Chương 645
Chương 645: Đại Thánh Quang Tiêu Giải Thuật
Đăng ngày 30/09/2026
19
Thành thật mà nói, về chuyện tiền tài bảo vật, Lỗ Bá Đặc kiếm vào không ngừng từ Áo Tư Lộ Á, phần thưởng của Thánh Quang Giáo Hội, cho đến Tinh Hạch Xỉ Luân Thương Minh. Nhưng dục vọng vật chất của hắn không cao, cũng chẳng có mấy cơ hội tiêu xài, đến chính hắn còn không rõ rốt cuộc mình giàu đến mức nào.
Thế nhưng trong tình huống hiện tại, đám đàn em đang giải quyết rắc rối đó thật, hắn chỉ cần một lời giải thích hợp lý là xong.
Người ta đã chủ động gợi ý hướng đi pháp trận, hắn cứ thuận nước đẩy thuyền, miễn sao nói nghe lọt tai là được.
"Thế thì tốt quá rồi, chỉ cần có đủ tài nguyên tương ứng, tôi có thể bố trí một pháp trận 'Đại Thánh Quang Tiêu Giải Thuật' để trực tiếp xóa sổ quỷ dị nơi đây." 【Điểm Hốt Du +43】
"Còn về phần thưởng thì xin đừng nhắc lại nữa, tôi không có chút hứng thú nào đâu. Nếu chỉ vì dăm ba cái phần thưởng, tôi căn bản không việc gì phải lặn lội đường xa tới đây, suýt nữa còn mất cả mạng.
Thứ khiến chúng tôi không màng an nguy tính mạng mà đến đây liều chết chém giết cự thú chính là vì chúng tôi và Hải tộc là minh hữu kiên định của nhau.
Mấy chuyện dọn dẹp hậu quả này dù các vị không đề cập thì tôi cũng sẽ làm, hy vọng Hải tộc và Nhân tộc đời đời chung sống hữu hảo." 【Điểm Hốt Du +56】
Cốt Đầu Muội: (⊙_⊙)? "Anh Não Hoa ơi, chúng ta thật sự phải bố trí cái trận pháp 'Đại Thánh Quang Tiêu Giải Thuật' gì đó sao? Không phải Tiểu Tâm Tâm đang bận rộn ở bên dưới à?"
Đại Não Hoa: ┐(⊙_⊙)┌ "Rõ ràng là lão đại thuận miệng bịa ra thôi. Ta đọc bao nhiêu sách vở như thế còn chưa từng nghe qua cái gọi là 'Đại Thánh Quang Tiêu Giải Thuật' bao giờ."
Lão Diện Mạc: (^◡^)┌ "Tới rồi tới rồi, lại là tiết mục ta thích nhất! Nói câu này nghe lọt tai thật đấy!"
Lỗ Bá Đặc liếc thấy điểm hốt du nhảy lên, lại thấy đám cường giả cấp cao của Hải tộc ở đằng xa đang vờ như lơ đễnh, liền biết bọn họ cũng đang dỏng tai nghe ngóng, chờ đợi thái độ của mình.
Vì vậy hắn lập tức nâng tầm quan điểm, đẩy sự kiện lần này lên thành mối quan hệ đồng minh giữa Nhân tộc và Hải tộc. Hắn hy vọng trong tương lai có thể kéo thêm nhiều đồng minh về cho nhân loại, chứ không phải như đợt Kỷ Nguyên Chiến Tranh trước, Hải tộc cơ bản chẳng buồn tham gia.
Naga tóc tím Akuya Triều Ngữ ban đầu còn tưởng tên nhân loại này sẽ nhân cơ hội đòi hỏi, kiểu gì cũng phải vơ vét chút lợi lộc, chẳng ngờ đối phương lại sảng khoái nhận lấy nhiệm vụ phức tạp nhường này mà chẳng màng đến thù lao.
