Chương 635
Chương 635: Chiến đấu đang hồi kịch liệt
Đăng ngày 30/09/2026
19
Trận chiến lúc này mới chính thức mở màn. Dường như để đáp lại màn dạo đầu bùng nổ của các cao thủ loài người, những kẻ mạnh bên phía Nhân Ngư và Naga cũng tung ra ma pháp triệu hoán hệ Thủy.
Do đặc tính của ma pháp hệ Thủy có thực thể rõ ràng, việc nặn hình tạo khối đơn giản hơn nhiều so với hệ Khí, Lôi hay Hỏa. Tầm ngũ giai, chỉ cần ở trong môi trường liên quan đến nước là có thể dùng chiêu [Triệu Hoán Thủy Nguyên Tố] — loại người nước cao hơn năm mét, có tay không chân, dùng để công hay thủ đều tiện.
Đám Hải tộc hẳn còn làm được sớm hơn, chỉ cần đạt mức trung giai là cơ bản đều thạo ngón này, nhưng hình thái triệu hoán của họ thiên hình vạn trạng, hầu như chẳng có con nào mang hình người.
Có điều uy lực công kích của thứ này chỉ ở mức thường thường bậc trung, nhất là khi đụng phải kẻ địch khổng lồ, phòng ngự dày cộp như con cự xà quỷ dị kia, phá giáp còn khó khăn.
Còn trong hệ thống ma pháp của loài người, nhánh biến dị hệ Băng lại sở hữu chiêu lục giai [Triệu Hoán Băng Thú], sức sát thương chắc chắn vượt trội hơn hẳn.
Phần lớn Hải tộc đều đang thi triển chiêu này. Nhiệt độ xung quanh lập tức tụt dốc mười mấy độ, hơn ba mươi đầu băng thú dữ tợn ào ào ngoi lên khỏi mặt biển, đại đa số mang dáng dấp của các loài cá dưới đáy sâu. Chúng hoặc lao vào tấn công thân hình cự xà quỷ dị để kiềm chế cử động, hoặc bắt chước loài người lúc trước, nhắm thẳng khoang miệng nó mà cắn xé nhằm khoét rộng vết thương.
Đứng trước quỷ dị, mọi sinh linh đều là kẻ thù một mất một còn, tuyệt đối không ai nương tay. Ý định của mọi người cũng cực kỳ rõ ràng: Hải tộc từng cảnh báo từ trước, giống quái vật to xác này không chỉ có một hai con, mà là cả một bầy.
Giờ tóm được một con lạc đàn, phương án tối ưu dĩ nhiên là dồn sát thương kết liễu nó trước.
Hiệu quả chiến đấu hiển hiện vô cùng rõ rệt. Vết thương trong khoang miệng bị lão lão viện trưởng Aubin Kane nổ tung đã trở thành điểm đột phá then chốt, dưới màn mưa ma pháp oanh kích điên cuồng, nó bị bắn thủng toang hoác. Con cự xà quỷ dị này dù hung hãn đến đâu cũng không gánh nổi màn dội bom ma pháp từ ngần ấy chiến lực cao giai.
Một đợt bùng nổ đã gặt hái thắng lợi bước đầu, thắp lên hy vọng chiến thắng cho toàn quân.
Đông đảo Hải tộc vây quanh, bất kể là Mỹ Nhân Ngư, Naga hay đám lâu la tạp binh, đều dốc sức trợ chiến. Họ sắp đóng băng cả vùng biển này lại, rõ ràng là muốn chặn đường tháo chạy của cự xà quỷ dị.
Nhưng bọn họ đã lo bò trắng răng. Cự xà quỷ dị trúng đòn nặng nề đã hoàn toàn phát điên, nó chẳng thèm chạy trốn mà bắt đầu phản kích, gồng mình phóng vọt lên cao.
