Chương 698
Chương 698: Beckett · Bí ẩn
Đăng ngày 30/09/2026
19
Thực ra phán đoán của Lỗ Bá Đặc cơ bản là chuẩn xác. Kẻ lén lút quậy phá trong tầng lớp thượng tầng Thú tộc chính là gã từng tặng sách ở chỗ người rắn nơi sa mạc — Bối Khắc Đặc · Mê Đoàn.
Hắn thuộc nhánh Ác Ma Sừng Dê, lại còn xuất thân từ gia tộc Mê Đoàn lừng danh hiển hách.
Chiến tích lẫy lừng nhất của gia tộc này là vào kỷ nguyên trước, trực tiếp gài bẫy khiến ma pháp chi đô Áo Tư Lộ Á rơi rụng, giúp phe ác ma giành được ưu thế áp đảo ngay trước thềm Kỷ Nguyên Chiến Tranh. Nếu không có đòn ấy, lúc bấy giờ Hắc Ám Giáo Hội và hắc tinh linh cũng chẳng phản bội dễ dàng như thế.
Nếu không nhờ đám ma pháp sư hệ quang còn sót lại trong nhân gian chắp vá dựng nên Thánh Quang Giáo Hội rồi lội ngược dòng trỗi dậy, khéo đại lục này đã sớm biến thành đồng cỏ chăn thả của loài ác ma.
Bối Khắc Đặc · Mê Đoàn này cũng chẳng phải hạng vừa. Hắn từng hoá thân thành "Kẻ Trí Huệ" xúi giục phu nhân đại công tước và một con khỉ da xanh tạo phản tại Công quốc Barth, sau đó lại nhét một cuốn sách quỷ dị vào thư viện của thành phố người lùn Cáp Duy Nhã.
Nếu không phải bị Lỗ Bá Đặc bám đuôi dọn dẹp sạch sẽ, gã này suýt nữa đã đâm thủng cả vùng tây bắc của Rembrandt.
Lần này nhận lời mời của huyết tộc Tra Nhĩ Tư, hai thế hệ cáo già hợp lực, trực tiếp làm một vố lớn.
Tra Nhĩ Tư kích hoạt tuyến ngầm kinh doanh nhiều năm ở thành Kiều Trị Á, trực tiếp đá văng mâu thuẫn vốn được che đậy giữa nhân loại và Thú tộc ra ánh sáng.
Còn hắn cần âm thầm thao túng quyết sách của thượng tầng Thú tộc, kích động họ khai chiến. Chỉ cần đánh nhau vỡ đầu, mọi chuyện sau đó đều dễ nói.
Nhưng chuyện này vốn không hề dễ dàng. Thú tộc là một liên minh lỏng lẻo do nhiều bộ tộc khác nhau hợp thành, ngay cả Hổ tộc và Sư tộc là nạn nhân trực tiếp cũng rất khó ngồi chung một mâm.
Song khả năng quan sát và nắm bắt điểm yếu nhân tính của hắn cực kỳ ghê gớm, chẳng mấy chốc đã tìm ra điểm đột phá.
Hắn phát hiện, muốn lay chuyển toàn bộ quyết sách của Thú tộc, bắt buộc phải tác động vào hội nghị của Thú Thần Điện — nơi hiếm hoi mà các đầu lĩnh Thú tộc tề tựu đông đủ.
Thế nhưng các thú nhân tham dự hội nghị đều bị kiểm tra gắt gao, nội bộ lại quen biết lẫn nhau. Dù hắn là Ác Ma Sừng Dê tinh thông biến hoá nhất, cũng khó lòng lọt qua mà không dấy lên nghi ngờ.
Thế là hắn nhắm vào đám nữ tế ty Hồ tộc cũng có tư cách dự họp. Hắn có thể ngủ phục bọn họ để gián tiếp thao túng hội nghị, bản thân lại an toàn hơn nhiều.
Nghĩ là làm, hắn giở trò mỹ nam kế, hoá thân thành một du hiệp Hổ tộc. Lợi dụng sự sùng bái và phục tùng Hổ tộc đã ăn sâu vào máu tuỷ của Hồ tộc, hắn bày ra một chuỗi "tình cờ hội ngộ" rồi "dây dưa ân oán", nhẹ nhàng hạ gục nữ tế ty Băng Hồ tộc Vưu Ni Tư.
Thật ra mục tiêu ban đầu của hắn là kẻ khác — nữ tế ty Tái Nhĩ Phỉ Na của tộc Hỏa Hồ. Đó là một góa phụ vừa chết chồng, nhu cầu dồi dào, lại thuộc tộc Hỏa Hồ nhiệt tình bốc lửa, nhìn ai cũng như đang liếc mắt đưa tình.
Khổ nỗi ả hồ nữ ấy lại giữ mình đến kỳ lạ. Tốn bao công sức không xong, hắn lại tình cờ hạ gục được Vưu Ni Tư mặt lạnh như tiền. Nhưng chẳng sao cả, chỉ cần lén lút giật dây, tạo được ảnh hưởng là đủ.
Quá trình ngủ phục xin miễn bàn chi tiết. Quả thực vô cùng kịch liệt, nhưng hiệu quả còn vượt xa dự tính của hắn.
Ban đầu hắn còn đắn đo xem có nên dùng thủ đoạn ác ma cưỡng ép khống chế hay không, lại sợ Thú Thần Điện có biện pháp kiểm tra ra tà khí.
Nào ngờ, chẳng biết do kỹ năng của hắn quá cao siêu, hay do ả Vưu Ni Tư ngoài lạnh trong nóng này kiến thức rộng rãi, ả dường như nhận ra hắn không phải người Hổ tộc, liền yêu cầu hắn hiện nguyên hình cho ả xem.
