Chương 225
Chương 225: Sân khách biến thành sân nhà
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc không hiểu nguyên lý trong đó, chỉ biết【Trị Liệu Thuật】của mình không hề kích động ma năng nơi này dao động. Nhưng hắn việc gì phải nói ra điểm khác biệt ấy cho con quỷ dị đối diện biết? Đối mặt với kẻ địch, cứ việc tiêu diệt là xong.
Chỉ là không biết đập chết con quỷ dị dạng thạch này rồi thì có rơi trang bị không, chẳng hạn như nhổ bảo vật của các hệ khác ra.
Thế nên Lỗ Bá Đặc vừa thấy thời gian hồi chiêu kết thúc, lập tức bồi thêm một phát【Trị Liệu Thuật】qua đó.
Đối phương tiếp tục hét thảm, rồi tiếp tục run rẩy. Ban đầu là vì đau, về sau lại là vì tức. Nó chưa từng gặp tên ma pháp sư nào vô liêm sỉ đến mức này, ma pháp sư chẳng phải là đại danh từ của sự tao nhã hay sao?
Trước khi đánh nhau đều phải chào hỏi lẫn nhau, giải thích nguyên do, bày tỏ rõ ràng đạo lý rồi mới bắt đầu quyết đấu, ai lại như đứa con nít đi đánh lén thế này?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dường như chỉ có đám khốn kiếp hệ Quang là không nói đạo lý nhất, thích giơ quang kiếm lao lên chém người. Tên nhãi ranh này đích thị là một mầm mống tai hoạ của hệ Quang.
Lỗ Bá Đặc vẫn luôn quan sát con quỷ dị này. Không biết có phải do sống quá lâu hay không mà trông đần thối ra, chẳng lẽ thực sự cứ đứng đó chịu đòn mà không đánh trả?
Thế là hắn trực tiếp triệu hoán Đại Não Hoa, định để nó giúp một tay thăm dò xem đối phương rốt cuộc đang ở trạng thái nào, có thể bòn rút được gì không.
Mệnh lệnh truyền cho Đại Não Hoa chỉ là kiểu "thử thăm dò một chút".
"Vút —— vút —— vút ——"
Đại Não Hoa không biết là do hưng phấn quá độ hay sao, hiểu sai mệnh lệnh "thử thăm dò" của Lỗ Bá Đặc, hoặc căn bản là chính nó đã sớm muốn ở nơi như thế này thử nặn ma pháp một lần. Tóm lại, liên tiếp ba phát【Hỏa Cầu Liền Tục】cứ thế đập thẳng sang.
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)!? Mẹ kiếp! Làm cái trò gì thế?
Ba quả cầu lửa đón gió phình to, ban đầu chỉ cỡ quả bóng rổ, chớp mắt đã biến thành kích thước của quả bóng tập yoga cao su.
Thực ra to nhỏ chỉ là chuyện nhỏ, mấu chốt là quả cầu lửa này bắt đầu cực kỳ bất ổn, không còn giữ được hình cầu chuẩn mực nữa, cứ như thể bên trong đang giam cầm một người đang giãy giụa.
Con quỷ dị dạng thạch đối diện sợ đến ngây người. Thanh niên thời đại này ai cũng hổ báo thế sao? Ngang ngạnh đến mức này? Cứ muốn đồng quy vu tận với nó mới chịu à?
Nó tuyệt đối không dám để ba phát hoả cầu này rơi xuống đất rồi phát nổ, lập tức lao thẳng lên, dùng chính cơ thể mình để hứng.
Thân hình dạng thạch lập tức phình to, nuốt chửng ba quả cầu lửa vào bụng. Tiếp đó toàn thân chấn động liên hồi rồi run rẩy dữ dội, xem chừng chẳng dễ chịu chút nào.
Lỗ Bá Đặc cũng thở phào một hơi. Hắn vừa rồi cũng sợ đến đứng hình, may mà con quỷ dị này hèn hạ đến thế, gần như đã hèn nhát rùa rụt cổ suốt một kỷ nguyên, quả nhiên cực kỳ sợ chết.
Hơn nữa nếu vừa rồi thực sự xảy ra vụ nổ lớn, hắn vẫn còn một chiêu bảo mệnh cuối cùng.
【Chân Lý Chi Quan】có thể giúp hắn làm người đàn ông vô địch thực thụ trong ba giây, hẳn là gánh nổi đợt sát thương kinh hoàng nhất kia, sau đó dựa vào các anh em cùng nhau nỗ lực, chắc cũng có thể gượng qua được.
Mặt Nạ: (⊙_⊙)? Cậu đừng có chơi kiểu đó, gánh không nổi đâu.
Nhưng may mà kẻ địch quá đỗi thần dũng, nuốt chửng hoả cầu luôn, không dám để ma pháp kích nổ, cũng không cần hắn phải liều mạng.
Lỗ Bá Đặc tát một phát lên người Đại Não Hoa, đánh cho nó run lên bần bật, vừa nãy suýt chút nữa đã tiễn cả bọn về nơi an nghỉ.
Lúc này hắn có lý do để nghi ngờ, không biết có phải Đại Não Hoa đã nhắm trúng kỹ năng trên người con quỷ dị đối diện hay không. Năng lực hệ Hỏa thì nó vốn đã có rồi, giờ chỉ còn thiếu Khí, Thủy, Thổ, bừa một hệ nào nó cũng xơi được, thảo nào mới liều mạng đến thế.
Nhưng giờ không rảnh nghĩ chuyện đó, quan trọng nhất là đánh bại con quỷ dị này, hắn lại ném thêm một phát【Trị Liệu Thuật】sang.
