Chương 286
Chương 286: Ma cà rồng Phật hệ
Đăng ngày 30/09/2026
19
Tối hôm đó, Lỗ Bá Đặc lại bước ra đường và nhận ra không khí còn náo nhiệt hơn cả hôm qua. Hàng loạt vệ binh cùng lính đánh thuê đổ xô ra phố tuần tra, quyết tâm lùng sục cho bằng được kẻ thù giấu mặt.
Nghe người ta kháo nhau rằng "Pháp Sư Liên Minh" đã treo thưởng, chỉ cần phát hiện tung tích kẻ địch là được tính một nhiệm vụ cấp D. Đó chính là lý do thu hút đông đảo lính đánh thuê đến vậy.
Có rất nhiều lính đánh thuê tầng đáy có khi cả đời còn chưa từng hoàn thành nổi một nhiệm vụ cấp D. Hiện tại người đông thế mạnh, rủi ro lại chẳng quá lớn, đụng phải kẻ địch chỉ việc gào to lên là xong, vận may đến là ẵm trọn phần thưởng.
Lỗ Bá Đặc lúc này hoàn toàn chẳng còn chút hứng thú tham gia nào. Tình cảnh này rất hiếm gặp ở Landon, bởi nguyên tắc của Thánh Quang Giáo Hội dường như là hành sự kín kẽ, không bao giờ làm rùm beng cho thiên hạ đều biết.
Giờ chỉ việc chờ xem sao. Cứ làm rầm rộ thế này, đến lúc then chốt chắc chắn chiến trường sẽ chẳng hề nhỏ, hắn chỉ việc áp sát nhặt món hời là xong, còn nếu không có cơ hội thì cũng đành chịu.
Sang đến ngày hôm sau, màn rà soát kiểu giăng lưới vét sạch ngày hôm qua cũng có chút tác dụng, nhưng chẳng đáng là bao. Bởi lúc Lỗ Bá Đặc bước chân ra khỏi cửa, người ta đã phát hiện thêm hai xác khô mới.
Lúc này, dì Laura phong vận vẫn còn kia đang nổi trận lôi đình. Với thực lực hiện tại của bà ta, cơn thịnh nộ thực sự đủ sức làm biến chuyển cả khí trường chung quanh, khiến cả khu vực bà ta đang đứng trở nên ngột ngạt đến nghẹt thở, biến thành cấm địa mà các pháp sư khác chẳng ai dám bén mảng lại gần.
Mãi đến khi Đa Lệ Ti xử lý xong xuôi sự vụ ở dải Tân Nguyệt rồi vội vã chạy đến gặp, tiện thể ngâm suối nước nóng thư giãn một phen, tình hình mới khá hơn.
Sự xuất hiện của Đa Lệ Ti rốt cuộc cũng xua tan được luồng áp lực nặng nề quanh Laura. Cảnh tượng hai tuyệt sắc giai nhân được tạo hóa thiên vị cùng nhau ngâm mình trong suối nước nóng quả thực đẹp đến mức không dám tưởng tượng.
Chuyện hai người trò chuyện ngoài tình hình con Viêm Ma kia ra thì chỉ xoay quanh Leonardo, chốc chốc lại nghe thấy tiếng cười trêu chọc của dì Laura.
Chẳng biết do nhiệt độ trong suối nước nóng quá cao hay sao mà mặt Đa Lệ Ti cứ đỏ ửng suốt buổi.
Mãi mới kéo được câu chuyện quay về chính sự, trước vụ án xác khô liên hoàn hiện tại, hai thế hệ Yên Diệt Giả bắt đầu bàn bạc đối sách xử lý. Lúc này số người chết vẫn còn ít, vấn đề chưa quá nghiêm trọng, nhưng nếu cứ tiếp diễn thế này, dân chúng rất dễ rơi vào hoảng loạn, khi đó mới thực sự rắc rối to.
