Chương 231
Chương 231: Nhặt món hời đối đầu Đại Não Hoa
Đăng ngày 30/09/2026
19
Cảnh tượng tương tự diễn ra trên khắp Áo Tư Lộ Á. Thực thi quỷ và tăng ác bắt đầu tàn sát nhân loại, mà vô số người sau khi chết lập tức biến thành thực thi quỷ, lao ngay vào guồng quay giết chóc.
Có lẽ một loại độc tố nào đó đã sớm ngấm sâu vào thức ăn nước uống thường nhật của người dân, chỉ chờ thời khắc này bùng phát.
Khoảnh khắc ấy, Áo Tư Lộ Á không gánh nổi nữa, sụp đổ chẳng khác nào luyện ngục.
Thế nhưng vẫn có những kẻ dũng cảm ngoan cường kháng cự. Ma pháp sư Áo Tư Lộ Á vốn là nhóm người mang trong mình tinh thần khai phá mạnh mẽ nhất.
Trong Ma Pháp Nghị Hội, một vị đại lão hệ Quang cửu giai gượng chống lại sự khó chịu trong cơ thể, phá vòng vây chạy ra ngoài. Hắn không hề khiếp nhược, mà biết rõ mình không sống nổi nữa. Loại độc này mang chút quỷ dị, vừa rồi dù dùng ma pháp hệ Quang từ bảo vật cũng không thể thanh tẩy hoàn toàn, chỉ cần sót lại một tia là tro tàn bùng cháy trở lại.
Hắn tận mắt chứng kiến thảm trạng bên ngoài, hiểu rằng việc quan trọng nhất lúc này là tuyệt đối không để đám quái quỷ này tràn ra thế giới ngoài kia. Bằng không, đó sẽ là đại kiếp nạn của muôn loài trên toàn đại lục, còn Áo Tư Lộ Á có giữ được hay không đã chẳng còn quan trọng nữa.
Thế là vị đại lão hệ Quang này điều khiển Áo Tư Lộ Á lao như điên cuồng trên bầu trời. Lộ ra trước mắt thế nhân cũng chẳng sao, miễn là cách thật xa xã hội loài người.
Cuối cùng bay đến một điểm nút định sẵn gần nhất, hắn tiêu hao nguồn năng lượng khổng lồ, truyền tống thẳng Áo Tư Lộ Á xuống tận đáy sâu lòng đất rồi phong ấn lại.
Nơi đây vốn là căn cứ chỉnh đốn mặt đất của Áo Tư Lộ Á, dựng nên để xử lý các tình huống bất trắc như thiết bị động lực phù không gặp sự cố, gặp phải dị tượng khí hậu khủng khiếp, hoặc ngăn chặn vụ nổ ma năng kinh hoàng phá hủy mặt đất nếu Áo Tư Lộ Á sắp nổ tung.
Tình huống hiện tại tuy hiếm thấy nhưng hoàn toàn áp dụng được. Hắn thiết lập lại trận pháp truyền tống: hễ dính dáng đến đám quái quỷ này đều không cho phép truyền tống. Hắn không tin lũ quái vật này phá nổi ma pháp hệ Thổ đã được cố hóa vĩnh cửu tại đây.
Trong những giây phút cuối đời, hắn khống chế Giới Luật Thủ Vệ phá hủy trận pháp truyền tống cỡ lớn dẫn tới Áo Tư Lộ Á, đánh sập luôn giếng ma năng, khiến ma năng bắt đầu từ từ tan biến, quay về với Ma Vọng.
Nếu không phải xót xa vì bên ngoài vẫn còn bao nhiêu ma pháp sư đang chiến đấu kháng cự, vẫn còn một tia hy vọng giữ lại thành phố kết tinh bảo vật công nghệ ma pháp này cùng ma pháp hệ Quang đã cải tiến của họ...
Thì vị đại lão hệ Quang này đã ném thẳng ma pháp vào giếng ma năng, cho nổ tung cả thành phố cho xong chuyện. Dám nhắm vào Áo Tư Lộ Á? Vậy thì chôn thây cùng nhau luôn đi!
