Chương 243
Chương 243: Cân bằng động
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lão già Âu Hoàng bị những kỹ năng được miêu tả trong bộ ma pháp thư này làm cho kinh ngạc đến mức ngây dại.
Lỗ Bá Đặc cũng há hốc mồm trước màn giằng co qua lại giữa ba phe thế lực, có những chuyện phải kết hợp với nội tình bên trong mới nhìn thấu được.
Pháp Sư Tháp rốt cuộc có bị cướp hay không? Chắc chắn là bị cướp, nhưng vì trong tay Pháp Sư Tháp có một bộ ma pháp thư hệ Hỏa, còn hệ Khí và hệ Thổ hẳn là có hai bộ, cho nên đội ngũ bị tập kích của Pháp Sư Tháp hẳn phải mang theo ma pháp thư của hai hệ Khí và Thổ.
Trong số những kẻ cướp đồ, đoàn săn trộm Tự Nhân chỉ là bình phong che mắt, đám đó phổ biến chỉ ở bậc 3, Tự Nhân đạt thực lực bậc 4 cho dù có thì căng lắm cũng chỉ có một hai tên đầu lĩnh, chắc chắn không đánh lại đội hộ tống của Pháp Sư Tháp, bên trong ắt hẳn có tay trong bí mật của thế lực quý tộc.
Pháp Sư Tháp trả đũa cũng là chuyện trong dự tính, cho nên thế lực quý tộc tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp diệt sạch đoàn săn trộm Tự Nhân.
Đám Tự Nhân đó vốn là găng tay đen của thế lực quý tộc, chuyên làm những chuyện bẩn thỉu không thể thấy ánh mặt trời, vừa vặn lần này thể hiện nốt chút giá trị cuối cùng, cõng một cái nồi đen thật lớn rồi bị diệt khẩu toàn bộ, chẳng để lại chút dấu vết nào.
Ma pháp thư hệ Khí và Thổ liền rơi vào tay thế lực quý tộc. Lúc này Pháp Sư Tháp trở mặt cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, chẳng lẽ lại không cần sống yên ổn, quyết một trận tử chiến với thế lực quý tộc hay sao? Dù sao Landon vẫn là căn cơ của Pháp Sư Tháp, bọn họ chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.
Không những thế, họ còn phải giúp thế lực quý tộc che giấu sự bối rối khi nắm ma pháp thư hệ Khí và Thổ trong tay mà không tiện đem ra dùng, đồng thời lấp liếm cho lời nói dối không làm mất đồ trước đó, tuyên bố hợp tác cùng quý tộc để chia sẻ thành quả nghiên cứu ma pháp hệ Khí và Thổ, giữ thể diện cho cả đôi bên.
Phía quý tộc cũng khen Pháp Sư Tháp làm rất tốt, thuận thế bước xuống bậc thang do đối phương dựng sẵn.
Hành động tập kích đội ngũ Pháp Sư Tháp trước đó đã thành công, nhưng không ngờ bên xử lý mấy gã lính đánh thuê tưởng chừng là nhiệm vụ cỏn con lại thất bại, có khả năng đã để xổng người chạy thoát.
Thế nên kế hoạch hắt nước bẩn lên Thánh Quang Giáo Hội của thế lực quý tộc rốt cuộc chẳng còn ai nhắc tới một lời nào nữa.
Thánh Quang Giáo Hội đã biết rõ, ngoài việc JM của gia tộc Muller đã đi vào, nội bộ phe mình còn có một truyền giáo sĩ bí ẩn cũng vào Áo Tư Lộ Á, hơn nữa từ đầu đến cuối không hề bị phát hiện.
Mặc dù thằng nhóc JM này kín miệng như bưng, sống chết không khai chi tiết cụ thể, nhưng nó khẳng định người đó cực kỳ lợi hại, trực tiếp đoạt lấy tháp hệ Quang, một trong năm phó tháp lớn, ngay cả chủ tháp cũng là người đó tiến vào đầu tiên, chắc chắn sẽ sớm có tin tức của người này.
