Chương 380
Chương 380: Sự trỗi dậy của Nanh Nhọn
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc tuy giở giọng ngông nghênh, nhưng hành động lại vô cùng cẩn trọng. Con cốt cự nhân này quá khổng lồ, mà phần lớn trường hợp, to xác đồng nghĩa với mạnh bạo. Mặc ngươi trăm phương ngàn kế, người ta chỉ cần tát một phát, né không kịp là không chết cũng tàn phế.
May mà kỹ năng điều khiển cánh dơi của Lỗ Bá Đặc chẳng phải thứ vớ vẩn, đều nhờ hắn khổ luyện mà thành. Hắn như một con ruồi nhỏ lanh lợi, liên tục luồn lách né tránh đòn công kích của cốt cự nhân, đồng thời không ngừng ném 【Trị Liệu Thuật】 vào nửa thân trái của kẻ địch.
Dù trong lúc né tránh cực hạn khó mà nhắm chuẩn xác tuyệt đối, nhưng mục tiêu to lớn cỡ này, muốn bắn trượt cũng khó.
Thế nhưng, lượng sát thương gây ra trước khối thể tích đồ sộ kia lại chẳng bõ bèn gì, hệt như lấy tăm xỉa răng chọc vào người một gã lực lưỡng, tỷ lệ đại khái là như vậy.
Trí tuệ của con cốt cự nhân này tuyệt đối không thấp. Nó đè nén xúc động muốn biến hai bên thân thể mình đối xứng trở lại, dồn hết sức tấn công Lỗ Bá Đặc.
Vung bàn tay khổng lồ mấy lần không có kết quả, nó lập tức đổi chiêu.
Nó ngồi thụp xuống một cái, dọa Lỗ Bá Đặc giật bắn mình vội bay ngược ra sau, chỉ sợ đối phương giở chiêu trò mới.
Quả nhiên bị hắn đoán trúng. Tay phải của cốt cự nhân đột ngột cắm mạnh vào đống xương trắng dưới đất. Sau một hồi dao động quỷ dị, khi rút tay ra, trong nắm đấm của nó đã giữ chặt một món binh khí bằng xương với phần cán dài ngoằng.
Cốt cự nhân tiếp tục kéo ra, để lộ phần mặt đập rộng bản ở đuôi cán, toàn bộ đều ghép lại từ xương cốt. Món đồ này chẳng những không mang lại cảm giác khủng bố, ngược lại còn có vài phần tinh xảo, hàm lượng nghệ thuật hơi bị cao.
Thực lòng mà nói, gạt đống xương cốt rợn người kia sang một bên, hình thể của con cốt cự nhân này cũng rất chuẩn mực, tỷ lệ hài hòa, đường nét ưu mỹ.
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ "Hình như nó đang khịa mình, cái đó là vỉ đập ruồi đúng không!"
Đại Não Hoa: ┐(⊙_⊙)┌
Đối phương chẳng cho Lỗ Bá Đặc thời gian phun tào. Chiếc vỉ đập ruồi khổng lồ mang theo áp lực gió kinh hoàng quất thẳng tới. Dù hắn đã né kịp nhưng vẫn bị luồng gió cuốn cho quay mòng mòng giữa không trung. Chưa kịp lấy lại thăng bằng, cú đập tiếp theo đã giáng xuống, tình thế hiểm nghèo tột độ.
Thực ra trong lúc này, Đại Não Hoa cũng không hề lười biếng, nó dốc toàn lực tấn công, 【Bạo Liệt Hỏa Cầu】 ném ra không ngớt. Nhưng mục tiêu của cốt cự nhân vô cùng rõ ràng, dù phải chịu chút sát thương này, nó cũng quyết đập chết con côn trùng bay đáng ghét kia cho bằng được.
Đúng lúc này, "Hư Không Chi Xà" đã vào vị trí. Do thân hình cốt cự nhân quá đồ sộ, còn "Hư Không Chi Xà" lại quá nhỏ bé, nên nó căn bản chẳng hề để tâm.