Nói thật, khoảnh khắc ấy, Bối Khắc Đặc · Mê Đoàn đã chuẩn bị sẵn tinh thần liều mạng.
Dù Ác Ma Sừng Dê không giỏi cận chiến, nhưng qua hai lần mây mưa, hắn đã lén thu thập được một lượng vật liệu nguyền rủa. Nếu trở mặt đánh thật, hắn tuyệt đối sẽ cho đối phương chết không toàn thây.
Thế nhưng, khi nữ Băng Hồ Vưu Ni Tư thốt ra lời đó, dáng vẻ lại chẳng giống muốn động thủ chút nào. Trên người không một mảnh vải, ả còn dùng chiếc đuôi to mát lạnh khẽ cọ vào lồng ngực hắn, nom chẳng phải ép hắn ra tay, mà như muốn nuốt chửng lấy hắn thì đúng hơn.
Thế là Bối Khắc Đặc · Mê Đoàn không ra tay, ngoan ngoãn biến về bản thể Ác Ma Sừng Dê.
Làn da đỏ quạch, chiều cao hơi rút lại nhưng vẫn ngót nghét hơn hai mét. Cơ bắp cuồn cuộn đường nét rõ ràng, cặp sừng dê xoắn ốc dựng thẳng lên trời, sau lưng dang rộng đôi cánh dơi tuyệt mỹ.
Gương mặt tuấn tú pha lẫn nét dã tính, đôi mắt vàng rực trừng trừng nhìn thẳng biểu cảm của Vưu Ni Tư, sẵn sàng tung đòn nguyền rủa phản kích bất cứ lúc nào, khiến đối phương không kịp kêu cứu.
Thế nhưng, chẳng hiểu đầu óc nữ tế ty Băng Hồ này chứa thứ gì, ánh mắt ngỡ ngàng chưa giữ nổi một giây, toàn thân chỉ cứng đờ trong chớp mắt.
Chiếc đuôi xù đang cọ trên người hắn càng áp sát hơn. Ban đầu còn man mát, giờ dường như đã nóng bừng lên, bắt đầu lần mò quấn lấy khắp cơ thể hắn.
Chuyện sau đó, chính là đổi sang thân xác thật rồi ngủ phục thêm một trận. Vưu Ni Tư chủ động đến mức khiến hắn cảm thấy đám mị ma cũng chẳng biết chơi bời bằng ả. Có khoảnh khắc, hắn thậm chí còn hoài nghi rốt cuộc là ai đang ngủ phục ai?
Nhưng mặc kệ ai ngủ ai, chuyện sau đó thuận lợi ngoài sức tưởng tượng. Hắn còn chưa thèm dùng đến thủ đoạn khống chế của ác ma, Vưu Ni Tư đã ra sức cổ vũ chiến tranh rồi.
Chỉ cần ban đêm hắn cũng dốc hết sức phục vụ là được. Trao đổi đồng giá, ừm... rất đúng tác phong của ác ma, chuẩn chỉ nguyên tắc của loài ác ma.
Bảo Vưu Ni Tư ngốc, hắn tuyệt đối không tin. Nàng hồ nữ này không bao giờ trực tiếp bày tỏ thái độ trong hội nghị, mà thông qua việc giật dây các thú nhân khác để thao túng cục diện.
Nước đi này cực kỳ thông minh, thậm chí mang hơi hướm thủ đoạn của mị ma, nhưng lại kín đáo hơn nhiều. Không thâm nhập... tìm hiểu sâu, tuyệt đối không tài nào nhận ra.
Hơn nữa nàng Băng Hồ này chẳng những không cần hắn khống chế, mà còn chủ động tạo cơ hội để hắn dùng thủ đoạn ác ma thao túng vài gã tộc nhân Băng Hồ. Trong đó có những kẻ kiên quyết phản chiến trong gia tộc, và vài tên hộ vệ hồ nhân có nguy cơ phát hiện ra tung tích của hắn.
Sau một lần giao lưu sâu sắc, hắn vừa vuốt ve chiếc đuôi xù của Vưu Ni Tư, vừa làm như vô tình hỏi tại sao ả lại phối hợp đến mức này.
Kết quả đối phương tương cho một tràng thâm sâu. Đại ý là, "Thú Thần" có thật hay không, ả là người rõ hơn ai hết, bởi không ít ngữ lục và điển tích đều do chính tay ả chắp bút bịa ra.
Nhưng ác ma hùng mạnh ra sao ả cũng biết tỏng. Ghi chép của các tộc thú nhân về Kỷ Nguyên Chiến Tranh lần trước, Thú Thần Điện đều lưu giữ toàn bộ.
Ả thấy các tộc Thú tộc hiện giờ như một nắm cát vụn, hoàn toàn không đoàn kết bằng lần trước, xác suất cao là đánh không lại ác ma.
Chi bằng chuẩn bị trước từ bây giờ. Mai này ác ma cai trị thế giới, chẳng lẽ lại giết sạch mọi sinh vật có trí tuệ trên đại lục? Không cần người bản địa thông thạo sự vụ phụ tá sao?
Ả làm vậy chẳng qua là tính đường lui từ sớm, chỉ mong đến lúc đó hắn đừng quên ả là được.
Sau đó, đương nhiên lại là một trận kịch chiến long trời lở đất. Bối Khắc Đặc · Mê Đoàn nhất định phải cho nàng hồ nữ này biết thế nào là sức chiến đấu dũng mãnh của ác ma, và tin tưởng ác ma là lựa chọn sáng suốt nhất trần đời.
