Chương 634
Chương 634: Quân đoàn Hải tộc
Đăng ngày 30/09/2026
19
Viện binh của Hải tộc rốt cuộc cũng chạy tới. Vì phối hợp hành động cùng nhân loại nên bọn họ không lặn dưới nước, mà chọn lướt đi trên mặt biển. Đây quả thực là cách di chuyển nhanh nhất.
Gần như toàn bộ Hải tộc từ đằng xa đã thấy phong vân biến sắc, thấy cả cảnh tượng kinh hoàng khi con đại điểu bằng lôi điện màu vàng kim xé toạc tầng mây, giáng thẳng xuống cự xà quỷ dị.
Trước hết là kinh ngạc trước sức tàn phá khủng khiếp của cường giả nhân loại. Bất kể là tộc Mỹ Nhân Ngư hay tộc Naga, do thiên phú chủng tộc nên chỉ biết ma pháp hệ Thủy, cùng lắm cũng chỉ biến dị thành hệ Băng, còn những hệ như Hỏa hay Khí thì vĩnh viễn không học được.
Đỉnh cấp cường giả của hai tộc bọn họ tuy cũng có thể dâng sóng thần, uy lực khủng khiếp đủ sức san phẳng một tòa thành ven biển, nhưng so với đòn sét đánh trực diện và bùng nổ thế này thì vẫn khác xa. Ít nhất, sóng thần đơn thuần khó lòng gây tổn thương thực chất lên con cự xà quỷ dị kia.
Nguyên nhân là phạm vi sát thương bao phủ quá rộng, không đủ tập trung, khó phá nổi lớp phòng ngự của loài quỷ dị hùng mạnh dường này.
Ngay sau đó, trong lòng bọn họ lại dâng lên niềm vui sướng. Đây chính là minh hữu của mình! Đồng minh càng mạnh, càng chứng minh con đường kết minh này bọn họ đã đi đúng.
Số lượng hai đại cường tộc dưới biển phái tới lần này càng đông hơn, chiến lực cao giai nhiều đến mức rợn người, nhìn sơ qua đã có chừng năm sáu mươi người, đủ sức tạo thành một lực lượng xoay chuyển đại cục.
Ngoài cô nàng Naga sáu tay tóc tím Aqua Triều Ngữ mà Lỗ Bá Đặc quen thuộc nhất, trong hàng ngũ còn có mấy vị lão giả tuổi tác rõ ràng đã cao. Đây là già trẻ gái trai trong tộc đều dốc toàn lực kéo tới, quyết tâm một trận định thắng thua.
Qua những lần đàm phán suốt thời gian qua, nhân loại cũng hiểu sâu hơn về Hải tộc, biết bọn họ phân chia hải vực sinh sống theo từng tộc quần. Chẳng hạn như Đức Lạc Lệ Tư tặng bảo châu cho hắn thuộc tộc Mỹ Nhân Ngư "Hải Chi Nộ", còn Aqua tóc tím lại thuộc tộc Naga "Triều Ngữ".
Hai tộc Mỹ Nhân Ngư và Naga có cấu tạo cơ thể vô cùng tương đồng, một bên đuôi rắn, một bên đuôi cá, ngũ quan trên mặt đều gần giống con người.
Chỉ là tộc Naga mọc đầy răng nhọn hoắt, số lượng cánh tay tùy theo thực lực mà nhiều hay ít, còn nửa thân trên của Mỹ Nhân Ngư thì gần như chẳng khác gì nhân loại.
Hai tộc này vốn là đồng minh tự nhiên, lại có vài tộc quần lớn cùng sinh sống trên vùng biển rộng lớn này, nương tựa lẫn nhau để chống chọi hiểm nguy.
Bởi vậy, họ mới có thể gom góp nhiều cường giả cao giai xuất trận cùng lúc như thế.
