Chương 591
Chương 591: Kiếm chút đỉnh
Đăng ngày 30/09/2026
19
Con quái vật khổng lồ cao gần trăm mét vừa lộ diện, Lỗ Bá Đặc cũng phải giật nảy mình, chứ đừng nói đến đám bóng trắng người lùn bên ngoài. Cả lũ rối loạn tột cùng, liên tục lùi bước.
Nhờ trận chiến vừa rồi, chút tự tin vừa mới nhen nhóm lập tức thụt lùi sạch bách. Kẻ địch này quá to, quá xấu xí, những quái vật do chính bọn họ tưởng tượng ra hoàn toàn chẳng đủ nhét kẽ răng trước mặt thứ này.
Đám đồng bọn xung quanh vội vàng xúm lại, biết rõ đã đến lúc phải liều mạng. Phá Hầu Lung bên kia vẫn không ngừng gào thét cổ vũ đám bóng trắng người lùn, nhưng dường như chẳng mang lại chút tác dụng nào.
Nỗi sợ hãi và sự tháo lui của đám bóng trắng người lùn nhanh chóng phản ánh lên bóng đen Cthulhu. Thân hình nó lại vọt lên một đoạn, từ góc nhìn của Lỗ Bá Đặc đã không còn thấy rõ đỉnh đầu, nhưng chắc chắn đã vượt qua trăm mét.
Tên khổng lồ đối diện cũng chẳng có thói quen nói nhảm, lập tức phát động tấn công. Những tròng mắt chằng chịt trên người nó bắt đầu bắn ra các chùm sáng đen kịt về bốn phương tám hướng, phần lớn trong số đó đều nhắm thẳng vào Lỗ Bá Đặc.
Lỗ Bá Đặc vẫn luôn đề phòng, chuồn cực nhanh. Lưỡi liềm cùng Tiểu Xúc Thủ đồng loạt phát lực, đôi cánh dơi đập mạnh, lúc này mới miễn cưỡng né tránh được.
Đòn tấn công tiếp theo dồn dập ập tới, hắn càng không dám chần chừ, liên tục lùi ra sau né tránh.
Đám bóng trắng người lùn cao thấp béo gầy đủ loại xung quanh cũng tan tác như chim muông. May mà bọn họ đứng xa nên thương vong không lớn, nhưng đối mặt với kẻ địch khủng khiếp thế này, thất bại dường như chỉ còn là vấn đề thời gian.
Đại Não Hoa và Đại Nhãn Châu Tử xung quanh đều bắt đầu phản kích bóng đen Cthulhu, nhưng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Lúc kẻ địch chưa to thế này đánh đã chật vật, giờ lại càng khó hơn.
Ước chừng nguyên nhân vẫn bắt nguồn từ thế giới đặc thù này. Dạng tồn tại của mọi người không phải thực thể, bọn họ có thể đang ở dạng linh hồn. Những kẻ mạnh về tấn công vật lý như Cốt Đầu Muội, răng nhọn, Tiểu Xúc Thủ hay lưỡi liềm hoàn toàn bị hạn chế.
Đối mặt với những bóng đen lúc trước, bọn chúng cũng chỉ có thể xua tán, sát thương gây ra còn chẳng bằng đám bóng trắng người lùn.
Còn tên khổng lồ đối diện thậm chí không đơn thuần là linh hồn. Đúng như Lão Diện Mạc đã nói, thứ này giống một loại "khái niệm" hơn. Ngay cả Hắc Ti vốn am hiểu phương diện này nhất cũng không thể gây ra sát thương hữu hiệu cho nó.
Thứ duy nhất có thể khắc chế bóng đen Cthulhu thực chất chỉ có bản thân Lỗ Bá Đặc — kẻ đã cấu tạo nên thứ này. Nhưng ngặt nỗi hắn đánh không lại.
Ngay cả tuyệt kỹ trấn áp của hắn là 【Trị Liệu Thuật】 có thể gây sát thương lên kẻ địch kiểu này đã là quá giỏi rồi. Chiêu này không chỉ sát thương thể xác quỷ dị, linh hồn, mà ngay cả "khái niệm" cũng có tác dụng. Chỉ có điều so với thể lượng khổng lồ của đối phương, một phát 【Trị Liệu Thuật】 chẳng khác nào muối bỏ biển.
