Chương 592
Chương 592: Gia tộc "Bí ẩn
Đăng ngày 30/09/2026
19
Khi Lỗ Bá Đặc tỉnh lại thì đã là ba ngày sau. Trong trận chiến trước, hắn dẫn dắt linh hồn chi lực của vạn ngàn bạch ảnh người lùn vào linh thể của mình, dù miễn cưỡng giành thắng lợi nhưng quá đỗi hiểm nghèo, suýt chút nữa đã tự làm nổ tung bản thân.
Ánh mắt hắn vẫn còn đờ đẫn, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Đầu óc hắn lúc này chẳng khác nào sau một trận say mèm rồi bị nhét vào bên trong quả chuông đồng lớn, bị người ta gióng chuông rung lắc suốt cả ngày trời, mãi một lúc lâu sau vẫn chưa hoàn hồn lại được.
Trong khi đó, "Côn Tăng" đang buồn chán ngồi canh giữ bên cạnh, còn đám chiến hữu bên trong đang bàn tán vô cùng sôi nổi.
Cốt Đầu Muội: (⊙_⊙)┌ Não Hoa ca, hôm đó đánh tới chặng cuối cùng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao huynh không hé răng nửa lời thế?
Đại Não Hoa: ((⊙_⊙)) Cái này thật sự không thể nói!
Lão Diện Mạc: (^◡^)┌ Thôi nào, nó đã không nói thì đừng ép, đằng nào giờ mọi người an toàn là tốt rồi. Nhưng sau này vẫn phải khuyên lão đại một phen, lúc đó chơi lớn như vậy suýt chút nữa dọa chết tôi rồi.
……
Lỗ Bá Đặc không để ý đám tiểu đồng bạn đang tán gẫu chuyện gì, chỉ cần biết bọn chúng vẫn ổn là được. Hắn lập tức mở bảng thuộc tính ra xem trước, phía sau 【Mái Tóc Vô Tận】 đã xuất hiện thêm một năng lực mới mang tên 【Mộng Yểm】. Đây chính là thu hoạch của chuyến này, không tệ, rất không tệ.
Có điều năng lực này tương đối trừu tượng, cần phải từ từ nghiên cứu xem rốt cuộc có tác dụng cụ thể ra sao. Nhưng không thể phủ nhận, năng lực này mang đậm phong cách Cthulhu, ẩn chứa cảm giác âm hồn bất tán.
Việc Lỗ Bá Đặc tỉnh lại là một chuyện trọng đại đối với thư viện thành Haviar.
Quyền quán trưởng thư viện hiện tại chính là Tobin Goldpen, người đã có màn thể hiện rất tốt trong cơn khủng hoảng lần này. Dự kiến gã chỉ cần trải qua một giai đoạn khảo sát ngắn, chẳng hạn như dẹp yên cục diện rối ren trong thành lúc này, sau đó bổ sung một nghi thức là có thể chính thức nhậm chức.
Biết tin Lỗ Bá Đặc tỉnh lại, gã vội vã chạy vắt chân lên cổ tới ngay.
Trận đại chiến trong thế giới đen kịt ba ngày trước, thực ra phần lớn người lùn đều không nhớ rõ. Mọi người phải cùng nhau bàn luận, chắp vá mãi mới ra được một bức tranh đại khái.
Dù sao cuối cùng vẫn là Lỗ Bá Đặc đại sư hóa thân thành người khổng lồ trăm mét ánh vàng rực rỡ, đánh cho con cự quái màu đen khủng bố kia tan thành tro bụi, cứu vãn toàn bộ cư dân trong thành. Cảnh tượng đó quá đỗi chấn động, gần như tất cả mọi người đều khắc sâu trong tâm trí.
Hơn nữa sau trận chiến ấy, toàn bộ cư dân chẳng những không cảm thấy mệt mỏi mà tinh thần còn phấn chấn hơn hẳn, đây chắc chắn là công lao của Lỗ Bá Đặc đại sư.
