Chương 622
Chương 622: Cục diện rối như tơ vò
Đăng ngày 30/09/2026
19
Có được lời hứa của Cain, "Thống Ngự Giả" rốt cuộc vẫn rời đi, lựa chọn nuốt trôi cục tức này.
Nói cách khác, nghi thức Hắc Ám Chuyển Hoán chuẩn bị bấy lâu bị phá hoại, chết mất một Ẩn Sát Giả cao giai, thậm chí làm mất luôn cả Thánh Giả Hài Cốt - một trong sáu đại thánh khí, vậy mà hắn ngay cả một câu đe dọa cũng chẳng dám buông.
Nguyên nhân rất đơn giản: thực lực và thế lực. Về thực lực, hắn không nắm chắc phần thắng, hơn nữa chắc chắn cường giả thành Aquilos sắp kéo tới, dẫu sao hai cột sáng xanh ngập trời thế kia kiểu gì cũng bị chú ý.
Còn về thế lực, Hắc Ám Giáo Hội của bọn hắn có lẽ không kém Huyết Tộc Nghị Hội là bao, nhưng đám ma cà rồng đâu phải lũ con hoang không nơi nương tựa, sau lưng người ta là cả Ma Giới. Vào thời điểm then chốt này, bọn hắn còn đang muốn lập công thể hiện, sao dám làm lỡ việc lớn của ác ma?
Nghẹn khuất không? Nghẹn chứ! Nhưng chẳng có cách nào khác.
Lỗ Bá Đặc nằm trên Huyết Vương Tọa gượng chống một hồi, cả người sớm đã ướt đẫm mồ hôi. Nếu không nhờ có Lão Diện Mạc đắp bên ngoài, người khác đã thấy rõ hắn chật vật đến mức nào.
Một mình đối mặt với một cường giả bậc tám bung toàn bộ khí thế, áp lực lớn đến mức nào tự hắn hiểu rõ. Hắn còn cách ngày ngạo thị thiên hạ rất xa, người đủ sức thu dọn hắn ngoài kia vẫn còn đầy.
Bởi vậy hắn không dám chần chừ, lập tức bay thẳng về hướng đất liền. Đại Não Hoa và Lão Diện Mạc rôm rả bàn tán về tình huống căng thẳng vừa rồi, chỉ có Cốt Đầu Muội là hơi buồn bực vì trận này không đánh thành.
……
Chẳng bao lâu sau, hai đội chim ưng biển Đại Vương từ hai hướng nam bắc bay tới lượn vòng quanh khu vực. Hai người dẫn đầu không cưỡi chim mà tự thân ngự không bay đến, chính là hai vị cường giả cao giai.
Một người là cường giả đấu khí, vóc dáng vạm vỡ, vẻ ngoài chỉ tầm trung niên, thi triển Đấu Khí Hóa Dực bay tới từ phía bắc. Người này là Đại thống lĩnh quân bảo vệ thành Aquilos, Bá tước Lawrence Wolf.
Người còn lại là Viện trưởng Học viện Ma pháp thành Aquilos, Hầu tước Wenger Floren. Đó là một lão già hòa nhã râu tóc bạc phơ, đang điều khiển đôi Phong Chi Dực lập lòe lôi quang trên bề mặt, rõ ràng đã nắm giữ ma pháp lôi hệ biến dị. Tốc độ của hắn còn nhanh hơn chim ưng biển Đại Vương phía sau một bậc, thực lực bất phàm.
Cả hai đều là cường giả bản thổ của thành Aquilos. Đội tuần tra ban đêm phát hiện cột sáng xanh, hai người bọn hắn mỗi người tới một hướng, phát hiện tàn tích của pháp trận trên mặt đất cùng tử khí nồng nặc, nhưng toàn bộ dấu vết khác đều đã bị phá hủy.
Lão viện trưởng Wenger Floren sa sầm nét mặt. Với kiến thức uyên bác của mình, dẫu chưa rõ cụ thể là trận pháp gì, nhưng hắn dám chắc đây là trò do đám vong linh pháp sư đáng ghét bày ra. Nhìn uy thế của cột sáng xanh ngút trời lúc trước, chuyện tuyệt đối không hề đơn giản.
Phân tích theo hướng tập trung của hai cột sáng, vị trí ở giữa lẽ ra cũng phải có một cột sáng bốc lên thì trận thế mới hoàn chỉnh, không rõ đã xảy ra biến cố gì.
Thế nên hắn lập tức báo cho Đại thống lĩnh Lawrence, hẹn cùng hội quân ở trung tâm, sau đó phát hiện hòn đảo nhỏ nọ. Hiện trường trên đảo vẫn chưa bị phá hủy hoàn toàn, bao gồm cả những thi thể nhân loại bị hút khô và vài tên Đại Ngư Nhân.
Nguyên nhân chủ yếu là do tên Thống Ngự Giả bậc tám kia sau khi bị Lỗ Bá Đặc dọa chạy thì bản thân cũng hoảng hốt tột độ, hơi đâu mà dọn dẹp đống tàn cuộc, cứ thế chuồn thẳng, để người ta phát hiện càng tốt.
Lão viện trưởng Wenger đang kiểm tra nhẫn không gian của đám xác khô, nhận ra bọn chúng toàn là vong linh pháp sư, trong nhẫn của rất nhiều tên chứa Tăng Ác cùng đủ loại vật liệu thí nghiệm tởm lợm.
