Chương 640
Chương 640: Cốt Đầu Muội tham chiến
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc trải qua không ít trận chiến, khả năng nắm bắt thời cơ luôn rất chuẩn. Dưới sự chỉ huy của hắn, Hắc Ti liên tục quấy nhiễu khối thịt khổng lồ, lại thêm Đại Não Hoa và Đại Nhãn Châu Tử yểm hộ, đám Tiêm Nha đã thành công xuyên qua hàng phòng ngự vô số xúc tu của kẻ địch.
Đám Tiêm Nha này cực kỳ nham hiểm, toàn nhắm vào những chỗ phồng lên trên khối thịt mà đâm, nhìn qua là biết chỗ đó yếu hơn.
Thực tế chứng minh phán đoán của chúng hoàn toàn chuẩn xác. Bản thể của khối thịt này không hề cứng rắn như các bộ phận khác, những chỗ phồng rộp lại càng giòn hơn.
Vừa đắc thủ, Tiêm Nha lập tức kích hoạt năng lực Thôn Phệ, điên cuồng rút cạn máu tươi và năng lượng bên trong. Không có vật chứa cũng chẳng sao, cứ thế phun thẳng ra ngoài, chỉ cần làm suy yếu kẻ địch là xong.
Một khối thịt khổng lồ kín kẽ như vậy bỗng nhiên xuất hiện mấy chục lỗ hổng. Dù so với kích thước của nó thì chưa đủ chí mạng, nhưng chắc chắn là đau thấu tim gan.
Cùng lúc đó, Thiên Khải Chi Huyết chực chờ bên cạnh từ lâu cũng chớp thời cơ lao lên, chui tọt vào trong khối thịt. Nó không chỉ điên cuồng ăn mòn mạch máu, màng ngăn, vách trong và mọi thứ nhìn thấy được, mà còn dẫn dụ dòng máu đen của đối phương chạy loạn xà ngầu.
Máu đen muốn phun ra ngoài thì nó dồn ngược trở lại. Máu đen muốn chảy về tim thịt thì nó chặn cứng đường đi. Không những làm rối loạn tuần hoàn máu, nó còn bẻ cong luôn cả nhịp đập của đối phương.
Hắc Ti, huyết dịch cùng Tiêm Nha đồng loạt phát lực, lập tức làm cục diện toàn bộ chiến trường đảo chiều.
Trên mặt biển, những xúc tu khổng lồ tuy bị thương nặng nhưng vẫn đang chống trả bỗng nhiên xìu xuống. Thể tích không ngừng thu nhỏ, động tác cũng trở nên uể oải vô lực, chẳng khác nào đang bước vào giai đoạn kiệt sức.
Liên quân Nhân tộc - Hải tộc vốn sắp bỏ cuộc, dù không rõ nguyên nhân nhưng cơ hội đánh chó rơi xuống nước tuyệt đối không thể bỏ qua, lập tức tăng cường hỏa lực hủy diệt.
Đám cự xà quỷ dị này dường như muốn lặn xuống đáy biển, chẳng lẽ định chạy trốn?
Tuyệt đối không thể được! Đã đánh tới mức này, để chúng chạy thoát thì coi như công cốc. Hai tôn cự thú băng lập tức lặn xuống nước truy đuổi, đám Hải tộc xung quanh cũng ùa theo, quyết tâm tóm gọn một mẻ dưới lòng biển.
Ngược lại, bên phía Nhân tộc bỗng trở nên rảnh rỗi, liền quay sang hỗ trợ cứu viện.
Đúng lúc này, Viện trưởng Wenger đảo mắt nhìn quanh, bỗng phát hiện thằng nhóc Lỗ Bá Đặc đã biến đi đâu mất. Cách đây không lâu ông còn thấy nó bay khắp nơi cứu người, phen này dọa cho lão già giật bắn mình, vội vàng đi tìm.
Trận chiến trong khoang thịt cũng hoàn toàn xoay chuyển. Đám xúc tu và răng lớn xung quanh đều đã lực bất tòng tâm, tạo điều kiện cho toàn bộ phe Lỗ Bá Đặc dồn lực oanh tạc khối thịt.
Đại Não Hoa và Đại Nhãn Châu Tử phối hợp vô cùng ăn ý. Đủ loại ma pháp hòa lẫn Hỗn Độn Xạ Tuyến bắn ra như mưa rào, hai bên cứ như đang ganh đua xem ai gây sát thương cao hơn.
Tàn nhẫn nhất vẫn là Tiểu Xúc Thủ. Nó men theo những vết rách do Tiêm Nha cắm vào, chui thẳng vào sâu bên trong khối thịt, sau đó hấp thu năng lượng Thôn Phệ được, một lần nữa hóa thân thành Hư Không Chi Xà, quấy đảo long trời lở đất ngay trong lòng khối thịt.
Sức tàn phá của nó vượt xa Hắc Ti, rốt cuộc nó đi theo hướng sát thương vật lý thuần túy.
Lưỡi liềm cũng phát động tấn công từ xa, chém xối xả vào khối thịt.
Cảnh tượng rầm rộ này khiến Cốt Đầu Muội thèm đến nhỏ dãi. Nó nhìn mọi người đều được xông pha trận mạc, chỉ có mình là không được nhúc nhích, phải tiếp tục gánh vác nhiệm vụ quan trọng nhất trong cái nhà này — bảo vệ lão đại Lỗ Bá Đặc. Nếu không, cái nhà này coi như tan rã, đây là lời do chính miệng lão đại nói.
Nhưng trong lòng nó thèm thuồng muốn chết, chiếc tàu ngầm nhỏ sốt ruột xoay vòng vòng tại chỗ.