"Hư Không Chi Xà" trườn lên cơ thể cốt cự nhân, há miệng đớp thẳng. Độ cứng của tiêm nha vẫn vượt trội hơn đám xương này, cắm phập xuyên qua rồi lập tức hút lấy hút để. Tổng cộng 44 chiếc tiêm nha kích phát năng lực 【Thôn Phệ】 đến cực hạn, rót ngược toàn bộ vào cơ thể Tiểu Xúc Thủ.
"Hư Không Chi Xà" bắt đầu lớn nhanh như thổi bằng mắt thường. Cộng thêm 【Thiên Khải Chi Huyết】 đã tiêm vào từ trước, đường kính thân thể giờ đã phình to tới gần một mét, chiều dài cũng cán mốc vài chục mét, đặt vào giới cự xà tuyệt đối là hàng số má.
Thế nhưng chạm đến mức độ này, dù tiêm nha vẫn tiếp tục thôn phệ, đám Tiểu Xúc Thủ dường như đã gặp phải bình cảnh, không tài nào lớn thêm được nữa.
Thế này cũng chẳng sao, đằng nào mục đích cũng là bào mòn đối thủ. "Hư Không Cự Mãng" bắt đầu tấn công cốt cự nhân. Tuy chúng đã rất lớn, nhưng cốt cự nhân lại càng khổng lồ hơn, muốn siết chặt để hạn chế hành động của nó thì vẫn còn non và xanh lắm. Dù vậy, chúng bắt đầu dựa vào cự lực để nghiền nát xương cốt trên người cự nhân.
Xương trắng trên mình cốt cự nhân bắt đầu rơi rụng lả tả. Nó rốt cuộc cũng phát hiện ra lũ sâu dài đáng ghét này, tạm thời tha cho con bọ bay Lỗ Bá Đặc, vung bàn tay khổng lồ đập thẳng vào chính mình.
"Hư Không Cự Mãng" phản ứng cực kỳ nhanh nhạy, luồn lách thoăn thoắt trên người cốt cự nhân, khiến nó chụp hụt liên tục.
Nhưng đúng lúc này, xương cốt trên người cự nhân bỗng biến đổi, đột ngột bắn ra vô số gai nhọn. Toàn bộ đều do xương trên thân nó kết hợp tạo thành, cái ngắn cũng dài tới ba năm mét, tựa như những chiếc ghim bấm khổng lồ, bắt đầu phong tỏa đường đi nước bước của "Hư Không Cự Mãng".
Bị kiềm chế, một con "Hư Không Cự Mãng" sơ sẩy liền bị bàn tay khổng lồ của cốt cự nhân chộp trúng. Nó vứt luôn vỉ đập ruồi, hai tay túm chặt đầu đuôi, toan xé xác con mãng xà ra làm đôi.
Thân hình "Hư Không Cự Mãng" lập tức căng phồng như dây thun. Lỗ Bá Đặc cũng cảm nhận được cơn đau truyền về từ Tiểu Xúc Thủ, căng tới mức này thì chẳng cần nghĩ cũng biết đau đớn đến mức nào. Theo phản xạ, hắn bồi ngay một phát 【Trị Liệu Thuật】 lên.
Nhưng đây chỉ là trị ngọn không trị gốc, hắn lập tức hạ lệnh: Xả hết đống năng lượng vừa hút tạm thời ra!
Chiêu này quả nhiên hiệu nghiệm. Thể hình Tiểu Xúc Thủ thu nhỏ với tốc độ chóng mặt. Bàn tay cốt cự nhân quá đỗi thô kệch, nhất thời lỡ trớn, căn bản không tóm nổi một con Tiểu Xúc Thủ mảnh mai như vậy, vèo một cái đã để nó chuồn mất.
