Chương 1325
Chương 1325: Tâm niệm thông suốt (Hết trọn bộ)
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ "Không sao, ta vẫn xem nó là người mình. 'Trị Liệu Thuật', hay nói đúng hơn là 'Sinh Mệnh Trán Phóng', rốt cuộc là thứ gì?"
Hệ Thống: (⊙_⊙)┌ "Chuyện này nói ra thì khá rắc rối. Trước khi tới đây, thực ra con quỷ dị khổng lồ kia đã lén lút nuốt chửng nhiều hành tinh tràn đầy sinh mệnh rồi. Mãi đến giai đoạn sau, khi sắp bị đồng hóa hoàn toàn, ta mới biết được điều đó.
Một thế giới ngập tràn sự sống sau khi bị hiến tế sống toàn bộ sẽ ngưng tụ thành một khối vật chất màu vàng kim nhỏ thó, ta gọi nó là 'Sinh Mệnh Nguyên Chất'.
Rốt cuộc 'Sinh Mệnh Nguyên Chất' dùng để làm gì thì ngay cả con quỷ dị kia cũng không rõ, bởi thứ đó hoàn toàn xung đột với năng lượng của nó.
Mãi đến khi nó nuốt chửng ta càng lúc càng nhiều, gặm nhấm ý thức của ta rồi biết đến thế giới nơi ta từng sống, nó mới càng thấy hứng thú hơn. Bởi đó là một lộ trình phát triển hoàn toàn khác biệt. Nó tính xong việc ở đây sẽ sang Trái Đất quê hương chúng ta dạo chơi một chuyến.
Nó nghĩ nếu cũng như bên này, nối liền Trái Đất với một nền văn minh khác rồi để hai bên lao vào cắn xé lẫn nhau thì hẳn sẽ thú vị lắm, lại còn giúp nó tìm chút niềm vui trong những khoảng thời gian ngắn ngủi tỉnh táo.
Đó mới là nguyên nhân cốt lõi khiến ta vắt óc tìm mọi cách ngăn chặn tên này. Dù ta cũng rất thích thế giới này, nhưng ta càng không nỡ dứt bỏ Trái Đất của mình.
Quay lại chuyện 'Sinh Mệnh Nguyên Chất', con quỷ dị khổng lồ kia học lỏm từ ta không ít thứ. Nó biết một vài lý niệm Đạo gia ta từng học, hiểu rõ thuyết tương sinh tương khắc, biết bản thân bị năng lượng sinh mệnh khắc chế, nên nó muốn đạt được 'siêu thoát'.
Nó chuẩn bị tạo cho mình một thể xác mới. Vừa rồi ngay tại nơi này, cảnh tượng đó ngươi có thấy vừa kỳ diệu vừa quen thuộc không? Trông rất giống khung cảnh 'Bàn Cổ khai thiên' đúng không? Đó chính là thứ con quỷ dị kia dựa theo ký ức của ta mà dựng nên đấy. Một khi thể xác mới của nó thực sự thành hình, nó sẽ không còn sợ năng lượng sinh mệnh nữa, hoàn toàn siêu thoát khỏi bản chất quỷ dị. Nó muốn thành 'Thần'.
Nếu thật sự để tên này thành công, để quỷ dị và sinh mệnh dung hợp hoàn mỹ, thì ngay cả ta cũng chẳng biết phải giải quyết nó thế nào.
Thế nên ta mới nhân lúc nó ngủ say, lén tách một luồng 'Sinh Mệnh Nguyên Chất' nhỏ, biến nó thành 'Trị Liệu Thuật' trong hệ thống của ngươi. Gọi tên vậy thôi, chứ về bản chất thì nó vượt xa 'Trị Liệu Thuật' hệ quang thông thường.
Do đặc tính của 'Sinh Mệnh Nguyên Chất', ngay cả khi đối mặt với những dạng sống như ác ma thì nó cũng chẳng gây tổn thương gì, chỉ có tác dụng với quỷ dị, đồng thời uy năng thực sự sẽ dần bộc lộ theo từng bước thăng tiến của ngươi.
Vốn dĩ mọi chuyện có thể tiến hành từng bước một, nhưng sự việc phát triển luôn tác động qua lại lẫn nhau. Tốc độ trưởng thành quá nhanh của ngươi đã phá vỡ một vài sắp đặt của nó, kích thích khiến tên to xác này dường như sắp tỉnh giấc sớm hơn dự kiến.
