Chương 242
Chương 242: Tiểu Ô Tô phấn khích
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lời xác nhận của Lỗ Bá Đặc khiến JM lập tức hiểu rõ rắc rối bên trong, hiện giờ giáo hội nào chưa bị tập kích thì lại thành ra lúng túng.
Nhưng điểm may mắn lúc này là kế hoạch giết người diệt khẩu gắp lửa bỏ tay người của đám quý tộc đã thất bại. Côn Tăng chưa chết thì còn phải giằng co chán chê, song tốt nhất vẫn nên gạt Côn Tăng ra ngoài rìa.
Nghe nói phía tháp ma pháp sư cũng thương vong vô cùng thảm trọng, chỉ là không rõ bảo vật liên quan tới Áo Tư Lộ Á bị tổn thất bao nhiêu, tình hình bây giờ thật sự quá hỗn loạn.
Hiện tại lời của Côn Tăng chẳng thể dùng làm chứng cứ. Nói phía chính quyền đế quốc cấu kết với đoàn săn trộm Thứu Nhân? Đối phương cắn chết không nhận thì cũng đành chịu.
Hơn nữa dù có bằng chứng cũng không thể đem phơi bày ra thế này. Giáo hội và quý tộc đế quốc vẫn đang trong giai đoạn mặn nồng, đôi bên cùng hợp tác phát triển mở rộng địa bàn. Trở mặt lúc này chẳng đem lại chút lợi ích nào cho giáo hội.
Hai người trò chuyện thêm một hồi, bàn bạc vài phương án ứng đối tiếp theo, nhưng từ đầu đến cuối JM không hề hỏi lấy một câu về vị trí của Côn Tăng, rõ ràng là người cực kỳ biết chừng mực.
Ngắt liên lạc xong, Lỗ Bá Đặc không cất thiết bị truyền tin tinh hạch đi mà cứ treo trước ngực. Mãi đến nửa đêm hắn mới nhận được lời hỏi han mang chút ngờ vực của lão đầu Âu Hoàng. Xem chừng trước đó Âu Hoàng và JM cũng chưa hề trao đổi với nhau.
Lỗ Bá Đặc tóm tắt ngắn gọn những gì có thể nói về trải nghiệm của mình cho lão đầu Âu Hoàng nghe, mấu chốt nhất chính là bộ ma pháp thư bằng tinh kim gồm ba cuốn: 《Quang Hệ Pháp Thuật Toàn Giải》.
Ban đầu lão đầu Âu Hoàng vẫn rất bình tĩnh, nghe đến ma pháp thư tinh kim cũng chẳng kinh ngạc mấy. Nhưng khi nghe Lỗ Bá Đặc bảo ma pháp bên trong thuộc một hệ thống hoàn toàn khác biệt so với hiện nay, lại còn có rất nhiều ma pháp quang hệ thiên về tấn công, hơi thở của lão lập tức trở nên dồn dập.
Lão già lập tức tỏ thái độ, bảo mình sẽ từ Đế Quốc Hi Tá lập tức trở về, nhiệm vụ bên kia hoàn toàn có thể gác lại, địa điểm gặp mặt tầm quanh Phỉ Thúy Thành, nội dung cụ thể cứ đợi gặp mặt rồi nói tiếp.
Trước khi dập máy, lão đầu Âu Hoàng chốt lại một câu: "Thằng nhóc thích cạy gạch tường kia, con làm tốt lắm, ta vừa mừng vừa thấy an lòng."
Lỗ Bá Đặc mỉm cười tiếp tục lên đường. Đến nay những người truyền giáo hắn gặp đều khá tốt, dù là Âu Hoàng hay JM thì đều là người tử tế.
Có lẽ chính tính chất công việc này đã sàng lọc ra điều đó. Muốn sẵn sàng liều mạng với quỷ dị và ác ma thì phường phẩm tính đê hèn căn bản không làm nổi. Dù có trà trộn được vào hàng ngũ, hạng người đó cũng sẽ bị ác ma cám dỗ, bị quỷ dị đoạt mạng, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi.
