Chương 261
Chương 261: Trận chiến bực bội
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc đối mặt tình cảnh này, vô cùng bực bội. Nếu toàn là kẻ địch, hắn có vô số cách đối phó, dùng lưỡi liềm chém chết hay ma pháp oanh tạc đều được, ngặt nỗi toàn người quen.
Nếu hắn cứ đại khai sát giới mà chẳng chút gánh nặng tâm lý, thì bản thân hắn cũng chẳng khác gì quỷ dị. Hắn mang trên mình đầy rẫy quỷ dị, nên ở phương diện này luôn có sự kiên trì riêng, thậm chí hắn từng lo sợ cái ngày mình bị đồng hóa.
Tên to xác và người vượn tốc độ cực nhanh, vượt xa tốc độ vốn có của bọn họ.
Đoàn xiếc bôn ba nam bắc, ngày ngày thuê lính đánh thuê bảo vệ căn bản không thực tế, nhất định phải có thực lực tự vệ.
Có mấy kẻ khá lợi hại, Ba Đồ là mạnh nhất, tuy không biết đấu khí nhưng sức mạnh bản thân đã ngang kỵ sĩ cấp 3, phòng ngự cơ thể càng hơn chứ không kém. Mấy huynh đệ người vượn còn lại cùng người sói thuần thú cũng không tồi, đều có thực lực cấp 2.
Thế nhưng thân thủ hiện tại nói đạt tới cấp 4 cũng chẳng ngoa. Trò điều khiển con rối này lại có thể cường hóa nhiều đến thế ư?
Lỗ Bá Đặc cũng thấy lão Da Luân ở đằng kia nở nụ cười đắc ý. Lão giữ đoàn trưởng A Nhĩ Kiệt và cô nàng mị ma bên cạnh mình chính là để phòng ngừa Lỗ Bá Đặc tập kích bản thể bên đó.
Lúc này lão Da Luân đang mong chờ được thấy bộ dạng bó tay hết cách của Lỗ Bá Đặc. Đối phó loại "người tốt" có nguyên tắc thế này dễ hơn đám "kẻ xấu" nhiều lắm. Lũ "người tốt" luôn tự đặt ra cho mình vô vàn trói buộc, mang xiềng xích mà chiến đấu thì thắng làm sao được?
Ý đồ của đối phương Lỗ Bá Đặc thừa hiểu, đối phương đắc ý điều gì hắn cũng rõ, nhưng hắn quyết không để đối phương toại nguyện.
Thế là hắn triệu hồi toàn bộ răng nanh, không mang độc tố, giao cho Đại Não Hoa thao túng chuẩn xác, phóng thẳng về phía các thành viên đoàn xiếc đằng trước, chẳng hề có ý nương tay.
Nụ cười trên mặt lão Da Luân cứng đờ, lão tiến lên hai bước, muốn xem thử thằng nhóc này sa đọa ra sao.
Thế nhưng những chiếc răng đó lại cực kỳ chuẩn xác tấn công vào cổ tay, cổ chân từng người, cắt đứt toàn bộ gân tay gân chân, phá hủy hoàn toàn khả năng di chuyển. Để xem đối phương điều khiển thế nào! Đánh xong xuôi rồi thi triển trị liệu cứu lại là được.
Cùng lúc đó, Lỗ Bá Đặc mượn lực từ lưỡi liềm và Tiểu Xúc Thủ lao vút sang bên này, một phát [Trị Liệu Thuật] đã giáng thẳng lên đầu lão Da Luân. Nhưng không hề có tác dụng, bản thể Hắc Ti hẳn đang ẩn nấp bên trong.
Lão Da Luân toan né tránh nhưng căn bản không né kịp. Hơn nữa đòn đánh rơi lên người lão không những không gây sát thương mà còn vô cùng khoan khoái, khiến lão suýt rên rỉ thành tiếng. Thấy tình cảnh này, lão đắc ý khiêu khích Lỗ Bá Đặc ra mặt.
