Chương 529
Chương 529: Kẻ thâm hiểm Crozo
Đăng ngày 30/09/2026
19
Động tĩnh do bom luyện kim gây ra quả thực vô cùng kinh người. Toàn bộ âm thanh xung quanh lập tức bị đè bẹp trong vài nhịp thở, quân lính trong doanh trại sững sờ mất một lúc rồi mới bắt đầu rơi vào hỗn loạn.
Mondo dẫn đầu các chiến binh bán nhân mã tinh nhuệ, vung những cây chiến rìu cán dài hơn ba mét chém giết dọc đường, thế công hung mãnh tột cùng.
Đám lính thường không mặc giáp, thậm chí có kẻ còn chưa kịp vận đấu khí, đang ngủ say đã bị một rìu chém đứt làm đôi. Doanh trại bắt đầu đại loạn.
Thế nhưng, một tướng lĩnh thực sự am hiểu quân trận ắt sẽ nhìn ra sự hỗn loạn này vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Đó là một màn kịch được sắp đặt nhằm dụ kẻ địch tiến sâu hơn, ắt hẳn mai phục đã giăng sẵn từ lâu.
Nhưng Mondo từ lúc hành động, nổ tung tường đất của doanh trại cho đến khi chém giết vào đây, trong đầu vẫn luôn tự làm công tác tư tưởng. Hắn liên tục tự nhủ: "Không được manh động, không được manh động, đây chỉ là vờ giải cứu, Ruby không ở đây..."
Chỉ có cách này mới kìm hãm được chiến ý đang sục sôi trong hắn. Hắn vô cùng lo cho con gái. Dù hắn có thể nói đạo lý lớn lao với tộc nhân, phân tích quỷ kế của địch, nhưng hắn thực sự sợ Ruby rơi vào tay kẻ khác. Đứa con gái ngoan ngoãn mà đến một cái búng tay hắn cũng chẳng nỡ đánh, nếu bị kẻ khác đánh đập, sỉ nhục, chắc chắn hắn sẽ phát điên.
Hiện tại hắn vẫn có thể kiềm chế. Kẻ địch chưa hoàn toàn rối loạn, cạm bẫy vây bắt cũng chưa xuất hiện. Xem ra mức độ náo loạn này vẫn chưa đủ, cần phải tiến sâu thêm một chút, nếu không địch sẽ chẳng thèm đuổi theo bọn họ ra ngoài.
Nghĩ đoạn, hắn dùng tiếng tù và hạ lệnh: Tiến sâu hơn nữa, nhưng tuyệt đối không được rớt lại phía sau.
Tinh nhuệ bán nhân mã nhận lệnh, động tác đồng loạt như một kỵ sĩ duy nhất. Cả đội cùng lúc chuyển hướng, lao thẳng vào sâu trong quân doanh. Cào cấu bên ngoài rõ ràng chưa làm đau được địch, lần này phải đâm sâu hơn.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, đôi mắt to của Tù trưởng Mondo trợn tròn, giữa màn đêm trông như hai ngọn đèn pha rực sáng. Hắn đã nhìn thấy cái gì?
Hắn nhìn thấy cảnh tượng khiến hắn sợ hãi nhất. Hắn thấy từ đằng xa, ngay chính giữa doanh trại có vài đống lửa lớn. Ở trung tâm dựng bốn cây cột, bị tầng tầng xiềng xích trói chặt chính là đứa con gái ngoan ngoãn tội nghiệp của hắn, Ruby.
Con bé lúc này cả người đầy thương tích, chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn.
"A——"
Mondo gầm lên giận dữ. Mọi sự chuẩn bị tâm lý nãy giờ hoàn toàn tan thành mây khói. Kệ mẹ kế hoạch đi! Lũ nhân loại đáng chết, con cáo già Crozo chết bầm, cái tên thâm hiểm giấu mặt của nhà Barth! Hôm nay một trong hai đứa bọn chúng bắt buộc phải chết!
