Chương 639
Chương 639: Cục thịt lớn
Đăng ngày 30/09/2026
19
Vượt qua lối đi trong khoang xúc tu, đoạn đường phía sau tuy khó đi, nhưng nhờ có "cặp đôi Huyết - Ti" dẫn lối, Lỗ Bá Đặc cùng đám đồng bọn vẫn lần tới được khoảng khoang chứa khối thịt khổng lồ nghi là tim kia.
Từ đằng xa đã nhìn thấy khối thịt khổng lồ đang phập phồng co bóp. Thứ này to thật sự, đường kính chắc chắn vượt trăm mét.
Quả đúng như "cặp đôi Huyết - Ti" miêu tả, vô số xúc tu vươn ra bốn phương tám hướng, bám chặt vào vách khoang xung quanh.
Nhưng Lỗ Bá Đặc đoán đó hẳn không phải "xúc tu", mà là mạch máu. Muốn vận hành một cơ thể khổng lồ đến mức này, lượng máu cung cấp chắc chắn phải cực kỳ kinh người.
Nhìn tổng thể, nó tựa như một mặt trời toả tia sáng ra xung quanh, chỉ là những tia sáng đó đã bị thực thể hoá. Cơ mà dùng mặt trời để ví von thì quá tôn vinh nó rồi, khối thịt này trông giống virus corona hơn.
Bởi vì nó xấu thật sự. Cả khối thịt đen ngòm, chằng chịt u bướu cùng thịt thừa, lại thêm những mạch máu và màng gân gớm ghiếc quấn quanh, vặn vẹo, xuyên qua xuyên lại, gom hết vào một chỗ trông tởm không tả xiết.
Lại thêm việc nó không ngừng co bóp, chỗ có mạch máu và gân màng thì ít biến dạng, còn chỗ không bị trói buộc lại bị ép lồi hẳn ra ngoài như từng bọc mụn nước lớn nhỏ đỏ lòm. Dưới ánh sáng của [Quang Lượng Thuật], thậm chí còn thấy rõ những mao mạch li ti dày đặc bên trong đang ngoe nguẩy trườn bò tựa lũ rắn con.
Lỗ Bá Đặc tiếp tục quan sát, cơ bản xác định đây chính là trái tim. Chức năng hoàn toàn khớp, nhìn thế nào cũng thấy đây sẽ là một đồng bạn cực mạnh.
Nhìn thế này, chắc chắn nó là hạch tâm của con quỷ dị, cũng chính là điểm yếu giấu kỹ bấy lâu nay. Nó cosplay cự xà suốt cả buổi chỉ để kẻ địch không tìm ra hình thái thực sự, từ đó không thể đánh bại được nó.
Thế tức là thực lực chiến đấu thực tế của thứ này rất bình thường?
Lỗ Bá Đặc còn đang cân nhắc phương thức tác chiến khả dĩ và bắt đầu chuẩn bị thì bỗng thấy cánh tay mình hơi ngứa. Hắn đưa tay gãi thử, tức thì giật bắn người — ngón tay vừa chạm trúng một cục thịt nhỏ đang ngọ nguậy.
Cả người hắn lập tức đông cứng, phản xạ đầu tiên là tự ném cho mình một phát [Trị Liệu Thuật]. Khói đen từ trên người bốc lên nghi ngút kèm theo cơn đau thấu linh hồn, nhưng hắn cắn răng nhịn lại, không thốt ra nửa tiếng la hét.
Khả năng lây nhiễm ở đây đã tăng lên gấp bội, lớp phòng ngự kép cũng không đỡ nổi.
Bất luận thế nào, Lỗ Bá Đặc cũng phải đánh nhanh thắng nhanh. Cả cục diện bên ngoài lẫn tình trạng bản thân đều không cho phép hắn kéo dài thêm nữa.