Bởi vậy trong đợt giao phong trước, Thánh Quang Giáo Hội cứ thế âm thầm hưởng lợi lớn, ngồi xem hai phe kia cắn xé nhau, chẳng việc gì phải vội.
Kết quả cuối cùng là ba phe thế lực sau một hồi so chiêu đều thu về một phần lợi ích, một lần nữa đạt được trạng thái cân bằng động. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, cùng nhau bí mật khai thác Áo Tư Lộ Á, dù sao con thuyền Landon mà đắm thì chẳng ai được lợi.
Lỗ Bá Đặc híp mắt suy nghĩ, đây mới là sự đấu đá giữa các thế lực lớn, không phải trò chửi bới vài câu hay giết vài người cỏn con có thể so sánh được, đúng là kẻ sau thâm hiểm hơn kẻ trước.
Hắn cũng ngày càng nhận thức rõ tầm quan trọng của thực lực, chỉ có đủ thực lực mới bảo vệ được ý nguyện của bản thân, mới giành được tự do đích thực.
Giống như trong cuộc tranh đấu lần này, đám lính đánh thuê, những pháp sư bị tập kích, kể cả lũ Tự Nhân kia đều biến thành vật hy sinh, phong ba qua đi sẽ chẳng còn ai nhớ đến bọn họ nữa.
Hắn cũng tự răn mình, trước khi có đủ thực lực thì phải nấp kỹ mà phát triển, đừng có làm màu, bản thân chỉ là một con tôm tép bậc 4, đừng tưởng bở mình có thể khuấy đảo phong vân.
Đợi lão già Âu Hoàng bình tĩnh lại sau cơn phấn khích, Lỗ Bá Đặc liền miêu tả cho lão nghe mấy kỹ năng hệ Quang mà hắn đụng phải khi xông vào Áo Tư Lộ Á.
Chẳng hạn như sợi xích quang bậc 5 có thể trói chặt kẻ địch, ngọn giáo quang bậc 6 đâm thẳng từ trên trời xuống, làm lão già Âu Hoàng nghe mà gật đầu lia lịa.
Sau đó hắn lại lấy ra một bộ ma pháp thư hệ Hỏa. Bộ sách này là những ngày qua Đại Não Hoa nhả ra trả lại cho hắn, sau khi hấp thu ký ức của hai cha con quỷ dị kia, chữ viết trong sách đã được giải mã gần hết, các ma pháp bên trong nó đã ghi nhớ và học thuộc từ lâu.
Ví dụ như ma pháp bậc 4 đã thất truyền 【 Hỏa Diễm Chi Tiên 】, chính là năng lực mà Viêm Ma bản thu nhỏ trong mê cung phó tháp hệ Hỏa từng dùng, vừa có thể tấn công vừa có thể khống chế kẻ địch, vô cùng đẹp mắt.
Tri thức đã nắm được rồi thì việc giữ lại bản thân cuốn sách cũng chẳng có ý nghĩa thực tế gì. Hiện tại ba thế lực kia đều đã có bước phát triển, hắn giao nộp lên lúc này nói không chừng còn đổi lấy được chút lợi ích, tương tự đối với các bản vẽ và đủ loại sách vở khác.
Ban đầu Lỗ Bá Đặc còn hơi nghi ngờ Đại Não Hoa có thực sự lợi hại đến thế không, Đại Não Hoa cũng bị nhét sách đến phát sợ, vội vàng biểu diễn ngay. Nó trực tiếp truyền thẳng hình ảnh của những cuốn sách đó vào đầu Lỗ Bá Đặc, khiến hắn nhức hết cả óc, y hệt cái cảm giác đau đầu khi học bài ở quê nhà, cuối cùng nó còn biểu diễn một màn "máy in não - xúc tu".
Bộ đôi Đại Não Hoa phối hợp với Tiểu Xúc Thủ, dưới sự điều khiển của Đại Não Hoa, mười một cái xúc tu nhỏ bắt đầu vẽ đồ án trên mặt đất, tốc độ bay như gió. Mới vẽ được phần đầu mà Lỗ Bá Đặc đã nhận ra ngay, chính là bản vẽ thiết kế cỗ máy siêu động lực của Áo Tư Lộ Á.