Ngay sau đó, hắn bắt đầu tăng tốc lao thẳng về phía trung tâm doanh trại. Nói gì thì nói, hắn nhất định phải cứu Ruby ra. Dù cho thần minh trên núi tuyết có đến ngăn cản, hắn cũng phải chém trước hai rìu rồi tính sau.
Đám chiến binh bán nhân mã phía sau không phải ai cũng nhìn về đằng trước, mỗi người đều cảnh giới các hướng khác nhau nên chưa thấy được cảnh tượng kia.
Nhưng tiếng gầm phẫn nộ của Tù trưởng Mondo thì bọn họ đều nghe rõ. Thấy tù trưởng bắt đầu xung phong, với tư cách là những chiến binh dũng mãnh nhất, chẳng ai chần chừ nửa khắc, lập tức tăng tốc lao theo.
Tầm nhìn của bọn họ đều rất tốt, chẳng mấy chốc cũng nhìn thấy Ruby ở đằng xa, ai nấy đều gầm lên điên cuồng. Lũ nhân loại này quá mất dạy! Trận chiến trên chiến trường, mỗi bên vì chủ, đánh nhau ngươi chết ta sống thế nào cũng được, đôi khi bọn họ còn nể phục những chiến binh nhân loại anh dũng.
Thế nhưng chuyên đi ức hiếp phụ nữ và trẻ nhỏ thì quá đê tiện rồi! Các chiến binh bán nhân mã chưa bao giờ tàn sát đàn bà con trẻ của nhân loại, càng không bao giờ ngược đãi họ như thế.
Toàn đội tức tốc tăng tốc. Trên đường đi gặp bất kỳ tên lính nhân loại nào cản đường, rìu chiến lập tức bổ xuống. Dưới ngọn lửa giận ngút trời, cả lực tấn công lẫn tốc độ dường như đều tăng vọt.
Thế nhưng, người ta nói tình phụ tử máu mủ ruột rà quả không sai. Dù Mondo đang giận sôi máu, đôi mắt màu hổ phách to tròn đã đỏ ngầu vì xung huyết, hắn vẫn nhận ra một vài điểm bất thường.
Ngoại hình của con gái Ruby thì không sai, nhưng cử chỉ và thần thái lại rất kỳ lạ. Thân thể có động đậy chứng tỏ chưa chết, nhưng bên này náo loạn dữ dội như vậy mà Ruby lại chẳng có phản ứng gì lớn. Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra với Ruby! Chỉ có người làm cha như hắn mới hiểu rõ con gái mình kiên cường và bướng bỉnh đến mức nào, con bé chắc chắn sẽ làm ầm ĩ lên.
Trí khôn tích lũy sau bao năm tháng bị lừa lọc lập tức quay trở lại. Mondo giơ tay bắn ra một mũi tên. Khoảng cách hơi xa nên đường đạn bay hơi bổng. Mũi tên vút lên không trung rồi cắm mạnh xuống, sượt qua vai Ruby vô cùng chuẩn xác.
Bình thường, mũi tên ắt sẽ để lại một vệt máu. Nhưng mũi tên kia lại như bắn trúng một làn sương mù, xé toạc một đám khói nhẹ, để lại một vệt khói dài, mà "Ruby" cũng chẳng hề có bất kỳ phản xạ đau đớn nào.
Khốn kiếp, là giả!
Mondo lạnh toát toàn thân, mồ hôi nhớp nháp túa ra như tắm. Lần này đến cả thổi tù và cũng không kịp nữa, truyền âm lệnh như thế quá chậm, sao nhanh bằng gầm lên một tiếng!
"Rút lui! Rút lui! Có bẫy!!!"
Lập tức, với tư cách là mũi nhọn của đội hình, hắn dẫn đầu cả đội chuyển hướng khẩn cấp. Toàn bộ chiến binh tung hai vó trước lên không, lấy hai chân sau làm tâm, đồng loạt vung mạnh thân trước ngoặt về phía sau.
