Chương 621
Chương 621: Cho hay không cho?
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc ăn nói cực kỳ ngông nghênh, dám gọi đám dơi già trong Huyết Tộc Nghị Hội là "đám nhóc", gọi chủng tộc cường đại dưới biển là "tiểu Naga".
Nhưng vị "Thống Ngự Giả" kia lại chẳng mảy may nghi ngờ, thậm chí còn thấy hết sức hợp lý. Ngược lại, một tầng ý tứ khác lộ ra trong lời lão quái vật này mới khiến hắn phải bận tâm: chuyện "Quân Vương giáng lâm" của Huyết tộc, cứ thế bị nói ra một cách hời hợt như vậy sao?
Phải biết rằng, phân cấp bậc của Huyết tộc khá đặc thù, thực lực được chia theo tước vị. "Công tước" của bọn chúng cơ bản tương đương với thực lực bậc 8 của nhân loại, thậm chí còn nhỉnh hơn đôi chút, còn "Thân vương" về cơ bản đã là đỉnh phong bậc 9.
Trên bậc 9 còn cảnh giới nào nữa không? Chắc chắn có, nhưng hệ thống phân chia thực lực thông thường đã không thể định ranh giới một cách chuẩn xác được nữa.
Trong hệ thống của Huyết tộc, cảnh giới đó được gọi là "Quân Vương", chí ít cũng cao hơn Thân vương bậc 9 nửa bậc, còn uy lực cụ thể ra sao thì chưa từng có ai nhìn thấy.
Nếu thực sự chuẩn bị nghênh đón Quân Vương Huyết tộc giáng lâm, lại phải mượn lực của Hải tộc, dùng cả tòa thành làm huyết thực, thậm chí tính cả đám người cá nhỏ dưới biển vào, thì mọi chuyện đều trở nên hữu lý.
Bọn hắn chỉ hợp tác với đám đại ngư nhân nhằm phá hoại hành động của tầng lớp thượng tầng Hải tộc, tranh đoạt quyền lợi cho riêng mình, không biết được mục tiêu thực sự của thượng tầng Hải tộc cũng là lẽ đương nhiên.
Nói thật lòng, "Thống Ngự Giả" chẳng muốn động thủ với con dơi già tên Cain này. Chuyện liên quan đến cuộc xâm lăng của ác ma thế giới, mục tiêu của hai bên vốn dĩ đồng nhất.
Huống hồ Hắc Ám Giáo Hội và Huyết Tộc Nghị Hội xưa nay có rất nhiều mối hợp tác, thậm chí có không ít huyết tộc còn làm việc ngay trong giáo hội.
Lại thêm không ít lão làng của Hắc Ám Giáo Hội ôm giữ ý niệm sắt đá muốn lật chuyển càn khôn thế giới này. Bọn hắn muốn làm kẻ chủ đạo của thế giới mới, đến lúc đó, chính hay tà đều do bọn hắn định đoạt lại, ma pháp vong linh sẽ là chính thống, là công lý.
Nhưng không thể phủ nhận, nguyên nhân cốt lõi nhất vẫn là thực lực. Nếu thực lực đối phương không đủ, bối cảnh sâu xa đến mấy thì đã sao? Cứ đập cho một trận trước rồi tính.
Ngặt nỗi lúc này đang là hai chọi hai, bọn hắn thực sự chưa chắc đã đánh lại đối phương. Đây chẳng phải nhát gan, mà là sự thật rành rành.
Bản thân lão dơi già này đã thâm sâu khó lường. Kẻ đóng vai trò thích khách ẩn sát là "Cáo Tử Điểu" thực lực không hề yếu, trên đường đi thuyền ba bên còn vừa xác nhận lại, thế mà mới qua bao lâu đã chết thẳng cẳng. Môi trường xung quanh lẫn pháp trận đều không hề bị tổn hại, chứng tỏ lúc Cáo Tử Điểu bị giết, ngay cả sức phản kháng cũng không có.
Lại thêm ả dơi cái trẻ tuổi đứng sau lưng hắn, thực lực hẳn cũng không kém.
Ả dơi cái kia từ đầu đến cuối cứ dò xét hắn, bộ dạng nóng lòng muốn thử, như thể chỉ chực lao lên sống mái một trận. Cảm giác này không thể làm giả, không giống như diễn kịch, mà thực sự có đủ tự tin.
Còn về tổn thất của hành động lần này, không đến lượt hắn đòi hỏi. Thân phận cá nhân của hắn chưa đủ lớn, chuyện này phải để Hắc Ám Giáo Hội đi thương lượng với Huyết Tộc Nghị Hội.
Chỉ là chết mất một thích khách ẩn sát cấp cao, quả thực khá rắc rối, đoán chừng đôi bên sẽ phải cãi cọ dằng dặc một thời gian.
"Hóa ra là các hạ Cain, hành động lần này có lẽ do hai tổ chức chúng ta chưa phối hợp đồng bộ, mới dẫn đến hiểu lầm như hiện tại.
Nhưng các hạ ra tay quá tàn độc, trực tiếp bóp chết người của chúng ta. Phía giáo hội chúng ta sẽ tới nghị hội của các ngươi để đòi lời giải thích.
Tuy nhiên, ngài còn giữ lại 【Thánh Giả Hài Cốt】, một trong sáu đại thánh khí của giáo hội chúng ta, như vậy e là không thỏa đáng chứ?
Hy vọng ngài có thể trả lại cho ta ngay lúc này, để chúng ta còn tiện về báo cáo tình hình."
