Chương 528
Chương 528: Kế hoạch của Mondo
Đăng ngày 30/09/2026
19
Thấy mọi người đã yên tĩnh lại, Hilulu từ phía sau bước lên. Đám đông hơi khom người tự giác lùi lại, nhường ra một lối đi rộng rãi để bà tiến thẳng tới cạnh tù trưởng Mondo.
"Từng đứa các ngươi ghê gớm thật đấy, lời tù trưởng cũng không thèm nghe nữa rồi à? Đứa nào đứa nấy chỉ biết làm theo cảm tính, trước kia ta dạy các ngươi thế này đấy hả?
Ta biết các ngươi rất lo cho an nguy của Ruby, nhưng liệu có lo bằng cha nó không? Có bận lòng hơn ta không? Các ngươi đều biết bình thường ta thương nó nhất.
Giờ thì nghe xem tù trưởng Mondo tính toán thế nào, đừng có đầu óc nóng lên rồi làm bừa."
Mondo cảm kích gật đầu với Shaman Hilulu, rồi bắt đầu phân tích lợi hại cho mọi người.
"Mọi người nghe ta nói hết đã. Chúng ta giao thiệp với đám nhân loại kia cũng chẳng ngắn ngủi gì, chắc hẳn đều biết chúng giảo hoạt ra sao.
Nếu như, ý ta là nếu như, Ruby thật sự bị Crozo Barth bắt được, thì cái tên còn ranh ma hơn cả cáo tuyết trên núi kia tuyệt đối sẽ trói Ruby mang ra tiền tuyến. Hắn chẳng sợ gặp nguy hiểm đâu, vì càng nguy hiểm, chúng ta sẽ càng hoảng loạn, càng dễ đồng ý yêu cầu của hắn.
Cho nên, tuy Ruby đúng là ra ngoài chưa về, nhưng có thể bị việc khác giữ chân. Huống hồ nó cũng không phải đi một mình, bên cạnh còn có không ít bạn bè đi cùng, chúng ta không thể bị nhân loại lừa gạt.
Cuối cùng còn một vấn đề, tại sao con cáo già đó lại muốn lừa chúng ta tới doanh trại của hắn?
Bởi vì tộc bán nhân mã chúng ta, một khi đã phi nước đại trên thảo nguyên thì chính là những kỵ sĩ lợi hại nhất.
Nhưng nếu không chạy nổi, phải đánh trận địa với đám hộp sắt kia, bọn chúng sẽ dựa vào ưu thế trang bị để tàn sát chúng ta trên diện rộng. Bất kể lúc nào, chúng ta cũng phải ghi nhớ kỹ điểm này."
Đám bán nhân mã xung quanh nghe xong màn phân tích này, kẻ thì nhíu mày khổ sở suy nghĩ, kẻ lại ghé tai bàn tán, nhưng không còn cuồng bạo như lúc ban đầu nữa.
Shaman Hilulu cũng hài lòng gật đầu. Bà cảm thấy con đường học hỏi từ nhân loại này dù đi rất gian nan, trắc trở liên miên không dứt, nhưng rốt cuộc vẫn là đi đúng hướng. Tộc bán nhân mã chỉ khi học được cách tư duy mới có thể từng bước trở nên hùng mạnh.
Tù trưởng Mondo thấy tình hình này, biết là cuối cùng đã ổn định lại được lòng quân. Nhưng chuyện đã xảy ra thì vẫn phải nghĩ biện pháp ứng phó, không thể quá bị động. Ngộ nhỡ Ruby thật sự bị đối phương bắt được... ây dà, cái này bỏ qua...
"Các vị, tình hình trước mắt thế này, chúng ta cũng không thể cứ bị cầm chân mãi ở đây. Thời gian kéo dài sẽ làm lỡ dở cả mùa chăn thả cả năm.
Vậy nên việc quấy nhiễu tuyến hậu cần và các đội tuần tra của nhân loại vào ban đêm vẫn phải tiếp tục. Đêm xuống, chúng ta có ưu thế tầm nhìn, bẩm sinh đã giỏi đánh đêm, phải khiến lũ xâm lược kia biết sợ hãi.
Ngoài ra ta còn một kế hoạch, cần mọi người cùng bàn bạc.
Nhắm thẳng vào mưu kế hôm nay của lũ nhân loại, chúng ta không cần xông vào doanh trại cứu Ruby thật, nhưng có thể giả vờ trúng kế, vờ tấn công doanh trại của chúng rồi vờ thua bỏ chạy. Nếu quân địch đuổi theo, chúng ta sẽ bố trí người mai phục, đánh cho chúng một trận trở tay không kịp.
Các ngươi thấy thế nào?"
Shaman Hilulu nghe xong, vừa thấy an lòng lại vừa có phần thất vọng.
An lòng vì Mondo đã bắt đầu học cách dùng đầu óc để chiến đấu, biết áp dụng mưu lược của nhân loại vào chiến tranh, đây là một bước tiến không nhỏ.
Nhưng thất vọng là ở chỗ, thân làm tù trưởng mà hắn vẫn quá mềm yếu. Một tướng lĩnh nhân loại khi đã có kế hoạch thì tuyệt đối sẽ không đem ra bàn tán trước bàn dân thiên hạ. Đám đông bình thường bàn luận chẳng những không làm kế sách hoàn thiện hơn, mà trái lại còn khiến kế hoạch chết yểu vì nảy sinh đủ thứ rắc rối.
