Chương 256
Chương 256: Búp bê vải sư thứu
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc mang theo Đại Não Hoa vẫn còn đang lưu luyến rời khỏi nơi này. Chẳng biết bao giờ kẻ địch mới tới, hắn cũng không rảnh mà ôm cây đợi thỏ suốt, cắm một con mắt trinh sát là cách tốt nhất, chỉ cần nhận diện được kẻ địch là ai thì mọi chuyện sẽ dễ xử lý hơn nhiều.
Dù sao cũng đã nắm được kẻ địch bên này thuộc về Hắc Ám Giáo Hội, xem như thu được kết quả tốt. Thế nhưng vụ án quỷ dị giết người bên kia vẫn chưa có manh mối, hắn vẫn cần phải tiếp tục truy xét, bởi mỗi phút mỗi giây trôi qua đều có thể có thêm nạn nhân mất mạng.
Trời đã về nửa đêm, ngủ nghê gì tầm này nữa, đúng là số truyền giáo sĩ khổ cực, Lỗ Bá Đặc đáng thương.
Trưa mai hắn còn phải đến Rạp Xiếc Kẹo Quái Đản, đã lỡ hứa với đoàn trưởng Arger rồi. Làm chủ trì một buổi mà kiếm được đống Điểm Hốt Du thế kia, ai mà từ chối cho nổi? Hắn chưa từng chê nhiều Điểm Hốt Du bao giờ, chỉ thấy dạo này mình bận tối mắt tối mũi.
Tiếc là Lỗ Bá Đặc lượn lờ suốt nửa đêm ngoài phố mà chẳng gặp hiện trường án mạng nào. Rạng sáng, hắn lại tới Công hội Lính Đánh Thuê nhằm tra thêm tư liệu.
Vừa bước vào đại sảnh, hắn đã nhận ra tình hình hôm nay không ổn. Đã có hai nhóm người đến phát lệnh treo thưởng, bảo rằng người nhà bị sát hại vào đêm qua, hơn nữa lần này không chỉ xảy ra trên phố, mà phần lớn là chết một cách kỳ lạ ngay tại nhà.
Xung quanh có mấy kẻ vây xem bàn tán, bảo rằng đây đã là lượt thứ tư rồi. Thậm chí có người còn biết một nhà không có tiền thuê sát thủ hay treo thưởng, đành kéo xác ra ngoài thành chôn vội cho xong chuyện.
Lỗ Bá Đặc nhíu mày. Tần suất xảy ra án mạng quá cao, mới chỉ qua một đêm thôi đấy. Thời điểm này trùng hợp đến lạ lùng. Trước đó khi tra cứu số liệu, hắn từng phát hiện cứ vào dịp Lễ Thu Hoạch là số vụ giết người lại tăng vọt thấy rõ.
Bằng không người ta cũng chẳng đổ vạ cho rạp xiếc. Nhưng Lỗ Bá Đặc đã ở rạp xiếc một ngày, qua tiếp xúc thấy mọi người đều rất tốt, vốn đã loại trừ khả năng này. Giờ thì đến hắn cũng bắt đầu lung lay.
Trước kia xảy ra án mạng cũng không phải chuyện hiếm. Theo ký ức của hai tên tín đồ Hắc Ám Giáo Hội trước đó, đôi lúc bọn chúng bắt cóc gặp phải kẻ chống trả kịch liệt, chẳng may biến thành xung đột trực diện, hoặc lúc vội vã tháo chạy cũng sẽ tiện tay giết người.
Thế nhưng hiện tại, biểu đồ biến động của các vụ án lại trùng khớp hoàn hảo với thời điểm rạp xiếc đặt chân tới thành, khiến người ta không thể không nghi ngờ.
Lỗ Bá Đặc thở dài một hơi. Dù là để giúp đỡ đồng nghiệp ở rạp xiếc, hay để chứng minh sự trong sạch của họ, hắn cũng phải điều tra cho ra nhẽ. Lỡ như hung thủ thực sự trà trộn bên trong, hắn còn có thể bảo vệ lấy mạng sống của họ.
