Chương 255
Chương 255: Một góc màn đen
Đăng ngày 30/09/2026
19
Cục diện hiện tại cơ bản vẫn nằm trong dự liệu của Lỗ Bá Đặc. Hắn hiểu rõ đạo lý ra tay trước chiếm lợi thế, tuyệt đối không thể đợi đối phương mở miệng hỏi trước, nếu không sẽ rất dễ rơi vào thế bị động, sa vào cái bẫy phải tự chứng minh bản thân, nhưng không trả lời thì lại lộ vẻ chột dạ.
Thế nên, hắn bắt đầu giở giọng ra oai: "Bên trên rất không hài lòng với tiến độ của các ngươi, lượng linh hồn cần phải tăng gấp đôi, đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ đấy."
Đây chính là tuyệt chiêu, tung câu hỏi ra trước để ép đối phương phải trả lời. Vào thời điểm này, thân phận của mình được định đoạt một cách vô cùng khéo léo, gieo vào lòng đối phương sự phỏng đoán, hắn chẳng cần biết chi tiết, chỉ cần khiến đối phương tin là đủ.
Chỉ là hai kẻ đối diện vẫn chưa hoàn toàn tin hắn, nhưng không sao, thái độ hung hăng một chút là dọa được ngay.
Giọng Lỗ Bá Đặc trở nên âm lãnh, thậm chí còn vận dụng một chút năng lực 【Uy Áp】: "Các ngươi còn đợi cái gì? Trả lời câu hỏi của ta! Xem ra các ngươi đã quên mất thủ đoạn trừng phạt của bên trên rồi, có cần ta giúp các ngươi nhớ lại không?"
Những lời này thật ra đều là cái cớ Lỗ Bá Đặc tóm được dựa trên cuộc trò chuyện của hai tên kia ở bữa tiệc lúc trước, chẳng hạn như chính miệng chúng từng nói "không giao đủ hàng mới thực sự thảm", cho nên hắn mới bám vào điểm này để diễn, nhưng tại sao chúng vẫn không tin?
Hay là dùng một đòn 【Bóc Tách Linh Hồn】 để chứng minh thân phận và thực lực của mình?
Đúng lúc này, hai kẻ kia rốt cuộc cũng lên tiếng: "Khẩu lệnh đâu?"
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)? Hả? Khẩu lệnh gì cơ?
Hình như hắn đã bỏ sót một vấn đề cực kỳ then chốt, nếu đám người này thật sự là thành viên của Hắc Ám Giáo Hội, mà giáo hội này lại đang ở trong tình trạng bị chèn ép phải trốn chui trốn lủi khắp nơi, chắc chắn sẽ có một hệ thống ám hiệu hoặc khẩu lệnh để nhận diện người mình, xác suất cao là còn thay đổi liên tục.
Trước đây hắn từng dùng thủ đoạn tương tự để lừa gạt kẻ khác, chẳng hạn như La Tư chấp sự ở Phi Long Bảo, chính là cái gã thích mấy bé gái rồi bị "Thái Dương" dụ dỗ làm nội ứng, khi đó đâu có dùng khẩu lệnh.
Nhưng đó là tình huống đặc thù, La Tư chỉ liên lạc một chiều với "Thái Dương", không hề có biên chế chính thức trong Hắc Ám Giáo Hội, phía bên kia còn phải đề phòng gã phản bội bán đứng giáo hội, đương nhiên sẽ không bao giờ tiết lộ mấy khẩu lệnh nội bộ cho gã biết.
Thế nhưng hai tên này nếu là giáo đồ chính thức của Hắc Ám Giáo Hội thì chẳng dễ lừa như thế. Cho nên dù bộ trang phục này của hắn không có chút sơ hở nào, nhưng không có khẩu lệnh, người ta căn bản chẳng tin một câu quỷ tha ma bắt nào của hắn.
Hắn còn tự mình đứng đó làm màu hăng say, lại còn định lên lớp người ta?
Ai da, mất mặt quá thể!
Ngay khoảnh khắc hắn rơi vào lúng túng, ánh mắt hơi dao động, hai kẻ đối diện đột nhiên chia nhau lao về phía vách tường hai bên, đoán chừng là định kích hoạt cơ quan gì đó.
Một chiêu 【Uy Áp】 của Lỗ Bá Đặc bộc phát toàn lực, hai xúc tu đã bắn vọt ra ngoài, nhưng thứ còn nhanh hơn chúng chính là 【Bóc Tách Linh Hồn】 của Đại Não Hoa.
Hai tên xui xẻo kia trước hết bị 【Uy Áp】 chấn nhiếp, ngay sau đó một cơn đau đớn kịch liệt ập đến trong đầu, cảm giác như bị cự long giẫm dưới chân nghiền nát, cơ thể còn chưa kịp làm ra bất kỳ động tác phản kháng nào thì đã bị xúc tu trói chặt, hoàn toàn không thể nhúc nhích.
Hai tên này hẳn là có chút đấu khí, nhưng kịch kim cũng chỉ cỡ cấp 1 cấp 2, còn Lỗ Bá Đặc hiện tại đã quá mạnh, sự phản kháng của chúng chẳng có chút ý nghĩa nào.
Vừa rồi làm màu thất bại, Lỗ Bá Đặc rõ ràng có chút thẹn quá hóa giận nên cũng chẳng muốn lãng phí thời gian, hai món đồ cặn bã này chết cũng đáng, siết chết rồi thi triển 【Bóc Tách Linh Hồn】.
