Chương 287
Chương 287: Giúp một tay
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đến tối, hắn cũng không dám biến thành dơi bay thẳng đi. Tòa ma pháp tháp khổng lồ ngay trung tâm thành phố chẳng phải để trang trí, ngày thường để tiết kiệm tinh hạch thì không bật trạng thái dò tìm.
Dù thỉnh thoảng kiểm tra có mở lên, chỉ cần bọn hắn không biến thân hay thi triển huyết hệ ma pháp thì cũng chẳng sao, vì sát mặt đất có nhiễu loạn ma pháp tương đối mạnh, còn cất cánh bay lên chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay.
Nhưng hiện tại tháp chắc chắn đang bật trạng thái dò tìm, bọn hắn chỉ có thể đi về phía rìa thành phố, càng xa ma pháp tháp càng an toàn. Đi về phía đông qua cổng lớn Ôn Tuyền Quan thì không xong rồi, nơi đó không chỉ phòng thủ nghiêm ngặt nhất mà còn có tới hai tòa ma pháp tháp.
Giờ chỉ còn dãy núi hai hướng nam bắc, cùng với hướng tây tiến sâu vào địa giới Hi Tá, trốn ra khỏi phạm vi rồi lập tức cất cánh mới mong an toàn.
Nhưng Pháp Sư Liên Minh dường như đã lường trước tất cả. Hắn vừa chạy tới nơi đã bị một nữ pháp sư ngũ giai đeo mặt nạ chặn lại, thậm chí còn đạp thẳng vào một ma pháp kết giới do mấy tên pháp sư cấp thấp liên thủ kích hoạt.
Loại kết giới diện rộng này nếu hắn tụ lực thì ba đòn là đập vỡ, ngặt nỗi dưới áp lực của nữ pháp sư cao cấp ngũ giai đối diện, hắn căn bản không có cơ hội ra liền ba đòn.
Dù thỉnh thoảng cố tình chệch hướng công kích đánh tới kết giới, hễ đòn đánh ngắt quãng là đám người duy trì kết giới lại nhanh chóng vá lại.
Thứ này còn cách ly được một phần âm thanh, vốn là ngón nghề tủ của Pháp Sư Liên Minh. Phải cần mấy pháp sư cùng giai kéo tần số tinh thần lực lại thật gần mới thi triển nổi, không qua huấn luyện kỹ xảo đặc thù thì đừng hòng nắm bắt.
Người đang giao chiến với Ngũ Địch · Khải Tư Lặc chính là Đa Lệ Ti. Dù kẻ địch này không phải thứ mà nàng cùng dì Lao Lạp suy đoán, nhưng đã chạm trán thì tuyệt đối không tha. Tiếc cái bẫy giăng công phu thế này lại bị lãng phí, thế là nàng trút toàn bộ cơn bực tức lên người tên ma cà rồng béo ục ịch đối diện.
Khí hệ ma pháp tứ giai 【Cự Phong Thiên Nhận】 bộc phát! Hàng chục lưỡi phong nhận tỏa thanh quang rợp trời như trăm chim về tổ, ập thẳng về phía Ngũ Địch.
Ngũ Địch là tử tước ma cà rồng ngũ giai, đương nhiên chẳng phải dạng vừa. Một tầng khiên máu nồng nặc dựng lên, dù bị phong nhận chém tới tấp đến mức chớp tắt liên hồi, vẫn cứng cỏi đỡ trọn mọi đòn đánh.
Đúng lúc chót, khiên máu bỗng nổ tung, hóa thành làn sương máu ngợp trời. Màn sương này không chỉ làm mờ tầm nhìn của kẻ thù mà còn chứa kịch độc huyết dịch, con người ngâm mình trong đó lâu sẽ bị ăn mòn rữa nát từ lục phủ ngũ tạng ra ngoài, cực kỳ hiểm độc.
Ngay sau đó, Ngũ Địch giương cánh dơi tăng tốc, quay ngoắt người tông thẳng vào ma pháp kết giới, quả cầu huyết quang trên tay điên cuồng tụ lực. Hắn thừa hiểu quấn lấy con ả mặt nạ này chẳng có chút lợi lộc nào, một khi lãng phí thời gian để viện binh nhân loại kéo tới thì coi như xong đời.
Phía bên kia, Đa Lệ Ti cũng dày dạn kinh nghiệm thực chiến. Khí hệ ma pháp ngũ giai 【Đại Khí Ma Phường】 dường như đã chuẩn bị từ trước, sương máu đối phương vừa bung ra còn chưa kịp khuếch tán thì không khí xung quanh đã tách tầng trên dưới, xoay ngược chiều nhau như hai thớt cối xay khổng lồ.
Ma pháp diện rộng này vốn dĩ chỉ có một thớt cối xay không khí khổng lồ, dùng để cản bước kẻ địch xung phong trên diện rộng, đỡ tên bắn tầm xa, biến hóa khôn lường tùy theo trí tưởng tượng của pháp sư.
Nhưng Đa Lệ Ti quả thực rất có đầu óc. Nàng điều khiển hai thớt cối xoay ngược chiều rồi ép chặt vào nhau, gom sạch đám sương máu về điểm trung tâm, phá giải gọn gàng chiêu trò phiền toái này, không để độc sương tràn ra làm hại dân thường.
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)! Oa~ ô~
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)! Ta cũng muốn cái này!
Lỗ Bá Đặc đã tới một lúc và chứng kiến toàn bộ màn giao tranh. Đôi cánh dơi quen mắt kia giúp hắn nhận ra lai lịch kẻ địch. Hắn không vội lộ diện, chỉ thầm tấm tắc: Khí hệ ma pháp này ngầu phết đấy chứ.
