Chương 230
Chương 230: Tình yêu và chấp niệm
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc còn chưa bước vào đã bị những hình ảnh Đại Não Hoa truyền về làm cho chấn động. Đó là một câu chuyện xưa cũ nhưng trọn vẹn, được tiểu quỷ dị kia lưu giữ vô cùng cẩn thận, trân quý khôn cùng.
Khởi đầu câu chuyện là đứa bé kia. Vốn là một con người bình thường, cư dân của ma pháp chi đô Áo Tư Lộ Á, có một tuổi thơ êm ấm vẹn toàn.
Cha mẹ đều là cấp cao của Hội đồng Ma pháp. Cha nó chính là người đàn ông trung niên gầy gò xuất hiện trước đó, một Thánh Ma Đạo Sư hệ Thủy bậc 9, nhân vật số hai của tháp ma pháp hệ Thủy. Mẹ nó cũng chẳng kém, là Đại Ma Đạo Sư hệ Thủy bậc 8.
Bản thân đứa trẻ cũng ngập tràn thiên phú hệ Thủy, hai tuổi rưỡi đã tự tạo bong bóng ma pháp chơi đùa, được coi là sở hữu thiên phú hệ Thủy mạnh nhất, chuẩn "con nhà người ta" trong miệng cư dân Áo Tư Lộ Á.
Nhưng tai họa ập đến năm sáu tuổi. Thằng bé mắc phải chứng nan y vô phương cứu chữa. Người mẹ dốc sức kéo dài mạng sống cho con nhưng bất thành, cuối cùng vì lao tâm tổn trí mà ngã bệnh, chết trước con một bước.
Người cha chuyển hướng sang nghiên cứu lĩnh vực cấm kỵ: vong linh phục sinh. Kèm theo đó là bảo quản thi thể, bóc tách linh hồn, tái tổ hợp tứ chi, ban phát linh hồn, khế ước linh hồn vân vân và mây mây...
Mục đích duy nhất: giữ mạng cho con trai, hồi sinh thê tử.
Hắn cưỡng ép chặn đứng những linh hồn sắp tan biến của người chết, không để chúng đi về nơi quy tụ, rồi đưa ngược linh hồn vào xác thịt cũ, tạo ra khô lâu chiến sĩ.
Thế nhưng linh hồn vốn có quá mạnh thì làm thế nào? Bộ xương trắng mất đi sức sống căn bản không chịu nổi linh hồn quá mạnh mẽ.
Người cha nghĩ cách gia cố đám xương cốt đó, rốt cuộc tạo ra thực thi quỷ.
Nhưng kết quả thí nghiệm chỉ ra, thủ đoạn thuần túy gia cố xương của hắn tối đa chỉ chạm ngưỡng bậc 3 là hết mức, linh hồn mạnh hơn vẫn không gánh nổi.
Thế là người cha chuyển sang nghiên cứu thể xác mạnh hơn để làm vật chứa linh hồn. Khô lâu không được thì đắp thêm máu thịt, và rồi Tăng Ác ra đời như thế.
Tăng Ác có thể chịu tải linh hồn bậc 4, thậm chí nếu dùng thi thể cường giả, về mặt lý thuyết có thể gánh đến bậc 6.
Thế nhưng linh hồn thê tử mà hắn dùng trọng bảo linh hồn giữ lại đang dần tan biến, hao mòn từng ngày. Khả năng cao chưa đợi hắn nghiên cứu ra vật chứa thích hợp thì linh hồn nàng đã tiêu tán sạch trơn.
Thế là hắn nộp thẳng công trình nghiên cứu hiện có lên Hội đồng Ma pháp Áo Tư Lộ Á, gọi đó là ma pháp hệ Tử Vong và Linh Hồn. Một hệ thống ma pháp hoàn toàn mới, khác biệt với ngũ hệ Quang, Khí, Thủy, Hỏa, Thổ hiện hữu, có giá trị nghiên cứu cực cao.
Thực tế đám đồng liêu cũng biết việc hắn làm, lại xúc động trước tình cảm của hắn, liền bỏ phiếu tán thành việc tăng cường đầu tư cho phái ma pháp mới này, bớt xén một phần nhân lực và tài nguyên để hỗ trợ người cha đẩy nhanh tiến độ.
Hơn nữa, hệ ma pháp mới này đúng là có điểm đáng để đào sâu. Lĩnh vực cấm kỵ mà tiền nhân vạch ra vốn chẳng trói buộc được đám người này; nếu răm rắp nghe theo tiền nhân thì Áo Tư Lộ Á làm sao bay lên trời được?
Bản chất của ma pháp là truy cầu chân lý. Sức mạnh linh hồn sao lại không thể nghiên cứu? Sinh mệnh sao lại không thể do con người ban cho?
Được dồn lượng lớn nhân lực và tài nguyên, tiến độ quả nhiên thần tốc.
Thậm chí ngay cạnh tháp ma pháp còn mọc lên một phòng thí nghiệm chuyên tái tổ hợp thể xác, tiện bề tận dụng nguồn năng lượng khủng khiếp từ giếng ma năng để kích hoạt cơ thể tái tạo.
Thế nhưng trong mắt đứa con đang ngày một suy kiệt, người cha ngày càng gầy rộc, tính tình cũng cáu bẳn thất thường, ngày nào chui vào phòng thí nghiệm rợn người kia cũng không chịu bước ra.
