Chương 711
Chương 711: Tâm tư nhỏ của Đại Não Hoa
Đăng ngày 30/09/2026
19
Tròng mắt như dải ngân hà của Đại Nhãn Châu Tử chẳng phải vẻ đẹp đơn thuần, mà là sự nguy hiểm chết người. Chúng tiếp tục khóa chặt phương hướng của Lỗ Bá Đặc, đòn tấn công tiếp theo đã chực chờ bộc phát.
Lỗ Bá Đặc thử thu chúng lại nhưng vô dụng, chúng hoàn toàn thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn.
Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Bên tai bỗng vang lên tiếng đất gầm trầm đục, cả lòng chảo bắt đầu rung chuyển dữ dội, tựa như bên dưới có ngọn núi lửa kìm nén bấy lâu sắp sửa phun trào, lại giống như một sinh vật khổng lồ thời viễn cổ chuẩn bị tỉnh giấc sau giấc ngủ say. Đúng chuẩn long trời lở đất.
Nếu thực sự là vậy, kẻ địch lần này sẽ chẳng nhỏ hơn gã bạch tuộc dưới đáy biển đợt trước là bao. Đám quái vật xác chết cùng quái vật người cây cao lớn mà đám tiểu đồng bạn vừa đánh bại, có khi chỉ là vài con ký sinh trùng bám trên người nó mà thôi.
Thế nhưng Lỗ Bá Đặc không hề hoảng loạn. Hắn thậm chí chẳng thèm để tâm đến dị động dưới lòng đất, bởi chuyện cấp bách nhất lúc này là giải quyết việc Đại Nhãn Châu Tử bị khống chế, những thứ khác chỉ là chuyện vặt.
Hắn vừa chuyển hướng lùi lại, vừa điên cuồng suy nghĩ. Từng cảnh tượng trên chiến trường xẹt qua trong đầu với tốc độ chóng mặt, hắn cân nhắc xem rốt cuộc tại sao chỉ có mỗi Đại Nhãn Châu Tử dính chiêu.
Đại Nhãn Châu Tử tiếp cận chiến trường đầu tiên, ban đầu chưa nhìn thấu ngọn ngành của địch thủ, thân thể chúng dính phải bào tử trong không khí, có những con chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã nhanh chóng bị ký sinh...
Đại Não Hoa làm theo lệnh hắn, tung [Khu Tán Chi Quang] dọn sạch toàn trường, hắc vụ cuồn cuộn bốc lên, vô số bào tử bị tiêu diệt...
Máu tươi cuồng trào tràn về phía lòng chảo, "Hư Không Cự Long" cùng Gundam Cốt Đầu Muội cùng xuất kích...
Tiểu Xúc Thủ dùng thân thể siết nát quái vật người cây, vô số bột phấn bào tử từ thân quái vật phun ra dính đầy người nó. Cốt Đầu Muội chém nát quái vật xác chết, cũng có vô số bào tử chưa kịp thanh tẩy đã bám chặt lên thân...
Thế nhưng bọn chúng vẫn nhảy nhót tưng bừng, tròng mắt của Cốt Đầu Muội vẫn dùng bình thường. Tại sao chúng cũng tiếp xúc lượng lớn bào tử mà lại bình an vô sự?
Máu... dịch... huyết dịch? Máu tươi!
Là vấn đề ở máu tươi! Tiểu Xúc Thủ không chỉ ngâm mình trong máu để chiến đấu, mà để phình to tới mức này, Vĩnh Hằng Chi Tâm đã truyền lượng lớn năng lượng cho nó thông qua máu, khắp cơ thể nó đều nạp đầy máu tươi. Lẽ nào máu tươi có thể kháng lại bào tử ký sinh?
Còn Cốt Đầu Muội? Trong người nó cũng được bơm đầy máu. Bản thân Lỗ Bá Đặc sau khi suýt bị đòn sóng âm bắn nổ tung tim ở thành Barth phương bắc, cũng có thói quen rót chút máu vào cơ thể để bảo vệ nội tạng. Chỉ riêng Đại Nhãn Châu Tử là ít khi chịu cho máu chảy vào, bảo là dễ nổi gân máu.