Lỗ Bá Đặc cau mày, thứ đồ chơi trong tay bỗng chốc trở thành của nợ. Chẳng phải vật này quan trọng gì với hắn, Đại Não Hoa cũng chỉ đòi lấy về nghịch ngợm đôi chút mà thôi.
Cái chính là hắn không rõ đối phương đang tính toán điều gì. Căn cứ duy nhất để phán đoán chỉ là mấy Điểm Hốt Du vừa nhận được, chứng tỏ đối phương cơ bản đã tin lời hắn bịa. Nhưng giờ đòi lại cây pháp trượng này, là đang dò xét? Hay thực lòng muốn lấy lại? Hắn cũng chẳng thể chắc chắn.
Nếu cứ dễ dàng giao ra như thế, chẳng phải trông mình chột dạ lắm sao?
Nhưng nếu cứng đầu không giao, đánh thật thì tính sao? Động thủ một cái là lộ tẩy ngay.
Thái độ im lặng không tỏ tường của Lỗ Bá Đặc khiến "Thống Ngự Giả" đối diện ngỡ rằng tên Cain này đang muốn nuốt trọn kiện thánh khí.
Sắc mặt "Thống Ngự Giả" lập tức sa sầm. Hắn đã nhượng bộ đến nước này, con dơi già đối diện vẫn chẳng nể nang chút thể diện, lại còn bày ra bộ dạng có chỗ dựa không sợ trời không sợ đất.
Bầu không khí căng thẳng tột độ. "Thống Ngự Giả" bất thần giương lên một lá cờ xương khổng lồ. Đủ loại xương cốt ghép thành cán cờ, linh hồn luyện thành sợi dệt nên mặt cờ, phất tung trước gió, nhiệt độ xung quanh lập tức tụt dốc vài chục độ.
Đó chính là một trong sáu đại thánh khí của Hắc Ám Giáo Hội, 【Vong Giả Hiệu Lệnh】.
A Bỉ Đặc Lợi Ti bên cạnh hắn cũng giật phắt ra một sợi xích bạc, ở đầu xích là chiếc đèn lồng quái dị, chính là một trong sáu đại thánh khí do ả bảo hộ: 【Dẫn Hồn Đăng】.
Nghe đồn nó được luyện chế lấy đầu lâu của một cường giả bậc 9 làm lõi, kết hợp cùng đủ loại tài liệu trân quý như bí ngân, bảo thạch linh hồn, băng tinh ngọc tủy, có khả năng cường hóa mọi năng lực ma pháp hệ linh hồn.
Tình thế đảo chiều quá nhanh khiến Lỗ Bá Đặc chẳng kịp trở tay, may mà định lực của hắn đủ vững, đến mức chẳng thèm rời khỏi huyết vương tọa nửa bước.
Nhưng quả tim của hắn phải nhờ máu bao bọc mới không vọt lên tận cổ họng, nếu không hẳn đã đập thình thịch như đánh trống, đối diện nghe rõ mồn một.
Thân hình hắn bất động, nhưng biển máu sau lưng đã bắt đầu màn biểu diễn. Huyết vương tọa tựa hồ nối liền với cả một vùng huyết hải, tuôn trào ra dòng máu vô cùng vô tận, cứ như cả khoảng trời này vừa bị xé toạc, máu chảy không ngừng.
Dưới sự dẫn dắt của Lỗ Bá Đặc, huyết dịch tụ thành một con huyết long, bắt đầu uốn lượn rợp trời quanh huyết vương tọa.
Đây tuyệt đối không phải loại thằn lằn mập mạp có cánh của thế giới này, mà là Chân Long thực thụ, một sinh vật thần bí chưa từng xuất hiện nơi đây.
Không chỉ vậy, ngay khoảnh khắc huyết long thành hình, Lỗ Bá Đặc liền kích hoạt năng lực 【Uy Áp】 giáng thẳng lên người hai kẻ đối diện.
"Thống Ngự Giả" đối diện vừa chuẩn bị ra tay liền lập tức tỉnh người. Hắn không nhận ra loài ma thú quái dị có hình thù như cự xà kia, nhưng với dáng vẻ thần dị bực này, bảo là ma thú bậc trung, bậc thấp thì ai mà tin nổi.
Dù đó không phải ma thú thật, nhưng thủ đoạn thao túng huyết dịch này khiến hắn cực kỳ kiêng dè. Lại thêm cảm giác áp bách thoang thoảng vừa giáng xuống kia, đã không biết bao nhiêu năm rồi hắn chưa từng phải nếm trải lại.
Hắn không đời nào chịu liều mạng vì một món đồ vốn chẳng thuộc về mình, đây không phải mối làm ăn có lời.
Ngay thời khắc mấu chốt, con dơi già tên Cain đối diện bèn quẳng cho hắn một bậc thang xuống nước.
"Ta đang nói chuyện đàng hoàng với các ngươi, kích động thế làm gì? Ta có bảo là nhất quyết phải giữ lại khúc xương mục này đâu.
Chỉ là đồ đã vào tay ta, các ngươi muốn đòi lại mà ăn nói gắt gỏng thế làm ta giật cả mình. Ta ngần này tuổi đầu rồi, không cần mặt mũi chắc?
Thế này đi, ta cầm về chơi vài hôm, lúc nào chán thì giáo hội các ngươi cứ cử người sang Huyết Tộc Nghị Hội mà lấy, chẳng lẽ ta lại thèm chiếm đoạt đồ của đám vãn bối các ngươi sao?" 【Điểm Hốt Du +2】
