Chương 712
Chương 712: Nghệ thuật nổ tung
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đến lúc này, Lỗ Bá Đặc mới nhìn rõ toàn bộ diện mạo thực sự của kẻ địch. Dưới đáy cả bồn địa đều là bản thể của thứ này, khung cảnh lộng lẫy tráng lệ trước đó chẳng qua chỉ là vài thứ trang sức trên bề mặt cơ thể nó, có lẽ giống như chiếc kẹp tóc trên đầu mấy cô gái?
Nhìn tổng thể, nó trông như một đống chất keo khổng lồ phủ đầy sợi nấm sặc sỡ.
Nhắc tới chất keo, người ta dễ liên tưởng đến những từ như thơm ngon, mềm dẻo đàn hồi, nhưng thứ này tuyệt đối không thể nhìn kỹ.
Tiến lại gần một chút sẽ thấy vô số bọc mụn lớn nhỏ chi chít khắp nơi. Chúng đều là vật thể sống, đang hưng phấn ngọ nguậy, bên trong bọc lấy xác chết động thực vật đủ mọi hình thù. Vô vàn sợi nấm cắm sâu vào những cái xác đó, điên cuồng hút lấy chất dinh dưỡng.
Những cái xác kia tùy theo thời gian bị hấp thụ mà bày ra đủ loại trạng thái, đại khái có thể hiểu như thức ăn rơi vào dạ dày ở các giai đoạn tiêu hóa khác nhau.
Có cái ngũ quan đã nhũn nhão mơ hồ, hoàn toàn không nhận ra nổi lúc sống là loài vật nào; nhưng cũng có cái vẫn nhìn ra được hình dáng, chẳng hạn như tộc Ly Nhân.
Thế nhưng dù trước kia chúng có tươi sống rực rỡ ra sao, giờ đây đều bị những sợi nấm rực rỡ kia kết nối lại, hòa cùng đất đá và tạp chất vô cơ, tạo thành một khối khổng lồ quái dị.
Thứ này vốn không thuộc về khái niệm "sinh vật" thông thường, nhưng nó lại "sống". Đây chính là chuẩn mực của một "quỷ dị".
Lúc này, các bọc mụn dẻo quánh đang điên cuồng tiết ra chất nhầy màu xanh vàng nhờn nhụa nhằm ngăn cản ảnh hưởng từ biển máu. Thứ chất nhầy này bám chặt lên bề mặt cơ thể, chặn đứng sự thẩm thấu và ăn mòn của huyết dịch.
Thế nhưng "Hư Không Cự Long" do Tiểu Xúc Thủ điều khiển lại chẳng hề chê bai kẻ địch xấu xí tởm lợm. Nó đang hớn hở khoan tới khoan lui trong thân thể đối phương, nhìn ở góc độ nào đó, lại có cảm giác quen thuộc như món danh thiện "chạch chui đậu phụ".
Hành động này không chỉ giúp máu mở đường tấn công, mà khoan sướng rồi, nó lại há mồm nhe răng nhọn ngoạm một cú thật mạnh, ra sức hút cạn năng lượng, vỗ béo bản thân thêm vài phần rồi tiếp tục khoan sâu.
Lỗ Bá Đặc: ( _ ) ┌ Đột nhiên hơi ghét bỏ bọn chúng rồi, phải làm sao đây?
Đại Não Hoa: ( ⊙ _ ⊙ ) ? A? Cái gì cơ?
Dĩ nhiên Lỗ Bá Đặc chỉ thuận miệng nói đùa, sao có thể vứt bỏ Tiểu Xúc Thủ được? Nghĩ lại trước kia mình còn rất hưởng thụ dịch vụ mát-xa của Tiểu Xúc Thủ, lại còn cả những bữa... cơm... do chúng nấu...
Lỗ Bá Đặc: ( _ ) ┌ Ặc... Lại càng không muốn nuôi nữa rồi!
