Chương 22
Chương 22: Thiên tài hay kẻ ngốc
Đăng ngày 29/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc nhìn khuôn mặt của Đại Chấp Sự Hoắc Phu Mạn, cảm thấy người này không dễ lừa chút nào, bèn cẩn trọng lựa lời đáp:
"Lúc chữa trị cho cư dân trong trấn, con không cảm thấy gì khác lạ, vết thương của họ bình thường cũng không quá nặng, dù sao vung tay một cái là khỏi." [Điểm Hốt Du +19]
Trừ đám kỵ sĩ thị tòng đang dọn dẹp chiến trường, những người còn lại đều vây quanh xem chuyện lạ.
"Nhưng có lần chữa thương cho một tên lính đánh thuê, chính gã đã thắc mắc, bảo Trị Liệu Thuật của con dường như còn mạnh hơn cả mục sư trong thành thị, đó là lần đầu tiên con nhận ra vấn đề này." [Điểm Hốt Du +19]
"Nhưng con không có ai chỉ bảo, bèn bắt đầu tra cứu các điển tịch giáo hội, cùng một vài ghi chép tâm đắc của vị mục sư đi trước để lại, lúc đó mới đại khái xác nhận được điều này." [Điểm Hốt Du +19]
Hoắc Phu Mạn là kẻ thích soi mói chi tiết, hỏi cặn kẽ: "Vậy khi đến đây, bên cạnh có nhiều mục sư như vậy, sao ngươi không hỏi?"
Lỗ Bá Đặc tiếp tục diễn kịch: "Con hơi sợ, ở Lục Thạch tiểu trấn con chưa từng thấy nhiều nhân vật lợi hại như thế này bao giờ, sợ sự khác biệt của mình sẽ gây ra hậu quả xấu. Nhưng ban nãy đại nhân Alonso bị thương quá đáng sợ, con theo bản năng mới dùng ra thôi." [Điểm Hốt Du +19]
Alonso ở một bên ôm ngực hành lễ tỏ ý cảm kích, Hoắc Phu Mạn lại tiếp tục tra hỏi: "Bản thân ngươi đã từng tự nghiên cứu kỹ năng bậc cao hơn chưa? Chẳng hạn như Chúc Phúc Thuật."
Đến điểm mấu chốt rồi, Lỗ Bá Đặc thận trọng ứng đối: "Dạ có, con cũng xem qua. Con tự thấy thiên phú thần học của mình không tồi, Trị Liệu Thuật chính là do con tự học mà ngộ ra. Nhưng Chúc Phúc Thuật cấp tiếp theo thì hoàn toàn không thi triển nổi, ngược lại Trị Liệu Thuật lại ngày càng lợi hại hơn, con cũng chẳng rõ vì sao." [Điểm Hốt Du +19]
Câu trả lời này khiến toàn bộ mục sư đều nghẹn họng. Tình huống này đúng là chưa từng gặp, thậm chí nghe cũng chưa từng nghe, kinh thư điển tịch các loại của giáo hội chưa từng ghi chép điều quái đản thế này.
Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ. Lỗ Bá Đặc đã suy tính rõ ràng, một quân bài này vẫn chưa đủ để nắm đằng chuôi đám người giáo hội, hắn cần phải tăng thêm lợi lượng. Dù sao ngoài thứ nghịch thiên như xúc thủ ra, hắn dự định để lộ thêm một chút bản lãnh khác, ví dụ như độ cường hãn của thể xác.
Thế là hắn giơ tay xin nói thêm: "Con còn một chuyện nữa, sức lực của con dường như luôn rất lớn. Hiện giờ con đọ sức với lính đánh thuê bậc 2, thường thì còn khỏe hơn bọn họ." [Điểm Hốt Du +1]
Xong, câu này vừa thốt ra cơ bản chẳng có ai tin. Bởi lẽ phàm là người đi theo con đường thần học đều hiểu rõ, chỉ kẻ có tinh thần lực lớn mạnh mới kích phát được năng lực theo hướng pháp sư, những kẻ như vậy thể chất thường rất bình thường, có chăng chỉ nhỉnh hơn người thường một chút, còn so với kỵ sĩ hay chiến sĩ thì kém xa vạn dặm. Đây dường như là quy luật mặc định xưa nay.
