Chương 381
Chương 381: Trận chiến ngươi tới ta lui
Đăng ngày 30/09/2026
19
Cán cân chiến thắng đang nghiêng dần về phía Lỗ Bá Đặc.
Nhưng thủ đoạn của con quỷ dị này còn lâu mới đơn giản như thế. Nó đang dùng sự hiểu biết của chính mình để quan sát toàn bộ chiến trường và đưa ra đối sách, chứ không đơn thuần dựa vào bản năng để chiến đấu.
Gã Cốt Cự Nhân lúc này đã lùn đi trông thấy so với ban đầu. Nửa thân trái chịu tổn thương nặng nề hơn cả, chằng chịt những hố lõm to nhỏ.
Cốt Cự Nhân tiếc rẻ liếc nhìn thân thể tàn tạ của mình. Đây đều là thứ nó dụng tâm chắp vá nên, lại còn vô cùng đối xứng, nhưng giờ nó buộc phải vứt bỏ.
Thân hình Cốt Cự Nhân bắt đầu rã rời từ đôi chân, hệt như một người tuyết bị ấn vào chảo nóng, tan chảy dần từ dưới lên trên.
Lỗ Bá Đặc chẳng rõ kẻ địch giở trò gì, nhưng trong đầu hắn chưa từng có cái tiền lệ "không được đánh lúc đối phương biến hình", 【Trị Liệu Thuật】 chẳng ngơi lấy một khắc.
Mấy đứa đồng bọn theo hắn lâu ngày cũng cùng một đức tính bẩn bựa như thế, Đại Não Hoa vò ma pháp càng lúc càng hăng say.
Đám Tiêm Nha theo thân xác sụp đổ của Cốt Cự Nhân rơi rải rác vào đống xương trắng, răm rắp nghe Lỗ Bá Đặc chỉ huy mà ém mình chờ thời, không hề manh động.
Lỗ Bá Đặc không hề ngạo mạn nghĩ rằng mình đã nắm chắc phần thắng. Trái lại, hắn càng tập trung cao độ, còn chủ động lùi lại một đoạn để ứng phó với mọi tình huống bất ngờ.
Đúng lúc này, dị biến mới xuất hiện. Đống xương vương vãi dưới đất không hề mất đi hoạt tính, mà bắt đầu tự dung hợp biến hình, hóa thành những hình thái quỷ dị hoàn toàn mới.
Một bộ phận được ghép từ xương vỡ vụn, thể hình nhìn chung không lớn, tương đương người bình thường, hình thù kỳ quái đủ kiểu, giống hệt đám quỷ dị chạm mặt ngoài kia.
Bộ phận khác lại tinh xảo hơn hẳn, biến thành một loại quỷ dị dạng người, hai tay mang hình dáng cốt đao thon dài, tầm vóc cũng to lớn hơn nhiều, chừng ba bốn mét. Mỗi cử động đều toát ra sức mạnh và độ linh hoạt rõ rệt.
Hình thái này cân bằng hoàn hảo giữa sức mạnh và tốc độ, cực kỳ thích hợp để ứng phó với tình hình trước mắt, cũng như đối phó với kẻ địch nhanh nhẹn như Lỗ Bá Đặc.
Theo Lỗ Bá Đặc đoán, điều này hẳn liên quan đến chất lượng xương cốt. Xương của kẻ mang năng lực chắc chắn cứng hơn người thường, nhất là đám chiến sĩ tu luyện đấu khí, xương cốt nặng hơn rất nhiều, qua bao năm cũng không mục rữa, chẳng khác nào lũ "Cốt Mâu Thú" trong mộ thất.
Cốt Cự Nhân tiếp tục tan rã, đám quỷ dị lớn nhỏ thi nhau trồi lên.
Tới khi Cốt Cự Nhân tan biến hoàn toàn, dưới mặt đất đã hình thành cả một đội quân hài cốt, rầm rộ xông thẳng về phía Lỗ Bá Đặc.