Thực ra hắn hiểu rõ, đây chỉ là vấn đề gu thẩm mỹ. Ngoại hình của kẻ địch quả thực nằm ngoài sức chịu đựng của người bình thường. Người bình thường nhìn thấy thứ quái thai này, chưa bàn đến chuyện tụt điểm tỉnh táo (SAN), buồn nôn chắc chắn là điều khó tránh.
Cứ tưởng tượng nó như một bãi nôn khổng lồ biết ngọ nguậy đi. Đi đường đụng phải thứ như vậy, ai chẳng muốn tránh xa một chút? Cùng lắm thì cũng tuyệt đối không chui tọt vào trong, càng không đời nào lăn lộn thỏa thuê rồi còn ghé mồm hút lấy hút để... Oẹ...
Thế nhưng dưới góc nhìn của đám Tiểu Xúc Thủ và Đại Não Hoa, chắc đối phương cũng xem như đồng loại? Hiểu theo hướng này hẳn là không sai.
Đỡ dị hợm hơn một chút chính là con Gundam của Cốt Đầu Muội. Nhờ huyết dịch phụ trợ, nó đã cao lớn hơn nhiều; phiên bản ban đầu chỉ khoảng năm mét, nay đã vọt lên mười ba, mười bốn mét, trông ngầu đét.
Hơn nữa nó không thèm chui vào trong cơ thể kẻ địch, chỉ đứng ngoài tung đòn.
Chiểu theo chỉ thị của Lỗ Bá Đặc, huyết dịch bao phủ kín toàn thân nó, hiện ra một bức tranh động "Gundam tắm máu hăng say chiến đấu", ừm... đẹp mắt, rửa mắt thật sự.
Có điều trạng thái của "Gundam" dường như hơi sai sai. Nó lượn lờ loạn xạ hệt như ruồi mất đầu, vung đao chém đông chém tây bừa bãi, dường như đang rơi vào hoang mang tột độ.
Nếu có người ngoài không hiểu chuyện nhìn vào, hẳn sẽ tưởng các đòn công kích thuần vật lý của Cốt Đầu Muội không gây sát thương rõ rệt lên kẻ địch, nên mới khiến ả hoang mang.
Nghĩ vậy dường như cũng có lý. Kẻ địch chẳng có hình thái cố định, Cốt Đầu Muội chém ra một nhát có thể xé toạc miệng vết thương dài mười mấy mét, nhưng đám chất dẻo tởm lợm kia lại lập tức chảy tràn lấp lại, sợi nấm sặc sỡ đan xen cấp tốc, chỉ vài giây sau đã chẳng còn dấu vết gì, quả thực rất dập tắt sĩ khí bên tấn công.
Thế nhưng với tư cách là đại ca của Cốt Đầu Muội, Lỗ Bá Đặc biết tỏng ả hoang mang tuyệt đối không phải vì lý do đó. Chắc chắn là vì ả gọt mãi mà không sao cắt kẻ địch thành khối đối xứng được! Đúng rồi, chính là nguyên nhân này, giờ hẳn đang bứt rứt khó chịu muốn chết.
Lỗ Bá Đặc nhận ra bản thể kẻ địch có vẻ không quá mạnh, nhưng một vài đặc tính lại cực kỳ biến thái. Nếu người tới đây không phải hắn mà là một toán quân thú nhân hùng mạnh, khéo đến ải bào tử ký sinh đã trụ không nổi rồi.
Nhưng giờ không thể dây dưa thêm nữa, đã đến lúc thu dọn tàn cuộc. Thế là hắn bắt đầu thi triển 【Trị Liệu Thuật】 phiên bản nâng cấp, cột sáng khổng lồ tựa như lưỡi dao ăn nung đỏ xẻ ngọt tảng bơ, rạch nát đống quỷ dị này.
Đám Đại Nhãn Châu Tử rốt cuộc cũng khôi phục bình thường dường như cũng nổi sùng. Chúng chẳng buồn hé răng, chỉ nốc no nê huyết dịch rồi phình to tới đường kính nửa mét, nhắm thẳng kẻ địch bên dưới điên cuồng bắn ra 【Hỗn Độn Xạ Tuyến】.