Khí phách cương liệt của ma pháp sư hệ Quang hiển lộ không sót chút nào, chẳng hổ danh là đám ma pháp sư dám rút quang kiếm ra chém tay đôi với người ta.
Đó cũng là cực hạn mà vị đại lão hệ Quang làm được trước khi nhắm mắt.
Chuyện sau đó chẳng có gì bất ngờ: một trận hỗn chiến đẫm máu diễn ra, vô số pháp sư ngã xuống. Trận chiến này vốn dĩ đã bất công ngay từ đầu.
Dù có Giới Luật Thủ Vệ trợ chiến, họ cũng không cản nổi kẻ thù càng đánh càng đông, càng không chịu nổi cảnh đồng đội vừa kề vai sát cánh chớp mắt đã biến thành kẻ địch quay lại cắn mình. Kết cục chỉ có thể là thảm bại của nhân loại.
Áo Tư Lộ Á hoàn toàn biến thành một tòa thành chết. Điểm đáng mừng duy nhất là không một con thực thi quỷ hay tăng ác nào thoát được ra ngoài.
Trong những ngày tháng sau đó, thằng nhóc và cha nó còn sống cùng nhau thêm một khoảng thời gian.
Cha nó không biết đã biến bản thân thành thứ trạng thái gì, đại khái là trải qua vài cuộc cải tạo dị thường, đằng nào cũng không thể dùng trận pháp truyền tống để rời đi. Hoặc có thể nói, thằng nhóc còn kẹt lại đây thì một người cha như hắn cũng chẳng nỡ đi.
Hơn nữa vào thời điểm đó, cha nó chỉ giữ được tỉnh táo trong một vài khoảnh khắc, phần lớn thời gian đều rơi vào trạng thái mụ mị, sau khi tỉnh lại cũng chẳng nhớ nổi mình đã làm gì.
Nhưng những lúc tỉnh táo, người cha đó cũng làm được không ít việc. Chẳng hạn như bốn giếng ma năng gồm một lớn ba nhỏ đã bị phá hỏng, nhưng hắn gom góp ba giếng hỏng ráp lại thành một cái dùng được, tiếp tục việc nghiên cứu ma pháp.
Về sau, hắn còn hấp thu linh hồn của nhiều ma pháp sư thuộc các hệ khác nhau, lần lượt tới bốn phó tháp Khí, Thủy, Hỏa, Thổ để đoạt lấy bảo vật hạch tâm đang bị phong ấn.
Không phải hai cha con chê hệ Quang, mà vì trận pháp trong phó tháp hệ Quang có thể vận hành bằng nguồn năng lượng hệ Quang yếu ớt, lại khắc chế triệt để hai cha con họ, thành ra căn bản không xông vào nổi.
Thời gian thoi đưa, người cha dần già đi. Nghĩ đến cảnh bỏ lại đứa con trai vĩnh viễn không lớn một mình ở chốn này quá đỗi tàn nhẫn, ở chặng cuối của sinh mệnh...
Hắn vứt bỏ thể xác già nua mục nát, lấy bảo vật bốn hệ làm nền tảng luyện chế lại từ đầu, tạo ra một cơ thể mới — chính là con quái vật thạch kia, tiếp tục bảo vệ con mình.
Tuy phần nào đạt được trường sinh, nhưng hắn mãi mãi không thể rời quá xa giếng ma năng, ngay cả thực lực cao giai cũng không giữ nổi.
Tình trạng của thằng nhóc cũng tương tự, sự thèm khát nhục thân nhân loại vượt xa nhu cầu ăn uống thông thường, nếu không có giếng ma năng cung cấp năng lượng thì căn bản không sống nổi.
Lỗ Bá Đặc thở phào một hơi dài. Đến đây, câu chuyện về Áo Tư Lộ Á coi như đã sáng tỏ, nhiều mối nghi ngờ trong lòng hắn cũng tìm được lời giải.