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)? Bản thể con quỷ dị đâu rồi?
Đúng vậy, nơi này đã chẳng còn tung tích bản thể kẻ địch, nhiều khả năng nó đã trà trộn vào đám quỷ dị "Song Đao".
Điều đó khiến Lỗ Bá Đặc thoáng chút rối loạn. Kẻ địch ẩn mình trong bóng tối mới là thứ đáng sợ nhất. Hắn liền vỗ mạnh dực dơi, tiếp tục lùi về sau nhằm tránh bị bầy địch bao vây tứ phía.
Chân vừa rời đi, mười mấy luồng Phá Không Trảm đã chém bổ xuống chỗ hắn đứng ban nãy, suýt chút nữa chém hắn thành từng mảnh vụn.
Ngoảnh đầu nhìn lại, quả nhiên là đám quỷ dị "Song Đao" vừa ra tay. Thế nhưng hắn còn chưa kịp mừng thầm vì vận may, sau lưng mấy chục con quỷ dị "Song Đao" bỗng bung ra một đôi cánh xương, đồng loạt bay vút lên không.
Sắc mặt Lỗ Bá Đặc biến đổi kịch liệt, lập tức đáp xuống đất. Kẻ địch chiếm ưu thế áp đảo trên không, lơ lửng trên đó chẳng khác nào tìm chết. Ở trên trời phải chịu công kích từ tám hướng, còn xuống mặt đất ít nhất cũng giảm bớt một nửa góc đánh.
Hắn vội vã lùi về phía cửa ra, đồng thời điều chỉnh lại đội hình chiến đấu của đám trợ thủ bên mình để thích nghi với cục diện mới. Đạo lý đến quỷ dị còn hiểu, cớ gì hắn lại không?
Hắn lập tức chuyển sang chế độ cơ động cao với bốn xúc tu kết hợp bốn liêm nhận, sau đó trang bị cho mỗi cỗ Bí Ngân Ma Tượng đi kèm một xúc tu cùng một liêm nhận, tạo thành sáu cỗ ma tượng công thủ toàn diện cả xa lẫn gần, chắn ngay trước mặt.
Về phần Đại Não Hoa cũng bắt đầu phát lực, mở màn bằng việc vò ra 【Hỏa Tường】. Đừng khinh kỹ năng này chỉ có bậc hai, trong trận chiến lúc này lại cực kỳ hữu dụng.
Vốn dĩ ma pháp hệ vong linh mà nó nắm giữ hiếm khi được Lỗ Bá Đặc cho phép sử dụng, cùng lắm chỉ xài 【Linh Hồn Bác Ly】 để moi tin tức. Thực chất trong đó vẫn có những kỹ năng rất cừ, vừa vặn đáp ứng được chiến sự hiện tại.
Nhận được mệnh lệnh của Lỗ Bá Đặc, toàn thân Đại Não Hoa tỏa ra ánh sáng xanh u ám, trông tà ác hơn hẳn. Bàn tay tinh thần lực cũng đổi dạng, không còn là bàn tay mũm mĩm ngắn ngủn như trước mà biến thành bộ vuốt quỷ khô đét, có điều vẫn phải vò ma võng, chỉ đổi thế tay mà thôi.
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ Mày lại tự biên tự diễn thêm trò đấy à? Ta thừa biết hình dạng bàn tay tinh thần lực chả ảnh hưởng mịa gì tới việc tung chiêu nhé.
Đại Não Hoa: ヽ (^◡^) ノ Ờ... thêm trò hay không thì kệ đi, hiếm hoi lắm mới được dùng một lần, đại ca cứ nói xem ngầu không cái đã?
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)! Nhanh lên, chúng ta đang chạy trối chết đây này!
Đại Não Hoa: (^◡^)┌ Tới liền, tới liền...
