Chương 290
Chương 290: Chỗ nào không đúng
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đây đúng là niềm vui bất ngờ. Lỗ Bá Đặc khổ sở dầm mưa dãi gió bên ngoài mấy ngày trời, kết quả chẳng thu được gì, chỉ toàn đứng xem người ta đánh nhau.
Ai ngờ ở nhà, đám trợ thủ lại quá ra trò, tóm gọn được con sao biển này. Dù nó đã chết, nhưng đây chắc chắn là bước tiến vô cùng quan trọng.
Hắn kiểm tra bảng điều khiển nhiều lần nhưng không thấy kỹ năng mới. Soát lại đám tiểu đệ, cũng chẳng xuất hiện từ khóa mới nào. Xét đến độ khó của con quỷ dị sao biển này, hẳn phía sau vẫn còn quỷ dị đầu sỏ chưa lộ diện.
Dù không phải quỷ dị nào cũng mạnh mẽ, chẳng hạn thứ nhãi nhép dùng [Uy Áp] trước kia hắn gặp rất phế, nhưng quỷ dị lần này rõ ràng khác hẳn.
Lỗ Bá Đặc chỉ đạo Đại Não Hoa cùng Tiểu Xúc Thủ lấp lại vết nứt trên sàn nhà, bản thân thì tính toán làm sao vắt kiệt lợi ích từ con sao biển này.
Tiểu Xúc Thủ: ┐(⊙_⊙)┌ Lúc này mới nhớ tới ta, ta còn phải nấu cơm đây này.
……
Ngày hôm sau, dưới lời kêu gọi chung của Pháp Sư Liên Minh và Phủ Thành Chủ, Công Hội Lính Đánh Thuê bắt đầu chiêu mộ người để rà soát phân khu toàn bộ hệ thống cống ngầm Ôn Tuyền Quan. Chỉ cần tham gia là được tính hoàn thành một nhiệm vụ cấp E.
Thế đã là rất hời rồi. Tài khoản phụ "Côn Tăng" của Lỗ Bá Đặc toàn vượt cấp làm nhiệm vụ, tới giờ cũng mới chỉ đạt cấp E.
Hơn nữa nếu may mắn đụng phải mục tiêu cuối cùng, hoặc biểu hiện xuất sắc trong quá trình rà soát, còn có một lượng chỉ tiêu nhất định được đánh giá thẳng lên cấp D.
Điều này càng thêm hấp dẫn. Nên nhớ lần trước Lỗ Bá Đặc đi thám hiểm Áo Tư Lộ Á, kết thúc nhiệm vụ cũng chỉ nhận được đánh giá cấp D mà thôi.
Với đám lính đánh thuê bình thường, có khi cả đời cũng chẳng vớ được nhiệm vụ tầm cỡ này. Vì vậy dẫu biết nhiệm vụ tiềm ẩn rủi ro — Pháp Sư Liên Minh và công hội đều đã cảnh báo trước — nhiệt huyết của mọi người vẫn bùng lên hừng hực.
Đúng lúc đó, ngoài phố bỗng náo loạn hẳn lên. Tiếng hô hoán kinh ngạc liên tiếp dội vào, khiến vô số lính đánh thuê trong đại sảnh công hội phải ngoái đầu nhìn ra. Đập vào mắt họ là một gã thanh niên đang dùng gậy vác một thứ gì đó, cất giọng oang oang khoe khoang.
"Đây chính là con quái vật tối qua đích thân ta đập chết!" [Điểm Hốt Du +67]
"Chính thứ này tác oai tác quái trong thành, hút người ta thành xác khô đấy! Đừng khinh nó bé tẹo thế này, hôm qua ta phải vật lộn với nó hồi lâu mới xong." [Điểm Hốt Du +91]
"Nói cho các ngươi biết, thứ này lao thẳng vào mặt người ta, một khi dính vào là bứt không ra, sau đó bắt đầu hút, loáng cái là thành thây khô ngay! Hôm qua nếu không nhờ côn thuật sở trường đỡ gạt kịp thời, các ngươi gặp ta bây giờ chỉ có nước khiêng xác." [Điểm Hốt Du +124]
Kẻ đang chém gió thành bão đương nhiên là Lỗ Bá Đặc. Có điều lúc này hắn đã đổi sang lốt "Côn Tăng". Hắn muốn tham gia nhiệm vụ săn quét này để kiếm kỹ năng quỷ dị, nhưng lại không muốn Leonardo gây quá nhiều chú ý; vả lại thương tích trên xác con quái này nhìn kiểu gì cũng chẳng giống do một pháp sư đánh ra.
Thêm nữa, hắn cũng muốn nhân cơ hội này nhắc nhở đám lính đánh thuê về mức độ nguy hiểm của quỷ dị, tránh gây thương vong trên diện rộng — đó là điều hắn không muốn thấy.
Cứ thế, Côn Tăng vừa đi vừa rêu rao, được đám đông vây quanh chen chúc vào tận đại sảnh Công Hội Lính Đánh Thuê. Hắn đặt xác con quỷ dị sao biển trên đầu gậy xuống cạnh quầy, cất giọng hỏi nhân viên tiếp đón:
"Ta tốn bao công sức tìm ra thứ này rồi đập chết nó, thế có tính là biểu hiện xuất sắc không? Xứng đáng nhận đánh giá nhiệm vụ cấp D chứ?" [Điểm Hốt Du +137]
Nhân viên trong sảnh cũng lúng túng không biết giải quyết thế nào, vô thức ngước nhìn lên hành lang tầng hai. Theo quán tính, ánh mắt của mọi người cũng đồng loạt hướng theo lên phía trên.