Thân xác kinh hoàng với đường kính một trăm sáu bảy mươi mét lại có thể nhảy vọt lên hơn một ngàn mét? Nó đang chủ động vồ lấy loài người giữa không trung. Con quái rõ ràng có trí tuệ, nó muốn trả thù lão lão viện trưởng — kẻ đầu tiên đả thương nó.
Thế nhưng ma pháp hệ Lôi của lão lão viện trưởng Aubin vốn nổi tiếng về tốc độ, cú táp này hoàn toàn hụt.
Thân xác cự xà nện ầm xuống biển chẳng khác nào một trận sóng thần thu nhỏ. Mặt băng do Hải tộc vòng ngoài kỳ công giăng ra lập tức bị hất tung lên cao hàng trăm mét rồi vỡ nát thành từng mảnh vụn. Kình lực tràn sang mé ngoài hất văng đám Hải tộc hỗ trợ ngã trái nghiêng phải, kẻ nào va phải tảng băng lớn đều vỡ đầu chảy máu, đủ thấy sức mạnh của nó khủng khiếp đến nhường nào.
Chiến lực cao giai của Hải tộc rõ ràng chịu ảnh hưởng từ đòn công kích bạt mạng này, bị phản kích đến mức chật vật không thôi. Bọn họ hẳn là không biết bay, hay nói đúng hơn, thiên phú hệ Thủy họ nắm giữ chỉ để thích nghi với môi trường sinh sống của giống loài mình.
Con người thì khác. Hầu như mọi hệ thống ma pháp, thậm chí cả đấu khí, đều có một điểm chung: khát khao bay lượn.
Thuận lợi nhất phải kể đến ma pháp hệ Khí, tầm lục giai đã có thể dựa vào Phong Chi Dực để ngự không, các hệ khác cơ bản cũng đạt được điều này ở thất giai — sau khi đột phá cảnh giới cao giai, dựa vào sự thấu triệt sâu sắc hơn về ma pháp để bay lượn.
Chậm chạp nhất là ma pháp hệ Quang, phải tới bát giai mới học được [Thánh Quang Chi Dực], song nó lại có điểm lợi hại riêng: có thể ban phát cho đồng đội, giúp họ sở hữu khả năng bay trong thời gian ngắn, đẩy năng lực phụ trợ lên mức tối đa.
Đây là lộ trình chính quy của Thánh Quang Giáo Hội hiện thời, nhưng ở kỷ nguyên trước — tức trong hệ thống ma pháp quang hệ của Áo Tư Lộ Á — ngay thất giai người ta đã nắm giữ khả năng bay.
Đáng tiếc Hải tộc dường như không có nhu cầu ngự không, thành thử chống chọi với những đợt sóng biển ngập trời lúc này có phần vất vả hơn.
Dẫu vậy vấn đề không quá lớn, màn phản công điên cuồng của cự xà quỷ dị trông giống hồi quang phản chiếu hơn; sau cơn cuồng nộ, nó đã lộ rõ vẻ suy yếu.
Thế nhưng điều gì đến cũng phải đến, con cự xà quỷ dị này dường như cũng đang chơi trò mồi nhử. Bởi lẽ, dưới đáy biển sâu đang có thêm vài đầu cự xà quỷ dị cấp tốc trồi lên, mục tiêu nhắm thẳng vào đội ngũ Hải tộc đang phụ trợ chiến đấu ở vòng ngoài.
Manh mối này do chiếc tàu ngầm mini của Cốt Đầu Muội dưới đáy nước phát hiện. Ban đầu nhờ Phá Hầu Lung thể hiện xuất thần kìm chân cự xà quỷ dị thành công, nhưng trận đánh một khi nổ ra, đám quỷ dị tùy tùng này lại thành ra rảnh rỗi.
Nói một cách dễ hiểu thì giờ còn lâu mới đến lúc thu hoạch, máu kẻ địch quá dày, chưa thể cướp mạng kết liễu.
Thế là dưới sự xúi giục của Cốt Đầu Muội, chúng lặn tọt xuống đáy nước, muốn ngó xem thứ này rốt cuộc dài bao nhiêu.