Hắn nhanh chóng bố trí, ưu tiên hàng đầu vẫn là phòng thủ. Hắn lập tức dẫn một ít Hắc Ti và máu vào cơ thể mình. Đây là kinh nghiệm rút ra từ trận chiến ở thành Barth phương bắc lần trước, hơn nữa kẻ địch lần này lại là một trái tim, tuyệt đối phải giữ mình an toàn.
Kế đến mới là tấn công. Hàng chục chiếc răng độc bắn vọt ra ngoài, chỉ cần phá được phòng ngự là có thể hút cạn đối phương.
Tiểu Xúc Thủ cũng bám sát theo sau. Chắc do thấy mấy cái xúc tu bên ngoài quá nổi bật nên chúng cũng muốn trổ tài một phen.
Đại Não Hoa một đầu phân hai việc, vừa bắn ra [Liệt Giải Xạ Tuyến] hệ hỏa, vừa bắt đầu triệu hồi [Thiên Khung Chi Mâu] hệ thánh quang đâm thẳng về phía trước.
"Cặp đôi Huyết - Ti" vừa lập đại công cũng không chịu thua kém, lập tức vòng ra sau hông bọc lót.
Với máu mà nói, chỉ cần trên đó xuất hiện vết thương, nó liền chui tọt vào trong quậy long trời lở đất.
Còn với Hắc Ti, nó đã bắt đầu luồn lách vào bên trong khối thịt khổng lồ. Khống chế loại xúc tu khổng lồ nổi danh về sức mạnh thì có thể lực bất tòng tâm, nhưng khiến trái tim này đập trễ vài nhịp thì nó hoàn toàn có thể gắng sức thử xem.
Đại Nhãn Châu Tử cũng phóng ra vô số phân thân, bắt đầu dùng [Hỗn Độn Xạ Tuyến] oanh tạc khối thịt khổng lồ kia. Dù nó sở trường phá vỡ cấu trúc ma pháp và đập tan khiên hộ thể hơn, nhưng đã đến tận đây rồi, không bắn vài phát chắc chắn sẽ bị Đại Não Hoa cười thối mũi.
Phá Hầu Lung cũng tham chiến, đã tới rồi thì sao không gào vài tiếng cho sướng mồm? Chỉ cần canh chuẩn tần số, kiểu gì cũng phải rống cho đối phương rối loạn nhịp tim, thổi bùng lại ngọn lửa khẩu chiến khi trước.
Thế nhưng Cốt Đầu Muội, kẻ xông xáo nhất mỗi khi đánh nhau, giờ lại chẳng thể vui vẻ tham chiến. Nó phải bảo vệ Lỗ Bá Đặc. Hiện tại người yếu nhất trong đội chính là Lỗ Bá Đặc, suốt ngày giao du với quỷ dị mà thế nào vẫn bị lây nhiễm được cơ chứ?
Lỗ Bá Đặc: (^◡^)┌ "Cốt Đầu Muội nhớ kỹ cho ta, nhiệm vụ của muội mới là quan trọng nhất. Cái nhà này mà không có muội là tan rã ngay đấy!"
Cốt Đầu Muội: ~(^◡^)~ "Á, muội biết ngay mà, đúng là như vậy!"
Dẫu vậy nó cũng không rảnh rỗi đứng nhìn, liền phối hợp với liêm nhận bên cạnh cùng bảo vệ Lỗ Bá Đặc, bắt đầu vung Phá Không Trảm từ xa để chi viện chiến cuộc.
Đúng lúc này, cả không gian bắt đầu rung chuyển dữ dội. Khoang thịt xung quanh khép lại, trên vách khoang mọc ra vô số chấm nhỏ màu xám trắng, rồi nhanh như măng mọc sau mưa, trồi lên thành từng chiếc răng nanh nhọn hoắt.
Kế đó, lũ răng nhọn bắn thẳng về phía đám đồng bạn như đạn lạc. Khối thịt khổng lồ kia tựa như không có sức tấn công, cũng chẳng thể tự do di chuyển, nhưng nó lại có thể điều khiển các chi thể khác để tự vệ.
