Chương 710
Chương 710: Độc nãi hiển uy
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc chạy tới sào huyệt của con quỷ dị này, chẳng nói nửa lời, lập tức triển khai hành động càn quét. Thực lực hiện tại của hắn quả thực đã tiến bộ vượt bậc, chỉ riêng bốn cái xúc tu khổng lồ phiên bản "Hư Không Cự Long" đã đánh ra khí thế quét sạch mọi chướng ngại.
Mấy thứ quái vật thi thể, quái vật người cây do đối phương biến ra kia, nếu để quân đội thú nhân tới công phá thì không có mấy ngàn chiến sĩ tuyệt đối chẳng thấm vào đâu, dù có hạ được cũng phải trả một cái giá không nhỏ.
Thế nhưng bên phía hắn chỉ cần tổ hợp Tiểu Xúc Thủ + Răng Nhọn + Thiên Khải Chi Huyết + Tiểu Tâm Tâm là đã đủ tạo thành sức chiến đấu khủng khiếp.
Nhất thời, ngay cả Cốt Đầu Muội phiên bản Gundam thân thủ thoăn thoắt cũng bị lấn át. Dù Cốt Đầu Muội đánh nhau trông cũng cực kỳ ngầu, Gundam lướt qua nơi đâu là phía sau để lại tàn chi bay tứ tung của đám quái vật nơi đó, hoàn toàn có thể dùng bốn chữ "bạo lực mỹ học" để hình dung.
Mấu chốt là ả còn khiến đối phương được tận hưởng dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ trước lúc lâm chung. Đám quái kia chẳng phải thích mọc tay mọc chân lung tung bừa bãi sao, ả liền gọt sạch thành đối xứng hoàn hảo, để chúng chết một cách thật đẹp đẽ.
Nhìn đám đồng bọn nghiền ép đối thủ dễ như bẻ cành khô, Lỗ Bá Đặc thậm chí còn chẳng tìm được chỗ để chen tay vào, không khỏi cảm thán có thể xong sớm việc này rồi về doanh trại ngủ bù.
Nghĩ lại thì cũng đúng thôi. Thời còn yếu ớt, hắn phải vắt óc nghĩ đủ trăm phương ngàn kế, phải mượn ngoại lực, phải mượn thế mới đánh thắng nổi quỷ dị.
Nhưng hiện tại, hắn đã thu thập được bao nhiêu đồng bọn thế này, tương đương với cả một bầy quỷ dị đi hội đồng một con quỷ dị, đánh không lại mới là chuyện lạ!
Thế nhưng hắn dường như quên mất rằng bản thân vốn là một cây "độc nãi" tiêu chuẩn, tự buff vận may cho mình thế này thì không xảy ra chuyện mới là gặp quỷ.
Quả nhiên, ngay lúc hắn đang tràn trề tự tin, dị biến bỗng nhiên ập tới!
Có tới hơn trăm đạo xạ tuyến đen kịt bất ngờ bắn dồn về phía hắn! Đòn tấn công này không đến từ kẻ địch, mà lại phát ra từ những phân thân của Đại Nhãn Châu Tử ở xung quanh.
Mọi chuyện diễn ra quá đỗi đột ngột. Bản thân Lỗ Bá Đặc không kịp nhận ra, những đồng bạn khác đang vùi đầu vào chiến đấu cũng không phát hiện, chỉ duy nhất Đại Não Hoa vốn xưa nay không hợp tính với Đại Nhãn Châu Tử là có chuẩn bị.
Bởi lẽ hai đứa này vốn thường xuyên đấu võ mồm, những lần Lỗ Bá Đặc tận mắt chứng kiến chỉ là số ít, phần lớn là lúc Đại Nhãn Châu Tử cần mách lẻo, còn bình thường bọn chúng toàn mở kênh riêng cãi nhau tóe lửa. Thật ra cũng chẳng có thù hằn gì sâu đậm, chỉ là chúng thích làm thế để giữ cho đầu óc luôn linh hoạt chăng?
Thế mà vừa rồi kênh chat lại im ắng mất một lúc lâu, khiến Đại Não Hoa bắt đầu thấy có gì đó sai sai nên mới để tâm quan sát.