Thế này sao được, dù là Naga hay Mỹ Nhân Ngư thì đều tự nhận là chủng tộc cao quý nơi đại dương, trong lòng ít nhiều đều có phần coi thường thói hám lợi của nhân loại. Nhưng trong trận chiến lần này, nhân loại thể hiện vô cùng xuất sắc, cống hiến không ít sức lực.
Đặc biệt là vị mục sư Thánh Quang Giáo Hội này, chẳng những cứu chữa cho rất nhiều tộc nhân, triệt tiêu nguy cơ bị lây nhiễm về sau, mà giờ đây còn phong độ ngời ngời, làm việc không màng báo đáp.
Nàng đã hạ quyết tâm, nhất định phải thuyết phục mọi người tăng thêm phần thưởng vốn dự định đem ra đàm phán, phải thể hiện được sự hào phóng của Hải tộc, tuyệt đối không thể để bị lép vế.
Chuyện sau đó trở nên đơn giản hơn nhiều. Trước tiên sắp xếp cho Hải tộc phong tỏa khu vực này, tạm thời không cho bất kỳ ai tiến vào, sau đó hắn giả vờ chạy sang địa bàn của Mỹ Nhân Ngư và Naga để lấy chút nguyên liệu quý hiếm.
Ngay cả cung điện đáy biển lộng lẫy nguy nga hắn cũng chẳng kịp ngắm nghía kỹ, chỉ lo chậm chân một chút thì đám đàn em đã dọn dẹp xong xuôi trong khi mình còn chưa bắt đầu bày trận, đến lúc đó sẽ ngượng ngùng lắm.
Sau đó, hắn loanh quanh bận rộn ở vùng biển kia suốt ba ngày trời, chốc chốc lại phóng chút 【Quang Lượng Thuật】 lên trời, bắn vài mũi tên ánh sáng để tỏ vẻ mình đang làm việc. Chờ đám đàn em thu dọn sạch sẽ hoàn toàn, hắn mới làm bộ như vừa hoàn thành đại công cáo thành.
Vì trễ mất ba ngày nên nhóm người đến viện trợ của nhân loại đã rời đi từ sớm. Hai bên bàn bạc sẽ tổ chức khánh điển, nhưng ở dưới đáy biển quả thực rất bất tiện cho Nhân tộc, cuối cùng thống nhất Hải tộc sẽ phái một phái đoàn long trọng tới thành Aquilos tham dự.
Yêu cầu duy nhất là phải đợi Lỗ Bá Đặc thanh tẩy xong vùng quỷ dị, bởi vì như vậy mới tính là đại thắng trọn vẹn.
Phía nhân loại cũng đồng ý, vừa hay có thêm thời gian chuẩn bị. Hải tộc càng trịnh trọng thì càng dễ củng cố quan hệ đồng minh, đối với nhân loại chỉ có lợi chứ không có hại.
Giờ đây Lỗ Bá Đặc vừa tuyên bố dọn dẹp xong xuôi, Hải tộc lập tức điều động một đội danh dự hoành tráng đến đón hắn.
Hai con ma sa khổng lồ kéo một cỗ xe ốc biển to như căn nhà nhỏ, đó là phương tiện di chuyển của các tầng lớp cấp cao Hải tộc, trước sau có hơn mười cỗ xe, Lỗ Bá Đặc cũng được chia một cỗ. Dọc đường đàn cá bơi lội vây quanh, Naga và Mỹ Nhân Ngư tấu nhạc ca hát suốt chặng đường tiến về thành Aquilos.
Nói thật, Lỗ Bá Đặc chưa từng trải qua khung cảnh rầm rộ thế này bao giờ, quả là một trải nghiệm vô cùng thú vị.
Khi đoàn xe Hải tộc băng qua ngọn hải đăng trên sườn dốc hai bên bờ, tiến vào cảng Aquilos, nơi này đã hóa thành một biển trời hân hoan. Thuyền đánh cá hay thuyền buôn xung quanh đều được trang hoàng bằng hoa tươi, trải dài suốt từ đầm phá vào tận quảng trường phủ Thành chủ.