Việc này Hải tộc khác đố dám làm. Nghe bảo lúc đầu có mấy tên Đại Ngư Nhân thử mò vào cận chiến, chẳng phải đều chết sạch rồi sao.
Nhưng hội tùy tùng này chẳng việc gì phải xoắn, ai lây nhiễm ai còn chưa biết chừng đâu. Ngặt nỗi con cự xà kinh hoàng cứ quẫy đạp không ngừng, dòng nước cuộn trào dữ dội, mạch nước ngầm gào thét khiến bọn Cốt Đầu Muội bị quay cho váng cả đầu.
Đã vậy, bất kể máu đen trên mặt biển hay bùn cát sục lên từ đáy sâu đều quá đỗi đục ngầu, tầm nhìn bị hạn chế nặng nề. Phải lấy Đại Nhãn Châu Tử ra làm đèn pha rọi đường, chúng mới có thể tiếp tục lặn sâu.
Vừa khéo lại lập công lớn, phát hiện ra mấy con cự xà quỷ dị khác đang lao vọt lên, số lượng đếm chưa xuể, nhưng chắc chắn là có mấy đầu.
Song cũng có tin mừng: không phải con cự xà nào cũng to tướng như con đầu tiên, thân hình có thon có đậm. Thật ra thế mới bình thường, lớn bé đủ cả mới giống một nhà.
Lỗ Bá Đặc vốn đang bay lượn tứ phía trên không trung. Sát thương đâu thiếu chút ít của hắn, thế là hắn quay sang chữa trị thương thế cho quân mình, nhất là đợt băng vụn bắn tung toé vừa rồi khiến không ít Hải tộc bị thương.
Nào ngờ đúng lúc này hắn nhận được tin báo từ đám tay chân dưới nước. Bay trên cao tầm nhìn thoáng đãng, hắn liếc mắt đảo qua chiến trường liền đoán ngay ra ý đồ của đám quỷ dị: khả năng cao chúng sẽ tập kích vào những cụm Hải tộc đang đứng tụ tập.
Hắn lập tức phát tín hiệu cảnh báo cho lão viện trưởng Wenger. Tình huống này mọi người vốn đã có phương án dự phòng, đội hình ban đầu khá phân tán để tránh bị hốt trọn ổ, khốn nỗi trận sóng ngập trời vừa rồi lại xô dạt đông đảo Hải tộc dồn ứ lại một chỗ.
Những kẻ đang giao chiến thì đánh quá hăng say, tầng lớp cấp cao của Hải tộc lại bị cơn sóng lớn vừa rồi quấy nhiễu nên chưa kịp lặn xuống kiểm tra xem có biến gì hay không.
Lão viện trưởng Wenger nhận được lời nhắc của Lỗ Bá Đặc, cũng chẳng buồn thắc mắc làm sao hắn biết cự xà đang ập tới. Không chút do dự, lão bắn sấm sét nổ vang trời để cảnh báo, đoạn dùng ma pháp hệ Khí khuếch đại thanh âm, quát lớn lệnh cho mọi người tản ra.
Phía Hải tộc cũng nhận ra điều bất thường, lập tức quẫy nước vùn vụt, tản ra trong chớp mắt.
Ngặt nỗi bọn họ vừa mới tách nhau ra, một đầu cự xà quỷ dị kinh hoàng khác đã từ đáy biển phóng vọt lên trời. Cảnh tượng hệt như màn cự xà nuốt tàu lúc ban đầu, nhưng lần này lại diễn ra với tốc độ tua nhanh, cảm giác áp bức nghẹt thở khiến xung quanh không kịp phát ra một tiếng kêu thét.
Bên cạnh đó, mấy con đại xà nhỏ hơn vài vòng cũng đồng loạt nhô lên đớp mồi. Khó tránh khỏi việc vài kẻ xui xẻo bị nuốt chửng vào bụng, nhưng đây đã là kết quả khả quan nhất rồi.
Trận chiến đang lúc gay cấn!
