Chương 289
Chương 289: Mau khen ta
Đăng ngày 30/09/2026
19
Xé gió lao tới chính là Đa Lệ Ti. Nàng vốn ở khá gần vị trí pháo hiệu, lại vì muốn tiết kiệm thời gian nên đã thi triển ma pháp hệ khí bậc 4 【Không Hành Chi Thê】, ngưng tụ những bậc thang không khí dưới chân, trong chớp mắt tạo ra hiệu quả gần như bay lượn, cực kỳ thích hợp để vượt chướng ngại vật và leo cao.
Nàng lập tức đuổi theo hướng bóng râm, ma pháp thông dụng bậc 0 【Quang Lượng Thuật】 thắp sáng không gian, vừa vặn bắt gặp bốn con hải tinh đằng kia đang dùng năm chi bám đất cuống cuồng tháo chạy, nối đuôi nhau chui tọt vào cống ngầm.
Những lưỡi phong nhận phóng từ xa tới không mang lại hiệu quả gì, chỉ chém xuống mặt đất xung quanh làm đá vụn bắn tung tóe.
Nàng chẳng hề do dự, vừa chạm đất liền lao thẳng xuống đường cống ngầm, vội vã đeo đèn đầu tinh hạch lên. Kết quả nhìn sang hai đầu đều trống không, chỉ thấy dòng nước đọng bẩn thỉu hôi thối, căn bản không biết phải đuổi theo hướng nào, tức giận giậm chân bôm bốp.
Càng nghĩ càng bực, nàng đấm mạnh một quyền vào vách tường bên cạnh. Nắm đấm trắng nõn lập tức ửng đỏ, lại còn dính vết dầu mỡ đen ngòm trên tường, trông chướng mắt vô cùng.
Hiện giờ chỉ có thể nói là không đến mức trắng tay, ít nhất nàng đã thấy được diện mạo của kẻ địch. Cái hình thù quái dị ấy, ngoài quỷ dị ra, nàng thực sự không nghĩ ra có loài ác ma hay ma thú nào mang dáng vẻ như thế.
Hơn nữa hệ thống cống ngầm cũng là khu vực trọng điểm cần rà soát. Thảo nào trước đó kiểm tra nghiêm ngặt như vậy mà lũ bẩn thỉu này vẫn liên tục đắc thủ, nhất định phải lập tức lục soát gắt gao dưới này.
Thực ra đáng lẽ phải chú ý từ sớm, vị trí địa lý của Ôn Tuyền Quan rất đặc thù, vì nằm ở khe lõm giữa núi nên nếu không làm tốt công tác thoát nước thì vào mùa mưa rất dễ bị ngập lụt, huống hồ việc dẫn nước suối khoáng nóng tới các nhà tắm khắp nơi cũng phải đi qua đường ống ngầm.
Cho nên lúc xây dựng thành trì, nơi này từng mời ma pháp sư hệ thổ cao giai cùng rất nhiều ma pháp sư trung giai liên thủ thi pháp, tạo ra một mạng lưới cống thoát nước ngầm cực kỳ hoàn chỉnh dưới lòng đất, mới có được Ôn Tuyền Quan như ngày nay.
Về sau thấy hiệu quả quá tốt, kinh nghiệm này còn được nhân rộng ra không ít thành phố quy mô vừa và lớn.
Chỉ là trong những vụ rắc rối nàng từng chạm trán, bất kể ác ma hay quỷ dị thì những kẻ chịu trốn chui trốn nhủi trong cống ngầm dơ bẩn thực sự rất hiếm gặp, khiến người ta dễ bề lơ là.
Đến khi Đa Lệ Ti trở lại mặt đất, đã có người chạy tới nơi, đang khẩn trương cấp cứu cho vị đội trưởng đội tuần tra khi nãy.
Thế nhưng tình trạng của người đội trưởng vô cùng tồi tệ. Lúc này hắn như một quả bóng chứa đầy nước, nằm đờ đẫn tại chỗ không nhúc nhích, đám người xung quanh đối mặt với tình cảnh này cũng hoàn toàn bó tay.
Đến cuối cùng, khuôn mặt của đội trưởng cũng không giữ nổi hình dạng cố định nữa, dung dịch màu hồng phấn bên trong cơ thể trào ra từ các lỗ trên mặt hắn, khiến đám người tới chi viện sợ đến nhảy dựng. Một nữ ma pháp sư trực tiếp bịt miệng òa khóc, cách chết này quả thực quá mức rùng rợn, so với việc bị hút khô thành xác thì lại càng khó tiếp nhận hơn.
Đa Lệ Ti ngược lại không hề thấy khó chịu, thứ kinh tởm hơn thế này nàng thấy nhiều rồi, Yên Diệt Giả chuyên làm những chuyện như vậy. Nàng nhanh chóng hạ đạt chỉ thị, đưa ra sắp xếp, chủ yếu gồm ba phương diện:
Thứ nhất: Bốn phía ngoại trừ phòng thủ cẩn mật trên mặt đất, các đường cống thoát nước ngầm cũng phải chặn chết, tuyệt đối không để kẻ địch trốn thoát;
Thứ hai: Phân chia thành phố thành các khu vực khác nhau, mỗi khu cử ra một người chịu trách nhiệm, lùng sục từng tấc đất. Lo thiếu nhân lực thì có thể chiêu mộ một bộ phận dong binh tham gia tìm kiếm, hành động này càng nhanh càng tốt;
Thứ ba: Nàng phác họa hình vẽ, miêu tả đặc điểm của thứ kia, đồng thời thông báo cho những người tham gia phải chuẩn bị một chiếc mặt nạ kim loại, hoặc mũ giáp có che mặt cũng được, cố gắng đảm bảo an toàn cho bản thân.