Lỗ Bá Đặc cũng thật lòng không nỡ. Hắn chợt lóe lên một tia linh cảm, đã khai phá được dạng tàu ngầm thì đổi sang hình thái khác đâu phải là không thể, tiện thể hắn cũng có thể ra chiến trường quẩy một phen.
Lỗ Bá Đặc: (^◡^)┌ "Cốt Đầu Muội, muốn đi đánh nhau không?"
Cốt Đầu Muội: (〒︿〒) "Tôi biết mà, không được đi đâu. Tôi phải bảo vệ cậu, nếu không cái nhà này toang mất! Hu hu..."
Lỗ Bá Đặc: (^◡^)┌ "Cậu biết Gundam không?"
Cốt Đầu Muội: (⊙_⊙)? "Đam gì cơ? Cũng giống như cái 'tàu ngầm' này hả? Vui thì vui thật đấy, nhưng không đánh nhau được."
Lỗ Bá Đặc: (^◡^)┌ "Không không không, lần này khác. Lần này sinh ra là để đánh nhau chuyên nghiệp. Cậu nghe tôi nói kỹ đây, lát nữa là được lao vào đập bọn chúng ngay."
Cốt Đầu Muội: ヽ(☆◡☆)ノ "Đến đây đến đây! Chỉ cần được đánh nhau, biến thành cái gì cũng chơi hết!"
Phải công nhận ngộ tính chiến đấu của Cốt Đầu Muội cao đến kinh ngạc. Nói đơn giản, nó chỉ cần phóng đại hình thái chiến binh xương cầm song đao vốn có lên một chút, đủ để nhét Lỗ Bá Đặc vào bên trong là xong.
Chỉ mất chừng một hai phút, dưới sự chỉ dẫn của Lỗ Bá Đặc, nối tiếp "hình thái máy khoan đất" và "hình thái tàu ngầm", "hình thái Gundam" của Cốt Đầu Muội chính thức ra lò.
Cơ thể mang hình người, cao gần năm mét. Nó không dùng khung xương sọ nguyên thủy vì nhìn quá giống phản diện, mà dùng xương làm thành giáp bọc kín toàn thân.
Vũ khí vẫn là bộ song liềm tiêu chuẩn, sau lưng gắn thêm bốn lưỡi liềm dự phòng để bồi thêm sát thương, quan trọng nhất là trông cực ngầu.
Hiện tại hoàn toàn không còn nhận ra dáng vẻ của một bộ xương khô nữa, đường nét bên ngoài vuông vức, cứng cáp, Cốt Đầu Muội vừa nhìn đã thích mê.
Cốt Đầu Muội: ヽ(☆◡☆)ノ "Lão đại, cái hình thái A Đam này đỉnh quá! Đi thôi, chúng ta cùng đi chém người!"
Lỗ Bá Đặc: (— _— ;) "Là Gundam, không phải A Đam. Thôi kệ đi, đi chém bọn chúng nào!"
Chẳng riêng gì Cốt Đầu Muội, bản thân Lỗ Bá Đặc cũng có chút phấn khích. Đây là Gundam đấy! Đã ai từng lái Gundam bao giờ chưa?
Nhịn nén bấy lâu, Cốt Đầu Muội cuối cùng cũng bùng nổ. Nó lao thẳng lên đỉnh khối thịt, hai lưỡi liềm cắm ngập vào trong. Xuyên thủng xong, nó đè lưỡi liềm chúc xuống dưới rồi kéo lê, chạy như điên trên khối thịt chẳng khác nào máy cày xới đất. Phía sau để lại hai rãnh máu khổng lồ, máu đen bắn tung tóe.
Chạy đến rìa nó vẫn không dừng lại, cả sáu lưỡi liềm cắm phập vào khối thịt rồi gieo mình nhảy thẳng xuống. Kéo theo dòng máu đen điên cuồng tuôn trào, vết rách tiếp tục toác rộng. Sáu vết thương song song sâu hoắm, có muốn khâu cũng chẳng khâu nổi.
Nói thẳng ra, mấy chục cái Tiêm Nha hút từ đầu đến cuối cũng chưa chắc rút được lượng máu khủng khiếp bằng một đòn này của Cốt Đầu Muội.
Chiến đấu đúng là cần có thiên phú. Cốt Đầu Muội bẩm sinh đã biết đánh thế nào cho đau nhất, chém thế nào để sát thương cao nhất.
Thế là nó đánh đến nghiện, không dừng lại được nữa. Sáu lưỡi liềm múa lượn thành tàn ảnh, động tác vô cùng linh hoạt dẻo dai, luồn lách né tránh, phô diễn toàn bộ vẻ đẹp dũng mãnh.
Chỉ khổ cho Lỗ Bá Đặc bên trong, đang tận hưởng khoái cảm lái Gundam thì ăn đủ đòn. Đây chỉ là món đồ chế tạm, giảm xóc cái nỗi gì, hoàn toàn không có! Mỗi một động tác ngầu lòi của Cốt Đầu Muội đều phải trả giá bằng khuôn mặt bầm dập của hắn.
Hắn một tay ôm sau gáy, một tay xoa mũi, trong lòng lẩm bẩm: "Lần sau phải nhét cả Tiểu Xúc Thủ vào trong mới được, ít ra còn có cái làm đệm lót."
Trận chiến tại đây xem như không còn chút hồi hộp nào. Dưới sự hợp lực của đám đồng bọn, khối thịt khổng lồ đã chẳng còn giữ được vẻ tròn trịa căng mọng ban đầu. Giờ đây nó rúm ró chẳng khác nào một quả óc chó nhăn nheo, khắp người chằng chịt những lỗ thủng.