Đối với toàn bộ đội ngũ, đây là một pha quay đầu góc nhọn cực kỳ đẹp mắt, chỉ có thiên phú chủng tộc biến thái của loài bán nhân mã mới có thể thực hiện nổi.
Đổi lại bất kỳ một đội kỵ binh nhân loại nào làm chiêu này, dù huấn luyện gian khổ đến đâu, dù người ngựa hợp nhất đến mức nào, cũng tuyệt đối không bằng bản thân bán nhân mã, chắc chắn sẽ gãy gập hơn nửa số móng ngựa.
Ở đằng xa, trong bóng tối, Crozo Barth đấm sụp cả ụ đất bên cạnh. Chỉ thiếu một chút nữa, kế hoạch của hắn chỉ còn thiếu một chút nữa là thành công, rốt cuộc vẫn không thể hoàn mỹ.
Trong tay hắn dĩ nhiên không có Ruby Snow, cũng chẳng thể ép con nhóc bán nhân mã đó múa may cho bọn họ xem.
Nhưng trong đội ngũ của hắn lại có một ma pháp sư hệ Thủy, thực lực tuy không cao, chỉ mới cấp 2, nhưng lại có vài phần tài vặt. Tên này đã nghiên cứu ra một cách dùng mới, vận dụng "Thủy Vụ Thuật" tạo ra ảo ảnh chân thật đến mức khó phân biệt thật giả.
Gã này ở thành Barth từng dựa vào ngón nghề này để biểu diễn trên đường phố, tạo ra những ả đàn bà ăn mặc mát mẻ, lả lơi, khiến đám người đi đường đứng hình ngắm nghía, kiếm về bộn tiền. Tình cờ Crozo phát hiện ra nên thu nạp về dưới trướng.
Không có Ruby thật, chẳng lẽ không tạo ra được một "Ruby" giả sao? Dù sao mục đích cũng chỉ là lừa người tới.
Ảo ảnh này nếu dùng giữa ban ngày thì hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều, bắt buộc phải kết hợp với hiệu ứng ánh sáng và bóng tối xung quanh mới đạt hiệu quả tốt nhất. Bởi vậy kế sách này mới ra đời.
Ban đầu, Crozo tính toán dụ phần lớn tinh nhuệ bán nhân mã tới công thành, chứ không để bọn chúng chạy lung tung khắp nơi, như vậy ưu thế của bên hắn mới là lớn nhất.
Thế nhưng lần này kẻ địch dường như đã khôn ra, không hề dốc toàn lực công thành mà chỉ phái một đội ngũ tinh nhuệ nhỏ tới quấy rối.
Đội hình của bọn chúng cô đọng, tụ mà không tán, nhìn là biết sẵn sàng tháo chạy bất cứ lúc nào, nói không chừng bên ngoài còn có mai phục. Nếu hắn xua quân đuổi theo trong đêm hôm thế này, khéo lại trúng kế của đối phương.
Đám ngốc bốn chân đến làm toán còn khó khăn kia, giờ cũng học được cách giở trò mưu mẹo rồi sao?
Tuy nhiên kế hoạch của hắn vẫn chưa hoàn toàn thất bại, bởi hắn đã nhìn thấy kẻ dẫn đầu là Mondo Snow — tên Tù trưởng bán nhân mã được xưng tụng là tột đỉnh khôn ngoan suốt mấy trăm năm qua, cũng là kẻ cứng đầu nhất. Nếu có thể bóp chết Mondo ở nơi này thì kế hoạch không những không thất bại, mà còn có thể coi là một thắng lợi lớn.
Thế nên "Ruby" giả mới xuất hiện. Nhưng cái tên Mondo ngốc nghếch kia quả thực đã khôn ranh hơn nhiều, ở cự ly xa như vậy đã nhận ra điểm bất thường, dứt khoát quay đầu bỏ chạy, khiến bọn chúng chưa lọt hẳn vào trong cạm bẫy.
Thế nhưng, đã tới rồi thì chạy đâu có dễ thế?