Bởi vì vừa đến nơi, nàng đã nhìn thấy cảnh tượng thứ đồ bẩn thỉu màu xám trắng kia bò lên mặt người đội trưởng, ấn tượng khắc sâu vô cùng.
Cách đó hơi xa một chút, Lỗ Bá Đặc và Đại Não Hoa cũng có mặt ở đây. Đáng tiếc lúc pháo hiệu nổ ra hắn ở khá xa, lúc chạy tới thì không kịp tận mắt nhìn thấy quỷ dị hải tinh.
Lúc hắn tới nơi, vị đội trưởng kia đã hóa thành một quả hồng mềm nhũn, lại còn là loại chín nẫu ruột, nhìn bên ngoài lớp da vẫn xem như nguyên vẹn, nhưng bên trong đã tan chảy hết cả.
Hắn cũng nghe thấy mệnh lệnh mà Đa Lệ Ti hạ đạt, lúc này có chút đắn đo không biết nên dùng thân phận nào để tham gia nhiệm vụ này. Cách đơn giản nhất chắc chắn là dùng thân phận thi nhân lang thang Leonardo, có Yên Diệt Giả chống lưng thì tuyệt đối không gặp phiền toái gì.
Thế nhưng nếu ngày mai bọn họ ban bố nhiệm vụ dong binh, dùng thân phận Côn Tăng rõ ràng sẽ tốt hơn. Nuôi một tài khoản đã chẳng dễ dàng, cớ gì lại phải cày thêm tài khoản phụ nữa chứ?
Hắn còn đang trong cơn đau đầu đầy sung sướng thì ở bên kia, A Đại đang đóng giả hắn trong nhà tắm xảy ra chuyện. Hắc Ti trong não nó đột nhiên truyền về tín hiệu mơ hồ —— bị tập kích rồi.
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)?
Hắn vội vã chạy về phía nhà tắm riêng, không đến mức trùng hợp thế chứ?
Trên đời có những lúc lại trùng hợp đến thế. Quay ngược thời gian về vài phút trước, bên trong khu nhà tắm riêng mà hắn bỏ tiền tấn ra bao trọn, do tình hình căng thẳng gần đây nên gần như toàn bộ ma pháp sư đều đã rời đi. Bọn họ không giống Lỗ Bá Đặc, người ta có gia đình, cũng có công việc.
May mà ông chủ ở đây cũng không có ý định đuổi Lỗ Bá Đặc đi. Bất kể có khách hay không, dòng nước suối nóng này đều không thể ngừng chảy, đều phải tính vào chi phí. Giờ chỉ còn một vị khách, lại là một vị kim chủ lớn, làm sao có thể đóng cửa không tiếp?
Thế nên lúc này, ngoài một lão phục vụ chuẩn bị đồ ăn không có chỗ nào để đi, cả khu nhà tắm chỉ có A Đại đang cosplay Leonardo và Tiểu Ô Tô say khướt nằm ngủ chổng bốn vó lên trời.
Vừa khéo lại có một con quỷ dị hải tinh lén lút bò vào từ đường ống thoát nước nơi này. Tiểu Ô Tô trực tiếp bị loại trừ, mục tiêu của nó chính là A Đại. Sau khi lặn tới gần, nó lập tức chồm lên.
Để tránh việc A Đại làm hại nhân viên phục vụ hoặc những người khác, Lỗ Bá Đặc đã ra lệnh cho Hắc Ti không được chủ động tấn công người ngoài. Nhưng đối mặt với cái thứ quái quỷ này, Hắc Ti quả thực có chút bối rối.
Hắc Ti: (⊙_⊙)? Cái khăn lông ném tới này có tính là tấn công không?
—— Bẹp ——
Quỷ dị hải tinh phát huy bình thường, đập thẳng tắp vào mặt A Đại, miệng hút dạng kim nhọn hoắt lập tức đâm ra điên cuồng.
Mặt nạ: (⊙_⊙)? Mẹ kiếp đứa nào chọc tao?
Hải tinh: (⊙_⊙)? Sao mẹ nó đâm không thủng thế này?
A Đại: (⊙_⊙)? A~?
Hắc Ti: (⊙_⊙)? Mau đập nó! Để tao báo tin cho lão đại.
A Đại nhận được chỉ thị, một phát giật phăng con hải tinh trên mặt xuống, chẳng khác nào lột băng dính.
Lúc bị lột ra, ở giữa các đốm vằn trên thân hải tinh, miệng hút dạng kim nhọn vẫn không ngừng thụt thò chuyển động như pít-tông, nơi đầu nhọn còn rỉ ra từng giọt thể dịch trong suốt, có lẽ là loại độc tố làm tan chảy cơ thể người. Thế nhưng mấy vị ở đây dường như chẳng ai thèm ngán thứ này.
Kế đó, nó bị A Đại dồn lực quăng mạnh sang mép hồ tắm. Sức mạnh đỉnh phong bậc 4 được bộc phát vô cùng nhuần nhuyễn, con hải tinh lập tức choáng váng đầu óc, nền đá nứt toác ra từng mảng.
Hắc Ti: (⊙_⊙)# Toang rồi, khéo lại phải đền tiền.
Nhưng chẳng sao cả, có phải nó đền đâu. Trái lại, nó còn điều khiển A Đại giẫm mạnh thêm một cước, mặt đất lập tức nứt toác dữ dội hơn.
Cuối cùng, con quỷ dị hải tinh này bị A Đại dùng chân nghiền nát bét.
Lỗ Bá Đặc vội vã như lửa đốt chạy về, vừa tới nơi liền nhìn thấy cảnh tượng tan hoang thảm khốc này.
Hắc Ti: (^◡^) Mau, mau khen tao đi!