Đa Lệ Ti vì xử lý đám sương máu mà bị chậm một nhịp.
Ngũ Địch đã nện liên tiếp hai đòn nặng nề lên kết giới ma pháp, đòn thứ ba đã sẵn sàng bộc phát. Hắn hạ quyết tâm, dù đòn đánh của kẻ thù có giáng thẳng lên người cũng phải cắn răng chịu trận, bằng mọi giá phải đục thủng kết giới rồi bay thẳng, nếu không chắc chắn không kịp nữa.
Đa Lệ Ti rõ ràng cũng nhận ra điều đó, nhưng khoảng cách giữa nàng và Ngũ Địch còn khá xa, niệm chú thi pháp thì không kịp nữa. Nàng dứt khoát rút ra một cuộn trục da cừu lấp lánh những tia lôi điện tím li ti, biến chuỗi chú ngữ kích hoạt thành một tiếng rít bén nhọn, lập tức phóng ra!
Cuộn trục bốc cháy, hóa thành một đạo thiểm điện lao vút tới Ngũ Địch. Lôi hệ ma pháp quyển trục tứ giai 【Thiểm Điện Liên】! Ưu điểm khác chưa bàn, riêng chữ "nhanh" đã quá đỗi lợi hại, bởi nàng chưa hoàn toàn nắm giữ lôi hệ ma pháp, ít nhất là không thể thi triển nhanh đến mức này.
Nhưng thực ra dẫu Đa Lệ Ti không xài cuộn trục ma pháp đắt đỏ kia, tên Ngũ Địch cũng chẳng chạy đằng trời.
Bởi vì ngay trước lúc tia sét giáng xuống, trên người Ngũ Địch bỗng lóe lên một luồng kim quang nhạt rồi biến mất. Kèm theo một tiếng rên rỉ uốn éo đê mê: "~ A ~", cả người hắn đã cứng đờ như khúc gỗ, cánh cũng quên cả đập, vừa chực rơi xuống thì mới trúng trọn tia sét.
"A ——"
Tiếng gào thảm thiết mới đè bẹp tiếng rên ban nãy, ánh chớp lóa mắt cũng che giấu đi vầng sáng le lói của 【Trị Liệu Thuật】, người ngoài căn bản không tài nào nhận ra điểm bất thường.
Lỗ Bá Đặc đâu thể để mặc con ma cà rồng này chuồn mất. Cơ mà hắn cũng chẳng ngờ con bé Đa Lệ Ti lại giàu sụ thế, cuộn trục ma pháp trung giai nói rút là rút, lại còn là lôi hệ ma pháp kém ổn định nhất nữa chứ.
Đa Lệ Ti không ngờ có kẻ khác nhúng tay, cứ ngỡ cuộn trục 【Thiểm Điện Liên】 lập công. May mà kinh nghiệm chiến đấu của nàng quả nhiên dày dạn, lập tức dồn dập phóng phong nhận bồi thêm sát thương, tuyệt không cho kẻ địch một tia cơ hội thở dốc.
Ngay cả người trong cuộc là Ngũ Địch cũng chẳng hiểu nổi cảm giác sướng rơn tột độ vừa rồi là thế nào, còn tưởng đó chỉ là ảo giác chớp nhoáng trước khi bị sét đánh trúng.
Hắn biết hôm nay hết đường lui, giờ chỉ mong đứa con trai Khắc Lạc Khắc · Khải Tư Lặc đã chạy thoát về hướng tây. Hai cha con trốn thoát được một người thì cũng không coi là quá lỗ.
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)! Mau chạy!
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)! Vãi chưởng!
Lỗ Bá Đặc bị hình ảnh Đại Não Hoa truyền tới dọa giật bắn mình. Ở hướng bên kia, nữ ma pháp sư cao giai từng liếc hắn một cái trong công hội lính đánh thuê đang vỗ đôi cánh băng sương lộng lẫy bay thẳng về phía này, tay còn xách theo một tên ma cà rồng trẻ tuổi khác.
Lỗ Bá Đặc lén lút lùi sâu vào bóng tối rút lui, tuyệt đối không muốn kinh động vị đại lão này. Hôm nay chắc hết trò vui rồi, nhân vật chính thực sự là đám quỷ dị còn chưa thèm ló mặt kia kìa.
Đúng lúc Ngũ Địch bị Đa Lệ Ti đè bẹp đang thầm cảm thấy may mắn, thi thể con trai hắn bị quẳng mạnh xuống bên cạnh. Cái xác vốn đã đông cứng, tay chân vỡ vụn văng tung tóe khắp mặt đất.
Hắn cũng nhìn thấy đôi cánh băng sương hoa lệ kia, nhận ra người tới chính là nữ ma pháp sư cao giai từng liếc nhìn hắn trong công hội lính đánh thuê, lập tức hiểu rằng mọi toan tính đều đã thành công cốc.
Tâm thần phát độc, huyết dịch trong cơ thể hắn bùng nổ cuồng loạn, toan tính tự bạo để trước khi chết cũng phải khiến đối phương buồn nôn một phen.
Nhưng nụ cười điên cuồng vừa mới hé nở đã cứng đờ lại. Không khí trong vòng hai mét quanh người hắn bị đóng băng toàn bộ, ngưng kết thành một khối băng khổng lồ, ngay cả tự bạo cũng bị đông cứng tịt ngòi.
Băng hệ ma pháp lục giai 【Đại Băng Quan】! Ma đạo sư cao giai ra tay, chính là ngang ngược bất kể đạo lý như thế.