Thế nhưng trận chiến cuối cùng đó đã vắt kiệt sức lực của Lỗ Bá Đặc đại sư, khiến hắn kiệt sức ngất đi. Điều này làm cho bọn họ đứng ngồi không yên suốt ba ngày ròng. May mắn thay, mọi chuyện đều chuyển biến theo hướng tốt đẹp nhất, người rốt cuộc cũng đã tỉnh lại.
Quyền quán trưởng Tobin vừa xông vào đã liên tục cảm tạ rối rít, sau đó trịnh trọng mời Lỗ Bá Đặc tới tham gia buổi khánh điển của bọn họ.
Lỗ Bá Đặc liên tục chối từ: "Ta cũng chẳng làm được gì nhiều, không đáng để đón nhận sự đãi ngộ long trọng bực này đâu, làm thế sẽ khiến ta áp lực lắm." 【Điểm Hốt Du +3】
Tobin cùng hai thư ký viên phía sau vội vàng xua tay phủ nhận: "Sao ngài có thể phủ nhận công tích của mình như vậy được? Thậm chí có thể nói, ngài chính là vị anh hùng đã cứu vãn cả tòa thành thị của chúng tôi, xin ngài nhất định phải tới tham dự!"
Cuối cùng Lỗ Bá Đặc đành "miễn cưỡng" nhận lời mời, hứa hẹn ba ngày sau sẽ có mặt tại buổi khánh điển của bọn họ.
Hắn làm sao có thể không muốn tham gia cho được? Đó toàn là Điểm Hốt Du cả đấy! Màn diễn thuyết lần trước quả thực quá hời, chỉ vài phút ngắn ngủi đã bỏ túi mười hai vạn Điểm Hốt Du, lần này lại có thêm một buổi khánh điển, kiểu gì chẳng kiếm được một món hời.
Nhân khoảng thời gian này, "Côn Tăng" còn ghé qua hiệp hội lính đánh thuê, tìm Nulin thợ đóng sách để kết toán nhiệm vụ lính đánh thuê cấp C đã đăng ký sau đó.
Ban đầu giao kèo chỉ cần mời được Lỗ Bá Đặc đại sư tới là xong, đằng này chẳng những mời tới nơi, mà còn thật sự giải quyết được một rắc rối tày trời. Nhiệm vụ này hoàn thành trên cả mức hoàn hảo, nếu không phải báo cáo đã gửi lên từ sớm thì bọn họ chỉ hận không thể nâng thêm mức thưởng cho hắn.
Cùng lúc đó, cơn khủng hoảng tại thành Haviar lắng xuống, người lùn quay lại với cuộc sống bình thường, danh tiếng của Lỗ Bá Đặc một lần nữa vang xa. Tại Liên Bang Luân Bột Lãng bắt đầu xuất hiện xu hướng phân cực rõ rệt: một bên ca ngợi hắn liên tiếp giải quyết những rắc rối khổng lồ ở Công quốc Barth và thành phố độc lập Haviar, bên còn lại thì tại rất nhiều nơi mọc lên vô số kẻ lừa đảo tôn giáo, điên cuồng bôi tro trát trấu vào danh tiếng của hắn.
Ở một tòa thành nhỏ vô danh, bên trong phòng minh tưởng của một giáo phái nhỏ không tên tuổi, có hai kẻ trùm áo choàng đang đứng đối diện nhau. Bầu không khí căng thẳng như giương cung bạt kiếm, tựa hồ có thể ra tay bất cứ lúc nào.
Một trong hai kẻ đó vén mũ áo choàng lên, để lộ một gương mặt âm nhu tuấn mỹ. Nếu Lỗ Bá Đặc có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra ngay, đó chính là con dơi nhỏ đánh mãi không chết — "Thái Dương" Tra Nhĩ Tư.
Thế nhưng lúc này dường như hắn không còn là một Tra Nhĩ Tư đơn thuần nữa. Lần trước ở Bạch Trú Chi Thành, Lỗ Bá Đặc phát hiện kẻ đứng sau màn chính là Tra Nhĩ Tư nên đã tạm thời tạo một tài khoản phụ huyết tộc là "Cain".
Đôi bên đại chiến một trận, Lỗ Bá Đặc dùng huyết hải trấn áp hắn tơi bời, mắt thấy sắp sửa bắt gọn tên giảo hoạt này.