Bởi vậy đến trưa, khi "Leonardo" một lần nữa xuất hiện tại Rạp Xiếc Kẹo Quái Đản ngoài thành, trên vai hắn đã có thêm một con rối vải nhỏ. Hình dáng là một con sư thứu đang há mõm ngáp dài, trông sống động như thật, cực kỳ thú vị.
Rào chắn ở cổng lớn vừa được mở ra, nhưng lượng người rõ ràng không còn đông như hôm qua. Những ai tò mò hóng hớt nhất đã được thỏa mãn vào ngày đầu tiên, khó có ai chịu bỏ tiền xem lại lần hai. Những người tới tiêu tiền hôm nay đa phần đều là tầng lớp trung lưu trong thành.
Còn kẻ nghèo rớt mồng tơi thì tuyệt đối chẳng thừa tiền mà xem trò này, một hai đồng bạc mua được bao nhiêu bánh mì đen chứ? Ăn no căng bụng luôn rồi.
Bên ngoài còn treo một tấm áp phích mới toanh, nhìn là biết tự vẽ tay, trên đó vẽ thêm hình tượng người dẫn chương trình Leonardo.
Lỗ Bá Đặc vừa tới, mọi người đều tíu tít chào hỏi. Đến cả đám người lùn bình thường lầm lì ít nói cũng chạy lại đập tay với hắn, gã khổng lồ ngốc Batu cao ba mét cũng vác cây búa gỗ to tướng toe toét cười.
Xem ra hắn thực sự rất được lòng mọi người ở đây. Nhưng khi hắn đi ngang qua quầy kẹo lưu động của cô nàng "Mị Ma", người ta đang cười tươi roi rói bước tới định khen con rối trên vai hắn đáng yêu, tay vừa giơ lên toan xoa đầu nó một cái.
Miệng con rối sư thứu đột nhiên bắn ra một tia nước nhỏ, xịt thẳng vào mặt cô nàng "Mị Ma".
Tia nước này dường như mang ma lực kỳ lạ. Ban đầu nụ cười của cô nàng đơ cứng ngay trên mặt, ba giây sau mặt mày đỏ bừng vì tức giận, vứt luôn hộp kẹo trong tay xuống rồi lao vào đuổi đánh Lỗ Bá Đặc. Đôi cánh dơi đạo cụ và cái đuôi hình trái tim sau lưng cô nàng bay phần phật, đủ thấy thể lực tốt cỡ nào và quyết tâm tẩn người lớn ra sao.
Lỗ Bá Đặc co giò chạy trước, cô nàng hằm hằm đuổi sau. Đám đồng nghiệp xung quanh khoanh tay cười ha hả xem trò vui. Mấy đứa nhóc không hiểu sự tình lại tưởng đây là tiết mục mới, cũng ùa theo chạy loạn xạ, khung cảnh náo nhiệt vô cùng.
Lỗ Bá Đặc vừa chạy vừa ngoái lại: "Tôi không có ý gì khác đâu, chỉ đùa chút thôi mà, đừng đuổi nữa được không?"【Điểm Hốt Du +23】
Cô nàng Mị Ma nghiến răng: "Cậu đứng lại đó, tôi thề không đánh chết cậu!"
Lỗ Bá Đặc gào lên: "Cô nghe tôi giải thích đã, cái thứ xịt lên mặt cô không có hại đâu, dưỡng da tốt lắm đấy, tôi không cố ý đâu mà!"【Điểm Hốt Du +6】
Nghe xong lời giải thích của Lỗ Bá Đặc, đám đông xung quanh thoáng im lặng một thoáng, rồi lập tức phá lên cười rung trời lở đất.
Chẳng biết cô nàng Mị Ma có nghe hiểu hay không, nhưng mặt nàng càng đỏ tía tai, đuổi càng hăng hơn, nghiến răng kèn kẹt: "Đứng lại mau, tôi hứa không đánh chết cậu thật mà!"