Mondo vẫn chưa coi mình là một thống soái, vẫn chỉ nghĩ mình là một tù trưởng mà thôi.
Quả nhiên, trong đám đông bắt đầu nổ ra tranh cãi không dứt. Kẻ tán thành, người phản đối, đủ loại ý kiến kỳ quái tuôn ra, hầu như chẳng thể tìm được tiếng nói chung.
Cuối cùng vẫn là Shaman Hilulu đứng ra, quát dừng cuộc tranh cãi bất tận kia.
Có kế hoạch thì phải thử một phen, đây cũng là điều một kẻ lãnh đạo cần học hỏi. Bất kể thành bại, đều phải tự mình trải nghiệm trọn vẹn mới có thể học hỏi và tiến bộ. Mondo làm được đến mức này đã là không tệ rồi.
Hilulu cất lời điểm mặt vài kẻ đầu óc nhanh nhạy, dưới sự điều phối của Mondo, mấy người đã chốt lại một phương án hành động, thi hành kế hoạch dụ địch đó.
Trời vừa nhá nhem tối, kế hoạch liền bắt đầu triển khai. Dường như đến cả thời tiết cũng đang đứng về phía lũ bán nhân mã, mây tầng dày đặc khiến trời đêm không mấy sáng sủa, phủ lên toàn bộ thảo nguyên một lớp màn mỏng mờ ảo.
Thời tiết này rất thích hợp để tộc bán nhân mã phát huy, tầm nhìn ban đêm của bọn họ vượt trội hơn nhân loại khá nhiều.
Phía trước chính là tiền đồn của quân nhân loại. Lúc này bọn chúng vẫn chưa ngủ sớm thế, bên trong ánh lửa chập chờn, tiếng cười nói rộn rã không dứt, cứ như thật sự có bán nhân mã đang nhảy múa cho chúng xem vậy.
Bán nhân mã cũng không nóng vội lao thẳng vào trong, làm thế thì quá nghiệp dư. Bọn họ theo lệ cũ, quần thảo một hồi với lính do thám tuần tra bên ngoài rồi mới bắt đầu quấy rối, đứng từ xa bắn tên lửa vào trong doanh trại, đây vốn là trò diễn ra hằng ngày.
Hành động này sẽ liên tục thay người luân phiên, kéo dài tới tận nửa đêm, nhằm khiến quân địch không thể chợp mắt, làm ảnh hưởng tới chiến lực ngày mai.
Thế nhưng phe nhân loại cũng dần quen mắt, dường như mỗi ngày không có màn này thì ai nấy đều thấy thiêu thiếu thứ gì.
Đến nửa đêm về sáng, phạm vi tuần tra của do thám nhân loại đã thu hẹp lại mức tối thiểu. Đuốc trong doanh trại ngoại trừ một lượng nhỏ dùng để soi đường thì cơ bản đã tắt ngấm, sự ồn ào trước đó cũng tan biến, giờ đây tựa như một con mãnh thú khổng lồ khát máu, lặng lẽ chờ đợi con mồi sa lưới.
Đúng lúc này, một đội bán nhân mã lặng lẽ xuất hiện. Người dẫn đầu chính là tù trưởng Mondo, cũng chỉ có hắn đích thân xuất đầu lộ diện mới là hợp lẽ, bởi vì phải khiến nhân loại tin rằng hắn thực sự muốn liều mạng cứu con gái.
Đội quân này quân số không đông, chỉ chừng hai trăm người, nhưng toàn bộ đều là tinh anh. Họ không chỉ mặc giáp da toàn thân, mà còn chắp vá thêm một số mảnh thiết giáp thu giữ được từ nhân loại, thời khắc then chốt có khi còn giữ được mạng.
Bọn họ tìm được một sơ hở rồi áp sát doanh trại nhân loại. Vòng ngoài nơi này được đắp từng chút một bằng ma pháp hệ thổ cấp 3 【Địa Hình Trọng Tố】.
Loại tường đất này tuy không kiên cố bằng tường thành chính quy có ma pháp gia cố, nhưng đối với lũ bán nhân mã vốn không có năng lực ma pháp thì muốn phá vỡ vẫn vô cùng khó khăn. Nếu không thì đâu đến mức khiến chúng đau đầu như vậy.
Nhưng lần này để phá vỡ thứ này, Mondo đã cắn răng lấy ra chút đồ tốt.
Dù nơi đây cách xa xã hội nhân loại, nhưng chỉ cần chịu chi tiền thì vẫn đổi được vài thứ hay ho, chẳng hạn như bom luyện kim sắp dùng lúc này.
Uỳnh——!
Một tiếng nổ lớn xé toang màn đêm tĩnh lặng, Mondo dẫn đầu xung phong, theo kẽ hở vừa nổ tung mà xông thẳng vào doanh trại nhân loại.
Hắn tiếp tục dùng thêm hai quả bom luyện kim mở đường, chỗ còn lại thì dùng đuốc. Dẫu sao hàng tồn cũng chỉ có bấy nhiêu, cốt yếu là tạo ra động tĩnh thật lớn.
Thế nhưng để tránh lát nữa rút lui bị tản lạc đội hình, bọn họ không tản ra quá rộng, cũng không rời quá xa cửa đột phá, điển hình cho cảnh sấm to mà mưa rào tí tách.