Ai ngờ trưởng lão Ancestor — một đại công tước huyết tộc bậc 8 ẩn giấu bên trong cơ thể Tra Nhĩ Tư — vốn dĩ thèm muốn thân thể trẻ trung của Tra Nhĩ Tư để tìm cơ hội chuyển sinh, lại rơi vào bước đường cùng.
Gặp phải hiểm cảnh này, lão bất đắc dĩ phải bộc phát năng lực, thi triển 【Giải Thể Huyết Độn Thuật】 cứu Tra Nhĩ Tư đào thoát, dẫn tới việc linh hồn của cả hai đã dung hợp ở một mức độ nhất định ngay trong thân xác Tra Nhĩ Tư.
Hiện tại hắn tuyệt đối không phải Tra Nhĩ Tư đơn thuần, có lẽ gọi hắn là Tra Nhĩ Tư · Ancestor thì thích hợp hơn. Trận chiến ấy khiến linh hồn bị tổn thương, sau một thời gian dưỡng thương, cuối cùng hắn cũng xuất đầu lộ diện trở lại.
Có điều, có lẽ do chịu ảnh hưởng từ linh hồn của Ancestor, dường như hắn không còn quá mức căm hận Lỗ Bá Đặc nữa, hoặc giả là vì hắn đang gánh vác một sứ mệnh quan trọng hơn. Chuyến đi tới đây dường như là để tìm người.
Tra Nhĩ Tư · Ancestor khẽ mỉm cười, hơi khom người hành lễ rồi chỉnh trang lại chiếc áo choàng trên người, thể hiện trọn vẹn nét tao nhã của huyết tộc, lại pha lẫn chút phong độ cổ điển:
"Beckett tiên sinh đừng kích động, người mình cả thôi. Tự giới thiệu một chút, ta tên là Tra Nhĩ Tư, đến từ huyết tộc, thời gian qua bận rộn với công tác chuẩn bị trước cuộc xâm lăng, rất vinh hạnh được diện kiến ngài."
Thế nhưng màn tự xưng danh tính của hắn chẳng hề khiến đối phương thả lỏng. Chiếc mũ áo choàng vẫn trùm kín mít, thái độ bài xích lộ rõ mồn một. Giọng điệu của kẻ kia lạnh lẽo, âm thanh phát ra mang theo tiếng vọng kỳ dị, tựa hồ có thể chấn động tới tận linh hồn người nghe:
"Tra Nhĩ Tư? Ta có nghe nói về ngươi, một tân tinh mới nổi của lũ dơi nhỏ, kẻ đang được nghị hội huyết tộc hết mực nâng đỡ, bỗng dưng phất lên một cách khó hiểu.
Thế nhưng, đó không phải lý do để ngươi biết đến ta. Sự tồn tại của ta, ngoại trừ vài lão già sắp xuống lỗ ra thì chẳng ai hay biết, càng không có khả năng tìm tới tận đây.
Điều này khiến ta rất không vui. Nói ra lý do của ngươi đi, bằng không ta sẽ cân nhắc việc trực tiếp giết chết ngươi. Ta nghĩ, cho dù là nghị hội của các ngươi cũng chẳng dám chọc tới ta đâu."
Tra Nhĩ Tư không hề hoảng loạn, lòng đã tính trước, chậm rãi xoay người một vòng, đánh giá hoàn cảnh chung quanh rồi mới thong thả cất lời:
"Nghị hội huyết tộc của chúng tôi đương nhiên không dám chọc giận ngài rồi. Ngài thuộc về gia tộc 'Mê Đoàn', một trong những gia tộc ác ma cổ xưa nhất. Chiến tích vĩ đại nhất của các ngài là vào kỷ nguyên trước, trước khi cuộc chiến nổ ra, đã trực tiếp phá hủy ma pháp chi đô — Áo Tư Lộ Á.
Chính các ngài đã dọn sạch chướng ngại cho cuộc tấn công tiếp theo, còn sự thất bại ở giai đoạn sau vốn đâu phải là lỗi của các ngài."
