Chương 218
Chương 218: Xem nhanh tháp chính
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Vẫn Tinh" chỉ là kẻ được thế lực quý tộc thuê đến, hắn dĩ nhiên có thể chọn buông xuôi mặc kệ đời.
Nhưng JM lại không có được tâm thái thoải mái như "Vẫn Tinh", trên vai hắn gánh vác sứ mệnh.
Ngay khi phát hiện lối thoát đã bị chặn đứt, hắn lập tức chọn tự mình đi dò đường. Hắn cũng dùng thủ đoạn che giấu khí tức trên người, thậm chí còn cố ý tỏa ra một luồng khí âm lãnh bức người.
Muốn tính toán hướng đi, quay lại pháp tháp trước đó chắc chắn là hạ sách. Chưa bàn đến chuyện dễ đụng độ đám ma pháp sư kia, quan trọng nhất là có báu vật gì thì cũng bị vơ vét sạch rồi. Thế là, hắn cất bước hướng về phía một tòa pháp tháp ở phương vị khác.
Xuất thân mang lại cho hắn vinh quang, tất nhiên cũng trói buộc lên người hắn trách nhiệm, rốt cuộc là phúc hay là họa đây?
……
Lỗ Bá Đặc chẳng rỗi hơi nghĩ xem đó là phúc hay họa. Hắn chỉ nhìn công trình nhân tạo khổng lồ trước mắt, trong lòng ngập tràn cảm giác như vừa chứng kiến một kỳ tích.
Dù không có học thức uyên bác như đám ma pháp sư kia, cũng chưa từng nghiên cứu điển tịch về Áo Tư Lộ Á từ trước, nhưng hắn nhìn qua là hiểu ngay thứ này là cái thớ gì. Chẳng phải là một cỗ siêu động cơ đó sao?
Nếu bắt buộc phải so sánh, thứ này đại khái tương đương với mấy cỗ động cơ hành tinh trong phim Lưu Lãng Địa Cầu. Điểm khác biệt duy nhất là món đồ chơi này được đặt đảo ngược, hiển nhiên chính là hệ thống động lực giúp cả tòa thành trì bay lên không trung.
Nguồn năng lượng chắc chắn là ma năng hóa lỏng ở phía trên. Còn lý do thành phố rơi rụng, chẳng phải vì ma năng hóa lỏng đã cạn kiệt rồi sao?
Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán hợp lý của Lỗ Bá Đặc, hắn cũng chẳng rõ một kỷ nguyên trước rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì.
Vốn dĩ nếu còn lưu lại chút dấu vết chiến đấu, có khi hắn còn suy đoán được đôi phần. Khổ nỗi mọi ngóc ngách nơi này đều bị đám ma tượng kim loại tận tụy quét dọn sạch bong kin kít, trời mới biết năm đó đã xảy ra chuyện quái quỷ gì.
Lỗ Bá Đặc nhìn hệ thống động lực siêu to khổng lồ này, cũng chỉ biết ôm lòng kính nể, bởi vì hắn hoàn toàn không thể vác nổi món này đi. Thế là hắn vội vàng dịch chuyển lên tầng trên, hi vọng vớ được thứ gì đó thực tế hơn một chút.
Có phép dịch chuyển đúng là tiện hơn hẳn. Rất nhanh, hắn đã đặt chân lên một tầng mới, nằm ngay phía trên hố sâu khổng lồ. Nơi này trông như một siêu công xưởng luyện kim, đập vào mắt toàn là linh kiện hoặc thiết bị cỡ lớn, hẳn đều dùng để bảo trì, sửa chữa đồng bộ cho hệ thống động lực khổng lồ bên dưới.
Thế nhưng ở đây lại vương vãi rất nhiều vật liệu mục nát lộn xộn, gỗ vụn rải rác khắp nơi. Lỗ Bá Đặc đoán chừng tại khu vực này, đám ma tượng kim loại kia đã không thể tiến vào được nữa, nên mới bỏ bê không quét dọn.
Lên thêm một tầng, vẫn là công xưởng luyện kim, cũng có rất nhiều vật liệu đã giòn hóa, nhưng nhiều hơn cả là những ma tượng kim loại tương đối nguyên vẹn hoặc còn ở dạng bán thành phẩm. Bên cạnh đó còn có một số máy móc hắn nhìn không hiểu, cùng với những khu vực tương tự như tế đàn, chẳng rõ rốt cuộc dùng để làm gì.