Đến lúc này, Lỗ Bá Đặc mới tách khỏi đoàn xe, bị lão viện trưởng Wenger lén lút kéo sang một bên:
"Trước tiên ta phải đại diện cho thành Aquilos xin lỗi cậu. Lần này kết minh được với Hải tộc, ta biết rõ cậu đã bỏ ra không ít công sức, nhưng đám lão gia quý tộc kia lại vơ hết công lao về mình rồi.
Ta cùng Đại thống lĩnh quân bảo vệ thành Lawrence Wolf vốn định đưa chiến tích cậu phá hủy nghi thức của Hắc Ám Giáo Hội, cứu vãn thành Aquilos ra để tranh thủ thêm khen thưởng cho cậu.
Nhưng chuyện mấy vạn tiểu ngư nhân bóng tối tấn công thành rốt cuộc đã không xảy ra, đám lão già quý tộc cố chấp kia không cảm nhận được nỗi đau cắt da cắt thịt, lại bảo chuyện đó chỉ là ăn may, không tính là công lao gì lớn. Đoán chừng cuối cùng vẫn có thưởng, nhưng sẽ chẳng hậu hĩnh đâu.
Hy vọng cậu hiểu cho!
Ầy... cái thân già này cũng hết cách rồi."
Lỗ Bá Đặc nghe xong liền hiểu ngay. Xong việc rồi thì mấy kẻ buồn nôn lại nhảy ra hái quả ngọt. Hắn là một kẻ ngoại lai mang bối cảnh tôn giáo, nếu để hắn ôm hết công lao lớn như vậy thì mặt mũi của đám lão gia quý tộc kia biết để vào đâu?
Đương nhiên bọn họ phải tìm cách làm mờ công tích của hắn, tôn lên quyết sách sáng suốt của chính mình, chuyện này cũng chẳng có gì lạ.
Vì thế hắn nghĩ thoáng hơn lão viện trưởng nhiều. Về thói đời ấm lạnh, tầm nhìn của hắn cũng rộng mở hơn ông lão, dẫu sao kiến thức hắn nắm giữ không phải thứ lão viện trưởng có thể chạm tới. Hắn còn quay sang an ủi viện trưởng:
"Có đáng là bao đâu? Ban đầu tôi phá hủy nghi thức đó, trước sau đều là vì bách tính bình dân, chứ đâu phải vì lời khen thưởng của mấy vị quý tộc kia. Dân chúng được an cư lạc nghiệp là tôi thỏa mãn rồi.
Với lại, tôi nhớ tên đầy đủ của ngài là Wenger Floren, còn mang tước Hầu tước cơ mà, sao cứ mở miệng ra là gọi 'lão già quý tộc' thuận mồm thế?" 【Điểm Hốt Du +1】
Lão viện trưởng Wenger nghe Lỗ Bá Đặc bày tỏ thái độ thì càng nghe càng thích. Thế nào là phóng khoáng? Đây mới là khí độ của bậc nhân kiệt, đâu phải thứ mà lũ tiểu nhân kia có thể hiểu thấu?
"Gia tộc của ta vốn đã lụi bại, đất phong qua mấy đời trước gần như phá sạch, lại nối tiếp ba đời không lập được công lao hay chiến công đặc thù nào, suýt chút nữa là bị tước đoạt tước vị rồi.
Nhờ ta đột phá lên cấp cao, rồi nhận chức Viện trưởng Học viện Ma pháp, bọn họ mới khôi phục lại cho ta.
Nhưng xét về sức ảnh hưởng thì vẫn không bằng được đám quý tộc kỳ cựu thâm căn cố đế kia."
Nhắc đến chuyện này, lão viện trưởng dường như sực nhớ ra điều gì, giọng điệu có phần kích động: "Nhưng ta vẫn không cam lòng để bọn họ vùi dập công lao của cậu, thế nên ta đã liên hệ với một người quen cũ bên Thánh Quang Giáo Hội từ thời ta còn làm Yên Diệt Giả, nhất định phải báo công cho cậu.
Cậu lại là học trò của tên thích làm màu — Âu Hoàng đó thật sao?"