Lỗ Bá Đặc lật đi lật lại toàn bộ quân bài trong tay nhiều lần, vẫn không tìm ra cách nào khắc chế tên mặt dày vô lại đối diện.
Thứ này vốn đã quá mạnh, lại còn thôn phệ nhiều đàn em như vậy, đánh đấm thế quái nào được nữa?
Lỗ Bá Đặc: (⊙ 。⊙)!!! Thôn phệ! Thôn phệ à? Mẹ kiếp, ông đây cũng thôn phệ!
Khoảnh khắc tiếp theo, vô số sợi Hắc Ti lao thẳng về phía đám bóng trắng người lùn đang chạy loạn, chớp mắt xuyên thủng cơ thể bọn họ, đầu kia của Hắc Ti đều cuồn cuộn đổ dồn về phía Lỗ Bá Đặc.
Hắc Ti rút sạch năng lượng linh hồn của đám bóng trắng người lùn rồi truyền vào linh hồn Lỗ Bá Đặc.
Những bóng trắng người lùn đến thế giới này ít nhiều đều có linh hồn hùng hậu hơn bản thể ban đầu, lúc này đều cảm thấy cơ thể bị rút cạn, thi nhau teo tóp lại.
Từng sợi Hắc Ti đều khống chế chừng mực hút lấy, không thể hút chết người ta, vẫn phải giữ lại bản nguyên linh hồn cho bọn họ.
Hàng ngàn hàng vạn luồng lực lượng linh hồn cuồng cuộn ùa tới, linh hồn Lỗ Bá Đặc bắt đầu tăng vọt điên cuồng, y hệt như quá trình lớn lên của bóng đen Cthulhu lúc trước.
Nhưng quá trình này tuyệt đối chẳng dễ chịu chút nào. Đi kèm hàng ngàn hàng vạn luồng lực lượng linh hồn là hàng ngàn hàng vạn phần hỉ nộ ái ố, sinh lão bệnh tử, toàn bộ đều truyền tới qua ngàn vạn sợi Hắc Ti, cuộn trào dữ dội trong linh thể của Lỗ Bá Đặc.
Hắn như biến thành một chiếc nồi áp suất khổng lồ, nấu sôi hàng vạn phần thất tình lục dục. Dù bản nguyên của hắn cực mạnh, ý thức cũng đã bắt đầu mơ hồ.
Hành động này của Lỗ Bá Đặc quá mức đột ngột. Ban đầu Đại Não Hoa còn chưa kịp phản ứng, không ngờ lại có thể chơi kiểu này. Thoạt tiên nó còn thấy lão đại đúng là lão đại, lúc nào cũng có biện pháp.
Nhưng đến khi Lỗ Bá Đặc bắt đầu gào thét thảm thiết, nó mới sực nhớ ra lão đại chỉ là một con người. Dù linh hồn cứng cỏi, nhưng nhồi nhét cưỡng ép hàng ngàn hàng vạn mảnh linh hồn lại với nhau thế này, chẳng phải sẽ phát điên sao!
Thế là nó lập tức đuổi theo bóng trắng Lỗ Bá Đặc đang không ngừng cao lên, áp thẳng lên đỉnh đầu hắn. Đây từng là vị trí nó thích nhất thuở trước, khi ấy còn chưa quá thân thiết với lão đại nên không giao tiếp nhiều, giờ thân quen rồi lại ít khi ngự ở đó.
Đại Não Hoa thò ra vô số bàn tay nhỏ bằng sức mạnh tinh thần, cắm sâu vào linh thể Lỗ Bá Đặc, giúp hắn chải chuốt những luồng lực lượng linh hồn đang chạy loạn, ít nhất phải giữ cho linh trí của lão đại không bị đánh sập.
Cùng lắm thì mặc kệ chuyện ở đây, ngần này đồng bọn hợp sức cứu lão đại đi thì chẳng thành vấn đề. Còn về đám người lùn kia, đó không phải chuyện nó cần bận tâm, cùng lắm sau này quay lại báo thù cho bọn họ là được.
