Chương 1324
Chương 1324: Nội ứng là Lão Diện Mạc?
Đăng ngày 30/09/2026
19
Khi Lỗ Bá Đặc đập vỡ quả cầu đỏ quỷ dị kia, bên trong lại chui ra một "con người", một người bằng xương bằng thịt, thậm chí còn tự nhận có quan hệ họ hàng với hắn, thật sự khiến hắn cực kỳ kinh ngạc.
Thế nhưng với tính cách của Lỗ Bá Đặc, tin được những lời này mới là lạ. Ở quê nhà, chỉ cần có số lạ gọi đến mà mở miệng chào kiểu "xin chào", hắn đều cúp máy ngay lập tức.
Nhưng sau khi xác nhận nhiều lần rằng không cảm nhận được nguy hiểm, hắn vẫn quyết định nghe đối phương giải thích, bởi vì quả thực quá tò mò. Nói thật, đối phương vừa mở miệng đã định danh quỷ dị và Cthulhu, quả thực đã thu hút được hắn.
Hắn không lên tiếng, ôm chặt lòng đề phòng, chuẩn bị nghe xem kẻ đối diện rốt cuộc muốn nói cái gì.
Hệ thống: (⊙_⊙)┌ "Thế nhưng vũ trụ quá rộng lớn, luôn có những chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Ví như vài kẻ quỷ dị thỉnh thoảng thấy buồn chán, có thể sẽ sớm nảy sinh hứng thú với một tinh cầu tràn đầy sức sống. Với những sinh mệnh trên tinh cầu ấy, chút 'hứng thú' này lại là tai ương đoạt mạng.
Đó chính là quỷ dị bùng phát, hoặc là sự kiện quan sát Cthulhu dị thường, hay thiên ma xâm lấn.
Thậm chí còn có tình huống quá đáng hơn, chẳng hạn như chúng hoàn toàn mất khống chế, muốn sớm ra tay với một tinh cầu còn chưa đến lúc chết. Lúc này, với những sinh linh bình thường trên tinh cầu ấy, đó là một bi kịch long trời lở đất.
Đúng vậy, tất cả những gì xảy ra ở đây, thực chất là một bi kịch bắt đầu từ 'hứng thú' đến 'mất khống chế'.
Thực thể quỷ dị này từ rất lâu trước đây đã tiếp cận tinh cầu tràn đầy sức sống này. Đặc tính ô nhiễm khủng khiếp tràn ra ngoài, tạo nên vài sự kiện quỷ dị rải rác. May mà vấn đề không lớn, người trong thế giới này vẫn có thể tự mình tiêu hóa được.
Nhưng sau khi quan sát một hồi, nó lại nối thông với một tinh cầu khác đầy rẫy ác ma. Cũng chẳng phải vì 'ác', chỉ đơn thuần là thấy buồn chán.
May thay ở giai đoạn đó, nó chưa nghĩ tới chuyện tự mình ra tay, chỉ tùy tiện đùa bỡn một hồi. Đợi hai bên đánh nhau đến chết đi sống lại, nó sẽ dừng tay, sau đó thỏa mãn chìm vào giấc ngủ. Mỗi lần ngủ là tròn một kỷ nguyên. Tỉnh lại, thấy hai bên đã hồi phục kha khá, nó lại hưng phấn bày trò thêm lần nữa.
Thế nhưng 'hứng thú' của nó rốt cuộc cũng cạn kiệt sau vài lần lặp lại. Nó đột nhiên nảy ra ý nghĩ muốn nuốt chửng tinh cầu này ngay khi nó vẫn còn tràn đầy sức sống. Thời điểm đó chính là vào Kỷ Nguyên Chiến Tranh lần trước.
Còn ta xuất hiện vào chính lúc ấy.
Phải, không sai, không phải lần này mới có ý định đó, mà lần trước nó đã thử một lần rồi.
Quá trình ở giữa rất phức tạp, nhưng kết quả là cuối cùng ta đã trì hoãn được quá trình này, kéo dài thêm một kỷ nguyên.