Nếu thể hình không đạt tới mức áp đảo thì to xác quá cũng dở, rất dễ bị bắt thóp. Toàn bộ "Hư Không Cự Mãng" còn lại đều bắt đầu thu nhỏ. Bây giờ trên thân cốt cự nhân có thể mọc ra đủ loại gai xương, không còn thích hợp để bám lại nữa, tất cả rút lui!
Ờ... Cũng không hẳn là rút lui toàn bộ, chúng rút đi trong tình trạng rụng sạch răng.
Nói cách khác, Tiểu Xúc Thủ đã triệt thoái, nhưng những chiếc tiêm nha dũng cảm thì không. Chẳng những vậy, Lỗ Bá Đặc còn phóng nốt 6 chiếc tiêm nha còn lại ra ngoài. Hiện tại hắn đang thiếu hụt trầm trọng các thủ đoạn tấn công hữu hiệu.
Cứ tỉa từng phát 【Trị Liệu Thuật】 thế này, trời mới biết phải đánh tới năm nào tháng nào.
Lưỡi liềm vốn thích hợp để gây sát thương vật lý thì nay lại kết thành cánh dơi của hắn. Một bên cánh dơi cần 4 chiếc lưỡi liềm, một đôi là 8 chiếc, giờ chỉ còn sót lại đúng hai chiếc, đành giao cho A Đại vác chạy vòng ngoài vừa né vừa chém Phá Không Trảm rỉa máu.
Lại thêm Đại Não Hoa cũng không lười biếng, vò ma võng xung quanh đến mức bốc cả khói lửa.
Dù mọi người đều đã dốc hết sức, nhưng kẻ địch vẫn quá khổng lồ.
Thế nhưng trong đợt tấn công vừa rồi của "Hư Không Chi Xà", hắn phát hiện khi 【Thôn Phệ】 của tiêm nha phát động toàn lực, lượng sát thương duy trì tạo ra còn vượt xa cả hắn.
50 chiếc tiêm nha cắm chặt trên người cốt cự nhân cùng nhau hút, năng lượng tiêu tán ra ngoài cũng chẳng sao. Cảnh tượng này hệt như chọc 50 cái lỗ nhỏ trên một tòa lâu đài hơi, nhìn qua thì chẳng đáng là bao, nhưng thắng ở chỗ duy trì liên tục và tính ẩn nấp cực cao.
Bởi lẽ tiêm nha cũng óng ánh trắng muốt như ngọc, tiệp màu với xương cốt trên người cự nhân, trà trộn vào trong thì đố ai mà nhận ra nổi.
Tình hình hiện tại chỉ có thể như vậy. Đối mặt với quỷ dị khổng lồ hóa thế này, chỉ còn cách đánh tiêu hao. Lỗ Bá Đặc tiếp tục tự biến mình thành con ruồi nhặng để thu hút hỏa lực của đối phương.
Cục diện chiến trường cứ quỷ dị duy trì như thế. Thời gian trôi qua, cốt cự nhân dường như đang bị teo tóp lại, cả về chiều cao lẫn thể hình.
Nó dường như cũng nhận ra điều bất thường, đưa tay gãi tới gãi lui ở những chỗ có tiêm nha, rốt cuộc vẫn chẳng phát hiện ra vấn đề gì.
Nó cũng đang vắt óc tìm cách phá giải khốn cảnh, dứt khoát móc bỏ luôn một mảng xương lớn ở nơi cảm thấy cộm ngứa.
Thế nhưng giữa đám xương vụn rơi lả tả, tiêm nha lại bay ngược trở lại, đổi sang chỗ khác tiếp tục sắm vai ma cà rồng, độ buồn nôn đạt mức thượng thừa.
Lũ tiêm nha ẩn nhẫn bấy lâu nay, rốt cuộc cũng đã chứng minh được giá trị của mình trong trận chiến này.
Lỗ Bá Đặc: (^◡^)┌ "Các ngươi là đỉnh nhất!"
Tiêm nha: ~(^◡^)~ "Lão đại cứ yên tâm, bọn em hút chết mẹ nó cho anh!"
