Chương 226
Chương 226: Sân nhà ma quỷ thực sự
Đăng ngày 30/09/2026
19
Con quỷ dị dạng thạch vừa xuất hiện đã muốn tự khen ngợi bản thân một phen, tiện thể dạy dỗ tên nhóc con đối diện vài câu, nhắc hắn sau này phải biết điều một chút. Nó đã tính sẵn toàn bộ bài diễn thuyết trong đầu, có lẽ do ngủ say quá lâu nên khao khát thổ lộ hơi mạnh.
Nhưng Lỗ Bá Đặc đâu có chiều nó. Con quỷ dị vừa lộ diện, hắn lập tức vỗ thẳng một phát Trị Liệu Thuật vào mặt nó, đồng thời lùi phắt ra sau.
Thấy mặt băng ở đây quá trơn, bám không chắc, hắn vội mọc thêm hai lưỡi liềm nữa. Tổng cộng sáu lưỡi liềm cắm xuống tăng ma sát, băng vụn văng tung tóe, cả người hắn bật ngược ra xa.
Đúng khoảnh khắc hắn rời đi, mặt đất nơi hắn vừa đứng đột ngột trồi lên mười mấy cọc băng, đâm thẳng vào hồng tâm.
Lỗ Bá Đặc thót cả tim, lạnh cả người. Không dám tưởng tượng nếu vừa rồi chạy chậm một chút thì giờ người hắn sẽ biến thành cái dạng gì.
Năng lực ma pháp của tên này mạnh thật. Ban nãy hắn không hề cảm nhận được dao động ma pháp quá rõ rệt, chỉ biết đối phương sắp phản công vì trước đó đã bị hắn đè ra bắt nạt dã man. Nhưng uy lực và mật độ đòn này quả thực quá khủng khiếp.
Hắn từng tìm hiểu kiến thức ma pháp hệ thủy. Băng hệ là một nhánh biến dị, nhưng khác với khí hệ biến dị thành lôi hệ đòi hỏi ngộ tính cực cao của ma pháp sư, việc chuyển hóa từ thủy sang băng tương đối dễ dàng. Thông thường cấp 3, thậm chí cấp 2 đã có người lĩnh ngộ được biến dị băng hệ. Còn chiêu vừa rồi thuộc hàng trung giai, là tuyệt chiêu trứ danh của cấp 4 mang tên Băng Chi Kinh Cức.
Bình thường người ta chỉ tung ra năm sáu cọc, cùng lắm là bảy tám cọc. Đằng này mẹ nó trồi lên một phát mười mấy hai mươi cọc, tốc độ lại nhanh như chớp, dọa người chết khiếp.
Lỗ Bá Đặc nhìn sang phía đối diện. Ngoại hình con quỷ dị dạng thạch đã có chút thay đổi, toàn thân chuyển sang màu lam nhạt, quanh người lơ lửng những mảnh băng tinh bay lượn. Dù trông vẫn xấu đau xấu đớn, nhưng hiệu ứng kỹ năng thì kéo đầy cây số.
Hắn bắt đầu mượn vô số cọc băng xung quanh làm vật che chắn, liên tục đổi hướng chạy điên cuồng, né tránh sự truy kích của quỷ dị phía sau cùng đám Băng Chi Kinh Cức liên tục trồi lên từ mặt đất.
Đồng thời hắn vẫn phải duy trì áp lực, thỉnh thoảng lại bồi thêm một phát Trị Liệu Thuật phản kích.
Trúng liền hai phát, con quỷ dị dạng thạch cũng nổi trận lôi đình. Độ khó chịu của Lỗ Bá Đặc vượt xa tưởng tượng của nó. Biết phải chơi thật rồi, nó vung mạnh hai tay. Những cọc băng khổng lồ xung quanh lập tức lóe lên lam quang bên trong.
Đỉnh của ba cọc băng lớn bắt đầu bắn ra Tia Cấp Đông. Ba tia sáng trắng tập trung hỏa lực nhắm thẳng Lỗ Bá Đặc, đuổi theo quét rát mặt đất. Chỉ cần dính phải thứ này, người sẽ lập tức biến thành tượng băng.
Lần này Lỗ Bá Đặc phải dùng đến cả Tiểu Xúc Thủ. Chúng hỗ trợ hắn đổi hướng, như bất ngờ bám vào cọc băng bên cạnh để quặt ngoắt một vòng, nhờ thế mới miễn cưỡng né được.
Đúng là đồ chơi bẩn, ỷ vào lợi thế địa hình để bắt nạt người khác.
Hơn mười giây tiếp theo, dù Trị Liệu Thuật đã hồi chiêu xong hắn cũng không rảnh tay mà tấn công, đủ hiểu Lỗ Bá Đặc bị dồn ép đến mức nào.
Hủ Độc Chi Nha toàn lực xuất kích, lao vào tấn công quỷ dị dạng thạch. Không cần gây nhiều sát thương, chỉ cần quấy rầy sự điều khiển của nó là được. Nhưng phần lớn đều bị lớp khiên băng xoay quanh người nó chặn đứng, dù có xuyên qua được thì hiệu quả cũng chẳng đáng là bao.
Cảm nhận rõ áp lực ngày một nặng nề, Lỗ Bá Đặc lập tức đổi chiến thuật, quay đầu lao thẳng về phía con quỷ dị, mang theo ba tia sáng bám sát sau lưng.
Lúc này con quỷ dị đang duy trì niệm chú, dường như đang ém đại chiêu, hoàn toàn không ngờ Lỗ Bá Đặc lại dám quay xe xông ngược về phía mình.
