Chương 697
Chương 697: Đả thảo kinh xà của Lỗ Bá Đặc
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc ra tay cực nhanh, trước khi nơi này bị phát hiện có điểm bất thường, hắn đã xách JM lao vút đi.
Rời khỏi chỗ cũ, 【Trị Liệu Thuật】 mới rơi xuống người đối phương. Nhưng đây không phải phiên bản của chính hắn, mà do Đại Não Hoa thi triển. Bản thân 【Trị Liệu Thuật】 của Lỗ Bá Đặc chỉ có tác dụng lên quỷ dị, mà trong người JM vẫn còn ma lực ác ma chưa thanh tẩy sạch, dùng bừa dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Được 【Trị Liệu Thuật】 kết hợp với thánh thủy và dược tề vừa uống vào trợ lực, ngọn nguồn sức mạnh nguyền rủa ác ma đang hoành hành trong cơ thể JM rốt cuộc cũng bị đè bẹp dí. Hắn thở phào một hơi, đã có thể mở miệng nói chuyện.
"Ha ha, Lỗ Bá Đặc, sao cậu cũng lẻn vào được đây thế? Trước đó tôi nghe tiền bối Âu Hoàng nói về tin tức của cậu, chẳng phải cậu vẫn đang ở vùng duyên hải phía tây Rembrandt sao? Mà này, cậu đột phá thật rồi đấy à, lợi hại quá mức rồi đấy!
Đám lão già kia cứ khen tôi là thiên tài, nhưng tôi tự biết, đứng trước mặt cậu thì tôi chẳng tính là thiên tài gì sất.
Thậm chí kể cả tôi có đột phá lên cao giai thì hàm lượng cũng không thể so với cậu được. Tài nguyên tôi được dồn vào từ bé đến lớn là thứ người bình thường khó mà tưởng tượng nổi, không so bì với cậu được đâu.
Cơ mà bộ dạng người sói này giả giống thật đấy, nếu không nhờ món binh khí kia thì dù có đụng mặt trên đường tôi cũng chịu không nhận ra."
Lỗ Bá Đặc vỗ vỗ mặt mình: "Đương nhiên rồi, đồ tốt tôi vớt được ở Nữu Tân - thành phố luyện kim đấy. Ngược lại là cậu, sao lại thảm hại thế này? Nếu không phải tôi vừa khéo ở gần đây, khéo lại xảy ra chuyện lớn rồi." 【Điểm Hốt Du +1】
Nhắc tới chính sự, JM lập tức nghiêm túc lại. Hắn vừa cố gắng chữa lại chiếc mặt nạ vỡ nát trên mặt, vừa đáp: "Thật ra lúc chiến tranh vừa bùng nổ, tôi tình cờ đang du lịch ở thành phố biên cảnh giữa Thú nhân và Landon, vừa để mở mang tầm mắt vừa giải quyết rắc rối khắp nơi.
Là một truyền giáo sĩ, vừa nghe thấy chuyện gã quý tộc biến thái thích sưu tầm kia, phản ứng đầu tiên của tôi là trò này nặc mùi ác ma. Thế là tôi lập tức chạy tới, bắt đầu điều tra khắp địa bàn Thú tộc.
Vì thiếu tin tức tình báo hỗ trợ, ngụy trang cũng không ra đâu vào đâu, tôi đành bắt đầu điều tra từ đám chủ chiến phái cứng rắn. Tiến độ chậm như rùa, đến nay hơn một tháng trời mới lần ra được đầu mối trên người nữ tế ty Băng Hồ tên là Vưu Ny Ti kia.
Ả Băng Hồ này lợi hại lắm, ở nơi công cộng rất hiếm khi bày tỏ chủ kiến của mình, thậm chí còn có vẻ hướng về hòa bình. Đây cũng là lý do quan trọng khiến tôi mãi không tra ra ả.
Nhưng tôi đột nhiên phát hiện, ả người Băng Hồ này đang mượn miệng kẻ khác để thao túng toàn bộ cục diện. Người tôi biết rõ nhất là một lão già thuộc tộc Người Sói, nghe đâu có đứa con út tử trận trong chiến tranh, từng đau đớn muốn chết.
