Chương 489
Chương 489: Quét sạch sào huyệt
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đúng lúc này, đợt tấn công của lũ địa huyệt chu chu vẫn chưa dừng lại. Bên trong phòng tuyến ải nhân, mặt đất đột nhiên mềm nhũn, giẫm lên chẳng khác nào bọt biển.
Sau đó cả vùng hoá thành đầm lầy, bùn ngập đến tận bắp chân Lỗ Bá Đặc, còn với đám ải nhân thì càng khốn đốn hơn, ngập thẳng tới đùi, khiến hàng súng hoả mai phía sau ngả nghiêng đổ rạp.
Chiến sĩ khiên hàng trước còn thảm hơn, ngã rạp toàn bộ, không có ai đỡ thì ngay cả đứng cũng chẳng đứng nổi. Đúng lúc đó, một đợt [Địa Thích] mới lại trồi lên. Nói thật, lối phối hợp chiến thuật này chẳng giống ma thú cấp thấp chút nào.
Lúc này, tác dụng của đám lính đánh thuê nhân loại mới bắt đầu phát huy. Mười mấy ma pháp sư hệ Thổ bên trong đã sớm chuẩn bị từ trước, dường như chỉ chờ đối phương tung ra ngón này.
Mọi người liên thủ thi pháp, mặt đất phía ải nhân bắt đầu cuộn trào, đẩy toàn bộ những ải nhân bị lún ra ngoài, sau đó lập tức hoá cứng trong chớp mắt, trực tiếp phá vỡ đòn địa thích của lũ địa huyệt chu chu.
Quan trọng nhất là tạo điểm tựa để ải nhân phát lực, bất kể lăn lộn hay đứng dậy đều sẽ không phải làm bia sống cho địa thích xiên qua.
Các pháp sư hệ khác của phe nhân loại cũng bắt đầu ra tay, chủ yếu dùng ma pháp diện rộng như [Tường Lửa], [Băng Phong Chi Kính], [Loa Toàn Phong Nhận]. Họ không cầu trực tiếp diệt địch, mà chỉ nhằm phá vỡ hộ thuẫn ma pháp của địa huyệt chu chu, tạo điều kiện cho súng hoả mai của ải nhân bắn loạt gây sát thương lớn hơn, nâng cao hiệu suất.
Quả nhiên, đơn binh chủng rất dễ bị khắc chế, vẫn cứ phải phối hợp đa binh chủng mới không dễ bị nhắm vào.
Chỉ cần một lượng nhỏ ma pháp sư là có thể xoay chuyển chiến cục, nhân loại quật khởi được đúng là có lý do cả.
Lỗ Bá Đặc quyết định cũng ra tay giúp một phen. Nhưng hắn không rút lưỡi liềm ra trực tiếp tấn công, mà làm bộ làm tịch lấy ra một quả trứng vàng tuyệt đẹp. Hoa văn tinh xảo, bên ngoài chạm rỗng, lại còn khảm vô số đá quý, chính hắn cũng quên mất đã vớ được tác phẩm nghệ thuật bằng vàng này ở xó nào.
Nhưng lúc này nó đang toả ra ánh sáng xanh u uẩn, dường như có thể xé toạc bóng tối vô tận xung quanh. Tiếp đó, Đại Não Hoa lén lút kích hoạt ma pháp hệ Quang cấp bốn [Thánh Chiến Tí Hữu], chính là năng lực dạng hào quang có thể kích thích tốc độ tấn công và sức mạnh của đồng đội.
Tuy chỉ tăng phúc khoảng 15%, nhưng phạm vi bao phủ cực rộng, hiệu quả vô cùng khả quan.
Ải nhân cầm hoả thương nạp đạn nhanh hơn, ải nhân nâng khiên cũng nhẹ nhàng hơn hẳn, những người khác cũng cảm nhận được điều đó, bước chân di chuyển thanh thoát hơn rất nhiều.