Lỗ Bá Đặc: "Tôi không tin! Nhìn bộ dạng cô bây giờ như muốn nuốt sống tôi đến nơi rồi, răng nanh cũng lộ hết cả ra kìa!"【Điểm Hốt Du +36】
Lỗ Bá Đặc thực ra cũng chẳng còn cách nào. Hắn có ấn tượng sâu sắc nhất với vài người trong rạp xiếc, ngoài đoàn trưởng Arger ra thì chính là cô nàng Mị Ma này.
Cho nên sau khi dùng Lão Diện Mạc kết hợp với nước thánh để tạo ra con rối sư thứu, kẻ đầu tiên hắn muốn đem ra thí nghiệm chính là cô nàng.
Không dừng lại ở đó, trong lúc chạy vòng quanh, con rối sư thứu liên tục phun nước thánh túi bụi lên người các đồng nghiệp rạp xiếc xung quanh: gã khổng lồ Batu, đám người lùn, hai anh em người vượn nhào lộn trên không Assia và Agaya, lão Yellen sún răng múa rối dây...
Kết quả khiến Lỗ Bá Đặc cực kỳ yên lòng. Đám người này tuy ai nấy đều chửi đổng mắng mỏ, nhưng chẳng một ai xuất hiện phản ứng bất thường nào.
Hắn chỉ đành thanh minh: "Đạo cụ này tôi mới làm xong, chưa hoàn thiện nên bị chập mạch rồi, xin lỗi mọi người nhé!"【Điểm Hốt Du +49】
Cuối cùng, cô nàng Mị Ma phía sau chạy đến thở không ra hơi, lọn tóc mai dính bết vào đôi gò má đỏ ửng. Nàng một tay chống nạnh, một tay run run chỉ vào Lỗ Bá Đặc đang đứng nhởn nhơ không hề hấn gì, tức đến nghẹn lời.
Đúng lúc này, đoàn trưởng Arger cũng từ trong lều bạt sọc đỏ trắng chui ra. Lão vốn đang ngồi tính sổ sách, bỗng dưng nghe thấy bên ngoài rộn ràng tiếng huyên náo, vừa chạy ra ngơ ngác chưa hiểu mô tê gì thì đã bị Lỗ Bá Đặc xịt cho một phát nước thánh trúng mặt.
Lão đoàn trưởng lập tức nổi trận lôi đình, xắn tay áo rượt theo thằng nhóc này. Giờ thì khỏi cần hỏi nữa, rõ ràng là trò quậy phá của thằng nhãi này rồi.
Đám đồng nghiệp thấy đoàn trưởng Arger cũng nhập cuộc thì càng thêm phấn khích, nửa hò reo cổ vũ Lỗ Bá Đặc, nửa hô hào trợ uy cho đoàn trưởng, náo nhiệt không sao tả xiết.
Sau cùng, cô nàng Mị Ma không thèm đuổi theo nữa mà lẻn vào trốn trong đám đông. Chờ đến lúc Lỗ Bá Đặc bị lão đoàn trưởng lùa chạy ngang qua, nàng bất thần lao ra, vồ một cú đè nghiến Lỗ Bá Đặc xuống đất.
Tất nhiên, sở dĩ hắn chịu để bị tóm là vì đã phun nước thánh lên người tất cả mọi người, mà chẳng phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu dị thường nào.
Với lại, đoàn trưởng Arger có tuổi rồi, chạy được một đoạn đã chơi bài cùn, ra hiệu cho gã khổng lồ Batu đứng chắn phía trước.
Lỗ Bá Đặc đã nhìn thấy từ sớm. Một bên là cú ôm gấu của gã khổng lồ, một bên là cú ngã nhào của cô nàng Mị Ma, chọn bên nào thì đâu cần phải nghĩ ngợi? Bị tẩn hai cái thì đã sao? Nắm đấm nhỏ như cánh hoa kia có đập chết người được đâu mà sợ.
