Chương 21
Chương 21: Đem vấn đề ra nói
Đăng ngày 29/09/2026
19
Đúng là bám càng đại đoàn đánh quái sướng thật, nhất là khi hắn còn là một mục sư, chẳng cần lo nghĩ gì, cứ việc xả kỹ năng điên cuồng, đằng nào 【Trị Liệu Thuật】 cũng là pháp thuật cấp thấp nhất, lượng tiêu hao hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát.
Đã vậy hắn còn giấu nghề, không chỉ ngoài miệng lẩm bẩm đọc như đọc thực đơn, tay cũng làm bộ kết ấn phối hợp thi pháp, trung bình sáu giây mới tung ra một lần 【Trị Liệu Thuật】, nhưng thực tế cứ ba giây hắn lại ném một phát thẳng vào đầu Thái Thản Hắc Mãng.
Ánh sáng nhu hòa của 【Trị Liệu Thuật】 bị 【Thánh Hỏa Thuật】 rực rỡ trên đầu cự mãng che lấp hoàn toàn, căn bản chẳng ai phát hiện ra điểm mờ ám này.
Nhưng Thái Thản Hắc Mãng thì đau thật, lúc này nó cũng tung ra bản lĩnh thực sự, bộc lộ chỗ "quỷ dị" của bản thân, thân hình lại đột ngột phình to thêm một vòng.
…
Phát 【Trị Liệu Thuật】 cứu mạng vừa rồi chính là do Lỗ Bá Đặc ném tới, người khác thi pháp phải ngâm xướng, còn phải phối hợp thủ ấn đặc thù, đương nhiên không thể nhanh bằng hắn, hắn chỉ việc xuất chiêu tức thì.
Còn việc tại sao Alonso lại cảm nhận được sự chênh lệch rõ rệt đến vậy thì càng đơn giản hơn, dù người khác không hiện thanh thuộc tính cụ thể, nhưng hắn hoàn toàn tính toán được.
Mục sư bậc 2 trong hệ thống của thế giới này có lẽ chia thành sơ kỳ, trung kỳ, cao kỳ, đỉnh phong, nhưng trong hệ thống của Lỗ Bá Đặc, đó chính là giai đoạn Lv.11 đến Lv.20, tính theo hệ số 5 thì lượng hồi phục dao động từ 55 đến 100, tương tự lượng hồi phục của chấp sự bậc 3 cũng nằm trong khoảng 105 đến 150.
Cấp bậc nhân vật và cấp kỹ năng của Lỗ Bá Đặc đều đã đạt Lv.20, một phát ném ra lượng hồi phục tận 200 điểm, bảo sao không sướng cho được?
Hơn nữa hắn còn phát hiện một điểm, lượng máu của Alonso cực kỳ dày, bằng không cũng chẳng chịu nổi cự mãng quần thảo đến mức này, cơ bản hoàn toàn khớp với giai vị của gã.
Nói cách khác, cường độ thể xác của một kỵ sĩ chính quy có thể đạt tới giai vị tương ứng, theo hệ thống của Lỗ Bá Đặc thì rơi vào tầm hơn hai mươi cấp, một khi kích hoạt đấu khí sẽ càng mạnh hơn, thể xác bậc 3 của Alonso quả thực quá cứng cáp.
Những suy nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu Lỗ Bá Đặc trong chớp mắt, tâm trí chính của hắn vẫn đặt vào trận chiến.
Hắn xả 【Trị Liệu Thuật】 nhanh đến mức suýt cọ ra tia lửa, nện cho cự mãng khốn đốn không ngừng.
Thế nhưng hắn đột nhiên phát hiện đại thúc râu trắng đẹp trai kia đang nhìn chằm chằm vào mình, liền nở một nụ cười hết sức tự nhiên đáp lại, rồi tiện tay ném thêm một phát 【Trị Liệu Thuật】 nữa qua đó.
Đây là một cơ hội tốt, hắn sớm muộn cũng phải bước ra tiền đài để chứng minh giá trị của bản thân, bằng không làm sao lăn lộn nổi trong Thánh Quang Giáo Hội?
Nhưng rắc rối hiện tại là hắn không tài nào nắm giữ được pháp thuật nào khác ngoài 【Trị Liệu Thuật】.