Cái giá phải trả cũng vô cùng thảm khốc, bản thân ta cũng bị quỷ dị đồng hóa."
……
Kẻ xa lạ kia cứ thao thao bất tuyệt, Lỗ Bá Đặc vẫn chăm chú lắng nghe. Thế nhưng bảo hắn tin được bao nhiêu thì chắc chỉ cỡ một phần mười, bởi tất cả chỉ là lời nói một chiều từ đối phương, muốn bịa thế nào chẳng được. Khác quái gì mấy kẻ lừa đảo tự xưng là Tần Thủy Hoàng, kêu chuyển khoản 500 tệ rồi phong cho chức quan to.
Đối phương dường như cũng đoán được suy nghĩ của Lỗ Bá Đặc, nhưng thấy hắn không lập tức động thủ, liền chuẩn bị nói rõ ràng, chi tiết hơn.
Hệ thống: (⊙_⊙)┌ "Bản thân ta bị quỷ dị ô nhiễm, nhưng ta luôn chống lại việc hoàn toàn trầm luân. Trong một khoảng thời gian khá dài, ta vẫn miễn cưỡng giữ được sự tỉnh táo, nắm giữ được một phần năng lực của quỷ dị này để làm việc của mình.
Bởi vì ta biết nguy cơ vẫn chưa hoàn toàn qua đi. Chờ đến lần tới khi kẻ này thức tỉnh, cũng chính là lúc Kỷ Nguyên Chiến Tranh kế tiếp nổ ra, sẽ là nguy cơ diệt thế thực sự. Cho nên ta luôn tìm cách giải quyết rắc rối này.
Lúc đó bản thể của quỷ dị này đang ngủ say, còn ta vẫn hoạt động. Ta có thể mượn năng lực của thứ này để đi khắp nơi. Thông qua năng lực nắm giữ trong tay, ta cố gắng tuyển chọn và bồi dưỡng những thiên kiêu cái thế ở thế giới vật chất, hy vọng họ có thể đạt được sức mạnh chống lại quỷ dị.
Đừng nghi ngờ, thật ra ngươi cũng từng tiếp xúc với những kẻ do ta bồi dưỡng rồi.
Kẻ từng va vào bờ biển phía đông của đại lục, thực chất là một cường giả Hải tộc do ta bồi dưỡng. Đó là một kẻ có thiên phú cực kỳ cao, nhưng lại quá mức kiêu ngạo, cuối cùng bị quỷ dị ô nhiễm hoàn toàn, dẫn đến mất khống chế triệt để.
Cuối cùng gã chỉ có thể tự nhấn chìm mình xuống đáy biển mới miễn cưỡng ức chế được cảm giác khát máu, đồng thời quản lý những quỷ dị ngoài biển đang dần mất khống chế. Những thứ đó đều là ảnh hưởng phụ do tên to xác kia tiếp cận gây ra.
Gã thực ra còn chưa tính là học trò ta hài lòng nhất. Trong số những người ta chọn, kẻ tiếp cận thành công nhất thật ra ngươi cũng quen biết, chính là người lùn Bổn Ân · Phong Bạo Chi Thao!"
Lỗ Bá Đặc: (⊙ 。⊙) ? ……
Kẻ này nhắc tới Bổn Ân là điều Lỗ Bá Đặc nằm mơ cũng không ngờ tới. Bởi vì nguy cơ lớn nhất hắn từng tao ngộ chính là lúc bị con "trùng quái" kia truy sát ở thế giới ác ma, chạy trốn long trời lở đất, nửa cái mạng đã coi như vứt đi.
Kết quả lại được người lùn Bổn Ân trong trạng thái nửa người nửa bạch tuộc tinh thể cứu mạng, dùng mạng đổi mạng mới hạ sát được con "trùng quái" kia.
Người lùn đó vốn đã ở trong trạng thái sắp bị quỷ dị ô nhiễm hoàn toàn, vậy mà lại che chở cho tộc người lùn suốt mấy ngàn năm.