Người duy nhất tin lời, tự nhiên là ông chú Alonso với độ tin tưởng đã chạm nóc. Lúc này dẫu Lỗ Bá Đặc có bảo mình là nữ, khéo Alonso cũng tin sái cổ.
Chẳng thấy ông chú Alonso đã xắn tay chuẩn bị nhào lên cướp người rồi sao? Đây chính là kỵ sĩ thánh thể bẩm sinh! Chưa cần đấu khí phản bổ đã sở hữu thể xác bực này, nếu tu luyện đấu khí thì chẳng phải lên tận trời sao?
Thế là không đợi Hoắc Phu Mạn lên tiếng, Alonso đã nôn nóng sai một kỵ sĩ trung cấp bậc 2 lên vật tay với Lỗ Bá Đặc, cách này là đơn giản nhất.
Kết quả không ngoài dự liệu. Lỗ Bá Đặc có cấp bậc nhân vật gắn liền trực tiếp với độ cường hãn của thể xác, hiện tại đạt tới cấp 20, cơ bản tương đương với mức trần của chức nghiệp bậc 2, hắn đè bẹp tên kỵ sĩ trung cấp bậc 2 này trong chớp mắt.
Mấy kỵ sĩ đứng xem náo nhiệt bên cạnh cũng ngứa tay xông lên hai người, kết quả đều ủ rũ lùi lại.
Alonso đã bắt đầu xắn tay áo chuẩn bị đoạt người, đừng nói là Hoắc Phu Mạn ngươi, dẫu Giáo Hoàng đích thân tới đây, ông cũng phải kéo Lỗ Bá Đặc vào hàng ngũ kỵ sĩ cho bằng được.
Thế nhưng hôm nay Lỗ Bá Đặc quyết tâm phải dọa chết đám người này, lại giơ tay xin phát biểu:
"Cái đó, con còn một vấn đề cuối cùng, con từng tìm lính đánh thuê hỏi thăm, nhưng về mặt đấu khí dường như con chẳng có chút thiên phú nào." [Điểm Hốt Du +19]
Alonso bủn rủn hai chân, suýt nữa thì quỳ lạy cái tên trời đánh này. Có lời gì, ngươi không thể nói hết một hơi được sao? Làm trò kiểu này dễ đau tim chết người lắm đấy!
Lần này không chỉ Hoắc Phu Mạn, mà gần như tất cả mọi người đều thấy đau đầu. Thằng nhãi Lỗ Bá Đặc này, nhìn từ phương diện nào đi nữa cũng là một thiên tài.
Nhưng nhìn từ góc độ nào, đường phát triển cũng đều tắc tị.
Bảo tiếp tục phát triển trên con đường mục sư đi, ngươi đâu thể chỉ biết mỗi một chiêu Trị Liệu Thuật?
Những chiêu tiếp theo như Thánh Thuẫn Thủ Hộ, Thánh Dũ Quang Hoàn, Khu Tán Chi Quang thì tính sao? Nếu mấy thứ này đều không biết, còn ra thể thống mục sư gì nữa?
Bảo phát huy ưu thế thể xác để chuyển sang làm kỵ sĩ ư, thế không biết đấu khí thì làm ăn nỗi gì?
Lăng Không Đấu Khí Trảm không biết, làm sao tập kích mục tiêu tầm trung và tầm xa? Lên bậc cao không biết ngự không phi hành trong thời gian ngắn thì phải làm sao?
Những người có mặt ở đây, tính từng người một, ai nấy đều bị tình huống này làm cho phát ngột.
