Chương 232
Chương 232: Chính thức gặp mặt
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc tuy thông qua hình ảnh của Đại Não Hoa mà tận mắt chứng kiến vài diễn biến trong câu chuyện này, nhưng hắn nhất thời chưa nhận ra: quá trình tạo ra Thực Thi Quỷ và Tăng Ác này mang tính chất mở đường, là lần đầu tiên nhân loại chế tạo ra thứ đồ chơi đó.
Nhận thức ban đầu của hắn cứ ngỡ vong linh vốn là một nhánh của ác ma, do nhân loại thông qua ma pháp vong linh triệu hồi ra.
Nhưng xem ra ở đây có vấn đề về trình tự trước sau.
Chính nhân loại đã tạo ra hệ vong linh, sau đó mới bị ác ma thu nạp vào hàng ngũ.
Một bóng người mặc áo bào đen, mắt đỏ hiện lên trong đầu hắn, chính là kẻ đã biến đứa nhóc kia thành quỷ dị. Nếu hắn là ác ma, chắc chắn cũng đã lấy đi thành quả nghiên cứu của Pháp Bỉ Lạp Tư, khả năng cao đó chính là thẻ bài trao đổi giữa hai bên.
Một bên dùng máu thịt quỷ dị đổi lấy sự bất tử cho con trai; một bên không tốn một binh một tốt, đổi lấy cả tòa Áo Tư Lộ Á.
Về sau càng sinh ra một chủng tộc hắc ám mới. Trong kỷ nguyên tiếp nối, Thực Thi Quỷ và Tăng Ác đại triển thần uy trong chiến tranh, gây thương vong vô số cho các chủng tộc có trí tuệ, rồi cũng gián tiếp trở thành cơ hội quật khởi của Thánh Quang Giáo Hội.
Ác ma kiếm bộn trong vụ làm ăn này. Không biết vị Pháp Bỉ Lạp Tư kia nếu biết được chiều hướng tiếp theo của câu chuyện thì có hối hận hay không?
Lỗ Bá Đặc tuy có chút chấn động vì dính líu đến một nhân vật truyền thuyết như thế, nhưng sau khi hiểu rõ ngọn ngành thì chẳng hề hối tiếc khi tiễn kẻ kia xuống mồ. Còn muốn bất tử? Chết không toàn thây lúc này mới là kết cục xứng đáng của hắn.
Lỗ Bá Đặc bắt đầu kiểm tra năng lực mới của Đại Não Hoa. Ma pháp hệ thủy trước đó đã thấy qua, không khác biệt quá lớn so với những gì lưu truyền ở hậu thế.
Hiện tại Đại Não Hoa đã hấp thu ký ức của hai cha con quỷ dị nọ, đang phiên dịch ba cuốn sách bằng tinh kim «Toàn Giải Kỹ Năng Pháp Thuật Hệ Hỏa» mà trước đó bị Lỗ Bá Đặc cưỡng ép nhét cho nuốt chửng, kết hợp với ma pháp hệ hỏa vốn có, ước chừng chẳng bao lâu nữa sẽ tiến thêm một bước.
Chỉ có hệ quang là tương đối đặc biệt. Đoán chừng người có thiên phú hệ quang vốn không nhiều bằng các hệ khác, mà Áo Tư Lộ Á lại tập hợp tuyệt đại đa số ma pháp sư hệ quang lúc bấy giờ. Nơi này sụp đổ dẫn đến việc ma pháp hệ quang bị đứt gãy thế hệ, thất truyền vô số bí thuật.
Điều Lỗ Bá Đặc mong chờ nhất lúc này dĩ nhiên cũng là ma pháp hệ quang đã thất truyền. Ma pháp hệ quang ở đây vượt trội hơn bộ chiêu chuyên hỗ trợ của Thánh Quang Giáo Hội rất nhiều, sát thương cũng mạnh hơn hẳn, chỉ tiếc là không có quỷ dị hệ quang cho hắn giết.
Nếu có, hắn có thể đem bộ «Toàn Giải Kỹ Năng Pháp Thuật Hệ Quang» lén giấu lại cho Đại Não Hoa xơi nốt, tới lúc đó chẳng phải vô địch thiên hạ luôn sao?
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)# Không, ngươi không muốn đâu! Ta không nuốt vào cũng thuộc lòng được, nếu không phải sợ ngươi mất mặt thì ta đã muốn nôn ba cục tinh kim kia trả lại cho ngươi rồi.
...
Lỗ Bá Đặc thu lại tâm tư, chuẩn bị tiếp tục kế hoạch trước đó. Tiếng sấm trong mê cung tháp ma pháp này vẫn chưa dứt, người bên trong cũng có chút bản lĩnh đấy, kiên cường thật.
JM: (⊙_⊙)# A... đúng đúng đúng!
Giờ Lỗ Bá Đặc đã biết "Hành Lang Tương Vị" này là cơ quan phòng ngự của giếng ma năng. Nhưng hai cha con quỷ dị kia toàn đi bằng pháp trận truyền tống nội bộ, tuyệt đối không bước chân vào mê cung, nên trong đầu không hề có ký ức về đường đi nước bước chính xác ở đây.
Có điều nơi đây rốt cuộc là sào huyệt của hai tên quỷ dị, vì chỉ có giếng ma năng ở đây hoạt động được, nên hắn biết công tắc năng lượng của "Hành Lang Tương Vị" nằm ở đâu, qua đó tắt phụt đi là xong.
Quả nhiên, theo thao tác của hắn, tiếng sấm bên trong tắt ngấm ngay tắp lự. Hắn cũng chẳng buồn đợi người bên trong mà sải bước đi thẳng vào, định bụng lên tầng trên xem xét trước.