Vấn đề này tự bản thân hắn đã hết cách giải quyết, thế nên hắn quyết định đá quả bóng sang cho giáo hội, lôi thẳng chuyện này ra ánh sáng xem bọn họ giải thích thế nào.
Alonso rốt cuộc lại được nếm trải cảm giác phục hồi thần tốc thêm một lần nữa, cũng hoàn toàn xác nhận vừa rồi chính là 【Trị Liệu Thuật】 của nhóc con Lỗ Bá Đặc, cường độ hồi phục còn khủng khiếp hơn cả chấp sự bậc 3, thậm chí đã chạm tới ngưỡng của thần phụ bậc 4, mà hiệu quả vi mô e rằng còn đáng sợ hơn.
Ấy thế mà hắn lại chỉ là một Kiến Tập Mục Sư bậc 1, cả đời chỉ biết duy nhất một chiêu 【Trị Liệu Thuật】, chuyện này biết đánh giá sao đây?
Chẳng ai nói rõ được đây rốt cuộc là thiên tài hay kẻ đần độn nữa.
Thời gian không cho phép Alonso nghĩ ngợi nhiều, hắn lại lao vào chiến đoàn, chặn đứng đợt phản kích giãy chết của cự mãng.
Lỗ Bá Đặc vẫn ẩn mình trong đội ngũ vui vẻ cày điểm số, hắn đã sớm phát hiện đặc điểm "quỷ dị" lớn nhất của con trăn đen này chính là máu quá dày, hoàn toàn lệch khỏi hệ thống cấp bậc nhân vật của hắn, chỉ là không rõ đặc tính này có được tính là kỹ năng để rút ra hay không?
Chẳng bao lâu sau, lối đánh mài máu đến chết của giáo hội đã giành thắng lợi, Thái Thản Hắc Mãng ngửa thẳng cổ lên trời rồi đổ ầm ra phía sau, hoàn toàn đứt hơi.
Phía Thánh Quang Giáo Hội tuy có vài phen hỗn loạn, suýt chút nữa mất mạng người, nhưng việc bọn họ phối hợp ăn ý là sự thật, tương trợ lẫn nhau quên cả mạng sống cũng là thật, bọn họ thậm chí không hề điều những kỵ sĩ thị tòng bậc 1 lên làm bia đỡ đạn, nếu không tình hình tuyệt đối chẳng thể êm đẹp thế này.
Có lẽ đây mới chính là điểm đáng sợ của Thánh Quang Giáo Hội.
Mọi người đều vô cùng phấn khích, bắt đầu dọn dẹp chiến trường, Alonso đã chạy tới bên cạnh Hoắc Phu Mạn thì thầm to nhỏ, hẳn là đang bàn về vấn đề của Lỗ Bá Đặc.
Chỉ có Lỗ Bá Đặc là trông ngơ ngác như kẻ ngốc, bởi vì hắn thực sự đã nhận được một kỹ năng mới, nhưng không phải là khả năng "phình to" mà hắn thầm mong đợi, mà là 【Lân Giáp】 Lv.1 (0/1).
Quả này to chuyện rồi, điều hắn lo sợ nhất rốt cuộc cũng xảy ra, thứ này rất có thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ngoại hình, kỹ năng này cũng không giống lần trước có tiền tố "Hư Không", đẹp xấu thì chẳng sao, chủ yếu là sợ không còn giống hình người nữa.
Hắn bắt đầu sờ nắn mặt mũi, cánh tay, rồi sờ ngực và sau lưng, tạm thời chưa thấy mọc vảy.
Tiếp đó, tên này còn chẳng thèm giữ hình tượng, hóp bụng tạo khoảng trống rồi thò tay hẳn vào đũng quần mò mẫm một phen, chỗ này mà mọc vảy thì đúng là trò cười lớn, sau này chẳng phải sẽ xảy ra án mạng hay sao? May quá, vẫn chưa có gì.
Cảnh tượng này lại vừa khéo lọt vào mắt Alonso và Hoắc Phu Mạn đang quan sát bên này, Alonso đang uống nước liền phun thẳng ra ngoài, Hoắc Phu Mạn cũng vỡ nát biểu cảm, đôi mắt tam giác giật giật liên hồi.