Nhưng Lỗ Bá Đặc nào chịu thiệt, một đạo Phá Không Trảm lập tức chém tới. Lão Da Luân lại túm ngay cô nàng mị ma bên cạnh chắn trước ngực mình, đỡ lấy đạo Phá Không Trảm này.
Thấy sắc mặt Lỗ Bá Đặc khó coi, lão Da Luân càng thêm đắc ý, tiếng cười ngày càng cuồng vọng.
Điểm may mắn duy nhất lúc này là cô nàng mị ma không bị thương vào chỗ hiểm, vết chém chỉ xéo từ vai xuống cánh tay, máu tươi đầm đìa nhưng tuyệt đối không nguy hiểm đến tính mạng.
Đây rõ ràng là lão Da Luân cố ý làm vậy. Một con tin còn sống hiển nhiên hữu dụng hơn một xác chết, nhất là khi đã xác định Lỗ Bá Đặc bận tâm đến cô ả, chẳng phải sẽ có thêm nhiều đất diễn để thao túng sao?
Lão Da Luân dứt khoát trốn tiệt sau lưng cô nàng mị ma, chỉ thò mắt qua kẽ hở bên cổ nhìn Lỗ Bá Đặc, tiếp tục khiêu khích.
Lão dường như đã biết sự lợi hại từ [Trị Liệu Thuật] của Lỗ Bá Đặc nên bản thể quyết không lộ diện nữa.
Trước kia Lỗ Bá Đặc cứ gặp quỷ dị là lao vào phang thẳng tay, theo kiểu ai dừng lại trước là cháu chắt, lần đầu tiên đụng phải con quỷ dị mất nết thế này, nhất thời hắn cũng thấy đau đầu.
Nhìn dáng vẻ ngông cuồng bỉ ổi của lão Da Luân, Lỗ Bá Đặc cười nhạt một tiếng. Đại Não Hoa lập tức khống chế cục diện, thủy hệ ma pháp cấp 1 [Thủy Vụ] bao phủ toàn trường, che khuất tầm nhìn.
Lỗ Bá Đặc phóng ra một phát [Trị Liệu Thuật], Đại Não Hoa bồi thêm một phát ma pháp cấp 2 bản siêu cường hóa [Hàn Băng Hộ Thuẫn], trước sau cùng chụp lên người cô nàng mị ma, phong kín cô ta vào trong một khối băng khổng lồ.
Tiểu Xúc Thủ dưới chân đã sớm mượn làn sương mù yểm hộ, áp sát kẻ địch với tốc độ cực nhanh, lập tức cuốn chặt lấy đoàn trưởng A Nhĩ Kiệt cùng khối băng giam giữ cô nàng mị ma, kéo giật sang một bên.
Kết quả, chỉ có đoàn trưởng A Nhĩ Kiệt bị kéo đi dễ dàng, giật một cái là lôi được ngay, còn khối băng của cô nàng mị ma lại không hề nhúc nhích.
Hóa ra sương mù vừa bốc lên, lão Da Luân đã phát giác điều bất thường, trên người mọc ra vô số sợi Hắc Ti giữ chặt khối băng, giằng co quyết liệt với Tiểu Xúc Thủ, khiến nó không thể kéo đi được.
Lỗ Bá Đặc vẫn còn đòn sau. Thân thể Đại Não Hoa cắm sáu lưỡi liềm còn lại, đã thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở mạn sườn lão Da Luân. Mượn sương mù hành động đâu chỉ có mỗi Tiểu Xúc Thủ.
Đại Não Hoa: ~(⊙_⊙)~ Sợ chưa?
Nếu nhìn kỹ, nó còn tự chụp cho mình một tầng [Thủy Chi Thủ Hộ] cấp 3 để bảo vệ an toàn. Xem ra bị phái đi đánh giáp lá cà, nó vẫn có phần nhát cáy.