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)# Mẹ ơi trời đất quỷ thần ơi!
Hắn vội vàng quát dừng Đại Não Hoa, không cần thiết nữa, thu lại thần thông đi, mình tin rồi còn chưa được sao?
Cho nên hắn dứt khoát nộp hết đống tài liệu đó lên, đằng nào thì Đại Não Hoa cũng đã có bản sao lưu.
Hiện tại ba thế lực lớn đã có thể tiến vào Áo Tư Lộ Á cùng nhau khai thác, sẽ nhìn thấy thực thể, có thêm đống tài liệu này chỉ giúp đẩy nhanh tiến độ, chứ nếu không lấy ra thì giữ trong tay hắn cũng chẳng có tác dụng gì.
Thế nhưng số kim loại hiếm và quặng mỏ thì hắn chỉ lấy ra một tí tẹo, tượng ma pháp bằng kim loại thì không lấy ra lấy một con. Đằng nào trong Áo Tư Lộ Á vẫn còn, bọn họ có thể tự đi mà lấy, bản thân cứ thoái thác rằng nhẫn không gian không đủ rộng, chắc chắn phải ưu tiên mang sách vở về trước.
Lão già Âu Hoàng gật đầu liên hồi, cho rằng hắn nói rất có lý, tài nguyên làm sao quý giá bằng tri thức được?
Ngoài những thứ đó ra, những cỗ máy khắc ấn phù văn, trận bàn dịch chuyển các loại, cùng với 【 Chân Lý Chi Quan 】 thì hắn càng không đời nào lấy ra.
Thế nhưng chỉ riêng hai bộ ma pháp thư hệ Quang và hệ Hỏa mà Lỗ Bá Đặc giao ra đã đủ gây chấn động rồi, huống hồ còn có bao nhiêu sách vở, bản vẽ thiết kế từ kỷ nguyên trước.
"Nhóc con, ngươi đúng là điềm lành sống mà, cứ liên tục vơ vét bảo bối về nhà mình. Chỉ riêng bộ ma pháp thư hệ Quang kia thôi là giáo hội đã thành kẻ thắng lớn nhất rồi.
Trong nội bộ tầng lớp cao tầng có vài tiếng nói phản đối lời của JM, bảo là phía ngươi cũng chẳng có thứ gì quá mức quan trọng, đừng có làm quá lên, nhưng ngươi làm thế này hoàn toàn là tát bôm bốp vào mặt bọn họ rồi.
Bây giờ ta thậm chí còn hơi lo lắng, công lao của ngươi lớn quá, chẳng còn phần thưởng nào xứng đáng để trao cho ngươi nữa.
Thực ra khi gặp người trẻ tuổi có tiền đồ, phần thưởng lớn nhất thường là ma pháp hoặc chiến kỹ đấu khí độc môn, ví dụ như Đại Luật Lệnh Thuật, một số cấm thuật, hay chiến kỹ đồ long, mục đích rất đơn giản, chính là bảo đảm cho những người trẻ tuổi có thiên phú bực này có thể thuận lợi trưởng thành, đợi đến khi đạt thực lực nhất định mới sắp xếp chức vụ tương ứng.
Làm gì có chuyện một thằng nhóc bậc 4 vừa tới đã xếp ngay vào ghế Mục Thủ bậc 7, người trẻ không gánh nổi, mà người phía dưới cũng khó xử.
Nhưng nhóc con nhà ngươi lại là một trường hợp cá biệt, ngươi vừa không biết dùng pháp thuật, lại chẳng học nổi đấu khí, ta cũng không nghĩ ra nên thưởng cho ngươi cái gì nữa.
Chẳng lẽ lại thưởng tiền? Giáo hội thì nhiều tiền thật đấy, nhưng thưởng cái này cứ thấy dung tục thế nào ấy."
Lỗ Bá Đặc vừa nghe đã cuống cả lên, đạo lý thì đúng là như vậy thật, thế nhưng, tiền thì sao lại không cần chứ?