Lỗ Bá Đặc chẳng buồn để ý đến bọn họ, hắn đã tính sẵn, lát nữa phải tìm một nơi không có người để thử qua cái 【Lân Giáp】 này.
Nếu kỹ năng này có thể chủ động triệu hồi bọc lấy thân thể để tăng phòng ngự thì cũng chấp nhận được, cùng lắm sau này chỉ dùng lúc không có ai xung quanh, giữ mạng mà, có gì mất mặt đâu.
Thế nhưng ngay sau đó, hắn tận mắt chứng kiến một màn kỳ dị, trên bảng nhân vật của hắn, một kỹ năng cũ cấp cao đã nuốt chửng lấy kỹ năng mới 【Lân Giáp】.
Nói như vậy có thể chưa chuẩn xác lắm, nhưng hình ảnh thì đúng là như thế.
Chính là kỹ năng 【Hư Không Xúc Thủ】 Lv.20 (1/110) nhận được sau khi hạ sát "lão thần phụ" đã biến thành 【Hư Không Lân Giáp Xúc Thủ】 Lv.20 (1/110), còn kỹ năng 【Lân Giáp】 cứ thế bốc hơi không còn dấu vết.
Đây là cách chơi mới mà Lỗ Bá Đặc chưa từng thấy bao giờ, cả hai kiếp người đều chưa từng thấy, hắn đứng chết trân tại chỗ, đến mức Alonso đi tới gọi cũng chẳng nghe thấy gì, mãi đến khi đối phương vỗ vai mới giật mình hoàn hồn.
Đại thúc râu trắng đẹp trai nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái: "Lỗ Bá Đặc, qua đằng kia chữa trị cho thương binh đi, để tên cổ hủ Hoắc Phu Mạn kia mở mang tầm mắt, lão ta cứ khăng khăng không tin lời ta, cũng không chịu chấp nhận sự thật là Trị Liệu Thuật của ngươi còn lợi hại hơn cả lão."
Lỗ Bá Đặc hiểu rõ lúc này có cuống lên cũng vô ích, kỹ năng biến đổi biết đâu lại là chuyện tốt, trước mắt chính sự vẫn là quan trọng nhất, đây là bước thăm dò đầu tiên của hắn trong giáo hội, bước này mà đi vững, chẳng những có cây to đón bóng mát, mà Điểm Hốt Du muốn bao nhiêu chẳng có.
Hắn vội vàng đáp lời: "Vâng, đại nhân Alonso, con cũng không rõ Trị Liệu Thuật của mình gặp phải vấn đề gì, dạo gần đây sau nhiều lần trị liệu cho cư dân thì nó bắt đầu biến đổi, nhưng vì lão thần phụ không còn nữa nên con cũng chẳng biết hỏi ai." 【Điểm Hốt Du +1】
"Con rất mong nhận được sự chỉ điểm của các bậc tiền bối đi trước." 【Điểm Hốt Du +1】
Tiếp theo chính là thời gian biểu diễn của Lỗ Bá Đặc, hắn tỏ vẻ nghiêm túc lẩm nhẩm kinh văn, động tác tay chuẩn chỉ vô cùng, chữa trị cho một kỵ sĩ mang thương tích chưa lành, chỉ trong nháy mắt đã khiến đối phương bình phục hoàn toàn.
Vị kỵ sĩ kia cũng trợn trừng hai mắt, vẻ mặt đầy khó tin, lập tức lên tiếng miêu tả cảm giác của bản thân.
Màn trị liệu được hoàn thành ngay dưới thanh thiên bạch nhật thế này, Đại Chấp Sự Hoắc Phu Mạn không tin cũng không xong, lông mày lão nhíu chặt lại, vấn đề này quả thực quá mức hóc búa.
Nói cách khác, 【Trị Liệu Thuật】 của Lỗ Bá Đặc thực sự đã đạt tới trình độ của bậc 4.
Hoắc Phu Mạn ánh mắt trầm tĩnh, không chút biểu cảm nhìn chằm chằm Lỗ Bá Đặc: "Bản thân ngươi có tự nhận thấy Trị Liệu Thuật của mình có điểm gì bất thường không?"
