Chương 626
Chương 626: Nàng tiên cá bi kịch
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc mượn kết quả để bịa chuyện, quả thực đã dọa cho mấy vị cao tầng nhân loại sợ đến mức sắc mặt đen như trời muốn đổ mưa. Chuyện này dính dáng tới Hắc Ám Giáo Hội thì cũng thôi đi, sao lại còn dính líu đến cả quỷ dị?
Nhờ có quan hệ với lão viện trưởng Wenger, bọn họ ít nhiều đều biết thứ gọi là "quỷ dị", nhưng càng biết lại càng sợ.
Hắc Ám Giáo Hội làm việc dù có đôi lúc thần kinh giật giật, nhưng chí ít vẫn còn có dấu vết để lần mò, ít ra cũng đại khái biết bọn chúng muốn làm gì. Thế nhưng quỷ dị thì khác, hoàn toàn chỉ là tàn sát và phá hoại mà chẳng cần bất kỳ lý do nào.
Bọn họ tuy không muốn tin, nhưng quanh năm giao thiệp với hải tộc, tính kiêu ngạo của đám người kia nổi tiếng khắp nơi. Nay hai cường tộc Mỹ Nhân Ngư và Naga lại chủ động tới kết giao, tộc Tiêu Ngư Nhân còn tụ tập bất thường ngoài biển xa, quả thực rất không bình thường.
Mọi người đều nhìn về phía Lỗ Bá Đặc — người vừa nêu ra vấn đề, muốn xem hắn có cao kiến gì.
Lỗ Bá Đặc thấy cuối cùng cũng kéo được về chính đề, lập tức đưa ra đề xuất: "Thành thật mà nói, ta cũng vừa mới tới Aquilos, chưa từng gặp đám Naga và Mỹ Nhân Ngư kia, không rõ rốt cuộc tình trạng của bọn họ ra sao.
Nhưng ta thấy tốt nhất là cứ để ta gặp mặt một lần. Tin rằng dưới sự soi rọi của Thánh Quang, mọi quỷ dị đều không chốn dung thân.
Có khả năng là bị quỷ dị khống chế hoàn toàn, hoặc chỉ là bị quỷ dị nhiễm phải ở mức độ nhẹ. Chúng ta phải xác định rõ tình hình thực tế, hỏi rõ ý đồ thật sự của hải tộc, mới có thể quyết định nên hành động thế nào.
Dù sao mục tiêu cốt lõi của chúng ta chỉ có một, chính là bảo vệ quê hương của chính mình." [Điểm Hốt Du +5]
Phía cao tầng nhân loại rối rít gật đầu tán thành, câu này quả thực đã nói trúng tim đen của bọn họ — chỉ cần bảo vệ tốt thành phố của mình, bảo vệ lợi ích của mình là được.
Bọn họ lại dời tầm mắt sang phía lão viện trưởng Wenger. Ở đây chỉ có vị lão gia tử này từng có kinh nghiệm liên quan, ông mới là người có quyền lên tiếng nhất.
Lão gia tử không vội mở miệng mà đứng dậy, cúi đầu đi qua đi lại. Sau ba vòng, ông ngẩng đầu lên, hai mắt sáng quắc, nghiêm túc đáp:
"Thời điểm công chúa Mỹ Nhân Ngư tới thăm, lão già ta quả thực có giáp mặt với nàng. Nhìn từ trạng thái lúc đó của cô bé, đúng là không giống tình trạng bị quỷ dị khống chế hoàn toàn, suy nghĩ vô cùng rõ ràng, khiêm tốn lễ phép, khí độ không chê vào đâu được.
Nhưng trong quá trình tuần du lại gặp phải tập kích, giờ có thể suy đoán ra hẳn là do Hắc Ám Giáo Hội ra tay.
Vạn hạnh là vị tiểu thư Mỹ Nhân Ngư kia cũng không phải cô nương yếu đuối, một tay ma pháp hệ Thủy vô cùng cừ khôi. Sau đó chúng ta cũng cung cấp cho họ một số loại thuốc trị thương nhắm vào lực lượng vong linh, về lý thuyết thì không có vấn đề gì lớn mới phải.
Nhưng hiện tại nàng trước sau vẫn không lộ diện, hội nghị song phương theo kế hoạch ban đầu cũng bị hoãn lại, xem ra đúng là có mấy phần kỳ quặc.
Thế này đi, lão già ta sẽ bồi cậu đi một chuyến, trực tiếp tới bái phỏng một phen xem có thể tra rõ hay không. Nếu không, trong lòng ta thực sự không yên được.
Lực lượng Thánh Quang à, bao nhiêu năm rồi chưa được thấy lại!"
Vị lão gia tử Wenger này cũng là người sảng khoái, chẳng mấy chốc, ông và Lỗ Bá Đặc đã đi tới khu vực đầm phá.
Đám thanh niên lêu lổng ở cửa đều bị quân bảo vệ thành xua tan, nơi này còn bị bao vây tầng tầng lớp lớp.
Ngươi có thể hiểu đây là bảo vệ, nhưng nhìn người chủ trì đổi thành Đại thống lĩnh quân bảo vệ thành, Bá tước Lawrence Wolf, là đủ hiểu: nếu hải tộc thực sự có ý đồ gì, đánh một trận cũng không phải là không thể.
Lỗ Bá Đặc mặt dày mày dạn bảo mình không biết bay. Lão viện trưởng là Ma đạo sư hệ Khí cấp 7, lại còn nắm giữ biến dị hệ Lôi, đại khái cùng một hướng phát triển với Tiểu Ô Tô.
Dù sao thì một lốc gió nhỏ đã cuốn Lỗ Bá Đặc lên, bay thẳng tới kiến trúc trung tâm đầm phá, gõ cửa cầu kiến.