Đúng rồi, chính là máu tươi! Bởi vì trong máu có... bạch cầu? Khụ... tạm gạt nguyên lý này sang một bên, cứ nghiệm chứng thực tế trước đã.
Lỗ Bá Đặc: "(⊙_⊙)┌ Tiểu Tâm Tâm, cả Máu già nữa, xối cho tỉnh đám ngốc Đại Nhãn Châu Tử kia mau!"
Tiểu Tâm Tâm cùng huyết dịch tuy không hiểu tại sao Lỗ Bá Đặc lại làm vậy, nhưng không hề do dự mà chấp hành mệnh lệnh ngay tức khắc. Đây là chiến trường, bắt buộc phải phục tùng mệnh lệnh của người chỉ huy duy nhất.
Những mạch máu dạng xúc tu li ti của Tiểu Tâm Tâm lập tức đổi từ chế độ vòi phun xả ào ạt sang chế độ súng nước áp lực cao, hệt như vòi cứu hỏa bắn thẳng về phía đám Đại Nhãn Châu Tử đang truy đuổi Lỗ Bá Đặc.
Mười mấy con không kịp phản ứng, tức khắc bị tưới cho máu chó đầy đầu... à không, quỷ huyết đẫm mình, đột ngột phanh khựng lại. Kế đó, chúng bắt đầu quay cuồng loạn xạ, "Hỗn Độn Xạ Tuyến" bắn loạn tứ phía trên dưới trái phải, có lẽ bên trong cơ thể đang đánh nhau để tranh giành quyền khống chế.
Lỗ Bá Đặc mừng rỡ. Quả nhiên có hiệu quả, chỉ cần quân mình không phá đám thì dù kẻ địch có mạnh đến đâu cũng chẳng sợ.
Thế nhưng tình huống này không chỉ Lỗ Bá Đặc nhìn thấy, quỷ dị đương nhiên cũng nhận ra. Số Đại Nhãn Châu Tử còn lại lập tức tản ra như ong vỡ tổ, bắt đầu chủ động né tránh những tia máu bắn tới.
Cách thức bắn này đòi hỏi Tiểu Tâm Tâm phải đích thân thao tác. Nó biết bay, nhưng độ linh hoạt hiển nhiên không bằng Đại Nhãn Châu Tử, những phát tiếp theo căn bản không xối trúng được con nào. Không chỉ vậy, Đại Nhãn Châu Tử còn quay lại phản công Tiểu Tâm Tâm, định bụng tiêu diệt nó trước.
Đúng lúc này, một người bạn nhỏ đã đứng ra!
Đại Não Hoa: "(ˉ▽ ̄~) Cuối cùng cũng đợi được ngày n... khụ... Ta tuyệt đối không cho phép đồng bạn bị kẻ địch trêu đùa như thế, chuyện của đám Đại Nhãn Châu Tử cứ giao cho ta!"
Chỉ thấy biển máu xung quanh cuộn trào dữ dội, bị một luồng ma pháp vô hình kéo thẳng lên trời, sau khi chuyển hóa liền biến thành một trận mưa máu bao trùm cả vùng đất trời này, ào ào xối xả trút xuống đám Đại Nhãn Châu Tử.
Đó chính là ma pháp cấp 7 [Bạo Vũ Thuật]. Nay có biển máu làm trợ lực, lại không cần mở rộng tới quy mô che phủ cả tòa thành, Đại Não Hoa thi triển ra chẳng mấy tốn sức.
Đừng coi thường ma pháp cấp cao này. Bảo từng hạt mưa máu uy lực ngang đạn bắn thì hơi quá, nhưng giọt nào giọt nấy đều được bọc trong ma năng, mang theo sát thương ma pháp, quan trọng nhất là mật độ cực kỳ dày đặc, đám Đại Nhãn Châu Tử kia căn bản không có đường né.