Nhưng số lượng kéo tới đâu chỉ có ngần ấy. Tận dụng ưu thế sân nhà, bọn họ còn mang theo lượng lớn tộc nhân bậc trung giai trở lên, tương đương cấp 5 cấp 6 theo cách phân chia của nhân loại, con số suýt soát ba nghìn.
Bọn họ tuy không dám tiến quá gần vòng chiến đấu nòng cốt, nhưng đứng từ xa dội hỏa lực yểm trợ thì vẫn dư sức.
Để phòng ngừa bị lây nhiễm, tất cả đều dựng sẵn màn chắn ma pháp hệ Thủy rồi mới lao tới. Theo phân cấp của nhân loại, đó chính là hộ thuẫn cấp 3 [Thủy Chi Thủ Hộ].
Đã không phải lần đầu giao thủ với cự xà quỷ dị, bọn họ thừa hiểu ma pháp hệ Thủy thông thường rất khó phá giáp. Thế nên gần như toàn bộ đều thi triển những pháp thuật biến dị hệ Băng. Vô số mũi băng trùy lớn nhỏ mang theo ma lực rào rào găm thẳng về phía cự xà quỷ dị đằng xa.
Chưa bàn tới sát thương thực tế ra sao, chỉ riêng khung cảnh này thôi cũng đã đủ hoành tráng chấn động lòng người.
Đi theo đội ngũ của Mỹ Nhân Ngư và Naga còn có các chiến sĩ thuộc tộc Đại Ngư Nhân. Vào lúc này, vị thế của bọn họ lại có phần lúng túng.
Họ tuy cũng là chủng tộc có trí tuệ trong Hải tộc, nhưng thiên phú lại phát triển hơi lệch lạc. Bọn họ hoàn toàn không biết ma pháp, tình cảnh chẳng khác gì Lỗ Bá Đặc.
Thế nhưng họ lại không có đầu óc như nhân loại để dựa vào việc khai phá đấu khí nhằm giải quyết vấn đề đánh tầm xa hay bay lượn.
Đám Đại Ngư Nhân này không có ma pháp cũng chẳng có đấu khí, chỉ biết lao vào cận chiến. Đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến tộc Đại Ngư Nhân luôn phải xếp dưới Mỹ Nhân Ngư và Naga trong số các chủng tộc trí tuệ dưới đại dương.
Trong cuộc khủng hoảng do cự xà quỷ dị gây ra lần này, điểm yếu đó lại càng lộ rõ. Nếu là chiến tranh bình thường giữa các Hải tộc, họ luôn tìm được chiến trường thích hợp để phát huy ưu thế cận chiến, nhưng đối mặt với cự xà quỷ dị, lao thẳng lên đấm giáp lá cà sao?
Chưa nói đến chuyện có phá nổi phòng ngự hay không, bọn họ đến một cái hộ thuẫn cũng chẳng có, chỉ chớp mắt là bị lây nhiễm. Hồi đầu khi chưa nắm rõ tình hình, vô số Đại Ngư Nhân vừa đánh vừa biến dị rồi bỏ mạng tại chỗ.
Trong những trận chiến tiếp theo, Đại Ngư Nhân dần bị gạt ra rìa. Không phải người ta cố ý bài xích, mà đó là lựa chọn nghiệt ngã của thực tế.
Tiếp đó, Đại Ngư Nhân bắt đầu chuyển hướng sang phương châm phát triển ở vùng nước nông ven bờ. Họ nhận ra tuy bản thân có màng chân màng tay nhưng tứ chi lại rõ ràng, lên cạn ngược lại càng thích hợp để sinh tồn hơn, ít nhất là tại các vùng biển nông và lưu vực sông ngòi.
Thực ra đến nước này mọi chuyện vẫn hoàn toàn dễ hiểu. Quê hương dưới đáy biển sâu bị cự xà quỷ dị phá hủy, mấu chốt là đánh không lại, việc họ quyết tâm di cư vào vùng biển gần bờ chính là biện pháp phù hợp nhất với lợi ích của mình.
