Chương 609
Chương 609: Naga sáu tay
Đăng ngày 30/09/2026
19
Bốn tên Naga hai tay siết chặt trường xoa, hai tay còn lại đã rút ra một cặp đoản kiếm đâm, nhưng chẳng phát hiện bất kỳ kẻ khả nghi nào, cứ như chiếc hòm đen này từ trên trời rơi xuống vậy.
Một tên Naga đứng trước xem chừng là kẻ có đầu óc nhất bọn, cất giọng quát lớn:
"Kẻ nào to gan dám giở trò đùa ác này? Hải tộc ta nhất định sẽ bẩm báo lên phủ thành chủ, nghiêm khắc truy cứu trách nhiệm, kiên quyết bài trừ hành vi phá hoại tình đoàn kết giữa hai tộc chúng ta!"
Ừ, nói hay lắm, phủ đầu định tính sự việc trước: đây là trò đùa dai, là chuyện bịa đặt, tóm lại là sống chết không nhận.
Thế nhưng, sau bức tường trắng cách đó không xa, Lỗ Bá Đặc nghe tiếng tên Naga gào thét, nhìn dòng thông báo [Điểm Hốt Du +4] vừa nhảy ra, rơi vào trầm tư.
Bộ xương ngư nhân kia đương nhiên không phải kẻ tập kích trang viên Cecil, bởi đó là bộ xương của con ngư nhân từng tấn công bến đò Ngân Lân, được Cốt Đầu Muội thu thập sau trận chiến rồi cất trong nhẫn không gian chuyên dụng của cô nàng.
Khụ... Dù hành vi này có phần rợn người, nhưng sở thích của Cốt Đầu Muội cũng chẳng có mấy, chỉ quanh quẩn đánh nhau, gom vũ khí, rồi nhặt nhạnh xương cốt của đối thủ, càng hiếm lại càng mê...
Dù sao cũng là chuyện như thế, Lỗ Bá Đặc phải hứa sẽ cho cô nàng thêm nhiều bộ xương xịn hơn, mới dỗ được ả giao bộ xương này ra.
Ngờ đâu chỉ tiện tay thăm dò một chút đã lòi đuôi. Nghe đồn bên hải tộc đã phủ nhận việc vụ tập kích trang viên Cecil gần đó có liên quan tới mình, còn bảo đang trong quá trình điều tra.
Thế mà hiện tại, ngay cả mấy tên Naga gác cổng cũng biết tỏng chuyện này dính líu đến ngư nhân. Tuy chưa thể khẳng định lũ ngư nhân kia do hải tộc sai khiến, nhưng đến bọn lính quèn cũng rõ mười mươi thì bản thân chuyện này ắt hẳn có vấn đề.
Xem ra vụ ngư nhân tập kích có khả năng cao chẳng liên quan gì đến quỷ dị. Lỗ Bá Đặc ít nhiều cũng thấy hơi hụt hẫng, nhưng đã làm tới bước này rồi thì ngại gì không điều tra tiếp, hắn cũng tò mò rốt cuộc đám hải tộc này muốn giở trò gì, kế hoạch tiếp tục.
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ "Đại ca, ngài tàn nhẫn quá đấy! Dù tôi không sợ thứ này, nhưng nhìn tởm chết đi được, vả lại tôi cũng nuốt không trôi nhiều thế đâu!"
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ "Đừng sợ, cắn răng nhịn một lát là xong."
Đại Nhãn Châu Tử: ( ⊙ )┌ "Chút đau đớn ấy mà cũng không chịu nổi? Đã là thứ đại ca muốn cho, chúng ta nhất định phải hân hoan tiếp nhận, bởi đại ca làm thế chắc chắn là vì muốn tốt cho chúng ta."
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ "Cái đồ nịnh bợ, hay là mày ra đây uống hộ tao đi?"
Khụ... Cũng chẳng phải thứ quái quỷ gì, thực ra là Lỗ Bá Đặc móc ra một bình thánh thủy. Đây gần như là số hàng tồn cuối cùng của hắn, từ sau khi rời khỏi Landon tới giờ vẫn chưa hề được bổ sung. Hắn tiện tay lôi Đại Não Hoa từ trong hộp sọ Lỗ Tô Khắc ra, điên cuồng rót thánh thủy vào người nó.
Chiêu vừa rồi của Lỗ Bá Đặc là đả thảo kinh xà, đám Naga này chắc chắn sẽ phải chạy đi bẩm báo cấp trên, cơ hội chính là đây.
Đại Não Hoa muốn thám thính tình báo thì phải đích thân xuống nước. Lỗ Bá Đặc muốn thăm dò xem lũ Naga có dính líu trực tiếp đến quỷ dị hay không, chẳng lẽ lại chạy ra táng thẳng một phát [Trị Liệu Thuật] vào mặt người ta, nên mới nghĩ ra cách để Đại Não Hoa ngậm thánh thủy đi thử phản ứng.
Hắn cũng chẳng trông mong dùng thánh thủy để giết đối phương, chỉ cần xác nhận xem có phản ứng dị thường hay không là đủ, độ khó coi như không lớn.
Thời gian cấp bách, Đại Não Hoa chứa đầy một bụng thánh thủy cùng oan gia ngõ hẹp Đại Nhãn Châu Tử lập tức lặn xuống nước. Do có thể phải tiếp xúc ở cự ly gần với đám hải tộc, nên cần năng lực Ảo Tượng của Đại Nhãn Châu Tử yểm trợ.
Lần này chúng không hóa thành cá nhỏ nữa. Để chiều theo Đại Não Hoa, cả hai cùng biến thành hình dạng hai con sứa. Vừa khéo bản thể của chúng đều mang xúc tu, xem như diễn đúng bản chất, cứ thế nhấp nha nhấp nhổm trườn sâu vào trong đầm phá.