Đám ma tượng kim loại kia đoán chừng là do các pháp tháp phụ khác nhau hoàn thiện từng bộ phận riêng biệt, sau đó chuyển tới đây để tiến hành lắp ráp tích hợp bước cuối cùng. Tri thức dính líu đến đây chắc chắn không chỉ thuộc về một hệ ma pháp đơn lẻ. Ví như thanh trường kiếm tinh kim hắn nhặt được lúc trước có liên quan đến hệ Quang, các bộ phận khác có lẽ lại dính dáng đến các hệ ma pháp khác.
Tới nơi này rồi, hắn lại hơi chê sáu cỗ ma tượng bí ngân gom được lúc trước. Đường vân phù văn bên trong cơ thể chúng chắc chắn đã bị lưỡi hái phá hủy, sau này muốn khôi phục lại sẽ cực kỳ phiền phức.
Chi bằng hốt thẳng đống bán thành phẩm ở đây, đường vân phù văn bên trong đều còn nguyên vẹn. Hắn bây giờ cũng bắt đầu chú ý phân loại rõ ràng: trong Chân Lý Chi Quan là bảo bối giữ lại cho mình, chừa ra hai chiếc nhẫn không gian đựng đồ để nộp cho giáo hội, chủ trương công tư phân minh rõ ràng.
Ngươi một cái nha ta một cái, ta một cái nha ta một cái, ta một cái nha ta một cái, ngươi...
Tiểu Xúc Thủ: ——┐(^▽^)┌—— Chuẩn chuẩn chuẩn, quá chuẩn luôn!
Dưới một trận càn quét của Lỗ Bá Đặc, đống ma tượng kim loại bán thành phẩm ở đây gần như bị hắn vét sạch sành sanh. Thậm chí lò nung ma pháp cùng máy móc luyện kim dùng để khắc phù văn, hắn cũng tiện tay vơ luôn một bộ. Có trang bị không gian dung tích khủng, làm việc chính là tùy tính như thế đấy.
Bởi vì bất kể là ma tượng bí ngân hay ma tượng sơn đồng kém hơn một bậc, mặc kệ có cử động được hay không, ít nhất thì nguyên liệu cũng đáng tiền, đúng không nào?
Không thể vì ngày tháng khấm khá lên mà vứt bỏ đức tính cần kiệm quản gia được.
Đi đi đi, lên tiếp tầng trên, đóng gói mang đi tất tần tật.
Lên thêm một tầng, hắn phát hiện nơi này là một hội trường hình tròn khổng lồ, đại khái cũng được chia làm năm khu vực, ở vị trí trung tâm có một bục diễn thuyết. Chất gỗ ở đây xem chừng tốt hơn gỗ làm cửa ra vào hay cửa sổ thông thường, nhưng vẫn kém xa gỗ làm giá sách. Mặt bàn các thứ vẫn miễn cưỡng duy trì được hình dáng cơ bản, nhưng toàn bộ chân bàn chân ghế đều đã gãy vụn.
Nơi này rõ ràng là chỗ để các pháp sư thuộc năm đại hệ ma pháp mở hội nghị bàn việc, chẳng có thứ gì đáng để xách đi.
Tiếp tục dịch chuyển lên trên, lại nhìn thấy một tòa thư viện. Cái hội ma pháp sư này đúng là cực kỳ chú trọng việc thu thập và truyền thừa tri thức. Cứ theo tình hình này mà suy đoán thì số lượng thư viện ở đây có khi phải tới mấy tòa rồi.
Đám ma pháp sư này trên thực tế là một nhóm người vô cùng thuần túy. Ở đây thậm chí còn chẳng tìm thấy cảnh tượng vàng bạc châu báu chất đống như núi. Dù có thì bọn họ cũng chỉ coi chúng như một loại vật liệu luyện kim tầm thường. Ngược lại, mức độ coi trọng của họ đối với sách vở và tri thức lại được đặt lên cao nhất.
Dưới sự hỗ trợ của Đại Não Hoa, hắn nhanh chóng thu dọn, tìm kiếm những cuốn sách còn có thể bảo tồn được. Nhưng vẫn vô cùng đáng tiếc, phần lớn đều đã mục nát hóa thành tro bụi.
