng Giả" được thuê ngoài, phát hiện bố cục của gia tộc Sắc Nghiệt thuộc Thống Khổ Nữ Vương cài cắm trong tinh linh, tráo đổi em gái Tinh Linh Nữ Vương, lại còn truyền bá tà giáo.
Hắn lần theo sơ hở điều tra đến cùng, đối phương phái quỷ dị tới ám sát hắn. Trải qua một trận huyết chiến, cuối cùng hắn thu phục được Tiểu Biến Thái, gom toàn bộ các đặc tính tiêu cực trước đây về dưới trướng: [Chân Khuẩn], [Ôn Dịch], [Thực], [Độc]. Đây cũng là một tay đấm chủ lực cực kỳ lợi hại, nhiều lần lập công lớn.
Năng lực vàng [?] của Tiểu Biến Thái kiếm được từ rất sớm, nhưng lại có phần kỳ quặc.
Đó là lúc ở Ma giới, Lỗ Bá Đặc gặp phải cơn khủng hoảng nghiêm trọng nhất: bị một "trùng quái" điên rồ đột ngột xuất hiện truy sát, thực lực hoàn toàn nghiền ép hắn.
Trong trận chiến đó, hắn dốc sạch mọi thủ đoạn, nhưng đối phương chỉ xem như trò tiêu khiển, muốn vờn xem hắn còn bài tẩy gì.
Đến bước đường cùng, hắn hoàn toàn bất lực, phải dựa vào ngoại lực — chính là "Bạch Tuộc Tinh Thể" nửa Ải Nhân nửa quỷ dị Bổn Ân · Phong Bạo Chi Thao liều mạng đổi mạng, kéo con "trùng quái" kia chết chung.
Lợi ích đều rơi cả vào tay Lỗ Bá Đặc: "Bạch Tuộc Tinh Thể" cống hiến cho hắn đồng bạn cuối cùng là [Luân Hồi Chi Giác], còn "trùng quái" thì để lại một năng lực vàng [?] cùng 30% tiến độ.
Điều duy nhất ngoài dự liệu là năng lực này lại rơi trúng người Tiểu Biến Thái. Hai bên rõ ràng chẳng có điểm nào chung, giờ thì đáp án cuối cùng cũng lộ diện.
Năng lực [?] nhanh chóng giải mã, biến thành một năng lực vàng mới toanh: [Quỷ Dị Hủ Hóa].
"Quỷ Dị Hủ Hóa" rốt cuộc là cái gì? Có liên quan quái gì tới con "trùng quái" kia?
Năng lực cận chiến kinh hồn của "trùng quái" năm đó từng để lại ấn tượng sâu sắc cho hắn. Hắn cứ ngỡ sẽ liên quan tới mảng này, năng lực sẽ rơi vào Lưỡi Liềm hoặc Tiểu Xúc Thủ, ai ngờ lại đút cho Tiểu Biến Thái — một cục chất nhầy.
Lỗ Bá Đặc đoán mò, nghĩ chắc là đặc tính lây nhiễm kiểu biến sinh vật bình thường thành quỷ dị, thế thì khá hợp tông với Tiểu Biến Thái. Đáng tiếc trong nội chiến quỷ dị, thứ này e là không phát huy được bao nhiêu tác dụng.
Nhưng cớ sao một năng lực như vậy lại dính líu đến con "trùng quái" kia được? Mọi chuyện chẳng hề có chút logic nào. Dù hắn vẫn luôn tự nhủ việc trích xuất năng lực vốn ngẫu nhiên, nhưng căn bản vẫn bám sát đặc tính của quỷ dị chứ.
Thôi, không rảnh nghĩ nhiều nữa! Tiểu Biến Thái cũng giống như Thiên Khải Chi Huyết, hoàn tất thăng giai, thể tích co nhỏ lại thành một giọt nước, bứt tốc đuổi theo Lỗ Bá Đặc ở phía trước.
Chỉ còn đối tượng cuối cùng có thể cộng điểm thăng giai, cũng là năng lực vàng [?] cuối cùng chưa giải mã: Tiểu Vực — Vô Gian Chi Vực.
Đây là đồng bạn gia nhập cực muộn, đúng vào lúc hắn đang khuấy đảo phong vân bên Ma giới.
Hắn vạch trần chuyện gia tộc Sắc Nghiệt của Thống Khổ Nữ Vương nuôi nhốt quỷ dị, kích động các gia tộc ác ma xung quanh liên thủ vây hãm Sắc Nghiệt.
Cuối cùng tới thành Sắc Nghiệt, đụng độ một quỷ dị dạng dung hợp, thô bạo chắp vá tứ chi của toàn bộ ác ma trong thành thành một thể, sở hữu năng lực tinh thần khủng khiếp. Sau khi liên quân ác ma đánh bại nó, Lỗ Bá Đặc nhặt được món hời lớn, thu về [Vô Gian Chi Vực].
Năng lực này khi phối hợp với các chiêu thức khác đã giúp hắn mô phỏng ra đủ loại lĩnh vực lợi hại.
Chẳng hạn [Trị Liệu Thuật] + [Vô Gian Chi Vực] biến thành [Thánh Quang Phổ Chiếu]; ma pháp các hệ của Đại Não Hoa kết hợp vào liền thành lĩnh vực ma pháp tương ứng; [Huyễn Tượng] + [Vô Gian Chi Vực] tạo ra [Chân Thực Huyễn Cảnh].
Còn năng lực vàng [?] tương ứng cũng vừa nhận được không lâu, do quỷ dị "Hồng Nguyệt" chết đi cống hiến.
Hắn suy đoán "Hồng Nguyệt" kia đã giương lên một lĩnh vực khổng lồ bao trùm hành tinh quê hương, chắc chắn mang hiệu quả nào đó.
Lúc này, theo dòng Điểm Hốt Du vàng đổ vào, quá trình giải mã hoàn tất. Năng lực [?] chuyển thành [Lĩnh Vực Chưởng Khống], cái này thì quá dễ hiểu.
Năng lực giai 10 của đám thuộc hạ chia thành mấy nhóm rõ rệt, ví như loại "xx Chưởng Khống", "Bất Khả xx", mỗi thứ một vẻ.
Đến đây, toàn bộ bài tẩy Lỗ Bá Đặc tích lũy đều đã lật mở, mọi năng lực vàng [?] đều hoàn thành tiến giai.
Số Điểm Hốt Du vàng còn lại hắn đều đã cộng hết cho các đồng bạn khác, thanh tiến độ kéo căng 100%, nhưng ngặt nỗi vài đứa chưa kiếm được năng lực vàng [?] nên chưa thể thăng giai.
Hắn liếc nhìn Điểm Hốt Du vàng của mình, số điểm không hề cạn đáy mà vẫn đang tăng vọt với tốc độ không hề chậm. Đó là niềm hy vọng của vô số người trên hành tinh quê hương đang ngóng chờ hắn cứu viện. Hắn không chần chừ thêm nữa, lập tức tăng tốc, lao thẳng về phía trước.