Với thực lực bình quân đạt cấp 6 đỉnh phong của đám thuộc hạ, nếu không gặp cao thủ chạm mặt ở cự ly cực gần thì thuật Ảo Tượng của Đại Nhãn Châu Tử rất khó bị phát giác.
Đại Nhãn Châu Tử: ( ⊙ )┌ "Mày bơi nhanh lên chút được không? Sắp mất dấu tên Naga bốn tay đi báo tin rồi kìa."
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ "Vãi chưởng, mày tưởng tao muốn thế à? Giờ trong não tao toàn là nước, nhanh thế đếch nào được!"
Đại Nhãn Châu Tử: ( ⊙ )┌ "Thế mày đổi cái tư thế bơi nào nhìn cho thuận mắt chút được không?"
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ "Đồ một mắt, mày cũng bị úng não à? Sứa bình thường đều bơi kiểu co bóp thụt thò thế này cả đấy hiểu chưa? Liệu mà học theo tao, tí nữa lộ tẩy làm vạ lây đến tao thì tao kiếm miếng vải bọc mày lại rồi lấy kim chọc cho nổ đom đóm mắt!"
...
Đám Naga gác cổng bên ngoài tìm mãi không ra kẻ đưa hòm đen tới, bàn bạc chốc lát thì hiểu chuyện này chẳng thể coi thường, không dám chậm trễ, vội vàng lặn xuống nước bơi về phía cung điện dựng bằng san hô ma pháp.
Lúc vào cửa do bơi quá gấp, luồng nước cuộn lên hất tung một con sứa béo múp míp ở cửa xoay mòng mòng mấy vòng, đâm sầm vào một con sứa khác mới dừng lại được.
Nhưng tình hình khẩn cấp, gã chẳng buồn để ý tới cảnh tượng buồn cười này, vội vã bơi sâu vào trong điện. Gã càng không nhận ra, hai con sứa một lớn một nhỏ nọ cũng bám sát đằng sau lẻn vào, động tác gấp gáp khác hẳn vẻ nhởn nhơ của đồng loại.
Tận sâu trong cung điện san hô có một đại sảnh, toàn bộ san hô xung quanh đều mang một màu đỏ như máu. Chẳng lẽ huyết san hô khiến quý tộc trên cạn thèm nhỏ dãi lại bị đem ra làm vật liệu xây dựng ở nơi này?
Thực ra thì có chút khác biệt. Thứ huyết san hô quý giá phải mất cả vạn năm mới dài thêm được chừng một ngón tay, đắt đỏ là nhờ vẻ đẹp mê hồn, dược tính đặc thù cùng giá trị làm nguyên liệu ma pháp cao giai.
San hô ở đây tuy màu sắc gần như y hệt, nhưng lại là san hô ma pháp, chỉ có phẩm tướng là thuộc hàng thượng thừa. Thứ này hễ rót ma lực vào là sẽ tăng trưởng điên cuồng, thường xuyên được tận dụng làm vật liệu xây cất.
Chỉ có San Hô Chi Thành — chủ thành của Gia Tộc Bích Lam thuộc tộc mỹ nhân ngư lâu đời — mới sở hữu một tòa đại điện tạc từ một khối huyết san hô hoàn chỉnh, đó mới là báu vật không thể cầu. Còn các nhánh hải tộc kém bề dày hơn thì cũng chỉ dùng san hô ma pháp thông thường để dựng thành mà thôi.
Cung điện san hô nơi này niên đại còn thua xa, đương nhiên không thể dùng huyết san hô để xây dựng, chẳng qua chỉ mượn vẻ ngoài để làm màu.
Ở vị trí trang trọng nhất trong đại sảnh đặt một chiếc đầu lâu cá quái vật khổng lồ dùng làm ghế dựa. Ngồi nghiêng ngả trên đó là một nữ Naga, cái đuôi rắn dài ngoằng của ả buồn chán quẹt qua quẹt lại trên ghế đầu lâu, phát ra những tiếng ma sát quái đản.
Ả mang một nét đẹp ma mị đầy quyến rũ, mái tóc màu tím nhẹ nhàng bồng bềnh trôi theo làn nước, đôi mắt khép hờ, đôi môi cũng mang một sắc tím thẫm.
Sáu cánh tay của ả đang bận rộn với những việc khác nhau, khi thì vân vê lọn tóc, lúc lại mài giũa bộ móng tay sắc nhọn.
Thoạt nhìn vừa toát lên vẻ mạnh mẽ lại vừa phóng khoáng, nhưng tuyệt nhiên không một tên Naga nào dám tỏ vẻ bất kính.
Bởi lẽ ả chính là A Khố Á · Triều Ngữ, cường giả cao giai trẻ tuổi nhất của tộc Naga Tây Hải.
Vừa vặn lúc này, tên Naga bốn tay gác cổng ôm chiếc hòm đen bơi về tới nơi.
Gã mở hòm cho ả xem chiến lợi phẩm trước, sau đó mới bắt đầu bẩm báo. Dưới đáy nước không có âm thanh truyền đi, bọn chúng giao tiếp bằng sóng não, chỉ khi cảm xúc quá kích động mới phát ra những âm tiết ngắn ngủi quái dị.
Nữ Naga sáu tay A Khố Á · Triều Ngữ là kẻ phụ trách các công việc cơ bản ở đây. Nghe tên thuộc hạ báo cáo xong, ả cũng thấy có phần khó hiểu, không tài nào nghĩ ra nổi kẻ điên phương nào lại phát hiện ra chuyện ngư nhân tập kích trang viên kia, rồi còn chạy tới tận cửa đe dọa bọn họ như thế này?