Đại thống lĩnh Lawrence cũng kiểm tra nguyên nhân cái chết của đám Đại Ngư Nhân, đồng thời phát hiện chiếc thuyền đánh cá rách nát bên bờ đã bị lũ Tiểu Ngư Nhân chiếm đóng.
Hai người gom góp tin tức, hơi suy luận một chút là đã tái hiện được đại khái sự việc.
Vụ này rất giống thủ đoạn của thế lực hắc ám, bằng không chẳng thể nào gom được nhiều vong linh pháp sư đến vậy. Muốn dựng một đại pháp trận cần ít nhất ba điểm nút trận thế, khả năng cao có liên quan tới đám Tiểu Ngư Nhân quanh đây, mục tiêu hẳn là nhắm vào thành Aquilos của bọn hắn.
Hòn đảo này vốn là một trong các điểm nút trận thế, nhưng đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Chắc hẳn có ai đó đã phá hỏng hành động tại đây khiến cả pháp trận không thể kích hoạt thành công. Rốt cuộc là ai?
Đồng thời còn một điểm đáng lưu ý, tại sao đám Đại Ngư Nhân lại xuất hiện ở đây? Xung quanh toàn là Tiểu Ngư Nhân, con thuyền kia làm sao qua được?
Đại Ngư Nhân dường như cũng nhúng tay vào, đám Naga muốn hợp tác với nhân loại có biết chuyện này không?
Hiện tượng Tiểu Ngư Nhân tập kết bất thường là do Hải tộc cố tình giở trò, hay còn nguyên nhân nào khác? Mọi chuyện bắt đầu trở nên rắc rối rồi.
Lại thêm chuyện tiểu công chúa tộc Cơn Giận Biển Cả thuộc Mỹ Nhân Ngư đến thăm hôm nay, lúc diễu hành trên phố lại xảy ra vụ tập kích, lôi kéo mất lượng lớn nhân lực của bọn hắn. Liệu có liên quan đến chuyện xảy ra ở đây không?
Là nội đấu giữa hai tộc Naga và Mỹ Nhân Ngư? Hay Đại Ngư Nhân muốn ngoi lên nên cố tình khiêu khích? Hoặc giả có thế lực hắc ám muốn phá hoại liên minh giữa nhân loại và Hải tộc?
Hay là toàn bộ Hải tộc thực chất đang tự biên tự diễn, ôm mục đích mờ ám khác nhằm tấn công nhân loại?
Vậy việc hợp tác giữa đôi bên hiện giờ có thể tiếp tục được nữa hay không?
Lão viện trưởng Wenger vốn lõi đời, nhìn thấu sự đời, cực kỳ giỏi phân tích những chuyện này, rốt cuộc đụng phải cục diện rối như tơ vò này cũng đành chịu thua.
Trước mắt chỉ có thể làm tốt việc dọn dẹp hậu quả, chuyển xác đám vong linh pháp sư và Đại Ngư Nhân về, tốt nhất là khắc họa lại pháp trận này để nghiên cứu.
Sau đó đem toàn bộ chuyện này báo cáo lên trên, để mọi người cùng đau đầu, không thể để một mình hắn rụng tóc được.
Mặc kệ người khác đau đầu ra sao, Lỗ Bá Đặc cuối cùng cũng về tới đất liền, tảng đá trong lòng cũng buông xuống.
Hắn để lại mấy phân thân Đại Nhãn Châu Tử trên hòn đảo kia nên cũng thấy được đội tuần tra chim ưng biển Đại Vương cùng hai cường giả cao giai chạy tới, chỉ có thể cảm thán thành Aquilos này quả thực có chút thực lực.
Nhưng không thấy cường giả Hải tộc nào tới, chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì?
Khi về tới thành Aquilos, hắn nhận ra nơi này dường như đã bước vào trạng thái chiến tranh.
Hai ngọn hải đăng trên vùng đất cao nhô ra biển đều sáng rực phù văn. Hai ngọn hải đăng này không chỉ có tác dụng chỉ dẫn hải trình mà còn có thể dùng như hai tòa tháp ma pháp cỡ nhỏ để tấn công, nhưng tiêu hao cực lớn, bình thường chỉ kích hoạt vào thời chiến.
Không chỉ có vậy, bao gồm ba tòa thành vệ tinh và cả chủ thành Aquilos, phù văn trên các loại tháp ma pháp và tháp tiễn đều đã sáng lên. Chưa hẳn là kích hoạt toàn bộ nhưng ít nhất cũng ở trạng thái bán kích hoạt, chuyển sang trạng thái tấn công cực kỳ nhanh chóng.
Toàn bộ khu vực Aquilos lúc này hệt như một bầy nhím đang căng thẳng cực độ, bất cứ ai tới gần cũng sẽ ăn ngay vài phát đạn ma pháp và tên khổng lồ.
Lỗ Bá Đặc hơi kinh ngạc trước năng lực phòng ngự và tài lực của Aquilos, nhưng càng kinh ngạc hơn trước khả năng động viên của công quốc này, ngoài biển chỉ mới xảy ra chút động tĩnh mà đã giới nghiêm toàn thành rồi?
Tình hình này e là không dễ trà trộn vào. Để tránh phiền phức không đáng có, hắn quyết định tìm một trang viên nghỉ tạm một đêm, ngày mai mới vào thành.
