Chương 610
Chương 610: Ngư nhân biển sâu và ngư nhân thủy triều
Đăng ngày 30/09/2026
19
Naga sáu tay Aqua Triều Ngữ chăm chú đọc hàng chữ đỏ như máu kia: “Đây là hung thủ thảm án trang viên Ceci, nợ máu phải trả bằng máu!”【 ?】
Nàng nhíu mày, trông lại có mấy phần đẹp mắt. Rồi tiện tay ném ra, một quả cầu nước lập tức bọc lấy hộp sọ ngư nhân, trôi xuống chỗ mấy nữ Naga bốn tay bên dưới: “Các ngươi cũng xem đi. Ai nghĩ ra được kẻ này rốt cuộc có ý gì thì nói. Nếu hắn biết chân tướng, sao không trực tiếp báo lên phủ thành chủ? Đưa đến trước mặt chúng ta khiêu khích thì được gì? Một mình hắn mà đòi báo thù?”
Mấy Naga bốn tay bắt đầu xem, rồi lần lượt nói ra suy nghĩ của mình:
Một người trong đó khá điềm tĩnh, dao động tinh thần truyền ra lại mang chút nghiền ngẫm:
“Thật ra ta hơi tò mò. Nhìn chữ của kẻ này, hắn cực kỳ căm hận đám ngư nhân này. Nhưng hắn làm cách nào để tách hoàn mỹ bộ xương này khỏi nội tạng và máu thịt? Ta nghĩ mọi người đều biết chuyện đó không dễ. Vậy mà hắn xử lý bộ xương này như một tác phẩm nghệ thuật, ngay cả vết cắt cũng không có, thậm chí còn thoang thoảng mùi thơm. Không phải ảo giác của ta chứ?”
Nhưng một Naga khác lại thuộc kiểu nóng nảy, cảm xúc rõ ràng kích động hơn, càng không để ý mấy chi tiết này:
“Ta đã nói từ lâu rồi, không nên hợp tác với đám đại ngư nhân kia! Thủ lĩnh Prince của chúng là một tên ngu. Chỉ vì đọc mấy quyển sách của nhân loại mà dám tự xưng đã biết dùng mưu kế. Đây là mưu kế của hắn à? Dựa vào việc xua đám ngư nhân kia xâm phạm địa bàn nhân loại, rồi hắn lại xuất hiện như chúa cứu thế, dẫn đại ngư nhân đánh bại đám ngư nhân đó? Giành thiện cảm của nhân loại? Chẳng lẽ hắn không biết, trong mắt nhân loại, bọn chúng đều là cá như nhau sao? Tuyệt đại đa số nhân loại thậm chí còn cho rằng đám ngư nhân kia chỉ là hiện tại hơi nhỏ, lớn lên sẽ biến thành đại ngư nhân. Thứ mưu kế chó má này có tác dụng gì? Còn quấy rối nghiêm trọng kế hoạch của chúng ta!”
Có người bắt đầu khuyên: “Được rồi, ngươi đừng kích động như vậy. Chúng ta đều biết, theo cách gọi của chúng ta, đám ngư nhân thấp bé kia thật ra nên gọi là ‘ngư nhân thủy triều’. Chúng chủ yếu sống ở bãi cạn gần bờ và đảo nhỏ, thậm chí không thể sống lâu trong nước, còn phải trồi lên đổi khí. Còn ‘đại ngư nhân’ mà nhân loại gọi, theo cách gọi của chúng ta, phải là ‘ngư nhân biển sâu’, giống chúng ta, đều sống dưới biển sâu, thuộc chủng tộc trí tuệ. Hơn nữa, chuyện này hiện giờ vẫn chưa kết luận hoàn toàn. Dù vùng biển xảy ra chuyện do bọn họ phụ trách, nhưng lần trước không phải đã gọi hắn đến hỏi rồi sao? Hắn nói không phải hắn sai khiến. Dị động của ngư nhân thủy triều chủ yếu vẫn vì gần đây dưới biển náo loạn quá dữ. Một lượng lớn ngư nhân thủy triều tụ tập, với trí tuệ của chúng, căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ riêng việc chúng tranh địa bàn với nhau thôi cũng đã đánh rất ác rồi. Một số hành động của ngư nhân thủy triều cũng không hoàn toàn do Prince khống chế. Số ngư nhân biển sâu hắn có thể điều động cũng không nhiều đến thế, phòng tuyến cũng không thể kín kẽ như vậy. Nhiều nhất chỉ xem như buông mặc, hoặc chỉ có thể tính là thất trách mà thôi.”
“Vậy chúng ta cứ mặc kệ tình hình này sao? Ta cảm thấy Prince cố ý thả đám ngư nhân thủy triều kia vượt qua phòng tuyến ven bờ, cố ý gây phiền phức cho chúng ta…”
…
Đám Naga bốn tay tranh luận kịch liệt, hoàn toàn không chú ý trên đầu các nàng có hai con sứa, một lớn một nhỏ, đang thong thả trôi qua.
Sau đó con lớn hơn kia lặng lẽ nhỏ lại một chút, chẳng biết từ đâu nặn ra một luồng nước tưới xuống đám Naga bên dưới.
Dù luồng nước kia rất nhanh đã bị pha loãng, nhưng chắc chắn có thể chạm vào đám Naga đó, nói không chừng còn có thể uống vào một chút. Đáng tiếc không xảy ra bất kỳ phản ứng xấu nào.