Mọi người rối rít nhìn quanh tìm xem ai đang hỗ trợ, rất nhanh đã phát hiện ra gã "côn tăng" đầy vẻ làm màu. Xung quanh toàn là ải nhân, vóc dáng hắn vốn đã quá nổi bật, huống chi tay còn đang giơ cao một món bảo vật trông có vẻ cực kỳ lợi hại, phát sáng hết cỡ như sợ người khác không biết.
Tộc trưởng ải nhân Lôi Mông · Xích Tu đưa tay ra, siết chặt nắm đấm cảm nhận sức mạnh được gia trì, hai mắt sáng rực lên, lập tức quát lớn:
"Phi phủ thủ chuẩn bị, ném trước! Đội phun lửa nhường vị trí!"
Đây chính là bản lĩnh của một chỉ huy chiến trường hợp cách, luôn kịp thời điều chỉnh sách lược. Hiện tại không rõ hiệu ứng gia trì kéo dài bao lâu, chắc chắn phải tận dụng tối đa. Tầm ném của phi phủ vốn dĩ hơi ngắn, bình thường phải đợi thêm một chút mới tham chiến, nhưng vào lúc này lại cực kỳ thích hợp.
Lần này tuỳ tiện mời một lính đánh thuê nhân loại, không ngờ lại vớ được một báu vật, hèn chi có thể giải quyết nguy cơ của thị tộc Tượng Mộc. Bên họ cũng phải nhận ân tình của côn tăng rồi.
Cốt Đầu Muội: ~(^◡^)~ Quả trứng này vui ghê.
Tiểu Xúc Thủ: (^◡^)┌ Bên trong chắc chắn nhét một đống huỳnh thạch, cái này bọn mình rành lắm.
Đúng lúc này, vô số cây rìu bay dài bằng cẳng tay xoay tròn vút ra.
Đừng tưởng uy lực của súng hoả mai nhất định mạnh hơn phi phủ. Đạn súng khi va phải hộ thuẫn ma pháp sẽ bị suy giảm nghiêm trọng, nhưng cùng loại hộ thuẫn đó lại không thể chống nổi những cây rìu bay do quái lực của ải nhân ném ra. Hàng loạt địa huyệt chu chu bị bổ vỡ đầu chảy máu, chân cẳng đứt lìa bay tứ tung.
Đợt công kích bằng rìu bay này lập tức đè bẹp thế tiến công của lũ địa huyệt chu chu.
Lỗ Bá Đặc cẩn thận quan sát chiến trường, nhận thấy dựa trên tình hình hiện tại, dù không có hắn hỗ trợ thì lũ địa huyệt chu chu này cũng tuyệt đối không phải đối thủ của ải nhân và lính đánh thuê nhân loại, hoàn toàn không đến mức đánh chật vật bị động thế này.
Đúng lúc này, một lính đánh thuê hệ Thổ gào lên: "Dưới lòng đất có động tĩnh, lũ súc sinh nham hiểm này lại đang đào hầm rồi!"
Tộc trưởng ải nhân Lôi Mông · Xích Tu lập tức tiếp quản quyền chỉ huy: "Phi phủ thủ ném liên tiếp ba đợt, toàn đội đồng loạt lùi lại!"
Toàn bộ phòng tuyến lùi lại đâu ra đấy, gần như không có chút hỗn loạn nào, không hổ là tộc ải nhân kiên cường và giỏi đánh trận ác liệt nhất, mà trông qua cũng đủ biết đây tuyệt đối không phải lần đầu tiên bọn họ làm vậy.
Quả nhiên phòng tuyến vừa lùi lại không bao lâu, dưới nền đất nơi họ vừa đứng đã chui lên cả đống địa huyệt chu chu. Nếu ban nãy không kịp thời rút lui thì rất dễ rơi vào thế bị tiền hậu giáp kích.
