Chương 627
Chương 627: Trùng sinh
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc và lão viện trưởng liếc nhìn nhau, đều thấy rõ vẻ nghiêm trọng trong mắt đối phương. Đúng là quỷ dị thật, lại còn là thứ cực kỳ lợi hại.
Ánh mắt của lão viện trưởng Wenger lộ vẻ dò hỏi. Bản thân Lỗ Bá Đặc thực ra cũng chẳng nắm chắc phần thắng, tình trạng đã chuyển biến quá nặng nề rồi. 【Trị Liệu Thuật】 của hắn chắc chắn có thể tiêu diệt thứ quỷ dị bám vào, nhưng vật chủ có chịu nổi hay không lại là chuyện khác.
Ngược lại, đám đồng bọn theo sau hóng hớt chẳng mảy may bận tâm xem có cứu nổi con cá này hay không. Ngay từ khoảnh khắc mỹ nhân ngư xuất hiện, chúng nó đã bắt đầu mở sòng cá cược.
Đại Não Hoa: (^◡^)┌ Ta cược vụ này là thuộc hạ của Tiểu Xúc Thủ.
Cốt Đầu Muội: (^◡^)┌ Ta cũng cược.
Đại Não Hoa: (^◡^)┌ Ngươi biết cược là cái gì không mà đòi đú theo?
Cốt Đầu Muội: (^◡^)┌ Không biết, nhưng ta biết não ngươi xài được hơn.
Lão Diện Mạc: (^◡^)┌ Ta cũng góp vui một chút. Ta thấy không phải đâu, hẳn là một cá thể khá trưởng thành rồi, mang nhiều đặc tính hơn, chưa chắc đã là của Tiểu Xúc Thủ.
Tiểu Xúc Thủ: (⊙_⊙)┌ Bản thể tên này chắc chắn xấu ma chê quỷ hờn, ta không thèm, ta theo phe Lão Diện Mạc.
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ Vãi chưởng, lũ chúng mày có làm được việc gì đứng đắn chút không hả?
Đại Nhãn Châu Tử: ( ⊙ )┌ Ta làm chứng, là Đại Não Hoa mở sòng trước!
Đại Não Hoa: ( — ︿—)ノ Á à, đồ mắt chột kia, bà liều mạng với mày!
……
Lúc này Lỗ Bá Đặc chẳng hơi đâu quản trò đùa cợt của chúng, hắn quay sang nói rõ mọi rủi ro khi chữa trị cho mỹ nhân ngư nghe.
Kết quả khiến toàn bộ Naga có mặt tại đó đều sững sờ. Căn bệnh quỷ dị khiến cả tộc các nàng bó tay hết cách, vậy mà người này lại dám khẳng định chắc nịch sẽ giải quyết được sao?
Mà vị mỹ nhân ngư kia nghe Lỗ Bá Đặc nói xong liền nhảy dựng lên, cái đuôi cá đập thình thịch xuống đất. Nàng chẳng thèm bận tâm đến rủi ro cái quái gì nữa, chỉ cần không phải mang cái bộ dạng quái vật như hiện tại, chỉ cần được xinh đẹp, chết cũng cam lòng! Thế nên nàng không chút do dự, cầu xin Lỗ Bá Đặc bắt đầu trị liệu ngay lập tức, không muốn chờ thêm dù chỉ một giây.
Lỗ Bá Đặc cũng không khách khí nữa, vung tay ném ngay một phát 【Trị Liệu Thuật】 qua.
Thứ ánh sáng hoàng kim vốn chỉ khiến các Naga bình thường đỏ mặt tim đập, khi rơi xuống người mỹ nhân ngư đang bị quỷ dị ô nhiễm này, lại bùng phát một biến cố kinh hoàng.
Bộ phận phản ứng đầu tiên chính là làn da của nàng. Từng kẽ hở giữa những lớp vảy đen sừng hóa ở nửa thân dưới đều lóe lên những vệt sáng đỏ rực ánh kim, tựa như bên trong đã bị châm ngòi lửa. Lớp vảy ấy không tài nào kìm hãm nổi nguồn năng lượng khủng bố bên trong nữa, thi nhau nổ tung toé, kéo theo từng dòng mủ máu đen ngòm bốc mùi tanh tưởi.