Thế nhưng lúc ra tay động tác lại vô cùng dứt khoát, ba lưỡi liềm chém xé gió xuống, một chém Hắc Ti, hai chém thẳng vào lão Da Luân.
Tại sao chỉ có ba chiếc? Bởi ba chiếc còn lại đã bị Đại Não Hoa cắm xuống đất làm chân đứng cho dễ phát lực.
Cú chém cận chiến ngỡ như chắc ăn mười mươi này lại không thành công. Bởi nếu phân tích từng khung hình vừa rồi sẽ thấy, trong không gian quanh lão Da Luân có vô số sợi Hắc Ti hư hóa đan xen chằng chịt, rất giống những sợi tơ tinh thần lực của Đại Não Hoa.
Nhưng điểm khác biệt là, những sợi Hắc Ti hư hóa này sau khi cảm nhận được chủ thể bị đe dọa liền lập tức chuyển thành thực thể, hóa thành từng tầng chướng ngại hòng cản lưỡi liềm lại.
Ban đầu một sợi, mười mấy sợi, rồi mấy chục sợi đều bị lưỡi liềm sắc bén chặt đứt, nhưng càng xuống sâu lại càng dày đặc, cuối cùng khựng lại hoàn toàn trước khi chạm tới lão Da Luân.
Lưỡi liềm rung lên bần bật nhưng không tài nào tiến thêm nửa tấc. Đại Não Hoa muốn rút lưỡi liềm về, nhưng xung quanh đã có cơ man Hắc Ti hóa thành thực thể, trói chặt cả ba lưỡi liềm lại, quấn tròn như kẹo mút.
Đại Não Hoa thấy tình hình không ổn, lập tức tung một chiêu [Kháng Cự Hỏa Hoàn] ngay tại chỗ, hất văng đám Hắc Ti đang định bủa vây xung quanh, rồi kéo theo ba lưỡi liềm còn lại quay đầu chạy thục mạng.
Đại Não Hoa: ~(⊙_⊙)~ Đánh không lại!
Lưỡi liềm x3: (⊙_⊙)??? Thế là vứt luôn bọn này à?
Lỗ Bá Đặc cũng có phần bực bội. Kế hoạch thất bại, đám Hắc Ti của đối phương quả thực rất khắc chế các đòn tấn công vật lý, chuyển đổi hư thực cực kỳ mau lẹ.
Đây cũng là dự đoán của hắn về phương thức tấn công của Hắc Ti sau lần thăm dò trước, thế nên ngay từ đầu hắn đã không dám áp sát, liên tục hoán đổi vị trí. Đại Não Hoa cũng luôn giăng tơ tinh thần lực quanh hắn, chỉ sợ hắn bị Hắc Ti quấn lấy.
Đúng như hắn dự đoán, đám Hắc Ti của đối phương bắt đầu đóng vai cưa dây, nhanh chóng cắt gọt khối băng bọc lấy cô nàng mị ma, rõ ràng chẳng muốn từ bỏ một lá chắn thịt ngon lành đến thế.
Lỗ Bá Đặc di chuyển mau lẹ, thời gian hồi chiêu vừa hết liền vung tay tung ra một phát [Trị Liệu Thuật], giáng xuống quanh một lưỡi liềm đang bị trói buộc, khiến đám Hắc Ti bốc khói trắng nghi ngút. Chúng toan hư hóa để né tránh nhưng vô dụng, Hắc Ti ở dạng hư hóa thậm chí còn bốc cháy dữ dội.
Lưỡi liềm vừa thoát khốn liền lập tức phát động trảm kích ngay cự ly gần.
Cùng lúc đó, Phá Không Trảm của Lỗ Bá Đặc chém liên hoàn, cũng phạt đứt một mảng lớn Hắc Ti của đối phương.
Đại Não Hoa cũng bắt đầu điều khiển mấy đạo [Hỏa Diễm Chi Tiên], múa roi vun vút tấn công đám Hắc Ti vừa thò đầu ra, rõ ràng muốn giải cứu cả ba lưỡi liềm ra ngoài.