Bóng trắng Lỗ Bá Đặc vẫn đang lớn dần, sắp đuổi kịp tầm vóc của bóng đen Cthulhu. Nhưng nỗi đau đớn hắn phải gánh chịu cũng đã vượt qua cực hạn, người bình thường sao chịu nổi lối chơi điên cuồng bạt mạng này.
Đúng lúc đó, tại vị trí não bộ của Lỗ Bá Đặc, một ngôi sao năm cánh chợt lóe lên. Đúng thật chỉ là lóe lên một cái, rất nhiều đồng bọn đều không nhìn thấy, chỉ có Đại Não Hoa đang bám trên đỉnh đầu trợ giúp mới kịp để ý.
Nó vẫn còn nhận ra ngôi sao năm cánh này. Hồi ở Phi Long Bảo thuộc Lan Đăng Đế Quốc, trong quặng mỏ có một con quỷ dị tên là "Hoa Hồng", cấu kết với ma cà rồng "Mặt Trời" liên tục tàn hại những lính đánh thuê bị dụ dỗ vào trong.
Khi đó Lỗ Bá Đặc cùng nhóm bạn giáo hội và thú nhân cũng trúng chiêu, chính ngôi sao năm cánh này đã giúp đánh thức hắn một lần. Về sau Đại Não Hoa muốn dò xét vào đầu hắn, cũng bị ngôi sao năm cánh này chém đứt bàn tay tinh thần trong chớp mắt, từ đó về sau không bao giờ dám nảy sinh ý nghĩ ấy nữa.
Lần này nó rốt cuộc lại xuất hiện, trực tiếp bảo vệ cho linh thức của Lỗ Bá Đặc giữ được thanh tỉnh, không đến mức phát cuồng mà chết.
Lỗ Bá Đặc tuy không rõ chuyện gì vừa xảy ra, nhưng ngay khoảnh khắc tỉnh táo lại, hắn biết rõ mình phải làm gì. Hắn lao thẳng về phía bóng đen Cthulhu đối diện.
Thân hình cao trăm mét chẳng còn chiêu thức hoa mỹ gì nữa, hoàn toàn dựa vào sức mạnh dời non lấp biển. Một tay tóm chặt xúc tu đối phương, tay kia đấm mạnh tới tấp. Muốn chạy? Kéo giật lại đấm tiếp.
Và cũng giống như cảnh đám bóng trắng người lùn đập tơi bời bóng đen, Lỗ Bá Đặc càng đánh càng thuận tay, bóng đen Cthulhu đối diện lại càng bị đập càng thu nhỏ lại. Lỗ Bá Đặc không dám nương tay, cuối cùng trực tiếp nghiền nát đối thủ.
Trong quá trình này, trên người Lỗ Bá Đặc đã xuất hiện những vết rạn nứt như thủy tinh vỡ vụn. Bản thân hắn đấm quá say sưa nên không hề phát giác, may nhờ Đại Não Hoa chỉ huy Hắc Ti bắt đầu truyền ngược năng lượng trả lại cho đám bóng trắng người lùn, mới không xảy ra chuyện lớn.
Đến khi bóng đen cuối cùng trong không gian này tan biến, cả vùng không gian đã biến thành một màu xám xịt, rồi bắt đầu sụp đổ.
Những bóng trắng người lùn xung quanh thi nhau hóa thành luồng sáng trắng, quay về với cơ thể thực của bọn họ. Thân hình Lỗ Bá Đặc lúc này, dù đã được Đại Não Hoa liên tục chải chuốt ngưng luyện, vẫn còn cao chừng hai ba mươi mét, cũng bắt đầu hóa thành ánh sáng vàng tan biến.
Nhưng lúc này Lỗ Bá Đặc đã hôn mê. Trước khi mất đi ý thức, hắn chỉ kịp liếc nhìn bảng trạng thái một cái.
Lỗ Bá Đặc: ヽ(^◡^)ノ Có hàng, kiếm được chút đỉnh!