Nhưng sau đó họ lại đi chệch hướng. Chẳng biết là chủ động hay bị động, họ lại móc nối với người của Hắc Ám Giáo Hội, bị viễn cảnh tươi đẹp mà lũ người này vẽ ra làm cho mụ mẫm tâm trí.
Người của Hắc Ám Giáo Hội đã hứa rằng, chỉ cần họ phối hợp hành động, tòa thành Aquilos này sẽ thuộc về tộc Đại Ngư Nhân.
Tộc Đại Ngư Nhân cũng từng do dự. Ở Hải tộc, tầm ảnh hưởng của Mỹ Nhân Ngư và Naga vẫn sờ sờ ra đó, họ thực sự đánh không lại. Biết ma pháp chính là lợi thế tuyệt đối, mà năng lực cận chiến của bọn Naga cũng chẳng thua kém gì họ.
Thế nhưng bị đám thuyết khách của Hắc Ám Giáo Hội dỗ ngon dỗ ngọt một hồi, mối nghi ngại liền tan biến. Họ cũng thấy lũ nhân loại kia nói có lý: bản thân có tay có chân, rõ ràng gần gũi với con người hơn, cớ sao phải chịu sự cai quản của một lũ cá với rắn?
Cứ thế, Đại Ngư Nhân bị lừa leo lên chiếc thuyền tặc của Hắc Ám Giáo Hội. Mới có vụ xua đuổi Tiểu Ngư Nhân tập kích vùng biển gần bờ, rồi tiếp đến là sự kiện nghi thức hắc ám chuyển hóa.
Đây vốn dĩ nên là câu chuyện truyền cảm hứng về một chủng tộc bi kịch, vì đối mặt nguy cơ mà liều mạng tìm đường sống.
Nhưng tới bước này thì mọi chuyện đã lệch đường ray nghiêm trọng. Chủng tộc này dường như đã bị kẻ khác dắt mũi dỗ cho ngu muội.
Đáng tiếc thay, nghi thức hắc ám chuyển hóa được ký thác bao kỳ vọng kia lại thất bại thảm hại.
Hắc Ám Giáo Hội có giỏi giang đến mấy cũng không đào đâu ra hàng trăm tên vong linh pháp sư để làm vật tiêu hao nữa. Gần nửa số vong linh pháp sư của Liên Bang Luân Bột Lãng trốn trốn tránh tránh cả nửa đời, rốt cuộc bị chính Hắc Ám Giáo Hội cùng phe hốt trọn một mẻ, chết sạch không chừa một mống.
Tộc Đại Ngư Nhân cũng rơi vào thảm cảnh. Naga và Mỹ Nhân Ngư dường như đã đánh hơi được vài phần nội tình, tuy không vạch trần ra mặt nhưng đã bắt đầu đề phòng ra mặt. Giờ đây Đại Ngư Nhân tiến thoái lưỡng nan, trận chiến này không muốn tới cũng buộc phải tới, gom góp được gần một nghìn chiến sĩ.
Ngoài ra, còn có một lượng lớn tạp binh Hải tộc không mang nhiều đặc điểm hình người cũng kéo tới, chẳng khác nào một buổi họp mặt của đủ loại hải sản, ước chừng tầm một hai nghìn tên.
Họ đương nhiên cũng là Hải tộc, nhưng vì không có thực lực mạnh mẽ hay tộc quần lớn mạnh nên chỉ là phụ dung dưới trướng Mỹ Nhân Ngư và Naga.
Đại chiến cấp độ này, bọn họ cũng tới góp một phần sức lực. Mỹ Nhân Ngư và Naga cũng không ép họ đi tìm cái chết, chỉ sắp xếp đứng chung với tộc nhân tuyến hai của mình, đứng từ xa yểm trợ hỏa lực là xong việc.
Trận chiến này, chưa bàn tới chuyện thắng thua, chỉ riêng đội hình thôi cũng đã quy mô và chỉnh tề đến mức bao nhiêu năm qua chưa từng xuất hiện.
