Chương 1307
Chương 1307: Bởi vì người đàn ông kia đã ra tay
Đăng ngày 30/09/2026
19
Tốc độ hiện tại của Lỗ Bá Đặc nhanh đến mức nào, chính hắn cũng chẳng rõ nữa. Không chỉ Đại Não Hoa và Đại Nhãn Châu Tử đang dốc sức, Tiểu Xúc Thủ hỗ trợ, mà ngay cả Thiên Khải Chi Huyết lẫn Tiểu Biến Thái cũng đã đuổi kịp. Sau khi tiến giai, chúng đều sở hữu khả năng di chuyển cực tốt, bắt đầu hợp lực đẩy hắn lao nhanh về phía trước.
Chẳng mấy chốc, Lỗ Bá Đặc đã lao tới nơi, tận mắt nhìn thấy hành tinh tội nghiệp kia. Vốn dĩ nơi đó phủ sắc đỏ tía, nhưng vẫn lờ mờ thấy được đại dương xanh lam, rừng cây xanh ngát và núi non trùng điệp bên dưới.
Nhưng giờ đây, bên trong ra sao căn bản không còn thấy rõ. Bề mặt hành tinh đã bị vô số quái trùng dạng "rận" bu kín mít, biến thành một "quả cầu sâu bọ" khổng lồ đang không ngừng ngọ nguậy.
Vô số xúc tu quấn chặt lấy "quả cầu sâu bọ" ấy, chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy nghẹt thở. Ở đầu kia của đám xúc tu chính là thực thể quỷ dị khổng lồ cấp thiên thể.
Nhìn từ xa đã thấy nó khổng lồ, thấy sợ hãi, thấy bản thân quá đỗi nhỏ bé. Qua góc nhìn của Đại Nhãn Châu Tử, cảm giác ấy càng bị phóng đại. Thế nhưng khi đối mặt trực diện với đống bầy hầy này ở cự ly gần, nỗi ngợp ngợp đó lại tăng lên gấp mười, gấp trăm lần.
Song dù sợ hãi đến đâu cũng không lay chuyển được quyết tâm của hắn. Huống hồ còn có một chân lý lót đáy: "đã đến thì phải chiến". Lỗ Bá Đặc gạt phăng mọi đắn đo, trực tiếp hạ lệnh tấn công.
Thế nhưng kẻ nhanh hơn hắn lại là Cốt Đầu Muội. Nó hưng phấn đến mức run rẩy cả người, hóa thành một vệt lưu quang hoàng kim, xé gió lao vút lên trước.
Quầng sáng đỏ tía xung quanh căn bản không át nổi ánh vàng rực rỡ trên người nó. Lúc này nó mang trọn hình hài một bộ xương khô. Vừa rồi nó còn lén hỏi Lỗ Bá Đặc xem có cần duy trì hình thái "thiên sứ" hay không.
Lỗ Bá Đặc thoáng suy nghĩ, thấy đang ở trong "hư không", không thông với thế giới vật chất, bèn bảo nó không cần gượng ép, cứ tùy thích.
Thế nên Cốt Đầu Muội dùng luôn hình dáng nguyên bản, bộ dạng khô lâu cực ngầu. Chẳng phải nó không thích các dạng như "Gundam" hay "thiên sứ", mà vì đối đầu với trận chiến tầm cỡ này, nó không muốn lãng phí dù chỉ một tia sức lực để duy trì hình thái đặc thù. Nó muốn dốc toàn lực.
Càng xung phong, thể hình nó càng phình to. Dòng máu đã tiến giai cuồn cuộn dâng trào trong cơ thể, cung cấp cho nó nguồn sức mạnh dồi dào.
Thể hình nhỏ tuy khó bị phát hiện, nhưng quá bé thì lực xung kích cũng chẳng bõ dính răng. Lao vào mà sát thương gãi ngứa thì đánh đấm nỗi gì?
Tuy Cốt Đầu Muội lao nhanh, nhưng đòn tấn công của Lỗ Bá Đặc lại đến trước. Một phát 【Sinh Mệnh Trán Phóng】 bản tiến giai vung ra, ánh hoàng kim xé toang phông nền đỏ tía xung quanh, nổ thẳng vào hạch tâm của quỷ dị khổng lồ.
Bên tay phải Lỗ Bá Đặc, máu trong người Đại Não Hoa cũng sục sôi, bắt đầu trương phình. Cùng với thể tích to ra, ngoại hình ngày thường vốn nhỏ nhắn, thậm chí có phần xấu xí dễ thương của nó đã biến đổi hoàn toàn, hay nói đúng hơn là đang tiến hóa thành một quỷ dị đích thực.
Lúc thu nhỏ, Đại Não Hoa có màu xám trắng không bắt sáng. Nhưng khi nó phình to, bề mặt lập tức chằng chịt vô số mạch máu đen ngòm cuồn cuộn, tựa như giun đất, lại giống một mê cung.
Chùm râu xúc tu phe phẩy dưới thân cũng thô to dị thường, trông chẳng dễ nhìn hơn xúc tu của quỷ dị đối phương là bao.
Nhìn kỹ Đại Não Hoa thêm vài lần sẽ thấy không gian quanh nó méo mó, tựa như lớp không khí bốc hơi trên mặt đường mùa hạ. Nơi đây không có không khí, không gian lại vô cùng ổn định, hiện tượng ấy thực chất là do tinh thần lực kinh hoàng của nó đang phát tỏa ra ngoài.
Trong thế giới tinh thần lực, cũng có thể thấy nó vươn ra vô số xúc tu tinh thần, trông chẳng khác biệt mấy so với con quỷ dị khổng lồ đối diện.