Chỉ tìm được một lượng nhỏ sách vở và tài liệu. Thông qua việc tra cứu nhanh các hình ảnh minh họa, hắn phát hiện nội dung chủ yếu tập trung vào hai mảng: một là bác vật chí của đại lục, có thể liên quan đến các phương diện lịch sử, địa lý; một phần quan trọng khác chính là bản vẽ quy hoạch của tòa thành phố này.
Ví dụ như tập bản vẽ Lỗ Bá Đặc đang trải ra xem lúc này, toàn bộ đều làm bằng những trang kim loại, bên trên vẽ sơ đồ quy hoạch tổng thể của Áo Tư Lộ Á.
Hiện tại hắn đang ở tòa tháp chủ nằm ngay trung tâm thành phố. Bên cạnh là năm tòa tháp phụ thuộc các hệ Quang, Thủy, Hỏa, Thổ, Khí; vòng tầng trung có ba tòa ma pháp tháp; ngoại vi có tám kiến trúc hình tròn. Những kiến trúc còn lại đều không thể sánh bằng độ đồ sộ của mấy công trình này.
Tiếp đó là bản đồ bố trí nghi là các tuyến đường phù văn, bản đồ phạm vi công thủ lấy bốn tòa tháp làm nòng cốt, vân vân.
Kết hợp với một số thông tin mình nắm được, hắn đã hiểu rõ cách bố trí năng lượng: tất cả đều nằm bên dưới bốn tòa tháp. Hiện tại hố sâu dưới đáy tháp trung tâm đã trống rỗng, nhưng dưới đáy ba tòa còn lại, chí ít vẫn còn một tòa đang duy trì vận hành.
Thế nhưng thiết bị động lực, tức là cái loại động cơ kia, lại gồm một lớn và tám nhỏ, tổng cộng có chín tòa. Nói cách khác, bên trong cái kiến trúc hình bánh mì dứa mà hắn chưa kịp ghé thăm cũng chứa một cỗ động cơ, nhưng kích thước nhỏ hơn rất nhiều. Cỗ ở trung tâm chịu trách nhiệm nâng thành phố bay lên, tám cỗ nhỏ còn lại dùng để phụ trợ, chủ yếu phụ trách chuyển hướng hoặc di chuyển các kiểu.
Sau đó chính là bản thiết kế của loại động cơ cỡ lớn này. Thứ này đúng là có chút nghịch thiên quá mức. Nói thật lòng, hắn còn đang đắn đo xem có nên công bố đống hắc khoa học kỹ thuật này ra ngoài hay không, liệu có làm dấy lên chiến tranh hay gì đó tương tự không.
Nhưng chuyển niệm nghĩ lại, nơi này đã hoàn toàn bại lộ. Với thực lực của giới quý tộc và Thánh Quang Giáo Hội, tìm được tới đây thực sự chẳng khó khăn gì. Hắn đã chạm mặt JM, trời mới biết các thế lực khác liệu có bám đuôi tiến vào hay không.
Nói cách khác, chuyện nơi này lộ ra ngoài chỉ là vấn đề thời gian. Người ngoài chẳng mấy chốc cũng sẽ nhìn thấy vật thật ở đây, nghiên cứu thấu triệt cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Một mình hắn muốn ngăn cản đại thế như vậy, phỏng chừng chẳng khác nào châu chấu đá xe.
Haizz, thôi thì đi bước nào tính bước nấy vậy.
Hắn tiếp tục đóng gói toàn bộ sách vở và tài liệu ở đây, cất bước lên tầng tiếp theo. Sau đó, hắn phát hiện ra rất nhiều thiết bị khổng lồ, đoán chừng dùng để kích hoạt ma pháp, phục vụ cho việc tấn công hoặc phòng ngự, thuộc hàng trang bị chiến lược cấp thành phố, năng lượng chắc chắn là rút từ ma năng dưới chân.
Nhìn những cỗ máy giết chóc khủng bố này, hắn nghĩ mãi không thông, rốt cuộc tòa Áo Tư Lộ Á này đã thất thủ bằng cách nào?
Thế nhưng những thứ này hiển nhiên cũng là món đồ hắn không vác đi nổi. Đây chính là toàn bộ cấu trúc của tháp chủ, bao quát đủ các phương diện từ động lực, năng lượng, luyện kim, hội nghị cho đến công thủ, đích thực là kết tinh trí tuệ của nhân loại.