Lỗ Bá Đặc bay suốt trên trời, nhanh hơn cắm mặt chạy bộ dưới đất không biết bao nhiêu lần, chẳng mấy chốc đã tiến vào phạm vi thế lực của Phỉ Thúy Thành. Nhưng hắn không có ý định vào thành mà vội vã đi tìm Tiểu Ô Tô.
Lần này đúng là có chút sơ suất, ai mà ngờ nhiệm vụ thám hiểm lại rắc rối đến thế, chạy thẳng một mạch tới di tích của kỷ nguyên trước, làm trễ nải bao nhiêu thời gian.
Khá lắm, khi Lỗ Bá Đặc tìm tới bên hồ nước trước đó — nơi hắn từng đụng độ con quỷ dị lông vàng nhìn như lửng mật và thu được năng lực 【Uy Áp】, rất nhanh đã phát hiện ra Tiểu Ô Tô.
Cơ mà tạo hình của tên nhóc này trông có hơi quái đản: khắp người trát đầy bùn sình, trên bùn lại dính đầy cỏ khô cùng cành cây gãy. Nếu không phải đôi cánh quá nổi bật cùng tư thế nằm ngửa bốn chân chổng vó đầy phóng khoáng kia, hắn thật sự chẳng dám nhận người quen.
Đây là từ thú nuôi quay trở về làm thú hoang rồi à? Nhưng thú hoang chính cống người ta cũng đâu có bẩn thỉu đến mức này.
Lỗ Bá Đặc vừa đáp xuống, cái đầu nhỏ liền ngoáy qua ngoáy lại bắt đầu đánh hơi. Sống tự lập một thời gian, nó đã cảnh giác hơn trước rất nhiều.
Dường như, có vẻ, chắc là đã nhận ra mùi quen thuộc, nó bật dậy ngay tức khắc, mở to đôi mắt ươn ướt nhìn chằm chằm Lỗ Bá Đặc, rồi tung một cú húc man rợ lao thẳng tới.
Ặc... Nằm dưới đất còn chưa rõ, lúc nó đứng lên mới thấy vóc dáng đã thay đổi quá nhiều, cảm giác to hơn hẳn hai ba vòng so với trước lúc hắn rời đi.
Cái đầu bự của Tiểu Ô Tô cứ thế rúc vào lòng Lỗ Bá Đặc, xoay tròn mà rúc, trét hết một thân bùn đất lên người hắn.
Lỗ Bá Đặc cũng chẳng chê bai, cứ thế đè cái đầu chim của nhóc con xuống xoa lấy xoa để, sau đó túm cái của nợ dơ dáy này lôi ra hồ nước bên cạnh tắm rửa.
Chẳng mấy chốc hắn đã phát hiện ra nguyên nhân nhóc con trát bùn lên người. Nhờ có Lão Vương mà da của Tiểu Ô Tô thuộc dạng chất sừng giống vảy rồng, giờ hình như do lớn quá nhanh, giữa các thớ da xuất hiện sắc hồng phấn, khiến nó ngứa ngáy khôn xiết.
Lúc Lỗ Bá Đặc gãi ngứa cho, nó sướng đến mức hừ hừ không ngừng. Cuối cùng Lỗ Bá Đặc dứt khoát mời chuyên gia ra tay — Tiểu Xúc Thủ cào cho Tiểu Ô Tô một trận đã đời, lên bờ rồi bồi thêm mấy phát 【Trị Liệu Thuật】, bấy giờ Tiểu Ô Tô mới thấy dễ chịu hơn hẳn, cơn ngứa ngáy dịu đi rất nhiều.
Với tình trạng hiện tại của Tiểu Ô Tô, ít nhất nó cũng phải đạt cấp 2 rồi. Thời gian qua chắc chắn không ít lần đi đánh nhau, thả rông nó một dạo hóa ra lại chẳng phải chuyện xấu, năng lực sinh tồn hoang dã rõ ràng đã tăng vọt.