Sau đó hình như lão đi Thú Thần Điện, được Vưu Ny Ti điểm hóa vài câu, thế là quay ngoắt thành kẻ chủ chiến kiên định nhất.
Hôm nay tôi vừa định mò vào nhà Vưu Ny Ti xem có phát hiện gì không. Ai ngờ, vừa chạm vào khu vực nòng cốt đã kích hoạt bẫy nguyền rủa, chắc chắn là thủ đoạn của ác ma, tôi đúng là hơi sơ suất.
Cái bẫy kia cũng tởm lợm thật sự. Bình thường mấy thứ đó toàn giấu dưới lòng đất, tôi cẩn thận từng tấc đất một, ai dè gặp phải đứa không đánh theo bài bản, nó bố trí bẫy nguyền rủa trên cây! Tôi vừa áp sát tới là dính chấu ngay.
Thế mới thành bộ dạng thê thảm như cậu thấy đấy. May mà người tới là cậu, chứ không thì phen này mất mặt đến tận đáy rồi."
Lỗ Bá Đặc cũng không thể không bội phục bản lĩnh của JM. Gã này không có đám đồng bọn quỷ dị hỗ trợ như mình để đường hoàng trà trộn vào Thú Thần Điện. Toàn bộ đều do một mình JM âm thầm điều tra, vậy mà vẫn mò ra được chân tướng.
Lão người sói mà JM nhắc tới, phần lớn chính là gã cực kỳ cứng rắn trong buổi họp trước đó. Sau khi Hắc Ti bám theo về, tình hình dò la được hoàn toàn khớp với lời JM nói.
Nhưng ả Vưu Ny Ti của tộc Băng Hồ có vấn đề thì đúng là không ngờ tới thật. Lúc Lỗ Bá Đặc mới đến Thú Thần Điện, không ít người của Thú Thần Điện từng đến chỗ hắn trải nghiệm 【Cứu Thục Chi Viêm】, trong đó cũng có vài người tộc Băng Hồ.
Chỉ là chủng tộc này trời sinh không thích lửa, căn bản không thích cái cảm giác bị ngọn lửa bao bọc như tộc Hỏa Hồ, số người dám thử vốn chẳng có bao nhiêu. Chỉ nhìn bằng mắt thường thì quả thực chẳng thấy được chút dấu vết nào của việc bị ác ma ảnh hưởng.
Đồng thời hắn cũng nhận ra, phải lập tức xử lý hậu quả, nếu không đợi ả tế ty Băng Hồ Vưu Ny Ti kia kịp phản ứng rồi phi tang sạch sẽ thủ đoạn ác ma thì khó mà tìm được chứng cứ.
Lỗ Bá Đặc lập tức nói ra nỗi lo của mình, JM cũng hiểu ngay tắp lự. Hai người lập tức quay ngoắt hướng, lao thẳng về phía gia tộc của Vưu Ny Ti, hy vọng thời gian vẫn còn kịp.
Lúc này, thi thể của bốn tên người hồ ma hóa bị chém chết trước đó đã bị phát hiện. Một đám người hồ đã bu lại xung quanh, bắt đầu chỉ trỏ bàn tán.
Nhưng Lỗ Bá Đặc và JM chẳng buồn để tâm, lập tức lách người đi đường vòng. Thời gian đã trôi qua vài phút, rất có thể mọi chuyện đã muộn, nhưng dứt khoát phải làm cho chuyện này bung bét lên, khiến ả Vưu Ny Ti không thể nào thu dọn tàn cuộc mới được.
Thế là đêm nay nhất định sẽ trở thành một đêm khó quên đối với đám người hồ. Ngay tại khu cư trú của tầng lớp thượng lưu tộc Hồ, một luồng ánh sáng đột nhiên bùng lên sáng như ban ngày, đánh thức sạch sành sanh tất cả những kẻ đang ngủ say xung quanh.
Thì ra Lỗ Bá Đặc đã đề nghị cả hai cùng nhau tung ma pháp cấp 6 trên diện rộng — 【Khu Tán Chi Quang】. Khu vực trung tâm dộng thẳng vào nhà Vưu Ny Ti, các khu lân cận cũng chẳng thèm bỏ sót.