Cuối cùng, mệnh lệnh mới do Pháp Sư Liên Minh và Phủ Thành Chủ phối hợp ban bố: Bắt đầu từ tối nay, thi hành giới nghiêm tạm thời liên tục trong ba ngày, ngoài các pháp sư của Pháp Sư Liên Minh và chiến sĩ Phủ Thành Chủ tuần tra trên phố, không một ai được phép ra đường.
Hễ phát hiện kẻ nào chạy loạn ngoài đường, lập tức bắt giữ; nếu chống cự, chém chết tại chỗ.
Những đêm qua, lính đánh thuê chạy loạn khắp nơi vô tình lại tạo cơ hội cho kẻ địch thừa nước đục thả câu. Giờ phải làm cho mặt nước phẳng lặng trở lại mới thấy rõ được kẻ nào đang ngấm ngầm quấy phá.
Mệnh lệnh truyền tới tai đám lính đánh thuê, tuy ai nấy đều có chút bất mãn, nhưng trước sự liên thủ của Pháp Sư Liên Minh và Phủ Thành Chủ, chẳng ai đủ gan để chống đối.
Tối muộn hôm đó, cả thành phố chìm vào tĩnh mịch. Lỗ Bá Đặc để ma tượng bí ngân A Đại khoác lên lớp da Leonardo bồi Tiểu Ô Tô ngâm mình trong bồn tắm riêng, còn bản thân khoác một lớp da người qua đường rồi rời khỏi cửa.
Chỉ trong tình thế làm thật ăn thật này thì vấn đề mới lộ ra, hắn mới có cơ hội đục nước béo cò. Đến lúc người ta đánh nhau tóe lửa, hắn cứ việc nấp trong góc âm thầm góp thêm một tay là xong.
Còn nhớ trên đường từ Lục Thạch tiểu trấn tới lãnh địa Tinh Linh tộc, hắn từng chạm trán con hắc mãng khổng lồ kia. Dù khi ấy sát thương của hắn chẳng cao là bao, hắn vẫn nẫng thành công kỹ năng 【Lân Giáp】 về tay, hy vọng lần này vận may cũng lặp lại.
Tiếc thay, hắn dùng năng lực 【Huyễn Tượng】 mượn bóng tối lướt qua gần nửa thành phố mà đến một con chó hoang cũng chẳng thấy tăm hơi, ngược lại đụng phải mấy toán tuần tra gồm pháp sư cùng vệ binh thành phố tới vài ba bận.
Mãi đến nửa đêm về sáng, sự tình mới xuất hiện bước ngoặt.
Tại khu vực sát vách núi phía bắc Ôn Tuyền Quan, một màn sáng đột ngột bốc lên ngút trời, hiệu ứng quang ảnh vô cùng tráng lệ, nổi bần bật giữa màn đêm tăm tối, nhưng có lẽ do khoảng cách quá xa nên tiếng động vọng lại không quá lớn.
Các đội tuần tra ở gần đó lập tức cử ra một hai người lao về phía bắc, số còn lại tiếp tục canh phòng vì sợ kẻ địch giở trò giương đông kích tây. Chỉ nhìn điểm này thôi cũng đủ thấy họ là lực lượng tinh nhuệ.
Lỗ Bá Đặc cũng phi thân lao nhanh trong màn đêm, tránh để đến muộn đến cả cặn cũng chẳng còn mà húp.
...
Woody Kessler cảm giác mình sắp phát điên đến nơi. Hắn là một Tử tước Huyết tộc, chiến lực tương đương với cường giả bậc 5 của nhân loại.
Xét trong hàng ngũ ác ma, Huyết tộc vốn rất đặc biệt. Họ không tài nào kiềm chế được cơn khát máu của bản thân, trong khi hình dáng lại cực kỳ giống loài người. Tương truyền những Huyết tộc cổ xưa nhất vốn do con người chuyển hóa mà thành, tóm lại bọn họ buộc phải trà trộn trong xã hội loài người để sinh tồn.
Bằng không thì phải tiến hành ngủ say trong thời gian dài, nhưng đời nào chuyện đó lại thú vị bằng việc sống giữa xã hội loài người.