Còn nửa thân trên không có vảy che chắn, vốn tương đồng với thân thể nữ nhân loài người, lại bốc cháy dữ dội hơn. Không chỉ có những chồi thịt mọc thừa kia bốc cháy rồi rụng xuống, mà toàn thân nàng đều đang chìm trong biển lửa.
Khuôn mặt bị mặt nạ hoàng kim che khuất nên không thấy rõ tình hình bên trong, nhưng từ mép dưới mặt nạ, máu mủ đen kịt đã chảy thành dòng ròng ròng rơi xuống, chạm đất là bốc cháy ngùn ngụt.
Thành thật mà nói, cảnh tượng này làm chính Lỗ Bá Đặc cũng giật nảy mình.
Trước kia hắn từng xử lý những ca nhiễm quỷ dị tương tự, như hồi mới tới thế giới này đi chữa cho tinh linh chẳng hạn. Nhưng khi đó chắc mức độ chưa sâu, cùng lắm chỉ bốc khói đen quanh người, chứ kiểu toàn thân bốc cháy ngùn ngụt thế này quả thực quá mức chấn động.
Mới đầu, cô nàng mỹ nhân ngư kiên cường này còn muốn giữ vững phong thái cao quý, định cắn răng không kêu lên. Thế nhưng cơn đau này không đơn thuần đến từ thể xác, mà là sự giằng xé từ tận sâu trong linh hồn, gào thét chỉ là cơ chế tự bảo vệ của cơ thể mà thôi.
Nàng căn bản không tài nào chịu nổi, chưa đầy ba giây đã thét lên thảm thiết. Vị mỹ nhân ngư vốn nổi tiếng với giọng ca tuyệt mỹ, đến tiếng thét thứ hai đã lạc giọng, cổ họng lập tức khàn đặc. Những tiếng rú sau đó chẳng khác nào lệ quỷ gào khóc, thê thảm không sao tả xiết, người nghe cũng phải rợn tóc gáy.
Đúng lúc Lỗ Bá Đặc còn đang chăm chú theo dõi thể trạng của mỹ nhân ngư, một luồng uy áp tương đối khá đột ngột đè nặng lên người hắn.
Dùng từ "tương đối khá" để đánh giá thực ra đã là rất khách quan, bởi luồng uy áp này quả thật xuất phát từ một cường giả cao giai, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.
Không phải Lỗ Bá Đặc khoác lác, dù sao mới nửa ngày trước, hắn vừa bị một thực thể khủng bố bậc 8 dùng khí thế nghiền ép liên tục mấy phút đồng hồ. Hắn chẳng những không tè ra quần mà còn mở mồm gọi đối phương là "hậu bối, hậu bối", chiếm hết cả tiện nghi, thế mới gọi là đỉnh chóp.
Rất nhanh chóng, một luồng khí thế khác hùng hậu hơn từ bên cạnh trỗi dậy, dễ dàng cản lại áp lực đang đè lên Lỗ Bá Đặc, bắt đầu giằng co quyết liệt.
Hai luồng khí thế, một bên sắc bén dũng mãnh, một bên già giơ hùng hậu, không ai nhường ai tấc nào.
Đúng lúc này, một Naga sáu tay tóc tím bơi vào. Từng giọt nước nghịch ngợm dường như cũng chẳng thể bám víu trên cơ thể trơn bóng thướt tha của nàng, thi nhau trượt xuống. Đó chính là thủ lĩnh tộc Naga nơi này, Aquia Triều Ngữ.
Có kẻ rêu rao rằng có thể chữa khỏi cho tiểu mỹ nhân ngư, chuyện hệ trọng nhường này, sao nàng có thể không đến xem cho được? Nếu làm được thật, ảnh hưởng đối với Hải tộc sẽ mang tính điên đảo, thậm chí xoay chuyển toàn bộ chiến lược của Hải tộc.