Hai linh hồn nhạt nhòa bị rút ra, vẻ mặt không còn chút cảm xúc nào, có Đại Não Hoa ở đây cũng chẳng cần quy trình phiền phức, nó há mồm hút cái rột, lộ vẻ mặt thỏa mãn, đợi nó tiêu hóa một hồi liền bắt đầu truyền nội dung đã chỉnh lý cho Lỗ Bá Đặc.
Hắn đoán không sai, hai tên này quả nhiên đều là thành viên của Hắc Ám Giáo Hội tại thành Ba Địch Tư, nhiệm vụ cấp trên giao cho chúng là bắt cóc, phải tạo ra ảnh hưởng nhỏ nhất có thể, mỗi giai đoạn đều có chỉ tiêu số lượng, không đạt được sẽ bị trừng phạt, nghe nói là để tiến hành nghi thức tà ác gì đó.
Nhưng chúng cũng không quen biết thành viên nào khác của Hắc Ám Giáo Hội, người bị bắt cóc cứ đưa cố định đến nơi này là xong việc, vài ngày sau tới nhặt xác, kéo ra gần đó chôn cất là xong, căn bản chưa từng thấy mặt mũi người phụ trách giáo hội ở khu vực này.
Tuy nhiên hai tên này có một phỏng đoán đại khái, người phụ trách xác suất cao là quý tộc, địa vị còn không thấp, bởi vì trước đây từng có thành viên giáo hội bất cẩn bắt cóc tình nhân do một tiểu quý tộc bao nuôi, làm ầm ĩ một trận lớn, nhưng rất nhanh đã bị đè xuống, cuối cùng thậm chí tiểu quý tộc kia còn bị điều đi dẹp phỉ ở bên ngoài rồi chết trận luôn.
Dù về sau thành viên Hắc Ám Giáo Hội gây ra rắc rối kia cũng biến mất, nhưng điều này đã nói lên rất nhiều vấn đề, kẻ đứng sau thế lực cực lớn và thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn.
Còn thương nhân lương thực Văn Sâm Đặc chết ngày hôm qua, hai tên này vẫn còn ấn tượng, nhưng chắc chắn không phải do thế lực của Hắc Ám Giáo Hội làm, bọn chúng chỉ cần linh hồn, không muốn tự chuốc lấy phiền phức.
Vậy nghĩa là bữa tiệc kia cũng chỉ là trùng hợp, không phải mấu chốt của vấn đề?
Lỗ Bá Đặc vừa xoa nắn Đại Não Hoa vừa suy nghĩ, nơi này cứ cách một khoảng thời gian lại đến nhặt xác, cũng không hề chặt đầu, rõ ràng không phải để sản xuất ma dược "Hoan Du" kia, mà cũng là cần linh hồn?
Vậy bên trong chuyện này có ít nhất hai nhóm người đều đang thu thập linh hồn? Một nhóm là Hắc Ám Giáo Hội hành sự kín đáo, thủ đoạn thường dùng là bắt cóc, một nhóm là quỷ dị phô trương đích thân ra tay giết người ngay giữa phố xá sầm uất.
Chắc chắn còn có thứ gì đó mà mình chưa biết, hơi quái dị rồi đấy.
Thế là hắn chuẩn bị mai phục một phen, xem có thể ôm cây đợi thỏ tóm được thành viên giáo hội khác, thậm chí là người phụ trách thần bí kia hay không.
Hắn liền kéo hai tên sâu rượu kia ra ngoài trước, ném thẳng vào nghĩa địa, lúc đi còn bảo Đại Não Hoa ngưng tụ một quả cầu nước ướp lạnh dội thẳng vào mặt cho chúng tỉnh táo lại, dọa cho chúng một trận nhớ đời, xem sau này còn dám ham rượu nữa không.
Sau đó hắn quay lại tìm chỗ chôn cất hai thi thể giáo đồ Hắc Ám Giáo Hội, khôi phục địa đạo về lại trạng thái ban đầu.
Kế tiếp, hắn lại đưa hai vị đại ca bộ xương khô trở về mộ huyệt của riêng họ, còn nhét cho mỗi người một ít xúc xích, coi như tiền phụ cấp đi công tác, một lần nữa chắp hai tay lại tỏ ý cảm tạ, lễ nhiều người không trách, thứ ma pháp vong linh này mỗi khi dùng hắn đều thấy có chút áp lực tâm lý.
Cuối cùng, sau khi mọi thứ đã được khôi phục, hắn bảo Đại Não Hoa nhả hai linh hồn vừa nuốt lúc nãy ra, mượn tạm mộ phần của hai đại ca bộ xương khô để trốn, làm vậy có thể ở lại lâu hơn rất nhiều, cứ để chúng ở đây giám sát địa đạo xem có những ai tới.
Đại Não Hoa: ┐(⊙_⊙)┌ Hết rồi!
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)# Không thể nào, ban nãy ta trả cả tiền thuê nhà rồi đấy, nhanh lên!
Đại Não Hoa: ( ╯︿╰ ) Không vui chút nào.
Dưới sự dỗ dành của Lỗ Bá Đặc, Đại Não Hoa vẫn ngoan ngoãn phối hợp nhả hai linh hồn ra, hai cái bóng rõ ràng đã teo tóp lại một vòng, run rẩy bần bật, lập tức theo yêu cầu chui tọt vào hai ngôi mộ, chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ canh gác này cho thật tốt, làm tới thiên hoang địa lão luôn.
Sau đó Lỗ Bá Đặc hứa hẹn với Đại Não Hoa, sau này loại đồ này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, đừng để ý chút xíu lợi ích trước mắt, tầm mắt phải nhìn xa trông rộng ra, cùng lắm thì đợi hai tên này dùng xong lại cho nó ăn lại là được chứ gì.
Hai linh hồn xui xẻo: (⊙_⊙)?! Xát muối vào tim nhau thế à!!