Đột nhiên phát hiện đám phân thân Đại Nhãn Châu Tử kia xoay chuyển vị trí, chĩa thẳng về phía Lỗ Bá Đặc, Đại Não Hoa liền thấy da đầu tê rần, ừm... dẫu cho nó chẳng có da đầu, thì cũng là toàn thân tê dại.
Nhưng dù sao não nó cũng nhảy số cực nhanh, lập tức dựng phòng ngự, Lỗ Bá Đặc tuyệt đối không thể xảy ra chuyện được.
Hơn nữa đây chắc chắn là cách phòng ngự hữu hiệu nhất nhắm vào Hỗn Độn Xạ Tuyến, rõ ràng nó từng nghiên cứu kỹ làm sao để khắc chế năng lực của Đại Nhãn Châu Tử.
Hỗn Độn Xạ Tuyến quả thực vô cùng lợi hại, có thể hóa giải rất nhiều loại ma pháp. Khi đối mặt với ma pháp hộ thuẫn, hiệu quả của năng lực này đạt tới mức tối đa, nó như thể trực tiếp phá hủy bản chất cấu trúc ma pháp, cực kỳ khắc chế Đại Não Hoa.
Nhưng Đại Não Hoa cũng nhận ra, nếu hộ thuẫn ở dạng năng lượng thuần túy, chẳng hạn như Thánh Thuẫn Thủ Hộ hệ Quang hay Hỏa Diễm Hộ Thuẫn hệ Hỏa, thì hoàn toàn vô dụng.
Ngược lại, những ma pháp thuẫn có đặc tính vật thể thực như Hàn Băng Hộ Thuẫn hệ Băng lại phát huy tác dụng tốt hơn nhiều. Dù cũng sẽ bị phá hủy, nhưng ít nhất không biến mất ngay tức khắc.
Thế nên trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, nó chẳng còn hơi đâu mà chất vấn Đại Nhãn Châu Tử, lập tức vung tay ngưng tụ ra một bức tường băng dày cộp chắn trước mặt Lỗ Bá Đặc.
Một người bạn già khác cũng phản ứng nhanh không kém chính là Liêm Nhận. Dù rất hiếm khi lên tiếng, nhưng gã lại cực kỳ đáng tin cậy, chuyện canh giữ bên cạnh đỡ đòn cho Lỗ Bá Đặc chưa bao giờ do dự lấy nửa nhịp.
Giống như lần trước bất ngờ đụng độ Ác Ma Chi Môn giữa sa mạc, đối mặt với một vuốt đoạt mạng của Liêm Đao Tử Thần bậc 9, cũng nhờ Liêm Nhận dốc sức cản lại mới giúp hắn không bị thương.
Lúc này, ngoại trừ những lưỡi liêm đã được Cốt Đầu Muội mang đi, toàn bộ sáu thanh Liêm Nhận bên cạnh hắn đều phóng to hết cỡ, chắn sừng sững trước người Lỗ Bá Đặc.
Thế nhưng dẫu cho Đại Não Hoa và Liêm Nhận có đáng tin đến mức nào, bọn chúng vẫn đánh giá thấp sức sát thương từ hơn trăm đạo Hỗn Độn Xạ Tuyến cùng tập trung hỏa lực. Khiên băng bị nổ tung thành mảnh vụn, Liêm Nhận bị đánh bật ra ngoài, chằng chịt vết rách.
Nơi Lỗ Bá Đặc đứng trước tiên phát ra một tiếng nổ kinh hoàng, sau đó kim quang chói lòa bùng lên dữ dội rồi mới dần lắng xuống.
Nhìn lại nơi đó, vô số mảnh vỡ linh kiện bắt đầu rơi lả tả giữa không trung. Ở chính giữa, sắc mặt Lỗ Bá Đặc có phần khó coi, trên đầu hắn đang đội một chiếc vương miện màu vàng kim.
Vương miện trông không quá mức lộng lẫy, cũng không có những mảng hoa văn chạm rỗng cầu kỳ, bởi lẽ mặt trong của nó khắc vô số phù văn li ti, rõ ràng thiên về tính thực dụng hơn là tính thẩm mỹ.