Đây chính là năng lực 【Năng Lượng Chưởng Khống】 nó mở khóa sau khi tiến giai, mọi sức mạnh xung quanh đều quy về cho nó sử dụng.
Nếu ở thế giới vật chất, nó có thể nắm trọn ma võng, khống chế bản chất ma pháp, tiện tay thi triển đủ mọi hệ ma pháp mà chẳng cần bận tâm đến hình thái, tùy ý vung vẫy.
Còn hiện tại đang ở thế giới "hư không", mọi hạt vật chất xung quanh cũng bị nó thao túng. Giữa những đợt rung lắc của xúc tu dưới thân, rãnh não dọc nứt toác ra một cái miệng lớn. Một tia hạt năng lượng khủng khiếp gần như mang màu trắng bắn vụt ra, gần như cùng lúc với đòn đánh của Lỗ Bá Đặc.
Còn bên tay trái Lỗ Bá Đặc chính là oan gia ngõ hẹp của Đại Não Hoa — Đại Nhãn Châu Tử. Lần này nó không triệu hồi phân thân nào cả, làm thế lực lượng sẽ quá phân tán, mà cũng nhanh chóng sung huyết trương phình giống như Đại Não Hoa.
Bình thường trông Đại Nhãn Châu Tử có vẻ hơi ngơ ngác, chỉ biết trừng trừng con mắt to tướng, cãi cọ va chạm với Đại Não Hoa.
Bây giờ sau khi tiến giai, nhất là trong quá trình phóng to, mạch máu của nó cũng dữ tợn chẳng kém, bắt đầu phô diễn diện mạo cùng thực lực đáng sợ.
Điểm khác biệt rõ rệt giữa nó và Đại Não Hoa là bề mặt Đại Não Hoa nhám lì, còn nó lại căng bóng như chất keo, ngoài ra còn tiết ra chất nhầy trơn tuột.
Điểm nổi bật nhất chính là con ngươi. Ở trạng thái bình thường, nó có con ngươi tròn xoe mộc mạc nhất. Nhưng lúc này, nó đã hoàn toàn biến thành một khe nứt thẳng đứng. Bên trong khe nứt đen ngòm dường như là vực sâu không đáy, chỉ cần nhìn thêm hai lần sẽ lạc lối trong đó, vĩnh viễn không thể thoát ra.
Càng phình to, những chi tiết rùng rợn càng lộ rõ. Dù không nhìn vào con ngươi, thì cấu trúc dịch thủy tinh xung quanh nó cũng chẳng hề cố định, mà là những mầm thịt đang ngọ nguậy, càng nhìn càng thấy rợn người.
Cộng thêm đám xúc tu trương nở cuồng loạn dưới thân chẳng kém gì Đại Não Hoa, phong cách tổng thể hiện tại của nó mà đi làm đại boss phản diện thì không hề có chút gượng gạo nào.
Chính từ đồng tử dựng đứng sâu thẳm tựa vực sâu kia, một tia năng lượng đen ngòm thô to bắn vút ra. Đó là 【Hỗn Độn Xạ Tuyến】 ở trạng thái mạnh mẽ hơn, bám sát đòn tấn công của Lỗ Bá Đặc và Đại Não Hoa cùng phóng tới.
Lúc này, ba tia sáng khủng khiếp một vàng, một trắng, một đen gần như đồng thời bắn phá ra ngoài. Dọc đường, chúng còn điên cuồng nuốt chửng năng lượng xung quanh để cường hóa bản thân, càng lúc càng trở nên thô to. Cả ba đều bỏ qua "quả cầu sâu bọ" đang ngàn cân treo sợi tóc, nhất tề chọn công kích trực diện vào bản thể của quỷ dị khổng lồ.
Ba đòn tấn công này dù là đòn mạnh nhất sau khi tiến giai của bọn họ, quy mô so với chính họ quả thực rất lớn, nhưng ghim vào thân thể hình cầu của quỷ dị khổng lồ thì chẳng khác nào ba cây tăm cắm vào một quả bóng rổ, quả thực trông chẳng giống một đòn trí mạng có tính quyết định.
Nhưng hiệu quả thì vẫn có. Có lẽ do bọn họ xuất hiện quá đột ngột, hoặc giả con quỷ dị khổng lồ này chưa từng bị tấn công trực diện trong không gian này bao giờ.
Nó như bị giật mình, toàn bộ xúc tu trên người đồng loạt giật nảy lên. Đám xúc tu đang trói chặt "quả cầu sâu bọ" cũng như chạm phải nước sôi, đột ngột co giật rụt lại.
Nó co rụt lại thì không sao, nhưng thể lượng to lớn đến mức này, chỉ một cử động tùy tiện cũng đủ giáng xuống tai họa ngập đầu cho những sinh vật nhỏ bé bên cạnh.
Những con quỷ dị dạng "rận" đang bám trên "quả cầu sâu bọ" cắn xé bị xúc tu vung giật trúng, chẳng phải chỉ đơn giản là bị hất bay, mà nháy mắt đã nổ tung thành từng đám sương máu, tựa như pháo hoa nở rộ.
Đám quỷ dị "rận" này nếu đặt ở thế giới vật chất thì đều là lũ quái vật đáng sợ khiến kẻ dưới cấp cao phải đau đầu, nhưng trước mặt con quỷ dị khổng lồ này, chỉ cần dính phải là chết, chạm vào là tan xác.
Hệt như "người" chỉ tình cờ đi ngang qua, giẫm chết bao nhiêu con "kiến" dưới chân thì người đó làm sao biết được.
Và khoảnh khắc này, vừa vặn chính là cảnh tượng mà người dân trên đại lục nhìn thấy — xúc tu vắt ngang bầu trời đột ngột co rút lại.
Bởi vì — Lỗ Bá Đặc đã ra tay.
