Chương 593
Chương 593: Âm mưu mới
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đối diện, kẻ khoác áo choàng vừa nghe con dơi nhỏ này vạch trần lai lịch của mình, khí thế toàn thân lập tức bùng nổ, chấn nát luôn chiếc áo choàng bên ngoài, để lộ khuôn mặt của một gã đàn ông trung niên bình thường.
Nhưng ngay khắc sau, da hắn chuyển sang màu đỏ rực, vóc người vụt cao hơn hai mét, cơ bắp cuồn cuộn nổi rõ từng thớ, một đôi sừng dê xoắn ốc mọc ra, sau lưng dang rộng đôi cánh dơi tuyệt đẹp, tất cả đều phơi bày thân phận của hắn — Dương Giác Ác Ma.
Đôi mắt vàng khè gườm gườm nhìn Tra Nhĩ Tư, hắn bắt đầu nhìn nhận lại con dơi nhỏ trước mặt. Là một nhánh ác ma thích lừa gạt nhất, hắn cực kỳ ghét cảm giác bị kẻ khác nhìn thấu:
"Ngươi chỉ có thời gian nói một câu, nói rõ mục đích đến đây!"
Tra Nhĩ Tư xua tay: "Ngài Beckett Mê Đoàn, bớt giận nào. Ta biết kế hoạch gần đây của ngài liên tiếp bị một tên mục sư nhân loại phá hoại nên mới tức giận, nhưng xin hãy cho ta chút thời gian, ta nhất định sẽ khiến ngài hài lòng."
Beckett ngậm miệng, cứ thế nhìn chằm chằm con dơi nhỏ trước mắt. Hắn thật sự đã nổi sát tâm, bởi vì hắn lại bị người ta nhìn thấu thêm một lần nữa.
Hắn từng hóa thân thành bậc trí giả xúi giục công tước phu nhân và một con khỉ da xanh tạo phản ở Công quốc Barth, sau đó lại nhét một cuốn sách vào thư viện thành Havia, thế nhưng những bố trí này đều bị một tên mục sư tên Lỗ Bá Đặc phá hỏng.
Tuy đây không phải toàn bộ bố trí của hắn, nhưng chắc chắn là những nước cờ hắn vô cùng đắc ý. Dù không dám nói có thể sánh ngang với chiến tích vĩ đại lật đổ Áo Tư Lộ Á của tiền bối trong gia tộc, nhưng một khi thành công, nó có thể xé toạc phòng tuyến phương bắc của nhân loại.
Còn cuốn sách kỳ quái kia là thứ hắn tình cờ có được, dính dáng đến quỷ dị, đến hắn còn chẳng dám chắc có thể khống chế, nhiều nhất chỉ giữ cho bản thân không bị lạc lối trong đó. Một khi khuếch tán ra ngoài, khiến một nửa số thành trì của Rembrandt sụp đổ cũng không phải chuyện không thể.
Thế mà tất cả đều bị tên mục sư Lỗ Bá Đặc kia đập nát. Phong cách hành động đơn độc này vừa nhìn là biết đối thủ cũ — truyền giáo sĩ. Dù hắn không giỏi cận chiến chính diện, nhưng hắn đã tính xong điểm đột phá, chuẩn bị mở màn kế hoạch trả thù.
Nghe đồn tên này kết bạn thân thiết với một tên lính đánh thuê loài người, gọi là gì mà Côn Tăng, lần này còn cùng nhau hành động. Còn gì đau đớn hơn sự phản bội của bạn thân?
Đừng nói thứ gì mà tình nghĩa vững như bàn thạch, chẳng qua là chưa trả đủ giá mà thôi. Hắn nhất định phải bắt tên Lỗ Bá Đặc kia chìm nghỉm vĩnh viễn trong đau đớn.
Thế nhưng ngay vào lúc này, tên Tra Nhĩ Tư này lại đột ngột tìm tới cửa?
Mấu chốt là tên hậu bối này lại nắm rõ thủ đoạn của hắn như lòng bàn tay. Chẳng lẽ quen hắn? Không thể nào, đối diện chỉ là một con dơi nhỏ mới nổi, hay là mấy lão già trong nghị hội huyết tộc sai đến tìm hắn?