Thế là vài tên quỷ dị dưới trướng nó liền tự ý đoán ý đồ của chủ nhân, chạy tới để sửa sai.
Chính là mấy con quỷ dị dưới trướng nó, một con 'quái sâu' với một con 'giun đỏ' mò xuống đối phó ngươi đấy.
Chuyện đó suýt làm hỏng bét toàn bộ mưu tính của đạo gia ta, nên ta mới phải sắp xếp cho Bổn Ân tới cứu ngươi, cuối cùng thành toàn cho ngươi.
Sau vụ đó, ta cũng tự rút kinh nghiệm, nên tiến độ phía sau rõ ràng đã bị ta đẩy nhanh hơn. Dựa theo tốc độ của ngươi, ta liên tục điều động quỷ dị tới, nếu không ta sợ ngươi không kịp lớn mạnh.
Hơn nữa như cái tên khôn lỏi 'giun đỏ' kia, đánh thua định chuồn, ta còn lén ra tay giữ nó lại chỗ cũ cho ngươi giết. Tất cả đều là bất đắc dĩ, ta chưa từng cố ý gài bẫy ngươi đâu nhé."
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ "Tại sao lại chuẩn xác rơi trúng ta?"
Hệ Thống: ┐(⊙_⊙)┌ "Cụ thể ta cũng chịu, là do đạo gia ta suy diễn thiên cơ bấm quẻ ra. Ta đoán có lẽ là vì người bên chúng ta chưa từng tiếp xúc với quỷ dị, vả lại dường như có một luồng sức mạnh đang âm thầm bảo vệ chúng ta.
Dù sao chính ta cũng từng gặp rồi, những lúc lâm vào tuyệt cảnh, sâu trong tâm trí lại trào dâng một luồng sức mạnh thuần khiết giúp ta một tay. Ta không có cơ hội ngày ngày nhìn chằm chằm vào ngươi, nhưng ta tin chắc ngươi cũng từng gặp phải.
Ta có thể lén nói cho ngươi biết, ngay cả sau khi thân xác ta bị nuốt chửng hoàn toàn, luồng sức mạnh kia vẫn từng xuất hiện, giữ cho ta một tia thanh tỉnh, đại khái hiện hình ngôi sao năm cánh, lợi hại chưa!
Ủa~ Ngươi định làm gì đấy?
Đừng tưởng biết hết mọi chuyện rồi là có thể đối phó ta nhé.
Đừng nghi ngờ thực lực của ta. Trải qua một kỷ nguyên trưởng thành, ta đúng là mất đi rất nhiều thứ, nhưng ké chút hào quang của con quỷ dị này, nếu tính theo tiêu chuẩn của thế giới chúng ta thì ta được xem là 'tiên nhân' cũng chẳng ngoa đâu.
Bằng không ngươi tưởng làm ra một cái gọi là hệ thống dễ ăn lắm à? Giờ ngươi làm được không?
Vừa rồi con quỷ dị kia trước sau không dùng được năng lực hệ thời gian, đều là do ta ở sau phá bĩnh đấy, ngươi không thể vô tình thế được chứ!
Thể xác ban đầu của ta sớm đã bị nuốt chửng rồi, ngươi có thể xem ta như dùng pháp môn 'Thân Ngoại Hóa Thân', mượn một phần sức mạnh từ việc con quỷ dị kia luyện chế thể xác mới để tự đúc cho mình một thân xác.
Vừa rồi chẳng qua là quá lâu không có xác thịt nên hơi ngượng tay thôi, giờ thì đừng hòng nghĩ đến chuyện tẩn ta, đánh thật thì ta không nương tay đâu đấy.
Đừng tưởng ngươi là hậu bối họ Trương nhà ta, lại còn giúp ta một phen đại sự mà lấn lướt, dồn ta vào đường cùng là ta cũng đánh ngươi đấy.
Nói thật lòng, chúng ta cũng tính là có chút giao tình rồi, ngươi còn từng mời ta uống rượu nữa cơ mà!"
Lỗ Bá Đặc: ( — ︿—)┌ "Bậy nào! Ai thèm uống rượu với ngươi? Đừng có tìm cớ, để ta đập cho một trận thì ta mới bỏ qua chuyện ngươi chơi xỏ ta."
Hệ Thống: (⊙_⊙)┌ "Ta nào có nói xằng! Đợt ở chỗ đám nhân mã, chẳng biết ai hắt rượu qua đây, ta húp trọn rồi nhé.