Đó chính là Chân Lý Chi Quan, trang bị hệ Quang đỉnh cấp từ kỷ nguyên trước mà hắn đạt được sau khi công phá pháp tháp hệ Quang tại Áo Tư Lộ Á và vượt qua chuỗi khảo nghiệm phức tạp, sở hữu khả năng "phòng ngự tuyệt đối" không thể bị phá vỡ trong phạm vi hệ thống bậc 9.
Vừa rồi, nhờ có Đại Não Hoa và Liêm Nhận hỗ trợ phòng thủ từ trước, hắn đã kịp phản ứng. Thế nhưng còn lại mấy chục đạo Hỗn Độn Xạ Tuyến dội xuống cùng lúc, bỏ chạy chắc chắn không kịp, buộc hắn phải tự ra tay cứu mình.
Đầu tiên là lôi ra ba bộ Bí Ngân Ma Tượng, cũng là món đồ tốt vơ vét được từ Áo Tư Lộ Á. Chúng từng phát huy tác dụng rất lớn ở giai đoạn đầu, nhưng cùng với sự gia tăng thực lực của hắn, đặc biệt là khi có Cốt Đầu Muội gia nhập, loại ma tượng luyện kim có phần cứng nhắc này đã không còn đất dụng võ, đành phải cất kho.
Vào thời khắc then chốt này, hắn lập tức đem ra chắn bớt sát thương của Hỗn Độn Xạ Tuyến. Bí ngân vốn là kim loại ma pháp rất tốt, nếu số lượng Hỗn Độn Xạ Tuyến ít thì chống đỡ không thành vấn đề.
Nhưng với số lượng nhiều đến mức này thì không gánh nổi, trực tiếp nổ tung giữa không trung.
Khoảnh khắc ấy, Lỗ Bá Đặc không còn thời gian để suy tính thiệt hơn, dứt khoát kích hoạt "phòng ngự tuyệt đối" của Chân Lý Chi Quan, lúc này mới miễn cưỡng đỡ được đòn đánh.
Kể từ khi thực lực tăng tiến và kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn, đã rất lâu rồi hắn không cần dùng tới tuyệt chiêu giữ mạng này. Ngay cả trận hỗn chiến giữa gần trăm đại lão cấp cao ngoài biển lần trước cũng không ép nổi hắn bật chiêu, vậy mà lần này lại phải dùng tới.
Hắn lập tức chuyển sang Phong Lôi Chi Dực, nhanh chóng rút lui khỏi chiến trường. Hắn không hề cất lời trách móc Đại Nhãn Châu Tử, bởi vì trong lòng đã lờ mờ đoán ra chuyện gì đang xảy ra.
Thực ra ngay từ đầu, khi phát hiện con quỷ dị này có khả năng khống chế các sinh vật khác, hắn đã đề phòng nước cờ này rồi. Bản thân hắn thậm chí còn chưa từng bước chân vào phạm vi lòng chảo, chỉ đứng quanh quẩn ở rìa ngoài.
Hắn còn dặn dò kỹ lưỡng Đại Não Hoa không được vội vàng tham chiến, mà phải liên tục duy trì Khu Tán Chi Quang để đè bẹp những bào tử đang lơ lửng giữa không trung.
Thế nhưng hắn thực sự không ngờ nổi, đến cả quỷ dị cùng loại mà cũng có thể bị thứ này ký sinh.
Nhìn trạng thái của đám phân thân Đại Nhãn Châu Tử là đủ hiểu. Do ngâm mình trong Khu Tán Chi Quang, vẻ ngoài của chúng không có thay đổi gì quá lớn, mấy bông hoa nhỏ sặc sỡ bám trên thân trước đó cũng đã bị thiêu rụi từ lâu.
Thế nhưng nhìn sâu vào trong con ngươi của chúng, có thể thấy từng đốm sáng rực rỡ sắc màu đang lượn lờ bay múa, trông quả thực vô cùng đẹp mắt, chẳng khác nào một dải ngân hà.
Rõ ràng đám bào tử quỷ dị kia đã xem nhãn cầu ngoài vốn miễn nhiễm Thánh Quang của Đại Nhãn Châu Tử như một chiếc ô bảo vệ, từ đó hoàn thành việc ký sinh từ bên trong.
