Chương 260
Chương 260: Xung đột trực diện
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc đang gấp rút lao về phía ngoài nam thành. Hắn cũng đã có đối tượng nghi ngờ. Nhắc tới Hắc Ti, ở rạp xiếc có thể nghĩ tới ai?
Ờ... chắc chắn không phải tiểu tỷ tỷ Mị Ma rồi, thế giới này làm gì đã có loại tất lưới đen đó.
Hắn nghĩ tới lão Yellen, chính là ông lão hiền từ biểu diễn rối dây, kiêm luôn chân quét dọn vệ sinh, hễ cười là lộ ra đúng ba cái răng cửa.
Những con rối nhỏ bị sợi tơ đen điều khiển trước tấm màn đen kia, chẳng phải giống hệt đám nhân loại bị khống chế sao?
Giờ hắn hơi lo cho đám đồng nghiệp ở rạp xiếc, lại chưa tìm ra quy luật hành vi của con quỷ dị kia. Dường như ở trong đoàn xiếc, nó chưa từng ra tay với thành viên nào, hay là nó có tiêu chuẩn ra tay riêng?
Lỗ Bá Đặc vốn đang bay nhanh ở tầm cao ngang ngọn cây. Độ cao này khá tiện để ẩn nấp, nếu gặp tình huống bất ngờ thì có thể kịp thời đáp xuống, không làm lộ tạo hình giống hệt huyết tộc hiện tại của mình.
Nhưng đột nhiên, dường như nhìn thấy thứ gì đó, hắn vội thu cánh dơi đáp nhanh xuống đất, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.
Bởi vì phía trước hắn xuất hiện mấy chục người, cao thấp mấp mô đang đi thẳng về phía này. Dùng từ cao thấp mấp mô chẳng ngoa chút nào, trong đám đông kẻ cao nhất gần ba mét, nhưng kẻ lùn nhất còn chưa tới một mét.
Kẻ cao là gã khờ to xác Batu, đám lùn là mấy người bạn người lùn, đi đầu tiên chính là đoàn trưởng Alger, bên cạnh đoàn trưởng là tiểu tỷ tỷ "Mị Ma".
Không sai, toàn bộ thành viên của Rạp xiếc Kẹo Quái Đản đều ở đây. Trên người họ vẫn mặc trang phục biểu diễn ban nãy, hẳn là vừa tan màn đã bị lôi tới.
Nhưng đám người này rõ ràng có vấn đề. Bước chân của họ đều tăm tắp một cách quỷ dị, giữa đám đông không một tiếng động. Có ngần ấy cây hài trong đoàn, sao có thể yên ắng đến mức này?
Lỗ Bá Đặc lập tức hiểu rõ tình hình. Hắn vừa giết chết một con rối quan trọng của con quỷ dị Hắc Ti, bản thể bên kia chắc chắn đã biết, giờ đang khống chế đám người này tới tìm hắn gây phiền phức.
Nhưng điều hắn hơi khó hiểu là, bản thân đã sớm tính tới chuyện lộ tẩy, thế nên trước trận chiến ở nghĩa địa ban nãy, hắn đã đổi ngẫu nhiên một lớp da khác. Theo tính nết của Lão Diện Mạc, dường như đã chuẩn bị cho hắn bản "Âu Hoàng thời trẻ", phải thừa nhận lão già thời trẻ quả thực đẹp trai.
Theo lý mà nói, đối phương không thể nhận ra tài khoản phụ Leonardo của hắn, dùng đám "người lạ" này để uy hiếp hắn, chẳng phải hơi phi logic sao? Nhưng hắn tuyệt đối không thể tỏ ra quá quan tâm, nếu không trận này rất khó đánh.
Đúng lúc này, một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Lỗ Bá Đặc. Đúng vậy, chính là cái giọng khàn như ống bễ rách của lão Yellen:
"Leonardo thân mến, chẳng lẽ ngươi vẫn muốn giấu giếm nữa sao?
Ngươi xuất sắc như thế, lanh lợi như thế, chẳng lẽ tưởng ta đang lừa ngươi à? Chắc chắn ngươi đã hiểu ra nguyên do trong đó rồi chứ?"
Đám đông tách ra, lão Yellen còng lưng bước tới, vẫn nụ cười quen thuộc, nhưng giờ trông lại rợn người đến cực điểm.
Trên tay lão vẫn là cặp đạo cụ bóng loáng vì cầm lâu ngày — bảng điều khiển rối hình chữ thập. Chỉ có điều, những sợi Hắc Ti chằng chịt không nối vào những con rối đáng yêu, mà lại gắn chặt vào ngần ấy người quen xung quanh.
Lỗ Bá Đặc đương nhiên đã hiểu. Lúc trước khi làm việc, lão già này chắc chắn đã quan sát hắn rất kỹ, thậm chí có khi từng thử khống chế hắn, rồi qua trận chiến với con rối kia, hẳn là đã nhận ra điều gì đó.
Chẳng hạn con quỷ dị này nhìn người không phải qua dung mạo, mà thông qua dao động linh hồn. Dù sao nó dường như rất giỏi trò đùa bỡn linh hồn, chẳng kém gì Đại Não Hoa.
Lão Yellen tiếp tục lải nhải: "Tốt lắm, tốt lắm, nhìn biểu cảm của ngươi là ta biết ngươi đã hiểu ra rồi, thật tốt.