Dù hắn đến từ gia tộc "Mê Đoàn", cũng không dám tùy tiện đắc tội cả tộc huyết tộc, ít nhất hắn biết gia tộc sẽ không vì hắn mà trở mặt với nghị hội huyết tộc.
Beckett Mê Đoàn không nói thêm gì. Lúc này nói ít mới là cách ứng phó chính xác, nói nhiều tất sẽ lộ sơ hở.
Tra Nhĩ Tư cảm thấy đã đủ liều lượng, có thể khiến lão ác ma đối diện nghiêm túc nghe mình nói chuyện, bèn mỉm cười:
"Ngài Beckett, ngài thấy sao nếu ngay lúc này, một cuộc đại chiến giữa liên minh bộ lạc thú nhân và Đế Quốc Lan Đăng bùng nổ?"
Beckett Mê Đoàn cau mày. Hắn đương nhiên muốn chứ, chiến công cỡ đó gần như có thể sánh ngang với hành động "lật đổ Áo Tư Lộ Á" của gia tộc, nhưng nào có dễ dàng như vậy?
"Theo ta được biết, tầng lớp cấp cao các tộc dường như đều biết sắp có đại chiến nổ ra, cũng chẳng rõ tin tức rò rỉ từ đâu. Lúc này, thế lực nào dám nội đấu? Không phải tìm chết à?"
Tra Nhĩ Tư cười cười: "Chuyện đó phải xem chúng ta thao túng thế nào, luôn có cách mà. Tiền bối trong gia tộc ngài năm xưa lẽ nào lại nghĩ có thể dễ dàng công phá Áo Tư Lộ Á chắc?"
Beckett: "Tại sao lại là ta?"
Tra Nhĩ Tư: "Trước đó ta tìm vài kẻ mới nổi phối hợp, phát hiện trình độ của bọn chúng quá kém cỏi, toàn phạm sai lầm ngớ ngẩn, làm hại hành động quan trọng của ta cũng bị tên Lỗ Bá Đặc kia phá hỏng. Ta thấy tìm một tiền bối đáng tin cậy, khéo chúng ta lại có thể làm chủ cuộc chiến lần này đấy!"
Thành thật mà nói, Beckett đã động tâm. Chủng tộc huyết tộc mãi sau này mới được thu nạp thành ác ma, khởi nguyên của bọn chúng vốn là một nhánh của nhân loại, bình thường cũng có thể biến thành người bình thường để sinh sống.
Bởi vậy trong tất cả các chủng tộc ác ma chính quy, huyết tộc là một nhánh lực lượng cực kỳ đặc thù, không chỉ có thế lực nhất định trong thế giới ác ma, mà số lượng ẩn nấp trong thế giới loài người cũng chẳng hề ít.
Trước kia, nhờ hai nhánh Dương Giác Ác Ma và mị ma bọn hắn có năng lực biến ảo, nên dù chiến bại cũng sẽ cố ý ẩn nấp lại một số, tiến hành các hoạt động lật đổ.
Những kẻ như Viêm Ma hay Liêm Đao Tử Thần thì hình thái dị hợm, hoặc toàn thân bốc lửa, hoặc tử khí ngút trời, lại không thạo biến hóa, trừ khi vô tình sót lại hay bị phong ấn, bằng không bình thường chẳng thể nào ở lại thế giới này, nếu không chắc chắn sẽ bị vây công tới chết.
Nhưng huyết tộc lại là trường hợp đặc biệt. Bọn chúng giỏi ẩn mình, thế lực ở thế giới loài người cực kỳ lớn mạnh, thậm chí còn thành lập cả nghị hội huyết tộc. Bất kể là nhân thủ hay tài nguyên điều động, hắn đều không thể bì kịp, nghe đâu còn thẩm thấu vào một số tổ chức của nhân loại.
Hiện tại nếu có thể mượn thế lực của huyết tộc để giúp hắn hoàn thành một kế hoạch lật đổ vĩ đại, tiếng nói của hắn trong tộc sẽ tăng vọt, đồng nghĩa với quyền lực và thực lực.
Vụ này hắn làm thật!