Con sứa béo tốt giảm cân thành công đương nhiên là Đại Não Hoa. Nó đã xác định đám quái nhiều tay này không phải quỷ dị. Nó nhìn con quái nhiều tay tóc tím trên đài cao, hơi không chắc 【Ảo Ảnh】 của con một mắt có thể lừa được vị kia hay không. Nhìn một cái đã thấy không dễ chọc.
Đại Nhãn Châu Tử: ( ⊙ )┌ Ngươi không phải nhát gan đấy chứ?
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ Ngươi mới nhát gan. Ta đang nghi ngờ trình độ của ngươi. Nếu năng lực 【Ảo Ảnh】 còn ở trên người ta, ta chắc chắn dám.
Đúng lúc này, Naga sáu tay kia nhíu mày, đột nhiên ngẩng mắt nhìn sang. Hai oan gia này lập tức câm miệng. Cao giai đúng là cao giai, hình như đã nhận ra chỗ không ổn, nhất là lúc hai đứa chúng nó cãi nhau.
May mà có một đàn cá nhỏ và sứa bơi đến gần. Hai đứa nó thản nhiên bám theo đại quân, lúc này mới che giấu được. Lần này đúng là không dám tới gần vị Naga sáu tay kia nữa.
Aqua Triều Ngữ thu ánh mắt, bắt đầu kết luận: “Được rồi, mọi người đừng trách người khác nữa. Ta cảm thấy kẻ đưa thi thể này đến, còn truyền tin tới, hẳn là không có chứng cứ. Ước chừng hắn muốn xem phản ứng của chúng ta, rồi mới xác định có phải chúng ta sai khiến hay không. Đám thủ vệ ứng đối rất tốt, giữ đúng cùng một giọng điệu với chúng ta trước đó. Chuyện này cùng lắm chúng ta chỉ biết nội tình, cũng không phải chúng ta sai khiến. Cứ gióng trống khua chiêng đưa mấy thứ này đến phủ thành chủ là được. Chúng ta vẫn kiên trì cách nói trước kia. Ngoài ra, bảo huynh đệ tỷ muội bên bờ biển nghiêm túc một chút. Cũng truyền tin cho phía ngư nhân biển sâu, bảo hắn chú ý, đừng gây thêm chuyện nữa. Với tình hình trước mắt, quan hệ với nhân loại vẫn cần duy trì. Bên gia tộc người cá ‘Nộ Hải’ hình như cũng muốn phái đại diện đến đàm phán với nhân loại. Tạm thời mặc kệ người đến là ai, bảo vệ an toàn cho các nàng. Tuy ta vẫn luôn nhìn các nàng không vừa mắt, nhưng hiện tại không phải lúc mọi người náo mâu thuẫn.”
“Vâng…”
Đại Não Hoa và Đại Nhãn Châu Tử đã sớm rời đi theo đám sứa và cá nhỏ khác. Bất kể là giống loài gì, chỉ cần đã đạt tới cao giai thì đều không nên khinh thường. Vừa rồi vẫn khá nguy hiểm. Linh giác của Naga sáu tay kia rất khủng bố, hình như ngay cả cuộc trò chuyện mã hóa của chúng nó cũng bị phát hiện.
Nhưng nhìn trạng thái trò chuyện của đám Naga này, quả thật không phải quỷ dị. Quỷ dị làm gì có tư duy và đối thoại hợp logic đến vậy.
Ờ… tuy hai quỷ dị thảo luận vấn đề này bản thân đã hơi quỷ dị, nhưng ý muốn biểu đạt quả thật không sai. Tộc Naga không có dấu hiệu bị quỷ dị vấy nhiễm.
Lỗ Bá Đặc đã nhận được bản truyền lại cuộc trò chuyện trước đó. Hắn đang ngồi xổm trong góc tường, túm bộ ria mép nhỏ của mình, nhíu mày suy nghĩ. Tình hình hiện tại không giống hắn tưởng lắm, cũng không phải như hắn cho rằng Naga sai khiến ngư nhân gây chuyện.
Nhưng có một bộ phận Naga cho rằng ngư nhân biển sâu đang gây chuyện. Tổng hợp lại mà xem, đấu tranh không phải tư tưởng chủ lưu. Bọn họ nghiêng về duy trì quan hệ với nhân loại hơn.
Nhưng điều khiến hắn để ý hơn là câu “gần đây dưới biển náo loạn quá dữ” mà Naga sáu tay tóc tím kia nhắc tới. Chính vì nguyên nhân này mới dẫn đến việc ngư nhân thủy triều di cư về ven biển, thậm chí là sông nội địa.
Thậm chí chuyện này còn liên quan đến việc Naga, ngư nhân biển sâu tăng cường hợp tác với nhân loại. Phải biết hải tộc trước kia chẳng mấy để ý tới nhân loại, nhiều nhất cũng chỉ là không chủ động giết chóc. Việc làm ăn cũng xa không chủ động như bây giờ.
Còn nữa, người cá mà Lỗ Bá Đặc mong đợi hình như cũng sắp đến đây. Điều này càng hiếm thấy hơn.
Cái gọi là “gần đây dưới biển náo loạn quá dữ” rốt cuộc là gì? Hải tộc chiến loạn? Hay là ác ma xâm lấn?