Khi ấy điều kiện trao đổi của Bổn Ân là muốn hắn che chở cho bộ tộc Phong Bạo Chi Thao, đưa họ rời khỏi thế giới ác ma. Lúc đó hắn đương nhiên thấy giao dịch này chẳng có vấn đề gì, nhưng xem ra mọi chuyện không hề đơn giản như vậy, còn dính líu đến cả con người này nữa sao?
Hệ thống: (⊙_⊙)┌ "Đúng vậy, Bổn Ân là một kẻ vô cùng kiên định. Ta cũng đã vạch sẵn cho hắn năng lực hệ thời gian mạnh nhất, nhưng đối mặt với sự ô nhiễm của quỷ dị, cuối cùng công dã tràng, vẫn thất bại.
Thế nhưng ta cũng không nhìn lầm hắn. Dù bị quỷ dị cắn trả, hắn vẫn có thể chỉ dựa vào ý chí mà gượng chống suốt bốn ngàn năm. Trong suốt thời gian đó, hắn không hề ra ngoài gieo rắc tai họa, ngược lại còn che chở cho tộc nhân của mình.
Ngoài hai kẻ ngươi từng chạm mặt này ra, ta còn bồi dưỡng thêm vài người nữa, nhưng đều thất bại cả."
……
Lỗ Bá Đặc: ( ╯ _ ╰ ) "Tôi cũng do ông bồi dưỡng? Mọi thứ của tôi đều do ông sắp đặt sẵn?"
Lỗ Bá Đặc rốt cuộc cũng bị dao động, mở miệng hỏi ra vấn đề then chốt nhất. Giọng điệu bình thản, nhưng bên trong lại ẩn chứa cơn giận ngút trời. Bất kỳ ai phát hiện mình bị người khác giật dây như một con rối đều sẽ chẳng thể nào dễ chịu.
Hệ thống: (⊙_⊙)┌ "Phải, mà cũng không phải. Ngươi đúng là do ta nghĩ cách đưa tới đây, thiết kế sẵn một cái gọi là hệ thống, nhưng từng bước đi sau này thế nào đều là do suy nghĩ và ý chí của chính ngươi quyết định. Ta chưa từng can thiệp, số lần nhắc nhở cũng rất ít.
Tất cả những đồng bạn bên cạnh đều là do ngươi tự dựa vào bản lĩnh của mình thu phục, đều là cơ duyên của ngươi. Tính cách của chúng đều độc lập, phong cách hành sự cũng vì ngươi mà thay đổi.
Những điều này đều không liên quan đến ta nữa. Bởi vì vào lúc đó, ta đã phải chịu đựng sự dày vò suốt một kỷ nguyên đằng đẵng, cũng sắp không trụ nổi nữa rồi, không thể chống lại sự ô nhiễm của quỷ dị lên bản thân. Sau đó, ta sẽ hoàn toàn biến thành một phần của nó.
Ờ… khoan đã, chỉ có [Vạn Tướng Chi Phù] là do ta cài vào để giúp ngươi thôi…"
Lão Diện Mạc: (⊙_⊙)??? "Hả??? Tôi không có, tôi không biết gì hết mà, lão đại!"
Hệ thống: (⊙_⊙)┌ "Không sai, nó quả thực không biết, bởi vì tất cả những gì liên quan đến ta đều đã bị tên to xác kia xóa sạch, bao gồm cả vô số dấu vết ta để lại ở thế giới đó, bất kể là văn tự hay ký ức.
Trong tất cả đồng bạn của ngươi, chỉ duy nhất [Vạn Tướng Chi Phù] có ký ức từ trước, điểm này thực ra đã quá rõ ràng rồi.
Nó cũng chẳng phải đến để giám sát ngươi, nó chỉ như một cuốn bách khoa toàn thư mà thôi, giúp ngươi trưởng thành. Đến thời khắc then chốt, nó cũng có thể giúp ngươi hợp nhất sức mạnh của tất cả đồng bạn. Hoàn toàn không có ý định gài bẫy ngươi."