Lại còn một con bé nhân mã học đòi thuật bói toán, định suy diễn lai lịch của ngươi, kết quả nhìn trúng chỗ ta rồi tự dọa mình sợ đến phát khiếp."
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ "Thật không?"
Tiểu Xúc Thủ: (⊙_⊙)ノ "Hình như... đúng vậy..."
Lỗ Bá Đặc: ( ╯ _ ╰ ) "Mặc kệ, ta chẳng nhớ gì hết, ta chỉ muốn tẩn hắn một trận, không thì tiểu gia ta nghẹn cục tức này không nuốt trôi..."
Cốt Đầu Muội: ヽ(^◡^)ノ "Để ta, ta nhịn lâu lắm rồi..."
Hệ Thống: (⊙_⊙)┌┌┌ "Lũ các ngươi sao chẳng biết kính trên nhường dưới gì thế hả? Ta xem đứa nào dám ra tay?
Mẹ kiếp, hôm nay đạo gia không dạy dỗ các ngươi một trận thì các ngươi không biết vì sao hoa lại đỏ thế đâu! Đứng lại, đừng có chạy!"
……
Thế giới vật chất——
Kỷ Nguyên Chiến Tranh lần này đã khép lại, đám quái trùng quỷ dị trên vòm trời bỗng dưng biến mất không một dấu vết, theo sau đó là các thông đạo không gian nối tiếp nhau sụp đổ. Mọi thứ trở lại vẻ bình yên, dường như cảnh tượng ngày tận thế cách đây không lâu chỉ là một cơn ảo giác tập thể của muôn loài.
Điều duy nhất khiến vô số người mãi không nguôi ngoai là Lỗ Bá Đặc không còn trở về nữa.
Thế nhưng dưới sự đồng lòng suy tôn của Thánh Quang Giáo Hội, Đế Quốc Lan Đăng, Liên Bang Luân Bột Lãng, Đế Quốc Hi Tá, Tinh linh tộc... cùng nhiều phe phái khác, hắn chính là vị anh hùng đã chấm dứt cuộc khủng hoảng diệt thế. Các nghi thức tế lễ chưa từng ngắt quãng, hắn được người đời xưng tụng là "Thần Hộ Mệnh".
Về sau, lão đầu Âu Hoàng quá đỗi đau buồn cùng đại tỷ Anna cũng từ bỏ toàn bộ chức vụ trong giáo hội, chọn cách quy ẩn, ngao du khắp thiên hạ, thi thoảng lại gửi về vài viên thủy tinh lưu ảnh ghi lại những cảnh sắc tuyệt mỹ.
Có người nói từng gặp hai người bọn họ, bảo rằng họ trẻ ra rất nhiều, lại còn bảo cánh tay gãy của lão đầu Âu Hoàng đã mọc lại nguyên vẹn. Chỉ là phần lớn mọi người đều không tin, cho rằng nhận nhầm người mà thôi...
Ở Liên Bang Luân Bột Lãng, đứa con của Y Vạn Đại Công và công chúa Ngải Vi vừa mới đầy tháng đã bộc lộ thiên phú ma võ tuyệt đỉnh, khiến các Đại Ma Đạo Sĩ lẫn Thần Kỵ Sĩ lừng danh đều tranh nhau chạy tới nhận làm đồ đệ.
Việc này làm vợ chồng Y Vạn Đại Công mừng rỡ không thôi, ngày ngày mặt mày rạng rỡ tiếng cười...
Nữ kỵ sĩ khiếm thị Tác Phỉ Á năm nào, chẳng biết tự bao giờ, nụ cười trên gương mặt nàng bỗng xuất hiện nhiều hơn trước. Đôi mắt nàng dường như cũng sáng rõ hơn xưa. Thi thoảng lúc chỉ có một mình, dẫu thân mang tước vị Nữ Bá Tước cao quý, nàng lại cười ngây ngô hệt như một cô thiếu nữ ngốc nghếch...
Trái Đất——
Sau khi trở về từ chuyến trải nghiệm xuyên không, bạn bè ai nấy đều bảo lá gan của thằng nhóc Trương Tiểu Vĩ này lớn hơn hẳn. Hắn thậm chí dám bật lại sếp chan chát, chửi sếp đến mức tức nổ đom đóm mắt. Đúng là không muốn sống nữa rồi sao? Không tính trả tiền nợ nhà nữa à?...
——TOÀN THƯ HOÀN——03/09/2026
ヽ(^▽^)メ(^▽^)ノ Hoàn thành! Tung hoa!!