Mặc kệ ả nuôi thứ ác ma quỷ quái gì, giờ mà xông vào chắc chắn rất khó tìm, thời gian không kịp, lại còn dễ bị vu oan giá họa rồi mắc kẹt luôn bên trong.
Giờ chơi bài này chính là muốn chọc thủng trời, làm cho bàn dân thiên hạ đều biết, để Vưu Ny Ti dù có dùng thủ đoạn gì cũng không thể che giấu nổi nữa.
JM nghe xong đề nghị này cũng thoáng kinh ngạc, nhưng ngẫm lại thấy quá chí lý, thế là cả hai hợp lực tung đòn ngay lập tức.
Hiệu quả thấy rõ trong chớp mắt. Nửa tòa thành đều nhìn thấy rõ mồn một. Hơn nữa, tại một tiểu viện hẻo lánh cách đó hai con phố, khói đen đặc quẹt đột ngột bốc lên ngùn ngụt, mấy tên người hồ ma hóa gầm rú thảm thiết rồi điên cuồng lao ra ngoài.
Hiện tại ai nấy đều đã tỉnh giấc, bao gồm cả gia tộc của Sa Nhĩ Phỉ Na ở gần đó. Mọi người đều căng thẳng cao độ, tưởng là có tập kích, đương nhiên nhanh chóng phát hiện ra đám người hồ ma hóa kia.
Thú nhân cũng là một chủng tộc cổ xưa, dĩ nhiên thừa biết mấy thứ này là quái quỷ gì, lập tức lao vào giảo sát, đồng thời ráo riết truy lùng xem kẻ nào vừa phóng ma pháp hệ Thánh Quang ở đây.
Nhưng Lỗ Bá Đặc và JM làm màu xong xuôi là chuồn thẳng cẳng từ sớm. Đây chẳng còn là ám chỉ nữa, mà là chỉ thẳng vào mặt rồi. Chuyện về sau, đám người hồ chỉ cần không quá ngu xuẩn thì chắc chắn sẽ biết đường xử lý.
Lỗ Bá Đặc và JM cũng nhanh chóng tách nhau ra, tự ai nấy ẩn nấp để quan sát hiệu quả.
Lỗ Bá Đặc phải chạy về gấp. Phân thân hắn để lại trong phòng mình, ngay từ lúc Thánh Quang bùng lên đã chủ động chạy ra ngoài, mắt nhắm mắt mở lượn lờ một vòng diễn kịch. Nhưng bản thể phải về tận nơi thì mới an toàn nhất.
Chuyện này coi như xong rồi sao? Đối với JM, việc khiến cả Thú tộc biết trong hàng ngũ tế ty người hồ có tay sai của ác ma thì đã coi là thành công rồi.
Nhưng Lỗ Bá Đặc biết, chuyện này còn lâu mới kết thúc. Hắn biết rõ mười mươi, khả năng cao vẫn còn một gã thích tặng sách đang chui lủi giở trò bên trong.
Cho nên lúc phóng thích 【Khu Tán Chi Quang】, trong từng ngóc ngách của các dãy nhà đã có vô số phân thân Đại Nhãn Châu Tử vào vị trí mai phục, chỉ chờ gã kia lòi đuôi cáo. Đây chính là đòn đả thảo kinh xà điển hình, ép kẻ địch phải tự mình lộ diện.
Hơn nữa, hắn đã phái tay đấm thép số một của mình ra trận, sẵn sàng xuất kích bất cứ lúc nào.
Đừng quên, nắm đấm nhỏ của Lỗ Tô Khắc đã sớm ngứa ngáy khó nhịn rồi. Về bản chất, Lỗ Tô Khắc chính là cái vỏ bọc để Lỗ Bá Đặc thả đám đồng bọn ra ngoài chơi bời cùng nhau. Nếu không yêu cầu quá tinh xảo thì hắn có thể tạo ra cả đống.
Lúc này Lỗ Tô Khắc chỉ để lại một phân thân ở khu trú đóng của tộc Ưng Thân Nữ Yêu, còn chân thân đã ầm ầm lao thẳng tới đây.
Cốt Đầu Muội: ヽ(^◡^)ノ Tới đây, tới đây liền nè!