Dường như chỉ có cách này mới xả bớt cơn bực tức trong lòng nó. Bị kẻ địch khống chế, lại còn tấn công cả đại ca, mấu chốt là còn bị Đại Não Hoa danh chính ngôn thuận đập cho một trận nhừ tử, chẳng những không được mang thù mà còn phải cảm ơn người ta. Tức chết đi được mà!!!
Đại Não Hoa cũng bỏ qua ma pháp 【Khu Tán Chi Quang】 tương đối ôn hòa, trực tiếp giáng xuống ma pháp hỏa hệ cấp 7 【Hỏa Lưu Tinh】. Chiêu này có thể hiểu là vô số quả 【Bạo Liệt Hỏa Cầu】 trút xuống từ bầu trời, phạm vi và số lượng tùy thuộc vào thực lực của người thi triển.
Nó vẫn có đôi chút khác biệt với cấm chú ma pháp phức hợp 【Lưu Tinh Hỏa Vũ】. 【Hỏa Lưu Tinh】 không có sự tham gia của thổ hệ, thuần túy là ma pháp nguyên tố hỏa.
Đại Não Hoa cũng được Vĩnh Hằng Chi Tâm rót cho ngập tràn huyết dịch và năng lượng, rõ ràng đã hưng phấn tột độ. Thể tích phình to ra không ít, đường kính xấp xỉ năm mét, ba lô của Lỗ Bá Đặc chắc chắn không nhét vừa, bèn lơ lửng ngay trên đỉnh đầu hắn như trước.
Mấy mạch máu trên nếp nhăn não đập thình thịch dữ dội, lồi lên từng gợn đỏ xanh bất quy tắc, trông dữ tợn dị thường.
Không khí xung quanh bắt đầu bỏng rát. Ngay cả một kẻ mù tịt ma pháp như Lỗ Bá Đặc cũng cảm nhận rõ ma võng hệ hỏa xung quanh đang sục sôi. Ngay sau đó, vòm trời trên bồn địa ngả dần sang sắc đỏ, rõ ràng vẫn là đêm đen mà ngỡ như bình minh chợt rạng.
Giây tiếp theo, từng quả cầu lửa to cỡ bóng tập yoga ngưng tụ rồi lao ầm ầm xuống. Ngọn lửa phía sau bị gió rẽ toạc, kéo dài thành vệt đuôi lửa dài mấy mét, tựa như đàn nòng nọc khổng lồ lao thẳng vào con quỷ dị bên dưới.
Còn đám Tiểu Xúc Thủ và huyết dịch mấy giây trước vẫn đang quậy tưng bừng bên dưới đã sớm nhận được tín hiệu mà né sang một bên. Giờ phút này, khiếp sợ trước cảnh tượng chẳng khác nào ngày tận thế, chúng lại vội vã lủi ra xa thêm một đoạn.
Bồn địa này thực sự không hề nhỏ, có khi tương đương quy mô của một tòa thành thị, vậy mà bị một ma pháp cao giai của Đại Não Hoa bao trùm toàn bộ. Mỗi quả cầu lửa phát nổ đều có thể nghiền nát đám bọc mụn dẻo quánh trong một khoang nhỏ, nhưng nếu số lượng không đủ thì uy lực gây ra cũng chẳng thấm vào đâu.
Ngặt nỗi, số lượng cầu lửa rơi xuống lúc này đã nhiều không đếm xuể. Đám chất nhầy và mảnh vụn bắn tung tóe còn chưa kịp chảy ngược về bản thể dẻo quánh đã lập tức bị nhiệt độ kinh hoàng thiêu rụi thành tro bụi khí hóa.
Cảnh tượng rực lửa khiến Lỗ Bá Đặc cũng phải dừng tay thi triển 【Trị Liệu Thuật】, nghiêm túc chiêm ngưỡng sức mê hoặc của loại ma pháp diện rộng cao giai này. Quả thực không hổ danh là nghệ thuật của sự nổ tung.