Đối phương phái mấy tên Naga bốn tay ra đón tiếp, nhưng lại khéo léo từ chối yêu cầu gặp mặt của lão viện trưởng Wenger.
Lão viện trưởng Wenger dường như càng chắc chắn bên trong có vấn đề: "Giới thiệu với các ngươi một người bạn, mục sư Lỗ Bá Đặc, đến từ Thánh Quang Giáo Hội của Đế Quốc Lan Đăng.
Ta nghĩ dù các ngươi có mù tịt về cục diện đại lục đến đâu, cũng nên biết Thánh Quang Giáo Hội làm nghề gì. Sở trường của họ là chữa trị vết thương, đặc biệt là nhắm vào mấy thứ 'không sạch sẽ'. Ta nghĩ phiền toái hiện tại của các ngươi, chỉ có hắn mới giải quyết được."
Khá lắm, lão già Wenger này cũng lợi hại thật, sợ đối phương nghe không hiểu nên chữ "không sạch sẽ" còn cố ý nhấn mạnh, chỉ thiếu nước dán sát mặt mà nói thẳng: Chúng ta biết các ngươi dính phải quỷ dị rồi.
Chẳng rõ loài Naga quen sống dưới nước có biết đổ mồ hôi hay không, nhưng sắc mặt mấy tên Naga bốn tay đối diện đều biến đổi. Tựa như bí mật lớn nhất đã bị vạch trần, bọn chúng dường như đang cân nhắc xem có nên trừ khử nhân loại này hay không.
Đúng lúc này, một luồng ánh sáng vàng kim giáng xuống người nữ Naga dẫn đầu. Là Lỗ Bá Đặc ra tay, thời gian của hắn gấp lắm, cứ trực tiếp cho nhanh gọn.
Thế nhưng chẳng biết có phải do Naga quá mẫn cảm với Trị Liệu Thuật của Lỗ Bá Đặc hay không, nữ Naga kia cất tiếng rên "A~~~" lượn lờ trăm vòng rồi toàn thân run bắn lên, ngã sụp xuống đất, cái đuôi rắn mềm nhũn ra, căn bản không chống đỡ nổi thân thể.
Mấy tên đồng bạn phía sau còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mặt mũi đã đỏ bừng, cũng không biết có nên ra tay hay không, thế này có tính là bị tấn công không?
Lão viện trưởng Wenger lén lút giơ một ngón tay cái với Lỗ Bá Đặc, gương mặt già nua tràn đầy ý cười, trong ánh mắt toàn là tán thưởng.
Lỗ Bá Đặc đáp lại bằng một ánh mắt, đại khái ý là: Thấy ta đỉnh chưa?
Lại qua vài giây, nữ Naga dưới đất cuối cùng cũng đứng dậy, mặt vẫn còn đỏ bừng. Sau khi cảm nhận được cái gọi là lực lượng Thánh Quang, thái độ cũng mềm mỏng hẳn đi. Nàng biết thế lực có thể xưng hùng xưng bá trên đại lục như Thánh Quang Giáo Hội tuyệt đối là có bản lĩnh thực sự.
Không lâu sau, ngay tại kiến trúc trung tâm đầm phá, Lỗ Bá Đặc và lão viện trưởng Wenger đã thấy vị tiểu thư Mỹ Nhân Ngư kia, lập tức hiểu ngay vì sao nàng không dám ra gặp người.
Bởi vì trên lớp vảy ngũ sắc ở nửa người dưới của nàng đã xuất hiện biến dị da gai màu đen, tương tự như một dạng tăng sinh chất sừng. Còn nửa thân trên với làn da vốn trắng như tuyết lại mọc ra từng nốt thịt thừa nhỏ màu đen, nhìn kỹ thì những nốt thịt thừa này còn đang ngọ nguậy, chẳng khác nào mấy cái xúc tu nhỏ.
Cốt Đầu Muội: "(^◡^)┌ Ca ca xúc tu, giống hệt huynh luôn nè, lớn lên là thành huynh đó."
Tiểu Xúc Thủ: "┐(⊙_⊙)┌ Khác nhau, ta dài hơn thứ này, cũng đẹp hơn nhiều."
Cũng may Lỗ Bá Đặc và lão viện trưởng Wenger đều là những người quanh năm đối phó với quỷ dị, không hề biểu lộ ra chút phản cảm nào.
Còn cô bé Mỹ Nhân Ngư kia dùng một chiếc mặt nạ hoàng kim che kín mặt, căn bản không dám nhìn ai. Nhưng chắc chắn một điều, cái chủng tộc đẹp nhất và cũng yêu cái đẹp nhất này mà biến thành bộ dạng quỷ quái thế này thì chỉ muốn chết quách cho xong.
Hơn nữa có thể thấy được, vảy có dấu vết bị cưỡng ép nhổ bỏ, để lộ làn da non nớt bên dưới. Một ít máu mủ đen ngòm lấp đầy kẽ hở giữa các vảy bên cạnh, những nốt thịt thừa nhỏ kia cũng có vết sẹo xấu xí do bị cắt gọt để lại, hiện lên vô cùng rõ rệt trên làn da trắng như tuyết.
Điều này chứng tỏ cô bé Mỹ Nhân Ngư này cũng là một kẻ tàn nhẫn, vì muốn loại bỏ thứ này mà tự ra tay độc ác với chính mình. Nhưng giờ xem ra hoàn toàn không có tác dụng, ngược lại còn mọc ra ngày càng nhiều.
Nếu không phải nghe nói có người cứu được, nàng thực sự đã chuẩn bị đi tìm cái chết rồi.