Thế nhưng tên nhân loại kia chỉ mới xuất một chiêu đã thiêu sống tiểu mỹ nhân ngư, mắt thấy sắp biến Đức Lạc Lệ Tư thành tro bụi, nàng mới phải dùng khí thế trấn áp hắn.
Tên nhân loại này rõ ràng không có thực lực cao giai, nhưng khi đối mặt với khí thế cao giai của nàng, hắn lại chẳng hề có chút phản ứng, chân mày không buồn nhíu một cái, thậm chí chẳng thèm quay đầu lại.
Và rất nhanh sau đó, khí thế của nàng đã bị lão già bên cạnh đón lấy. Đây là người quen cũ, Viện trưởng Học viện Ma pháp Wenger Floren. Lão già này tuy chưa chạm tới bậc 8, nhưng nếu không đánh nhau dưới nước, nàng chắc chắn đánh không lại lão.
Lão viện trưởng Wenger dĩ nhiên phải triệt tiêu mọi quấy rầy. Lão rất quý đứa hậu bối Lỗ Bá Đặc này, từ trên người chàng trai trẻ, lão như thấy lại bóng hình mình thuở thiếu thời.
Nói vậy xem chừng hơi dát vàng lên mặt mình quá, phải là hình bóng trong tưởng tượng mới đúng. Dù sao lúc còn trẻ, lão đâu thể có dũng có mưu đến mức một tay cứu vãn cả thành Aquilos như thế.
Thằng nhóc này đối phó với quỷ dị lại cực kỳ có bài bản. Lão thực sự quen biết không ít người của Thánh Quang Giáo Hội, nhưng đám 【Trị Liệu Thuật】 hạng xoàng của bọn họ làm sao bì được độ hung hãn của thằng nhóc này. Cảm giác chiêu thức đơn giản nhất này của hắn đánh ra sát thương còn khủng khiếp hơn cả ma pháp tấn công của lão.
Điều đáng quý hơn nữa là, uy lực phá hoại kinh người dội lên thân thể tiểu mỹ nhân ngư nhìn ngoài mặt thê thảm là thế, nhưng căn cơ bản nguyên của cô bé vẫn vô cùng ổn định, thậm chí còn dồi dào hơn lúc mới gặp đôi phần.
Đây mới là điểm lợi hại nhất. Kỹ năng sát thương thì ai chẳng dùng được, nhưng sau khi bị quỷ dị ô nhiễm mà vẫn giữ nổi tính mạng cho người ta, đó mới là bản lĩnh thực sự.
Lão từng có rất nhiều chiến hữu, nếu bị quỷ dị ăn sâu đến mức này thì muốn cứu cũng chẳng có cách nào cứu nổi, đành phải tự tay tiễn đoạn đường cuối để tránh lây lan.
Vậy mà thằng nhóc này lại kéo người ta từ cõi chết trở về được. Đây chính là bảo bối của nhân loại, tuyệt đối không thể để một con rắn nhỏ ức hiếp.
Bị quỷ dị xâm thực nghiêm trọng nhường này, chắc chắn không thể giải quyết bằng một phát 【Trị Liệu Thuật】. Lỗ Bá Đặc vừa quan sát trạng thái của mỹ nhân ngư, vừa liên tục duy trì chuyển vận năng lượng.
Ả Naga tóc tím kia cũng không làm loạn nữa, bởi sau giai đoạn kinh hoàng ban đầu, mỹ nhân ngư đang hồi phục thấy rõ bằng mắt thường. Thậm chí nửa thân dưới còn mọc ra từng lớp vảy ngũ sắc mềm mại. Toàn bộ quá trình này chính là một cuộc "trùng sinh".
Đúng vậy, trùng sinh, hai chữ này không hề có chút khoa trương nào.
Naga tóc tím dán chặt ánh mắt lên người chàng thanh niên nọ, thầm nghĩ, cuộc khủng hoảng của Hải tộc lần này e rằng thực sự phải nhờ đến sự giúp đỡ của con người này rồi.