Thực Thi Quỷ và Tăng Ác ở đây đều nhờ hưởng sái chút hơi tàn của tiểu quỷ dị, bằng không tuyệt đối không thể tồn tại lâu đến vậy. Giờ tiểu quỷ dị đã chết, những thứ này đều trở về với cát bụi, nhiệm vụ thăm dò sắp sửa kết thúc, mình phải mau chóng xong việc rồi ẩn mình làm kẻ vô danh mới được.
Không có trận truyền tống biến thái kia quấy nhiễu, mê cung này gần như chẳng có độ khó nào. Thế là Lỗ Bá Đặc vừa định bước vào liền đụng mặt ngay JM đang chuẩn bị đi ra.
Điểm khác biệt là Lỗ Bá Đặc hiện đang hăng hái phấn chấn, kiếm đẫm một mớ trong hầm ngục này.
Còn JM thì đen đủi từ đầu đến đuôi, chẳng những không mò được mẩu lợi lộc nào mà còn lỗ nặng. [Vải Liệm Cứu Rỗi] (hàng nhái) gần như vét sạch kho tinh hạch tích trữ của hắn, ngoài lần cởi truồng lúc mới chào đời ra, cả đời hắn chưa bao giờ nghèo kiết xác đến mức này.
Lỗ Bá Đặc biết rõ thân phận thật sự của JM, từng gặp hắn ở phủ thành chủ Phỉ Thúy Thành.
Thế nhưng JM vẫn chưa biết thân phận của "Côn Tăng", chỉ biết tay lính đánh thuê này thích chém gió, nấu ăn ngon, nhưng ai nấy đều ngỡ tên này đã bỏ mạng, rốt cuộc bị quỷ dị bạch tuộc kinh hãi đến thế cuốn đi cơ mà. Vậy bây giờ là sao?
Nhưng nếu "Côn Tăng" trước mặt là do quỷ dị giả mạo, e rằng lúc này JM cũng đánh không lại. Bản thân hắn đã kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, hoa mày chóng mặt, bị truyền tống xoay đến tê dại cả người.
Cho nên JM không hé nửa lời, phải hồi phục trạng thái trước rồi mới tính đến chuyện đánh hay không.
Ngặt nỗi đối phương chẳng nói chẳng rằng, làm JM giật bắn đến nghẹn họng, cả người ngớ ra.
JM: "A~~~"
JM: (⊙_⊙)! Ta là ai? Đây là đâu? Ta đang làm cái gì thế này?
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)# Tiếng rên nghe lẳng lơ vãi.
Bởi vì Lỗ Bá Đặc đã tiện tay quất thẳng một phát [Trị Liệu Thuật] lên người JM. Tình hình lúc này giải thích thì phiền phức, chi bằng dùng cách này vừa trực tiếp, vừa chứng minh được thân phận của mình.
JM vừa rên ra tiếng liền vội vàng kìm lại. Xuất thân và sự giáo dục không cho phép hắn thất thố như vậy, nhưng điều đó chẳng hề làm giảm bớt cơn chấn động trong lòng.
Hắn lắp bắp thấy rõ: "Bậc tám? Hồng Y Chủ Giáo? Đại lão?!!"
Lỗ Bá Đặc nghe là biết thanh niên JM hiểu sai, hiểu lầm [Trị Liệu Thuật] của mình, vội vàng giải thích:
"Người anh em JM, đừng hiểu lầm, năng lực của tôi hơi đặc thù, chỉ biết mỗi một chiêu [Trị Liệu Thuật] rồi luyện lên bậc rất cao thôi, chứ thực lực của tôi còn chưa tới bậc bốn đâu." [?]
JM đối diện rõ ràng không tin, nhưng hắn tuyệt đối là kẻ cực kỳ thông minh. Vừa nghe đối phương biết cái tên JM chứ không phải tên lính đánh thuê "John", mắt hắn sáng lên, lập tức có suy đoán về thân phận của Lỗ Bá Đặc:
"Tôi hiểu rồi! Ngài chính là tiền bối 'Bất Cao Hứng' ở Phỉ Thúy Thành! Vô cùng cảm tạ ngài, dù là ở Phỉ Thúy Thành hay ở nơi đây.
Nếu là ngài ra tay, vậy chuyện bị quỷ dị bạch tuộc bắt đi rồi thoát ra được cũng chẳng có gì kỳ lạ, chỉ là thủ đoạn che giấu thân phận của ngài mà thôi."
Lỗ Bá Đặc rất cảm kích hắn, bởi cớ chẳng cần mình tự bịa, đối phương đã vẽ sẵn hộ rồi. Nhưng vị trí tiền bối này tuyệt đối không thể nhận, hắn xua tay chối từ lễ tiết của đối phương:
"Tuổi thật của tôi chắc còn nhỏ hơn cậu một chút. Tiền bối Âu Hoàng là người giới thiệu của tôi, tôi mới làm truyền giáo sĩ chưa bao lâu đâu.
Lần trước ở Phỉ Thúy Thành chỉ là trùng hợp, không cần để bụng. Tôi còn phải cảm ơn cậu đã kìm chân viện thủ của ả nữ bá tước kia đấy, nếu không người chết chính là tôi rồi." [Điểm Hốt Du +1]
Dù JM vẫn còn chút hoài nghi thực lực của gã "Côn Tăng" này, nhưng cơ bản đã tin lời Lỗ Bá Đặc. Bởi nhìn tuổi tác quả thực không lớn, lại nói rõ rành mạch các mối quan hệ trong hàng ngũ truyền giáo sĩ, chắc hẳn không sai, quả nhiên không phải đại lão cấp cao giả vờ cưa sừng làm nghé.