Một vòng sáng màu lục lấy Đại Não Hoa làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía. Những bộ xương khô còn đang say ngủ dưới đất bắt đầu kêu răng rắc như muốn sống lại, rồi từng cái xác còng queo lục tục đứng thẳng dậy. Ma pháp hệ vong linh bậc hai — 【Triệu Hoán Thực Thi Quỷ】.
Kỹ năng này vong linh pháp sư bậc hai đã có thể thi triển, nhưng thông thường chỉ triệu hoán từng con một, tốc độ tương đối chậm chạp.
Nhưng một khi vong linh ma pháp đạt tới cảnh giới cao, chỉ cần đủ vật liệu, người ta thậm chí có thể phất tay gọi ra cả một quân đoàn thực thi quỷ. Đại Não Hoa nằm ở khoảng giữa hai cấp độ đó, lại có thế mạnh về tinh thần lực, triệu hoán chừng một hai trăm con chắc không thành vấn đề.
Có điều thực lực đơn thể của đám thực thi quỷ này dường như hơi kém hơn chiến sĩ hài cốt thông thường bên phe địch. Nhờ có con quỷ dị xương cốt đích thân gia trì, chất lượng xương của chúng được nâng lên đôi chút, nhưng chênh lệch không quá lớn.
Tuy vậy, đám thực thi quỷ chẳng thèm đếm xỉa đến sự chênh lệch đó. Vừa nhận lệnh của Đại Não Hoa, chúng liền điên cuồng lao lên chặn đứng đợt xung phong của quân đoàn hài cốt. Kết hợp cùng những đòn trảm kích tầm xa yểm trợ từ hàng Bí Ngân Ma Tượng phía sau, mảnh xương vụn tức thì bay tung tóe khắp trời.
Cùng lúc đó, dưới sự điều khiển của Lỗ Bá Đặc, năm mươi chiếc Tiêm Nha nấp sẵn trong đống xương phía sau lập tức được kích hoạt, lao vút lên không cắm thẳng vào đám quỷ dị "Song Đao". Bất chấp đối phương có cam tâm tình nguyện hay không, cứ ghim trúng là hút lấy hút để.
Rất nhanh sau đó, chúng lại lập công!
Một chiếc Tiêm Nha trong số đó truyền âm: (^◡^)┌ Đại ca, con em đang hút thấy là lạ, vị đượm đà hơn hẳn!
Lỗ Bá Đặc: (— _—)# Miêu tả cái quái gì thế hả? Đang nếm rượu đấy à?
Nhưng chỉ cần biết rõ tung tích kẻ địch là đủ. Đầu tiên là bốn phát Phá Không Trảm xé gió lao đi, tiếp đó một phát 【Trị Liệu Thuật】 tới sau mà đến trước, liên tiếp nện thẳng lên đầu con quỷ dị "Song Đao" mang vị đượm đà kia.
Quỷ dị "Song Đao" há to mồm rít gào thảm thiết. Hiện giờ thân thủ nó linh hoạt thật đấy, nhưng lại mất đi lớp vỏ xương dày cộp bảo vệ, 【Trị Liệu Thuật】 đâu còn dễ gánh như trước, mỗi một kích giáng xuống đều thấm thía tận tâm can.
Con quỷ dị này cực kỳ khôn ngoan, biết tùy cơ ứng biến, nhưng lần nào Lỗ Bá Đặc cũng có đòn khắc chế mới, tạo nên cảm giác đúng chuẩn vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Bị trúng đòn 【Trị Liệu Thuật】 lần này, quỷ dị "Song Đao" bỗng nhiên mất hết lý trí, hoặc có lẽ nhận ra phải liều mạng tới cùng. Đám chiến sĩ hài cốt lớn nhỏ hoàn toàn phát cuồng, bất chấp tất cả ùa ạt xông tới, húc cho tuyến phòng thủ vốn đã gượng gạo của Đại Não Hoa và Bí Ngân Ma Tượng phải lùi bước liên tục.
Lỗ Bá Đặc lại đổi chiêu.