Hắn thuộc diện Huyết tộc khá an phận, đã cư ngụ ở Ôn Tuyền Quan suốt hai ba năm nay. Ngày thường hắn luôn cực kỳ cẩn thận che giấu thân phận, chẳng thèm biến mình thành kẻ anh tuấn hào hoa, thậm chí còn cố tình khiến vóc dáng trông có phần đẫy đà, mập mạp.
Ở đây hắn có sẵn những tình nhân cố định để cung cấp máu. Mỗi lần hút máu hắn đều khống chế liều lượng cực kỳ cẩn thận, chỉ để họ cảm nhận khoái cảm tột cùng của sự mất máu chứ không hề làm tổn hại tới tính mạng, đôi bên hợp tác vô cùng êm đẹp.
Họa hoằn lắm khi cơn thèm máu bùng phát dữ dội, hắn mới móc nối với vài mối làm ăn ngầm để đưa mấy tên nô lệ từ nơi khác về xả láng một bữa, cuộc sống trước giờ vẫn luôn êm đềm như thế.
Mối bận tâm duy nhất của hắn chính là thằng con trai Clark Kessler. Thằng ranh con này vẫn còn quá non nớt, chỉ thích cảm giác kích thích, đã quyến rũ không ít quý phụ của đám quý tộc, con số ngày một tăng lên. Những ả đàn bà đó dễ kiểm soát thế nào được? Một khi xảy ra rủi ro gì, chắc chắn bọn họ sẽ khai thằng ranh con ra đầu tiên.
Chưa kể cách đây ít lâu, thằng nhãi nhất thời quá đà còn hút chết một ả nhân tình của tay phú thương, hắn phải tốn bao nhiêu công sức dàn xếp mới êm xuôi mọi chuyện.
Đợt này thằng nhãi mới an phận chưa được bao lâu lại chứng nào tật nấy, tiếp tục dan díu với mấy ả quý phụ, ai ngờ đúng lúc này lại liên tiếp xảy ra mấy vụ người bị hút thành xác khô.
Ban đầu hắn còn nơm nớp lo là do thằng con Clark gây ra, nhưng thằng ranh kêu oan thảm thiết, thề thốt sống chết không phải do nó làm.
Hắn bán tín bán nghi tự mình đi xem xét. Mức độ khô cạn của cái xác đó, đừng nói thằng con hắn mới là Nam tước bậc 4, ngay cả hắn cũng chẳng tài nào hút cạn kiệt đến mức độ ấy.
Hắn cứ ngỡ chuyện này không liên quan đến nhà mình thì cứ mặc kệ, cùng lắm hai ngày này đừng ra ngoài lượn lờ lung tung để khỏi rước họa vào thân.
Nào ngờ xác khô cứ xuất hiện liên tiếp, thậm chí còn kéo theo lệnh giới nghiêm, phen này gay to rồi. Nếu chỉ có thế thì hắn vẫn chống đỡ được, nhưng đám quý phụ mà con trai hắn chọc vào e là khó lòng giữ kín.
Chỉ cần tình trạng này kéo dài hai ba ngày, khi sự việc trở nên nghiêm trọng, đám đàn bà kia chắc chắn sẽ khai thằng con hắn ra. Vì vậy Woody tính đường tháo chạy, tránh để càng về sau càng thêm nguy hiểm.
Nhất là hôm nay, lúc đến Công hội Lính Đánh Thuê dò la tin tức, hắn đã bị tinh thần lực của một ma pháp sư cao giai quét trúng. Lúc đó hắn suýt nữa thì đái ra quần, may mà cắn răng giữ vững nét mặt nên không để lộ sơ hở nào.
Điều đó càng thôi thúc ý định rời khỏi nơi này của hắn. Ban ngày thực lực của hắn sẽ bị giảm sút nghiêm trọng, chắc chắn chỉ có hành động vào ban đêm mới nắm chắc phần thắng nhất.