Quỷ dị dạng thạch vừa nuốt trôi ba quả cầu lửa, lại ăn thêm một phát【Trị Liệu Thuật】, tâm lý rốt cuộc sụp đổ hoàn toàn.
Tính toán ban đầu của nó là lừa thằng nhóc cầm【Chân Lý Chi Quan】này tới đây, bắt nạt đối phương không dám thi triển ma pháp tại chỗ này, vừa lừa vừa dỗ cộng thêm chút vũ lực uy hiếp để đoạt lấy đồ vật.
Ai ngờ đụng phải một thằng liều, không chỉ bản thân liên tục tung ma pháp hệ Quang, mà sủng vật ma pháp hệ Hỏa kỳ quái đi kèm cũng thế. Rõ ràng trông như bộ não, nhưng lại là một đứa đần không có não, chẳng sợ chết mà tung ma pháp bừa bãi, lại còn là hệ Hỏa, điên khùng hơn cả chủ nhân nó.
Trời đất quỷ thần ơi, đúng là muốn lấy mạng già này mà!
Thế nhưng Lỗ Bá Đặc sau khi đánh Đại Não Hoa xong, đột nhiên cảm thấy đây chưa chắc không phải là một hướng đi. Hắn phát điên chỉ huy Đại Não Hoa ném hoả cầu về phía giếng ma năng, chỉ một quả thôi, loại nho nhỏ.
Còn phải nghi ngờ gì nữa? Đây là chuyện con người làm ra được à? Đại Não Hoa rõ ràng là giống hệt hắn.
Quái vật dạng thạch đối diện lách mình một cái, lại đỡ lấy quả cầu lửa đang bay về phía giếng ma năng. Nó đã hoàn toàn từ bỏ ý định nắm thóp đối phương, với hai kẻ điên này thì còn gì để nói nữa?
Chỉ có thể ra tay, nhưng phải đổi chỗ khác, tiếp tục ở lại đây thì sớm muộn cũng bị đối phương vờn chết.
Thế là nó lao thẳng về phía Lỗ Bá Đặc, muốn tống khứ cái của nợ này đi, nhưng Lỗ Bá Đặc đã biến địa bàn của người khác thành sân nhà mình, làm sao chịu rời đi?
Lưỡi liềm và xúc tu phối hợp, bắt đầu chạy vòng quanh giếng ma năng, vừa né tránh sự truy kích của quái vật dạng thạch, vừa không ngừng bồi thêm sát thương.
Nhưng chủ yếu vẫn dựa vào【Trị Liệu Thuật】đặc dị của hắn để tạo sát thương, hắn cũng không dám để Đại Não Hoa tuỳ tiện dùng hoả cầu nữa, lỡ đối phương trượt tay không đỡ được một quả, kích nổ chỗ này thì hắn cũng chẳng dám đảm bảo mình sống sót ra ngoài.
Lỗ Bá Đặc chạy phía trước, quái vật dạng thạch đuổi sát phía sau, tốc độ cực nhanh, đã chạy trọn vẹn một vòng lớn, tới chỗ pháp trận truyền tống.
Hắn rất tự nhiên né sang một bên. Chuyện trước đó bị động tay động chân trong trận truyền tống rồi vô duyên vô cớ bị đưa đến đây vẫn còn khắc sâu trong đầu, tự nhiên sẽ không mắc bẫy lần nữa.
Thế nhưng khi hắn vừa vượt qua bãi đất trống bên cạnh, toàn bộ phù văn trên khoảng đất kia đều được kích hoạt, diện tích gần như bao phủ cả một đoạn hành lang tròn. Không khí vặn vẹo một hồi, Lỗ Bá Đặc đã biến mất tăm.
Ngay sau đó, quái vật dạng thạch bám sát phía sau cũng biến mất tại chỗ.
Đây tự nhiên là do nó đã giở trò, mở rộng phạm vi của pháp trận truyền tống, rồi đội sát thương bồi thằng nhóc này chơi trò đuổi bắt một lúc, cuối cùng thành công tống khứ đối phương đi.
Nó cũng không khỏi cảm thán, pháp sư thời nay kỹ năng chiến đấu nắm giữ cũng không tệ, lại còn có vài chi thể quái vật kỳ lạ hỗ trợ bản thân, nhưng kiến thức học thuật thì quá tệ hại, đối với "trận pháp học" hoàn toàn dốt đặc cán mai.
Khoảnh khắc bị trận truyền tống bắt giữ, Lỗ Bá Đặc liền biết mình lại trúng chiêu. Nhưng những thứ này có phần vượt quá phạm vi hiểu biết của hắn, không phải cứ đơn thuần nâng cao cảnh giác là giải quyết được.
Đến khi tầm nhìn khôi phục, hắn đã tới một nơi ngập tràn băng tuyết. Xung quanh trông như một sân trượt băng, nhưng không hề bằng phẳng mà mọc đầy gai băng cao thấp so le, có cái cao mười mấy mét, cái thấp cũng hai ba mét.
Nơi này rõ ràng là đỉnh của tháp phụ hệ Thủy, có thể nhìn thấy tháp chính trung tâm cao hơn một chút, cùng với lồng chắn trong suốt của tháp phụ hệ Quang liền kề.
Hắn muốn kích hoạt trận truyền tống một lần nữa để trốn đi, nhưng phát hiện đã không thể sử dụng được nữa.
Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện ở đằng xa, chính là con quái vật dạng thạch đang đắc ý vênh váo.