Về sau, trong nhà còn xuất hiện một quái nhân cao lớn trùm áo bào đen kịt, vành mũ trùm nhô lên rất cao. Người cha dẫn gã đến tận đầu giường thăm nó, nhưng nó chẳng nhìn rõ mặt mũi gã, chỉ khắc sâu ấn tượng với đôi mắt đỏ rực như máu.
Về sau, cha nó thường xuyên cùng tên áo đen bí ẩn kia bàn luận sự vụ, hành tung ngày càng quái đản. Trong phòng thí nghiệm liên tục vọng ra những tiếng gào rú thê lương, người cha cũng tuyệt đối không cho đứa con bước vào chơi nữa.
Theo thời gian trôi qua, dưới sự ngầm cho phép của Hội đồng Ma pháp, thực thi quỷ và Tăng Ác thậm chí bắt đầu xuất hiện trên đường phố Áo Tư Lộ Á, rồi len lỏi vào nhà dân. Người ta nuôi chúng như sủng vật ma pháp, nhất thời trở thành trào lưu rầm rộ.
Ngay cả dự án "Giới Luật Thủ Vệ" bao năm bế tắc, sau khi có thể ban phát linh hồn, cũng rũ bỏ phong cách xơ cứng trước kia, trở nên linh hoạt hơn hẳn.
Chỉ có hai vấn đề chưa thể khắc phục: một là quá đắt, toàn bộ đều bằng kim loại hiếm; hai là không thể dùng ma pháp, chỉ xài như chiến sĩ. Nhưng làm người hầu cho ma pháp sư thì quá đỗi tiện lợi.
Sau hàng loạt bước tiến tích cực đó, thậm chí có người bắt đầu cổ vũ nâng tầm hệ ma pháp mới, đòi xây thêm một ngọn phó tháp nữa, nâng tổng số lên sáu phó tháp.
Mọi thứ vốn đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, nhưng thể xác đứa con vẫn cứ xấu đi từng ngày, đến cuối cùng bại liệt không thể rời giường. Người cha rốt cuộc sụp đổ.
Cho đến một ngày, dưới sự chứng kiến của người cha, tên bí ẩn áo đen lấy ra một miếng thịt dính máu, ép đứa bé nuốt xuống.
Miếng thịt chẳng biết đã để bao lâu, bốc mùi hôi thối, bên trên nhớp nháp chất nhầy, ôi thiu không chịu nổi, lại còn là thịt sống, đứa bé dĩ nhiên cự tuyệt.
Nhưng người cha gắt gao ép nó phải ăn, không cho phép phản kháng.
Thằng bé ngậm nước mắt nuốt trôi, không hề thấy cha mình cũng đang lén gạt lệ.
Sau đó, bệnh của nó khỏi hẳn. Nó có thể chạy nhảy tung tăng, tinh lực dồi dào, thậm chí không cần ngủ. Đứa trẻ nằm liệt giường gần một năm mừng rỡ khôn xiết, phấn khích chơi đùa thâu đêm suốt sáng.
Chỉ có điều sắc mặt nó trắng bệch không chút huyết sắc, tròng mắt dần biến thành màu đỏ rực, nhìn thấy món bít tết khoái khẩu ngày trước cũng chẳng buồn động đũa.
Mỗi lần đòi ra ngoài chơi đều bị cha ngăn lại, bảo bệnh chưa khỏi hẳn, sợ lây cho những đứa trẻ khác. Thằng bé rất hiểu chuyện, nghĩ thấy vậy cũng đúng.
Hơn nữa, thiên phú ma pháp hệ Thủy của nó tan biến sạch trơn, trái lại cực kỳ thân cận với đám thực thi quỷ và Tăng Ác, ma pháp hệ Linh Hồn thì thi triển dễ như trở bàn tay.
Bệnh vừa khỏi chưa đầy ba ngày, Áo Tư Lộ Á bắt đầu nảy sinh dị biến. Thực thi quỷ được nuôi trong một số nhà dân bắt đầu tấn công người, có con đột nhiên phát điên cắn xé người qua đường, có con thậm chí cắn ngược chủ nhân, nhất thời khiến lòng người hoang mang tột độ.
Hội đồng Ma pháp triệu tập phiên họp khẩn cấp để bàn đối sách. Không ít người kiến nghị rằng hệ thống ma pháp mới chưa đủ chín muồi, chưa phải lúc nhân rộng, hy vọng tạm hoãn tiến độ hiện tại, chí ít phải bảo đảm an toàn tính mạng cho công chúng.
Đó vốn là đề xuất hết sức bình thường, nhưng người cha lại đột ngột phát cuồng, gào thét điên dại vào mặt mọi người, khiến ai nấy đều ngơ ngác không hiểu ra sao.
Ngay sau đó, người cha bỗng nhiên kích nổ một quả bom đầu lâu quái dị, khói độc màu xanh lục tức thì bao trùm toàn bộ đại sảnh nghị hội, toàn thể thành viên tham dự đều tạm thời mất đi khả năng khống chế ma pháp.
Từ trong truyền tống trận, mấy đầu Tăng Ác bỗng nhiên lao ra, rồi ùn ùn kéo đến không dứt. Toàn bộ đều là Tăng Ác bậc 5 thể phách cường hãn, lập tức mở màn cuộc thảm sát không phân biệt địch ta.