Người đang trấn giữ trên đó chính là Đa Lệ Ti đeo mặt nạ. Nàng đích thân phụ trách việc tuyển mộ và phân chia khu vực nhiệm vụ tại đây. Bị ngần ấy người cùng lúc dán mắt vào khiến nàng có chút không quen, nhưng nhớ đến chiếc mặt nạ che kín mặt, nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
[Không Hành Chi Thê] kích hoạt. Nàng bước từng bước phiêu dật hạ xuống. Dù áo choàng pháp sư rộng thùng thình che khuất thân hình mỹ miều, nhưng phong thái xuất trần ấy lập tức áp đảo toàn trường, khiến cả đại sảnh tức thì im phăng phắc.
Đa Lệ Ti nhẹ nhàng đáp xuống cạnh Côn Tăng, giọng nói vẫn lạnh lùng như trước: "Ta từng giao thủ với thứ này, đáng tiếc không giữ chân được chúng. Ngươi là người đầu tiên giết được nó, quả thực xứng đáng xem là biểu hiện xuất sắc.
Để đồ lại đi. Ngươi cần thuật lại chi tiết quá trình giao chiến với thứ này, tính cho ngươi hoàn thành một nhiệm vụ cấp D."
Lỗ Bá Đặc thỏa mãn. Nghiên cứu rõ thủ đoạn của thứ này trước đúng là sẽ giảm thiểu thương vong, nhưng rõ ràng hắn đã mượn sức ép từ đám lính đánh thuê để ép bên kia cho một đánh giá cấp D.
Tất nhiên, Pháp Sư Liên Minh cũng chẳng chịu thiệt, xem như dựng lên một tấm gương mẫu mực để kích thích mọi người dốc sức hơn.
Cuối ngày hôm đó, hồ sơ mật liên quan đến Côn Tăng đã được đặt lên bàn người phụ trách Công Hội Lính Đánh Thuê.
Trên giấy ghi rõ hắn là lính đánh thuê mang quốc tịch Đế Quốc Lan Đăng, thực lực nghi vấn bậc 3, từng tham gia một chuyến thám hiểm đặc thù của "Pháp Sư Tháp", là người sống sót duy nhất trong số đông đảo lính đánh thuê.
Lần xuất hiện gần nhất là tại thành Badis thuộc Đế Quốc Lan Đăng. Đúng vào khoảng thời gian đó, nơi đây xảy ra hàng loạt vụ chết bất đắc kỳ tử của các yếu nhân.
Con trai thành chủ là Huân tước Luke Capet chết ngoài ngoại ô; Thành chủ - Bá tước Cameron Capet chết bí ẩn ngay trong phủ; ngay cả người phụ trách công hội lính đánh thuê sở tại, lão lính đánh thuê cấp C kiêm cường giả bậc 5 Justus cũng chết gục trong giáo đường, đến tận bây giờ vẫn chưa tra ra nguyên nhân cái chết.
Chiếu theo nguyên tắc ai hưởng lợi kẻ đó đáng ngờ nhất, Thánh Quang Giáo Hội dính hiềm nghi lớn nhất.
Song căn cứ điều tra nội bộ của công hội lính đánh thuê, họ lại nhận định chuỗi án mạng này dính líu đến Hắc Ám Giáo Hội; đồng thời thành Badis từng bùng phát bạo loạn quỷ dị, rất có thể cũng có can hệ.
Tuy nhiên không có bằng chứng rõ ràng nào chứng minh Côn Tăng liên quan đến sự kiện đó.
Xét theo khoảng cách, nếu Côn Tăng không ngừng nghỉ chạy thục mạng về phía Ôn Tuyền Quan thì hoàn toàn có thể tới kịp. Phán đoán sơ bộ: hắn có khả năng đang trốn chạy sự truy lùng của thế lực nào đó tại Đế Quốc Lan Đăng.
Đề xuất: có thể duy trì theo dõi, không phải nhân vật nguy hiểm.
Nếu có thể, tốt nhất nên tìm ra gia tộc thích khách đứng sau hắn; loại đấu khí hoàn toàn không có biểu hiện lộ liễu ra bên ngoài kia có giá trị nghiên cứu nhất định.
Đánh giá thực lực: Có thể đang ẩn giấu thực lực, điều này liên quan đến truyền thừa gia tộc; thích khách thường không bao giờ để lộ toàn bộ bản lĩnh.
Người phụ trách Công Hội Lính Đánh Thuê xem xong liền quẳng sang một bên, chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một tên nhãi hơi giấu nghề một chút mà thôi.
Vả lại theo tin tức vừa truyền về, tên Côn Tăng kia nhận thưởng xong đã lập tức rời đi, quả thực chỉ là khách qua đường.
Lỗ Bá Đặc cứ thế dùng thân phận Côn Tăng kiếm chác được một nhiệm vụ cấp D, rồi lại phải giả vờ rời đi, lượn một vòng lớn mới mò về được.
Còn bên bể tắm riêng, A Đại vẫn đang đóng giả "Leonardo", thảnh thơi ngâm bồn cùng Tiểu Ô Tô.
Bất chợt, Lỗ Bá Đặc cảm thấy có gì đó sai sai: sao toàn là mình phải bươn bả chịu khổ bên ngoài, còn đám đàn em lại được ngâm suối nước nóng hưởng phúc thế này?
Đại Não Hoa: (^◡^) À, đúng đúng đúng!