Năm ngày tiếp theo là khoảng thời gian Lỗ Bá Đặc được thả lỏng. JM không liên lạc lại, lão đầu Âu Hoàng cũng chưa tới, nhưng Lỗ Bá Đặc biết quãng thời gian này bọn họ chắc chắn rất bận rộn. Có điều sao cũng được, chẳng liên quan gì đến hắn, thực lực của hắn còn chưa đủ tư cách để chen chân vào ván cờ của các thế lực lớn.
Hắn cứ ngày ngày dẫn Tiểu Ô Tô quậy tưng bừng. Hai đại ác ma mở rộng phạm vi thế lực, Tiểu Ô Tô khiêu chiến sạch bách ma thú cấp thấp quanh vùng. Ưu thế về độ cứng cáp của cơ thể cực kỳ rõ rệt: cường độ cao, chịu đòn tốt, hồi phục lại nhanh, kể cả không có 【Trị Liệu Thuật】 của Lỗ Bá Đặc thì ngủ một giấc cũng hồi phục được bảy tám phần.
Ngày thứ sáu, Lỗ Bá Đặc rốt cuộc cũng gặp được lão đầu Âu Hoàng. Mặt mũi lão lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng tinh thần lại vô cùng phấn khích, dang tay ôm Lỗ Bá Đặc một cái thật chặt.
Lỗ Bá Đặc lấy ra bộ ma pháp thư được hắn đặt tên là 《Quang Hệ Pháp Thuật Toàn Giải》. Lão đầu Âu Hoàng vừa lật xem vừa kể lại những màn tranh đấu công khai lẫn ngấm ngầm ngoài kia suốt mấy ngày qua.
Hôm đó đội ngũ hộ tống của tháp ma pháp sư quả thật bị tập kích, thương vong không nhỏ, chắc chắn có thứ đã bị cướp mất.
Nhưng tháp ma pháp sư tuyên bố tổn thất không lớn, những món then chốt đều không nằm trong đội hộ tống đó. Họ đã bố trí sẵn hai đội hộ tống cùng lúc, sớm đã có đối sách.
Thế nhưng màn kịch kế tiếp mới thật nực cười. Đoàn săn trộm Thứu Nhân đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tập kích, đồng thời nói rõ thứ cướp được liên quan đến ma pháp hệ khí và hệ thổ.
Tháp ma pháp sư không lên tiếng xác nhận tính chân thực của vụ việc, chỉ tuyên bố hôm bị tập kích ngoài Thứu Nhân còn có rất nhiều kẻ bịt mặt không rõ lai lịch, đồng thời hạ quyết tâm phải trả thù đoàn ma đạo Thứu Nhân.
Kết quả ngay hôm sau, phe quý tộc đế quốc lên tiếng: đoàn săn trộm Thứu Nhân đóng quân nhiều năm ở biên giới đế quốc, gây uy hiếp cực lớn cho các thương đội của đế quốc và các nước lân cận; lần này chúng lại dám tập kích tháp ma pháp sư — cột trụ của quốc gia, gây ra ảnh hưởng vô cùng tồi tệ, đế quốc tuyên bố lần này sẽ nhổ tận gốc khối u ác tính của thế lực thú nhân này.
Sang ngày thứ ba liền truyền đến tin đoàn săn trộm Thứu Nhân bị quân đoàn Sư Thứu của đế quốc tiêu diệt sạch sẽ, tìm thấy rất nhiều sách ma pháp cùng tài nguyên quý giá.
Rất nhanh sau đó, phe tháp ma pháp sư liền tỏ ý sẵn sàng chia sẻ một phần thành quả ma pháp với phe quý tộc, chẳng hạn như hệ khí và hệ thổ.
Phe quý tộc cảm ơn sự hào phóng của tháp ma pháp sư, ghi nhận vai trò tích cực của tháp ma pháp sư trong công cuộc xây dựng đế quốc suốt thời gian qua, đồng thời rất mong chờ những sự hợp tác toàn diện hơn nữa.
Thánh Quang Giáo Hội đứng một bên lặng lẽ thả tim cho cả hai bên: "Các vị diễn xuất sắc lắm!"