Kẻ mặc áo choàng đen kia, hắn đoán là một ác ma cao giai, dùng điều kiện chữa khỏi cho thằng nhóc và hồi sinh người vợ để dụ dỗ người cha sa ngã.
Còn miếng thịt cho thằng nhóc ăn có lẽ dính dáng đến quỷ dị. Nhưng ở kỷ nguyên trước, dường như ngay cả những ma pháp sư kiến thức uyên bác nhất cũng chưa có nhận thức đúng đắn về "quỷ dị". Thời đại đó quỷ dị chưa chính thức xuất hiện? Hay là thứ do ác ma tạo ra?
Trước đó đánh nhau khó khăn như vậy là vì hắn phải đối đầu với cả hai cha con. Tiếp xúc lâu ngày với thằng nhóc quỷ dị, người cha dạng thạch cũng biến thành quỷ dị, nếu không thì đã chẳng bị 【Trị Liệu Thuật】 của hắn khắc chế đến thế.
Hơn nữa quỷ dị dạng thạch rõ ràng biết ma pháp bốn hệ, nhưng sau cùng vẫn chọn ma pháp hệ Thủy để giao chiến. Hẳn là vì trước kia hắn vốn là một đại lão hệ Thủy cửu giai, tự nhiên sẽ quen tay dùng phương thức chiến đấu quen thuộc nhất. Chỉ tiếc là với hình thái quỷ dị kia, hắn không tài nào thi triển nổi năng lực cao giai từ thất giai đến cửu giai.
Ủa, Lỗ Bá Đặc nghĩ đến đây chợt nhận ra có gì đó sai sai.
Trong những hình ảnh vừa rồi, có rất nhiều đoạn không phải góc nhìn của thằng nhóc, mà là góc nhìn của người cha. Đại Não Hoa nuốt luôn cả mảnh ký ức của người cha rồi sao?
Đúng rồi, nếu có hai thực thể quỷ dị chết dưới tay hắn, chẳng phải kỹ năng cũng phải nhận được hai cái à?
Lỗ Bá Đặc lúc này mới sực nhớ mở bảng thông tin nhân vật ra xem. Quả nhiên, tên của Đại Não Hoa đã đổi thành 【Toàn Tri Chi Não · Thủy · Hỏa · Vong Linh · Huyễn】 Cấp 40 (910/910).
Khá lắm, tên ngày càng dài ngoằng, vừa có thêm năng lực ma pháp hệ Thủy, lại thêm cả năng lực ma pháp hệ Vong Linh.
Lỗ Bá Đặc tuy biết thừa dù mình có phát hiện trước thì năng lực này rốt cuộc cũng chỉ để Đại Não Hoa hấp thu, kết quả chẳng khác gì nhau.
Thế nhưng trong lòng hắn vẫn có chút bực bội nho nhỏ, kiểu như trơ mắt nhìn đứa khác nhặt được tiền mà mình không nhặt được vậy, cảm giác cực kỳ bất công. Hắn bèn quay phắt đầu lại lườm Đại Não Hoa.
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)# "Ngươi... ngươi muốn làm gì?"
Lỗ Bá Đặc lao tới túm chặt lấy Đại Não Hoa, sau đó ra sức vò nắn một trận tơi bời mới nguôi bớt cơn khó chịu. Dù đẳng giai chưa tăng nhưng thực lực chắc chắn đã tăng vọt.
Dòng thời gian của câu chuyện này do Đại Não Hoa xâu chuỗi từ hai phía mà thành. Hắn xem lại ký ức của người cha một lần nữa, phát hiện ngoại trừ những đoạn liên quan đến vợ con, các phần khác ít nhiều đều có chút hỗn loạn.
Ồ, tên gốc của người cha này là... Pháp Bỉ Lạp Tư à!
Pháp Bỉ Lạp Tư? Sao nghe quen tai thế nhỉ?
Pháp Bỉ Lạp Tư — chẳng phải là thủy tổ của Vong Linh pháp sư sao?
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)# "Hình như mình vừa tiễn một đại nhân vật ghê gớm về cõi chết rồi thì phải."