Lỗ Bá Đặc cuối cùng cũng thấy hả hê. Thay vì giấu giấu giếm giếm, ngày ngày lo ngay ngáy bị phát hiện bất thường, chẳng thà có chọn lọc mà dốc hết ra, xem Thánh Quang Giáo Hội sắp xếp thế nào. Hắn dù sao cũng chẳng bận tâm, chỉ bằng vào cái Trị Liệu Thuật nghịch thiên kia, bọn họ cũng đâu nỡ đuổi hắn khỏi giáo hội?
Cuối cùng, đám kỵ sĩ thị tòng dọn dẹp chiến trường quay lại bẩm báo, vẫn không tìm thấy thi thể của kỵ sĩ thị tòng mất tích ban đầu, có lẽ đã bị con Thái Thản Hắc Mãng quỷ dị kia đánh lén rồi nuốt chửng vào bụng.
Rốt cuộc, vẫn là Đại Chấp Sự Hoắc Phu Mạn tuyên bố, tạm dừng thảo luận những chuyện liên quan đến Lỗ Bá Đặc, tất cả chờ chuyến thăm hỏi Tinh Linh lần này kết thúc mới báo cáo lên trên để định đoạt.
Vụ tập kích hôm nay cần phải rút kinh nghiệm, giờ cách lúc trời sáng cũng không còn bao lâu, lập tức chuẩn bị dùng bữa rồi lên đường, tranh thủ thời gian còn lại gấp rút di chuyển, đến lãnh địa Tinh Linh càng sớm càng tốt.
Bất kể là kẻ nào giở trò sau lưng, chỉ cần Thánh Quang Giáo Hội phát hiện ra manh mối, nhất định sẽ trả thù đến cùng. Bao che người nhà chính là chuẩn mực hành động của Thánh Quang Giáo Hội.
Chặng đường kế tiếp, ông chú bảnh bao Alonso bắt đầu giảng giải cho Lỗ Bá Đặc những bài học cơ bản về đấu khí.
Ông không tin vào chuyện ma quỷ này, một phôi mầm kỵ sĩ thánh thể bẩm sinh tuyệt đỉnh thế này lại thực sự không học nổi đấu khí. Trước kia không học được, chắc chắn là do đám lính đánh thuê rác rưởi kia chẳng hiểu tí lý luận đấu khí cao thâm nào.
Lần này ngay cả Đại Chấp Sự Hoắc Phu Mạn dẫn đoàn cũng không phản đối, ông cũng muốn giúp Lỗ Bá Đặc tìm ra một con đường khả thi, nhân tài như thế này mà không phát huy hết tác dụng thì thật sự là có tội với trời đất.
Hơn nữa ông cũng bắt đầu giảng giải cho Lỗ Bá Đặc nền tảng lý luận thần thuật, nếu nhân tài bực này có thể ở lại trong hàng ngũ mục sư thì càng tốt.
Nói thật, dưới sự dạy dỗ hợp lực của hai bên, Lỗ Bá Đặc đến kẽ hở đi vệ sinh một mình cũng chẳng có. Hắn muốn lén tìm cơ hội thử nghiệm kỹ năng mới Hư Không Lân Giáp Xúc Thủ cũng không thành công.
Hắn tuy biết cách này chẳng thể giải quyết được vấn đề của mình, nhưng tổng quy không thể nói toạc ra với họ: hãy để hắn giết mấy chục mục sư hoặc kỵ sĩ, xem có thể ngẫu nhiên rút ra được một bộ kỹ năng hay không, nói thế khéo bị đập chết tươi tại chỗ.
Chưa kể bây giờ hắn rất nghi ngờ, có khi chỉ tiêu diệt mục tiêu "quỷ dị" mới giúp hắn ngẫu nhiên nhận được kỹ năng, dẫu có mục sư và kỵ sĩ cho hắn giết cũng vô dụng, thế thì quá thảm rồi.
Bởi vậy hắn vẫn lắng nghe vô cùng nghiêm túc, để xem hệ thống có thật sự bá đạo đến mức khiến hắn không thể học nổi hay không.