Loại kẻ địch này quả thực vô cùng buồn nôn, không chỉ số lượng đông đảo mà còn xuất quỷ nhập thần. Điều then chốt nhất là theo mấy lời bàn tán rời rạc của đám ải nhân trước đó, lũ này dường như giết mãi không hết.
Trước đó rõ ràng đã tìm ra sào huyệt của lũ địa huyệt chu chu, lại còn đập nát một lượng lớn trứng nhện, cớ sao chớp mắt lại kéo tới đông như vậy? Lẽ nào vẫn còn sào huyệt bí mật khác chưa bị quét sạch?
Đội ngũ ải nhân phối hợp với một lượng nhỏ pháp sư thực chất là một tổ hợp tác chiến cực kỳ đắc lực. Vốn dĩ họ đã có thể đè đầu lũ địa huyệt chu chu mà đánh, nay có thêm Lỗ Bá Đặc hỗ trợ, dù lũ nhện có xảo quyệt đến đâu cũng bắt đầu liên tục tan rã, tháo lui.
Tộc trưởng ải nhân Lôi Mông · Xích Tu quyết đoán ngay tại chỗ, định nhân cơ hội này một hơi tiêu diệt sạch lũ nhện đáng ghét, bằng không thị tộc Xích Tu dù có giàu có cỡ nào cũng chẳng kham nổi sự quấy nhiễu tiêu hao ngày qua ngày thế này.
Thế là ông bắt đầu điều động toàn bộ lực lượng chiến đấu trong tộc, cả những phụ nữ ải nhân cường tráng cũng được gọi tới. Tuy không bố trí ở tuyến đầu nhưng họ có thể luân phiên cho các chiến sĩ tuyến một nghỉ ngơi, cũng là một nguồn chiến lực không tồi.
Toàn tộc ải nhân đều có thể làm chiến sĩ, câu nói này tuyệt đối không phải trò đùa.
Không lâu sau, toàn bộ địa huyệt chu chu ở đây đều bị tiêu diệt. Quân số được chia thành nhiều tiểu đội để càn quét tất cả các hang nhện, mỗi đội đều được phân bổ thêm một hai pháp sư nhân loại đi cùng.
Còn Lỗ Bá Đặc thì nhận được lời mời đích thân từ tộc trưởng Lôi Mông, cùng nhau thăm dò hố sâu tuyến chính. Hắn đương nhiên nhận lời, bản thân hắn cũng muốn làm rõ rốt cuộc lũ ma thú phát điên này là thế nào.
Đội ngũ này không ngừng tiến sâu xuống lòng đất. Những đường hầm này đều do lũ địa huyệt chu chu đào ra. Cả đội men theo dấu vết chém giết một đường, cuối cùng tiến vào một hang động khổng lồ.
Bất kể mặt đất hay bốn phía xung quanh đều giăng kín tơ nhện trắng xoá. Trên đất vương vãi những vỏ trứng nhện vỡ nát to cỡ quả bóng đá, chất dịch nhầy nhụa như lòng trắng trứng chảy tràn khắp nơi. Lại thêm những vết cháy đen loang lổ cùng mùi khét lẹt đặc trưng của protein bị thiêu đốt, tất cả đều chứng minh nơi này quả thực đã bị phá huỷ triệt để.
Vậy rốt cuộc lũ địa huyệt chu chu trước đó từ đâu chui ra?
Đám ải nhân đầy đầu dấu chấm hỏi, lùng sục khắp nơi để xem có đường hầm nào khác hay còn sào huyệt ấp trứng nào khác không.
Đúng lúc này, mặt đất lại rung chuyển dữ dội, chấn động kịch liệt đến mức khiến người ta đứng không vững. Nền đất bốn phía sào huyệt nứt toác ra, dường như có thứ gì đó cực kỳ khủng khiếp sắp chui lên.
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)! Không ổn rồi, có hơi thở của ác ma!