Lỗ Bá Đặc giáng một phát Trị Liệu Thuật ngắt ngang đòn niệm chú của đối phương. Nhân khoảng trống đó, hắn lách người đổi hướng cực gắt, dẫn một tia sáng đang đuổi theo mình quét thẳng lên người con quỷ dị.
Hàn Băng Hộ Thuẫn cấp 2 trên người nó bị bắn thủng ngay tắp lự, đầu và vai lập tức đông cứng một mảng.
Chớp lấy thời cơ, Lỗ Bá Đặc vung ra ba đường trảm kích xé gió, chém trúng phóc vào cổ con quỷ dị. Cái đầu đóng băng rơi rụng xuống đất, thân hình vốn cao hơn bốn mét lập tức lùn đi ba mươi phân.
Nhưng Lỗ Bá Đặc không hề thấy vui vẻ. Quá dễ dàng, nếu chỉ có thế thì con quỷ dị này phế vật quá rồi.
Quả nhiên, con quỷ dị hoàn toàn chẳng thèm để tâm đến vết thương này. Bả vai nó run rẩy một hồi, từ trong thân thể lại đùn ra một khối thạch mới, biến thành một cái đầu khác. Có lẽ nó hơi lùn đi một tí tẹo, nhưng thực sự không đáng kể.
Lỗ Bá Đặc không nản chí, áp sát cận chiến quần thảo với kẻ địch. Ba tia sáng cứ bám theo hắn xoay vòng, tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Con quỷ dị cũng chẳng dễ chịu gì, lại trúng thêm hai phát.
Nhưng những phần cơ thể bị bắn trúng nếu không có Lỗ Bá Đặc bồi thêm sát thương thì thậm chí chẳng cần rụng ra, một lát sau đã hồi phục như thường.
Không phải Lỗ Bá Đặc không muốn chém nó, mà do Hàn Băng Hộ Thuẫn trên người nó hồi lại quá nhanh, giảm trừ đáng kể lực chém từ các lưỡi liềm.
Hơn nữa, cái đầu đóng băng bị chém rụng lúc trước chẳng mấy chốc đã tan băng, hóa thành một cục thạch nhỏ. Vừa chạm vào chi dưới của con quỷ dị, nó liền dính ngược trở lại, căn bản không chịu chút ảnh hưởng nào.
Lỗ Bá Đặc cũng từng tính dùng ma pháp đánh bại ma pháp, lập tức truyền lệnh tấn công cho Đại Não Hoa.
Khổ nỗi bàn tay tinh thần lực của Đại Não Hoa túm lấy ma võng ra sức xoa nắn, kết quả chỉ phì ra được một quả Bạo Liệt Hỏa Cầu to bằng quả táo. Bay ra nổ tung một tiếng, tiếng động còn chẳng to bằng dẫm nổ quả bóng bay.
Đại Não Hoa: ┐(⊙_⊙)┌
Có lẽ các điểm nút hỏa hệ của ma võng nơi này cực kỳ trì trệ, giống như cũng bị đóng băng vậy. Đoán chừng đây chính là lý do đối phương chọn chỗ này làm chiến trường.
Thế nhưng tình cảnh này rõ ràng không phải điều con quỷ dị mong muốn. Nó bị tia sáng bắn trúng, còn Lỗ Bá Đặc lại chẳng hề hấn gì. Nó lập tức đổi chiêu.
Ba cọc băng lớn khác bắt đầu nhấp nháy. Một trường lực vô hình tỏa ra từ ba cọc băng, bao phủ thẳng ra ba tòa tháp pháp sư vòng ngoài, trùm kín toàn bộ khu vực trung tâm Áo Tư Lộ Á.
Lỗ Bá Đặc lập tức thấy có điều bất ổn. Toàn bộ khớp xương trên người như bị đông cứng, ngay cả lưỡi liềm và Tiểu Xúc Thủ cũng bị ảnh hưởng. Tốc độ di chuyển lẫn động tác tấn công tụt dốc không phanh, cảm giác giảm đi chừng ba thành.
Những kẻ khác nằm trong phạm vi trường lực này cũng chịu chung số phận. Đám lính đánh thuê đang chiến đấu với lũ thực thi quỷ ở tầng dưới suýt nữa thì toi mạng toàn bộ. May mà đám ma tượng đóng vai trò chủ lực không bị ảnh hưởng, vẫn gánh được áp lực.
Những ma pháp sư đang thám hiểm các tháp phụ của riêng mình, cùng với JM trong hành lang pha vị, ít nhiều đều bị tác động và chịu chút thiệt thòi.
Lỗ Bá Đặc lập tức rót Thiên Khải Chi Huyết vào các lưỡi liềm và Tiểu Xúc Thủ, đồng thời tăng tốc vận chuyển, hóa giải phần lớn hiệu ứng làm chậm này. Bản thân hắn thì sao cũng được, chậm một chút thì chậm một chút, hễ có cơ hội là bồi ngay Trị Liệu Thuật.
Đồng thời hắn cũng nhận ra vài điểm bất thường. Con quỷ dị đối diện dường như không thể hoàn toàn làm chủ nơi này. Đỉnh tháp phụ hỏa hệ lúc trước cũng vậy, nó dường như chỉ có thể điều động ba tòa tháp nhỏ để tấn công. Hiện tại đang dùng chức năng làm chậm thì các tia sáng lúc trước liền dừng lại.
Thế nhưng Lỗ Bá Đặc vừa nghĩ đến đó, một Tia Cấp Đông đã bắn thẳng tới. Chính con quỷ dị dạng thạch đã tự mình thi triển Tia Cấp Đông.
Ặc...