Từ lúc bắt đầu quan sát ngươi, ta đã vô cùng hài lòng với biểu hiện của ngươi. Thông minh, sáng sủa, tốt bụng, lại không kỳ thị bất kỳ ai. Trong thế giới tươi đẹp mà ta thiết kế, ngươi hoàn toàn có thể sống sót, thế nên ta vốn không định thay đổi ngươi, bởi vì ngươi đã quá hoàn mỹ rồi.
Nhưng tại sao ngươi lại phá hoại kế hoạch của ta? Những kẻ tồi tệ đối xử khắc nghiệt với người khác đáng bị giết chết, kẻ bị bắt nạt thì nên vùng lên phản kháng.
Bọn họ không dám phản kháng, ta liền cho họ dũng khí, cho họ sức mạnh, như vậy thế giới sẽ trở nên tươi đẹp thôi."
Tiếp đó, giọng nói trong miệng lão Yellen đột ngột thay đổi, biến thành một âm điệu the thé sắc nhọn, hoàn toàn là một kẻ khác:
"Ngươi cũng là đồng loại của ta, nhưng tại sao ngươi lại phá hỏng kế hoạch của một con rối khác của ta, ngươi còn giết nó! Ngươi đáng chết, ha ha ha ha..."
Lỗ Bá Đặc xưa nay vốn không thích nhiều lời với quỷ dị, gặp mặt là lao vào phang thẳng. Nhưng tình huống hiện tại hơi đặc thù, một là con rối bị khống chế xung quanh quá nhiều, nhất thời khó ra tay; hai là hắn thực sự tò mò muốn nghe xem rốt cuộc bên trong là chuyện gì.
Giờ thì cơ bản đã rõ. Hắc Ti chính là bản thể của con quỷ dị, cái giọng the thé kia là nó. Trận chiến trước đó, hẳn nó đã nhìn thấy bọn Đại Não Hoa, nên coi hắn là đồng loại.
Hắc Ti phần lớn đều bám trên người lão Yellen, đi lưu diễn khắp nơi để giết người. Mục đích chắc là dùng những linh hồn này để giúp nó mọc tóc?
Đồng thời nó cũng bố trí một vài con rối cấp cao hơn ở những thành phố cố định, như vị huân tước Luke Capet kia, lợi dụng quyền lực trong tay để giúp thu thập Hắc Ti, đến lúc sẽ cùng thu về một lượt.
Vừa du mục vừa làm ruộng, phát triển với tốc độ nhanh nhất.
Mà tính cách và bối cảnh khác nhau của đám con rối thuộc hạ cũng tạo nên phong cách hành sự hoàn toàn khác biệt.
Ví dụ như Luke Capet, chuẩn công tử nhà giàu, là kẻ được hưởng lợi từ trật tự hiện có, theo bản năng hắn chắc chắn không thích phá vỡ cục diện sẵn có, chỉ âm thầm xử lý vài kẻ bên lề.
Còn bối cảnh trưởng thành của lão Yellen thì hoàn toàn khác. Lão ở tầng đáy tuyệt đối của xã hội, phần lớn còn thuộc nhóm người bị bóc lột và kỳ thị, xung quanh toàn là những kẻ số khổ. Thế nên lão mới khuyến khích đám người bị bắt nạt này phản kháng, tức là giết chết những kẻ đã hà khắc với họ.
Thế thì xàm xí quá rồi. Nếu tiêu chuẩn đánh giá chỉ có duy nhất một chữ "khắc nghiệt", vậy lỡ như con nít phạm lỗi, bị cha mẹ mắng mỏ, trong mắt đứa trẻ, khoảnh khắc đó cha mẹ có phải là "khắc nghiệt" không? Thế là giết luôn cha mẹ à?
Đây không phải làm bừa thì là cái gì? Nhưng con quỷ dị này chắc chắn chẳng thèm bận tâm những thứ đó, nó chỉ cần linh hồn tới tay là được.
Lúc này giọng của lão Yellen lại đổi sang ống bễ rách:
"Sao ngươi không xông lên đánh ta đi? Ngươi đoán xem trong thành đã bắt đầu đại đồ sát chưa? Mấy trăm người sắp đồng loạt mở màn chém giết rồi đấy."
Lỗ Bá Đặc nổi trận lôi đình, thầm mắng một tiếng chết tiệt! Một phát Trị Liệu Thuật lập tức đánh thẳng lên tấm bảng điều khiển hình chữ thập trên tay lão Yellen, lại một tiếng gào thét thảm thiết vang lên từ tầng linh hồn.
Tình huống hiện tại không thể dùng các kỹ năng sát thương diện rộng. Mấy chiêu như Tường Lửa hay Bạo Liệt Hỏa Cầu, sơ sẩy một cái là tiễn luôn người của rạp xiếc về trời.
Thế nhưng tấm bảng chữ thập bày ra trước mặt kia chỉ là giả tượng, dù bị tấn công cũng chẳng hề ảnh hưởng tới những thành viên đang bị khống chế.
Đám người đồng loạt lao thẳng về phía Lỗ Bá Đặc. Đi đầu chính là gã to xác Batu, cùng với hai anh em người vượn Assia và Agaya.