Chưa dừng lại ở đó, ngoài đống răng nhọn đang mọc ra, trên vách trong còn có vô số xúc tu mảnh dài nhanh chóng trồi lên, ưu tiên cản phá đòn tấn công nhắm vào khối thịt, sau đó quay sang tấn công Lỗ Bá Đặc cùng đám đồng bọn.
Tất nhiên, chữ "mảnh" ở đây chỉ là tương đối. So với con cự xà quấy trời đảo đất bên ngoài thì đúng là mảnh thật, nhưng đường kính cũng phải cỡ một mét.
Còn Tiểu Xúc Thủ phe mình nếu có máu hỗ trợ, lại thêm răng nhọn phụ hút năng lượng, cả hai cộng dồn lại cũng to được chừng một mét, nhưng về độ dài thì vẫn chưa đủ tầm.
Thế công của địch vô cùng hung hãn, nhưng đám lâu la dưới trướng Lỗ Bá Đặc đều là những kẻ dày dạn sa trường. Ngày thường trong nhà nhảm nhí tấu hài là thế, chứ bước vào chiến đấu thì chưa từng biết ngán ai, né đòn, phản kích thoăn thoắt, không lùi nửa bước.
Nhưng mà... ừm... vẫn đánh không lại, quân số bên kia áp đảo hoàn toàn.
Ngay cả Cốt Đầu Muội cũng bị ép đến mức nguy hiểm trùng trùng, bởi xung quanh căn bản chẳng có chỗ cho nó đặt chân. Nó vừa dạt về phía nào là vách khoang bên đó lập tức cựa quậy ép chặt tới, hại nó chỉ biết chạy đôn chạy đáo khắp nơi.
Nó đang gánh trọng trách bảo vệ Lỗ Bá Đặc, tuyệt đối không thể để mấy thứ này kẹp trúng. Đòn ép kia kết hợp với đống răng nhọn, nếu bị nghiền qua một lượt thì nó có khi còn lắp ráp lại được, chứ lão đại thì coi như vứt xó.
Đúng lúc này, Hắc Ti xông vào khối thịt đầu tiên bắt đầu phát lực. Nó dồn sức quấy nhiễu nhịp đập của thứ quỷ quái này, tuy sức chưa đủ để bắt nó ngừng thở ngay tức khắc, nhưng khiến nó loạn nhịp tim thì dư sức.
Quả nhiên kiến hiệu! Nhịp đập vừa gặp trục trặc, đám răng nhọn, xúc tu cùng lớp vách khoang sừng hóa xung quanh dường như đều bị ảnh hưởng theo.
Ở nơi Lỗ Bá Đặc không thấy được, trên chiến trường mặt biển, lũ cự xà quỷ dị đang múa may điên cuồng bỗng khựng lại thấy rõ.
Điều này khiến tâm can gần như sụp đổ trong tuyệt vọng của liên quân hai tộc bỗng thắp lại hy vọng. Ai nấy đều thầm nghĩ, chẳng lẽ lũ cự xà quỷ dị này rốt cuộc đã tới giới hạn?
Lỗ Bá Đặc cũng chớp lấy cơ hội này, lập tức hạ lệnh. Đại Não Hoa và Đại Nhãn Châu Tử tung đòn tấn công tầm xa rợp trời vây đánh khối thịt khổng lồ. Lũ xúc tu thích chắn đòn chứ gì? Cứ việc để chúng chắn!
Ngay khoảnh khắc Hắc Ti phát lực tiếp theo, toàn bộ [Thôn Phệ Độc Nha] đột ngột tăng tốc, mượn kẽ hở mọi người vừa tạo ra, cắm phập hơn nửa vào thân khối thịt khổng lồ.
Chiến cuộc từ đây đảo chiều!