Tên Tra Nhĩ Tư này chắc chắn biết được sự tồn tại của Beckett từ chỗ trưởng lão Ancestor, muốn mượn thủ đoạn bố cục, năng lực cổ hoặc, năng lực biến hình cùng mọi bản lĩnh của lão Dương Giác Ác Ma thâm niên này để hoàn thiện đại kế.
Vì một kế hoạch như vậy, ngay cả mối thù với Lỗ Bá Đặc cũng có thể gác lại, cứ để chuyện ở đây cầm chân tên mục sư đáng ghét đó. Hướng hành động hiện tại của Lỗ Bá Đặc là về phía tây, còn bọn hắn lại đi về phía đông, chắc chắn không thể tới quấy rầy bọn hắn. Phải công nhận, Tra Nhĩ Tư đã trưởng thành hơn nhiều rồi.
Tóm lại, hai tên ác ma mỗi bên một mục đích, rất nhanh đã cấu kết với nhau, lại còn có vài phần cảm giác gặp gỡ muộn màng, hẹn nhau cùng tới liên minh bộ lạc thú nhân để quấy nước đục.
Lúc Lỗ Bá Đặc mới tỉnh lại, thỉnh thoảng đầu vẫn nhói đau, đó là di chứng sau trận chiến cuối cùng. Nhưng sau ba ngày trôi qua, thỉnh thoảng hắn lại tự ném cho mình một phát Trị Liệu Thuật, đến giờ đã hoàn toàn bình phục.
Bởi vì buổi khánh điển sắp tới trên danh nghĩa là tổ chức vì hắn, hắn cũng chẳng tiện chạy loạn khắp nơi, bèn yên tĩnh ở lại thư viện đọc sách dưỡng thương. Nơi này hiện vẫn chưa mở cửa trở lại cho người ngoài, chẳng có ai tới quấy rầy, đúng là một khoảng thời gian nhàn nhã hiếm có.
Bên này chỉ có Đại Não Hoa ở bên hắn, còn bên kia Cốt Đầu Muội đã sớm ngứa ngáy chân tay, dùng hình tượng "Côn Tăng" chạy đi chơi bời khắp chốn.
Ừm... Sắp xếp như vậy hắn cũng yên tâm hơn. Cốt Đầu Muội đứng mũi chịu sào thì cùng lắm là đánh nhau, hắn còn gánh nổi, chứ thả Đại Não Hoa ra ngoài thì chẳng biết sẽ gây ra chuyện trời ơi đất hỡi gì.
Ngày thứ ba, buổi khánh điển chính thức bắt đầu, thành Havia cơ bản đã khôi phục lại vẻ bình yên. Tộc người lùn vì phần lớn đều đã trải qua trận chiến trong thế giới đen tối nên lần này đều kéo tới tham gia.
Tobin Goldpen còn nhờ Lỗ Bá Đặc giúp đỡ thi triển "ma pháp khuếch âm" một lần nữa. Đầu tiên là tuyên bố Tobin Goldpen nhờ biểu hiện xuất sắc khi đối mặt với nguy cơ, chính thức trở thành quán trưởng thư viện thành Havia.
Tobin trước tiên kế thừa truyền thống tưởng niệm những đồng bào đã ngã xuống, sau đó hoài niệm về vị quán trưởng tiền nhiệm, khẳng định biểu hiện anh dũng của cư dân trong cuộc chiến, cuối cùng là hướng tới tương lai tốt đẹp, toàn là những bài bản quen thuộc.
Thế nhưng đến đoạn cuối, gã bỗng chuyển đề tài, dồn toàn bộ trọng tâm lên người Lỗ Bá Đặc, dùng những lời lẽ khoa trương tột cùng để kể về công tích của hắn, ngay cả Côn Tăng cũng được nhắc tới.
Nói đến đoạn cao trào, gã hạ lệnh kéo tấm vải trùm trước thư viện xuống, lộ ra một bức tượng cao gần năm mét, vàng óng ánh dựng bên trong. Hình tượng chính là Lỗ Bá Đặc, cánh tay phải giơ lên một góc bốn mươi lăm độ, chỉ thẳng tắp về phía trước.
Lỗ Bá Đặc: (⊙ 。⊙) ノ Đậu má!