Hơn nữa, ma pháp này vốn là tiền đề cho rất nhiều ma pháp cỡ lớn hoặc ma pháp phức hợp khác, ví như có thể ngưng tụ những hạt mưa thành gai băng nhỏ để tăng sát thương. Nhưng hiển nhiên lúc này không thể làm thế.
Đại Não Hoa rất thông minh. Dù được danh chính ngôn thuận tẩn cho Đại Nhãn Châu Tử một trận khiến nó sướng rơn, nhưng nó biết rõ chừng mực ở đâu. Điều cần làm lúc này là cứu Đại Nhãn Châu Tử trở lại chứ không phải chọc đui mắt bọn chúng.
Vô số giọt mưa máu trút xuống, biến nơi này thành khung cảnh tựa như ngày tận thế. Bản thân Lỗ Bá Đặc cũng hứng không ít, trông chẳng khác nào tên sát nhân biến thái, có phần chật vật nhưng không thành vấn đề.
Đám Đại Nhãn Châu Tử dù có linh hoạt đến mấy cũng không né nổi màn mưa máu dày đặc dường này, liên tiếp trúng chiêu. Chúng bắt đầu bay loạn xạ tại chỗ giữa không trung, bắn phá lung tung. Kiểu bắn bừa này còn khó né hơn cả ngắm bắn chủ đích, thế trận nhất thời trở nên hỗn loạn.
Đại Não Hoa lén quan sát nét mặt Lỗ Bá Đặc, thấy có thể tranh thủ đã tay thêm một vố cuối cùng, liền điều khiển phong hệ ma pháp ngưng tụ thành vài bàn tay áp lực gió khổng lồ giữa không trung, giống như đập bóng chuyền, nhắm thẳng đám Đại Nhãn Châu Tử đang xoay mòng mòng mà tát tới tấp, đập thẳng tất cả xuống biển máu bên dưới.
Đại Não Hoa: "~(^◡^)~ A —— sướng quá!"
"(⊙_⊙) ┐ Lão đại, không phụ sứ mệnh, hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc!"
Lỗ Bá Đặc: "(— _— ;) Thôi được rồi!"
Vừa rồi đám Đại Nhãn Châu Tử đúng là có bắn hắn thật, ép hắn phải dùng cả chiêu bảo mệnh "Tuyệt Đối Phòng Ngự", nên chút tính toán nhỏ nhặt này của Đại Não Hoa hắn cứ coi như không thấy. Làm đại ca quá khôn khéo khắt khe cũng chẳng hay ho gì, đó là thuật lãnh đạo.
Xử lý xong cục diện bên này, hắn mới chuyển dời sự chú ý sang chiến trường đằng kia.
Ở phía bên kia, "Hư Không Cự Long" do Tiểu Xúc Thủ cầm trịch cùng Gundam của Cốt Đầu Muội vẫn đang giao chiến.
Đám quái vật xác chết và quái vật người cây lúc trước chẳng có bao nhiêu sức chiến đấu, bị hai bên đè bẹp hoàn toàn. Thế nhưng khi toàn bộ lòng chảo bắt đầu cựa mình, hết thảy mọi thứ trên mặt đất bỗng chốc biến mất sạch sành sanh.
Nói vậy thực ra cũng chưa hoàn toàn chính xác. Đúng hơn là, tất cả những gì nhìn thấy trên mặt đất trước đó, bất kể là thi thể, cây cối hay chính mặt đất, vốn dĩ đều nằm trên người đống quỷ dị này. Kẻ nào dám bước chân vào lòng chảo kia chắc chắn mười phần chết không một phần sống.
Hiện tại, con quỷ dị này đã lộ diện. Sở dĩ dùng từ "đống" để miêu tả nó hoàn toàn không phải miệt thị, mà chỉ là tả thực.
Nó đích thị là một đống chất keo khổng lồ phủ đầy sợi nấm sặc sỡ!
